HSR HONKAI: STAR RAIL - Thảo luận chung

Chutik D có liems ko?

  • 100%

    Votes: 0 0.0%
  • Đâu cái liềm

    Votes: 1 6.7%
  • Bao giờ 10 like?

    Votes: 14 93.3%

  • Total voters
    15
Đợi ra hết story đã hãy nhận xét Cyrene. Chưa gì đã a2eq2g0
 
Tôi lại mong nó đi hết như bên HI3 đi vì game toàn fake death thấy hơi chán 604290/Đi hết thì sẽ move on dễ hơn, đỡ phải lâu lâu backtrack lại hành tinh cũ chứ game toàn vũ trụ mà cảm giác bé quá. Còn cây cung có nói đoạn cuối sẽ xuất hiện, mà nó chỉ là hàng cosmetic cho simp thôi ai ko nạp có mất gì đâu (thế nên nó chỉ thay đổi có xíu để skip đỡ tiếca2eq2g0)

Còn cái Ampho này vẫn có giá trị như thêm info về đại chiến Aeon, xây dựng M7 với Đan hường, chưa kể Lygus/Zandar trở thành villain đc yêu thích... ebbuoyd-png

À còn cả build up Screwllum tới nóc nữa ko rõ michos tính làm gì, mãi ko thấy ra clq9yux-
Cái quan trọng là Amphoreus ấy chứ không phải là việc có ai chết hay là không. Nếu mà Amphoreus tan biến hoàn toàn luôn không để lại dù là một tý hy vọng gì thì hành trình trục hỏa để mà làm gì? Tái sáng thế để mà làm gì? Viết nên một kết cục lãng mạn hoàn toàn khác với trước đây lại là truyện gì xảy ra? 13 anh hùng hy sinh cũng được nhưng mà họ nên hy sinh vì ngày mai của Amphoreus mà méo phải vì một thế giới bên ngoài bầu trời sao không hề có ý nghĩa gì với họ cả.

Nếu mà phải hiến tế toàn bộ cái Amphoreus để diệt Irontomb thì nó sẽ dẫn đến nội chiến giữa 13 anh hùng (đều mà tôi không nghĩ Michos sẽ làm) chia làm 2 phe muốn kệ mịa bầu trời bên ngoài và muốn hy sinh cứu vớt nó. Không như vậy thì xây dựng nhân vật trước đấy trở thành trò hề. Ngay ver trước Cerydra còn đặt luật để phòng hở Amphoreus bị phản bội trở thành con dê tế thần thì không thể có chuyện đồng ý cái rụp được(Thế thì hóa tra cái vụ đặt luật chỉ là cái plot device để khóa mỏ Evernight thôi à). Rồi còn ai cũng thấy Aglaea cố chấp thế nào với hành trình săn đuổi lửa, Mydei còn gách vác cả cái dân tộc Kremnos, Cipher thì sẽ theo phe Agalea, Anaxa cũng không phải người sẽ nhún nhường vì cái gọi là "đại nghĩa", Tribbies sẽ phải ăn nói thế nào với các mảnh Tribios đã chết khác đây(Mặc dù tôi nghĩ là Tribbies có thể sẽ đồng ý hi sinh)...

Còn nếu đặt trường hợp là ngoài Phainon, Nhà khai phá, March 7th, Dan Heng, Cyrene ra không còn ai ở đây để phản đối vụ tế Amphoreus thỉ chẳng lẻ họ sẽ bỏ qua mong muốn của những người đã khuất mà thực hành cái phương án này hay sao? Thế thì 33 triệu vòng lặp vật lộn đau khổ để làm gì? 33 triệu vòng lặp tuyệt vọng mòn mỏi chờ đợi để mà làm chi?

Thật ra muốn viết Amphoreus cút luôn cũng được nhưng mà thế thì đừng viết kiểu "Ôi các anh hùng Amphoreus vĩ đại quá, chúng ta sẽ nhớ mãi sự hi sinh quên mình và cống hiến vĩ đại của họ cho cả vũ trụ" xong rồi qua hành tinh mới thì quên mịa đi mất chẳng thèm nhắc tới. Hãy biến nó thành thất bại thảm hại của đoàn tàu Astral, để nó biến thành vết đen trên hành trình khai phá, hãy để nhà khai phá biết đến nỗi đau(Một lần nữa tôi nghĩ Michos sẽ không làm thế này). Để rồi nó thành một bước ngoặt trưởng thành, một thất bại, một nỗi àm ảnh mà Nhà Khai Phá luôn nhớ đến mỗi khi đứng trước các lựa chọn quan trọng, một động lực để mà thực hiện các kỳ tích trong tương lai.
 
Như đã biết, ngài @riven2014 cứ banner nào hiện diện koo là ngài roll sạch, thậm chí bên nhà bên vừa mới ra banner koo Triển Chill ngài dù tạch nhưng vẫn quyết tâm quyết chí roll cho bằng được. :>
 
Như đã biết, ngài @riven2014 cứ banner nào hiện diện koo là ngài roll sạch, thậm chí bên nhà bên vừa mới ra banner koo Triển Chill ngài dù tạch nhưng vẫn quyết tâm quyết chí roll cho bằng được. :>
Phong độ Ngài Riven vẫn bền bỉ qua thời gian. Chúc ngài qua 4.x tiếp tục thành công với phương châm sống 3 koo/ver nhé !kojima
 
Cái quan trọng là Amphoreus ấy chứ không phải là việc có ai chết hay là không. Nếu mà Amphoreus tan biến hoàn toàn luôn không để lại dù là một tý hy vọng gì thì hành trình trục hỏa để mà làm gì? Tái sáng thế để mà làm gì? Viết nên một kết cục lãng mạn hoàn toàn khác với trước đây lại là truyện gì xảy ra? 13 anh hùng hy sinh cũng được nhưng mà họ nên hy sinh vì ngày mai của Amphoreus mà méo phải vì một thế giới bên ngoài bầu trời sao không hề có ý nghĩa gì với họ cả.

Nếu mà phải hiến tế toàn bộ cái Amphoreus để diệt Irontomb thì nó sẽ dẫn đến nội chiến giữa 13 anh hùng (đều mà tôi không nghĩ Michos sẽ làm) chia làm 2 phe muốn kệ mịa bầu trời bên ngoài và muốn hy sinh cứu vớt nó. Không như vậy thì xây dựng nhân vật trước đấy trở thành trò hề. Ngay ver trước Cerydra còn đặt luật để phòng hở Amphoreus bị phản bội trở thành con dê tế thần thì không thể có chuyện đồng ý cái rụp được(Thế thì hóa tra cái vụ đặt luật chỉ là cái plot device để khóa mỏ Evernight thôi à). Rồi còn ai cũng thấy Aglaea cố chấp thế nào với hành trình săn đuổi lửa, Mydei còn gách vác cả cái dân tộc Kremnos, Cipher thì sẽ theo phe Agalea, Anaxa cũng không phải người sẽ nhún nhường vì cái gọi là "đại nghĩa", Tribbies sẽ phải ăn nói thế nào với các mảnh Tribios đã chết khác đây(Mặc dù tôi nghĩ là Tribbies có thể sẽ đồng ý hi sinh)...

Còn nếu đặt trường hợp là ngoài Phainon, Nhà khai phá, March 7th, Dan Heng, Cyrene ra không còn ai ở đây để phản đối vụ tế Amphoreus thỉ chẳng lẻ họ sẽ bỏ qua mong muốn của những người đã khuất mà thực hành cái phương án này hay sao? Thế thì 33 triệu vòng lặp vật lộn đau khổ để làm gì? 33 triệu vòng lặp tuyệt vọng mòn mỏi chờ đợi để mà làm chi?

Thật ra muốn viết Amphoreus cút luôn cũng được nhưng mà thế thì đừng viết kiểu "Ôi các anh hùng Amphoreus vĩ đại quá, chúng ta sẽ nhớ mãi sự hi sinh quên mình và cống hiến vĩ đại của họ cho cả vũ trụ" xong rồi qua hành tinh mới thì quên mịa đi mất chẳng thèm nhắc tới. Hãy biến nó thành thất bại thảm hại của đoàn tàu Astral, để nó biến thành vết đen trên hành trình khai phá, hãy để nhà khai phá biết đến nỗi đau(Một lần nữa tôi nghĩ Michos sẽ không làm thế này). Để rồi nó thành một bước ngoặt trưởng thành, một thất bại, một nỗi àm ảnh mà Nhà Khai Phá luôn nhớ đến mỗi khi đứng trước các lựa chọn quan trọng, một động lực để mà thực hiện các kỳ tích trong tương lai.
Chắc chắn end sẽ giữ đc Ampho thôi, nhưng ý t là nên cho 1 cái kết ko trọn vẹn, phải có chút mất mát chứ end mà happy quá cũng ko hay.
Trailer gần đây show 2 end và đều là bad end nên khả năng là TB sẽ vẽ ra đc 1 end mới, đúng với bản chất "khai phá" có thể tìm ra 1 con đường mới 604290/
 
Cho chết hết, thế mới kịch tính. pepegif-12
 
Cái Amphoreus này tụi theo dõi lore vũ trụ ảo từ hồi Gold&Gear như bắt đc vàng...

Nói mới nhớ là có hint mời thêm Genius tham gia, nhưng nghe cái video hôm trước Screwllum bảo là Stephen giúp vụ Amphoreus, nhưng từ chối "lời mời" của Herta rồi

Lời mời gì nhỉ, Stephen vốn trong team 4 đứa tạo ra VTMP mà.
Còn mời vào team VTMP thì Herta có mời Polka lúc trong VTMP vùng không biết - Herta bảo không biết Polka ảo hay thật, cứ mời dù suýt bị Polka xiên.
Đánh xong VTMP vùng không biết ra ngoài sẽ gặp 1 vết dao khắc của Polka và lời nhắn là từ chối lời mời join VTMP của Herta và bảo là chừng nào lấy đầu được 1 thằng genius thì Polka sẽ suy nghĩ còn giờ thì say éo.


Btw: Quay lại thảo luận lore tí nhỉ.
Về cái ngã 4 định mệnh cho 4 con đường của đội tàu Astra thì kì thực sự kiện Tiên Chu thảo phạt YaoShi vẫn sẽ diễn ra dù đội tàu có đi đường nào. Trong con đường mà đội tàu đụng độ Tinh Khiếu thì Cô Cô cầm Thần Quân màu tím + dư nghiệt sinh sôi tấn công về phía YaoShi + dự đoán là xuất hiện Chúa tể diệt chủng thứ 8, cá nhân đoán thằng số 8 này là Cảnh Nguyên, khả năng di chứng khi bị Phan Thị nó chuyển hóa thành chiến binh hư không vẫn còn, giờ nổ nên Thần Quân mới chuyển nhượng qua cho Jingliu dẫn đội
 
Về cái ngã 4 định mệnh cho 4 con đường của đội tàu Astra thì kì thực sự kiện Tiên Chu thảo phạt YaoShi vẫn sẽ diễn ra dù đội tàu có đi đường nào. Trong con đường mà đội tàu đụng độ Tinh Khiếu thì Cô Cô cầm Thần Quân màu tím + dư nghiệt sinh sôi tấn công về phía YaoShi + dự đoán là xuất hiện Chúa tể diệt chủng thứ 8, cá nhân đoán thằng số 8 này là Cảnh Nguyên, khả năng di chứng khi bị Phan Thị nó chuyển hóa thành chiến binh hư không vẫn còn, giờ nổ nên Thần Quân mới chuyển nhượng qua cho Jingliu dẫn đội
Tôi thì nghĩ đơn giản thôi, what if sẽ xảy ra là liên minh xianzhou đi theo cách của cô cô: Godslayer Protocol, quan tài luocha nhớ là có 1 mảnh của Tayzzyronth, cô cô sẽ thành người dẫn đầu đoàn, nhận sức mạnh thần quân và đàn bọ để hủy diệt trù phú.

việc này sẽ khiến cô cô được Nanook để ý, và cô cô chính là chúa tể diệt chủng số 8.
 
Tôi thì nghĩ đơn giản thôi, what if sẽ xảy ra là liên minh xianzhou đi theo cách của cô cô: Godslayer Protocol, quan tài luocha nhớ là có 1 mảnh của Tayzzyronth, cô cô sẽ thành người dẫn đầu đoàn, nhận sức mạnh thần quân và đàn bọ để hủy diệt trù phú.

việc này sẽ khiến cô cô được Nanook để ý, và cô cô chính là chúa tể diệt chủng số 8.

Hầu như ai cũng nghĩ vậy và khả năng cao cũng là cô cô thành chúa tể diệt chủng, mà tôi thử dự đoán theo hướng khác xem.

Sau Amphoreus là sang Edo Star, liệu có khi nào địa điểm Tiên Chu đấm YaoShi cũng ở gần không nhỉ, có thế đội tàu mới can thiệp được. Hoặc đến 5. 6. thì sự kiện mới diễn ra
 
Hầu như ai cũng nghĩ vậy và khả năng cao cũng là cô cô thành chúa tể diệt chủng, mà tôi thử dự đoán theo hướng khác xem.

Sau Amphoreus là sang Edo Star, liệu có khi nào địa điểm Tiên Chu đấm YaoShi cũng ở gần không nhỉ, có thế đội tàu mới can thiệp được. Hoặc đến 5. 6. thì sự kiện mới diễn ra

tôi thì đoán là sẽ tạm giải quyết ở 3.8
version-3-8-finality-mission-memories-are-the-prelude-to-v0-5h3i11r5afre1.png

hồi đầu vào 3.x có tuyên bố là 3.8 sẽ là lúc giải quyết nốt các khúc mắc của penacony và những nơi khác.

mình thì biết hiện tại là sẽ có 1 kết cục khác thay vì chúa tể thứ 8 xuất hiện, cho nên ver này sẽ là lúc đội tàu giải quyết xong ampho và có những điều chỉnh này kia để kế hoạch của cô cô tạm hoãn hoặc thay đổi thế nào đó. 4.0 thì đến edo star thì lịch trình có vẻ hợp lý nhất.pepegif-8
 

Attachments

  • version-3-8-finality-mission-memories-are-the-prelude-to-v0-5h3i11r5afre1.png
    version-3-8-finality-mission-memories-are-the-prelude-to-v0-5h3i11r5afre1.png
    887.7 KB · Đọc: 46
Hào Quang xuất hiện ở đầu 4.x theo tin đồn thì khả năng Tiên Chu có vai trò trong 4.x
 
Đơn giản là việc đưa Xianzhou đến Ampho làm kế hoạch tiêu diệt yaoshi bị tạm hoãn thôi 604290/
 
Có khi tiến triển mới. Ampho nó dính máu vàng của Nanook, khớp với lời sấm "pha máu vàng vào mũi tên" của Tiên Chu
 
Tôi triệu hồi Rồng trắng mắt xanh!!!worry-11
 
Back
Top