[Horror - Psychological - Yandere...]Mirai Nikki

8-} Càng đọc càng hãi, rốt lại chả biết con Yuno là fake hay real nữa... Thậm chí nó có là người hay ko cũng nghi ngờ nốt, bí bí hiểm hiểm , chả hiểu có âm mưu gì nữa...
;)) Chẳng lẽ kết truyện lại là chú Yuki bị 1 đao ngang người chết lăn quay, chị Yuno mới là người chiến thắng ?
 
giả thiết của mình: Yuno là clone vô tính. Bố mẹ của Yuno với cách giáo dục khắc nghiệt đã giết chết con mình quá nhiều nên phải tạo clone để thay thế, đến thế hệ của Yuno thì nó nổi điên chém chết bố mẹ luôn =))
 
mới đọc xong chap mới :-? sao tớ nghi boss cuối là Deus quá :-?
 
Cái thằng đáng ngờ nhất bây giờ là deus mới đúng, trông nó cứ thế nào ấy

Mà Yuno với Yuki xxx rồi...
 
Cái thằng đáng ngờ nhất bây giờ là deus mới đúng, trông nó cứ thế nào ấy

Mà Yuno với Yuki xxx rồi...
xxx chỗ nào ? thằng yuki mới sờ boob của con yuno mà đã ngượng đỏ mặt thế kia thì làm sao mà abcxyz được ;))

Theo tớ trùm cuối sẽ là Akise, được add vào phút chót do lỡ bước vào thế giới của Deus. Akise sẽ oánh chết Yuno và tự sát với tình yêu bệnh hoạn dành cho Yuki =)) Yuki lên làm god reset, mọi thứ nhưng thằng Yuki trong thế giới thực mãi mãi không tồn tại (làm god rồi còn đâu). Kết thúc: giấc mơ của Yuki trở thành hiện thực, -> làm bystander - người quan sát khách quan đến hết đời (happy ending !?)
 
2 đứa nằm trên giường cả đêm thế thì tự hiểu là cái gì đã xảy ra rồi chứ, trong 1 đêm mê man ko biết gì thế thì còn cái gì có thể xảy ra được! tất nhiên là tác giả nó ko vẽ ra thôi
 
2nd bảo diary nói 1st cảm thấy cô đơn nên nó mò lên ngủ chung thôi mà
hay là 2nd tự nó....
 
Chưa xxx...con Yuno nghĩ thằng Yuki cảm thấy cô đơn nên cho sờ tí ti thôi...
mà Mirai Nikki cũng gần end rồi,thế giới chuẩn bị banh...3 chap nữa end cho tròn 50 là vừa đẹp
 
2 đứa nằm trên giường cả đêm thế thì tự hiểu là cái gì đã xảy ra rồi chứ, trong 1 đêm mê man ko biết gì thế thì còn cái gì có thể xảy ra được! tất nhiên là tác giả nó ko vẽ ra thôi
Quần áo còn nguyên xi,lại ko có dấu vết thế thì xxx gì [-X.Thằng yuki ngày càng nặng tình với yuno,chắc để em nó tự xử chứ ko nỡ ra tay :-?
 
nguyên cái cuộc thi đấu chọn god mới này chắc là chỉ để cho Deus có 1 cơ thể mới ^^ theo tớ thì Deus không có cơ thể thực, cơ thể lão đang dùng chắc là của thằng thắng cuộc đấu lần trước, giờ lão hóa rồi nên phải đi tìm cơ thể mới ^^ (giả thiết nhé :-")
 
Chọn cơ thể thì thi sức lực chứ trí lực làm gì,chẳng lẽ iq lão = iq cơ thể lão chọn à 8-}
 
cơ thể thì chắc cũng phải chọn cái nào phù hợp ^^ chắc lão thấy Yuki èo uột quá nên phải cho rèn luyện qua cuộc thi đấu này ^^ anh Yuki gặp nguy hiểm bao nhiêu lần mà vẫn không die thế thì chắc Deus cũng phải ngầm giúp cái gì đằng sau chứ không thì dù Yuno có siêu nhân đến cách mấy cũng không lo nổi ;))

À mà không phải qua cuộc thi đấu này anh Yuki nhà ta tự dưng biết chiến đấu, bắn súng, với cả lái xe hơi đó sao :))
 
cuộc thì này là do 11th nghĩ ra chứ có phải deus đâu nhỉ (lúc trước có nói mà)
 
Một hồi lòi ra Deus là Yuki thì hài lắm , mà biết đâu được :-o
 
Đọc chap mới xong ngồi nghĩ giả thiết hết cả hơi vẫn chả ra cái gì 8-}
Trước thì con bé trợ lý thao túng để 11th thắng thế , giờ lại thấy như có vẻ Deus lại đang âm mưu cái khỉ gì đấy 8-} Ông tác giả dạo này thích chơi nổi :-s
Còn chưa kể vụ trước đây Deus chọc lòi ruột 9th mà ko 1 lời giải thích nữa :-ss
 
Akase định thay đổi tương lai để có happy ending với 1st à =)) ?
Còn vụ anh ấy là gay thì hiện rõ trong cái paradox rồi , ko nói làm gì ;))
 
Back
Top