Hoshi no Koe - Voices of a Distant Star

trẻ con à?

đọc mà không hiểu?

vì thời gian ở ngoài không gian khác với ở trái đất, đi càng xa trái đất, thời gian càng cách biệt. nên trong khi Mikako không bị ảnh hưởng bởi thời gian vẫn 16 tuổi, còn cậu bạn ở dưới trái đất đã đến tuổi 24
.
Sai
From: Nagamine Mikako
< Gửi Noburo 24 tuổi
Tớ là Mikako 16 tuổi
Tớ yêu cậu…Tớ muốn gặp cậu>
Nhưng…chỉ một ước muốn đó thôi mà hai người đã không bao giờ có thể gặp được nhau vì khi Noburo nhận được tin nhắn này thì người con gái cậu yêu đã chết ở một nơi nào đó trong vũ trụ cách đây 8 năm…

Đọc đoạn này mà ko hiểu ah

ai bảo là Mikako không bị ảnh hưởng bởi thời gian thế ;))

lúc jump thì tớ không đủ trình độ để phân tích nhưng tớ biết rằng nếu không jump thì ai cũng già đi với cùng một tốc độ như nhau thôi

key point ở đây là 2 người cách nhau 8 năm ánh sáng

tức là thứ di chuyển với tốc độ nhanh nhất là ánh sáng cũng mất 8 năm để đi quãng đường đấy

tin nhắn của 2 người được truyền = sóng điện từ(?) cũng phải mất chừng ấy thời gian

cho nên lúc Mikako viết tin nhắn thì cả 2 đứa mới đều là 16 nhưng lúc Noburo nhận được tin thì phải là 8 năm sau tức là đã 24 cả rồi

fact đơn giản thế mà ko suy ra dc
 
Phim này xem cũng hay, nhưng mà điêu!
Chả hiểu người lớn đâu hết mà Liên hiệp quốc lại phải đi trưng dụng lính trẻ con.
 
Back
Top