Hostel: Part III (2011)

Cho mình hỏi cái phim cái kết cuối cùng thằng giết người là 1 thằng nhóc có phải là Hostel I không?
 
Max[SaD];20284243 nói:
Cho mình hỏi cái phim cái kết cuối cùng thằng giết người là 1 thằng nhóc có phải là Hostel I không?

À, đó là "Identity", thuộc thể loại trinh thám có John Cusack đóng - xem cũng khá lắm. Mình cũng khá bất ngờ với kết cục của phim.
 
phần này xem chán vl luôn...ko thấy gây cấn, hồi hộp như 2 phần trc nữa...nhạt.
 
Coi xong cái này thì làm 1 vé đi Biên hòa luôn. :( Nghe nói có màn cắt chim nữa X_X
 
Coi xong cái này thì làm 1 vé đi Biên hòa luôn. :( Nghe nói có màn cắt chim nữa X_X

Cắt trym nằm ở phần 2, đoạn Beth đánh trả lại thằng Stuart, trước đâm kim tiêm vô tai cho nó thủng màng nhĩ - sau thì dùng kéo cắt phăng của quý '@^@||| rất ghê!!
 
kill or be killed
chọn đi :))
mà cuối cùng con đó cũng dính vào cái chùm bệnh hoạn 8-|
 
Ko dính để có chết ah... MÀ nghe con nhỏ bạn của nó nói nó giàu xụ đc hưởng nguyên gia tài đủ có thể mua 1 bán đảo o_O"!! P này xem mới thấy nhìu thứ bệnh hoạn giữa người vs người với nhau!! ah sẵn hỏi luôn chưa hiểu lắm về phần 2 cái thằng dẫn thằng bị cắt chim nó đã ở trong hội lâu rồi mà sau khi lỡ tay đưa cái cưa máy vào mặt con nhỏ sao nó hối hận vậy??? nó cũng đã biết luật rồi còn gì... để rồi bị chó xé xác thành 1 đóng...
 
kill or be killed
chọn đi :))
mà cuối cùng con đó cũng dính vào cái chùm bệnh hoạn 8-|

Nếu lúc đó Beth không tham gia nhóm săn người thì nó sẽ bị giết.
Mặt khác nó cũng muốn trả thù mụ chủ bỏ tiền thuê giết bạn nó.
 
Mấy phim dạng này càng ngày càng nhạt, thất vọng quá, Hostel, The Hills have eyes,...
 
Ko dính để có chết ah... MÀ nghe con nhỏ bạn của nó nói nó giàu xụ đc hưởng nguyên gia tài đủ có thể mua 1 bán đảo o_O"!! P này xem mới thấy nhìu thứ bệnh hoạn giữa người vs người với nhau!! ah sẵn hỏi luôn chưa hiểu lắm về phần 2 cái thằng dẫn thằng bị cắt chim nó đã ở trong hội lâu rồi mà sau khi lỡ tay đưa cái cưa máy vào mặt con nhỏ sao nó hối hận vậy??? nó cũng đã biết luật rồi còn gì... để rồi bị chó xé xác thành 1 đóng...

Thằng đó mới chơi lần đầu đó chứ, vậy nên mới rủ theo thằng bạn cho đỡ run ;;), ko nhớ cảnh lúc 2 thằng xăm mình à, đó là 1 thủ tục lúc gia nhập nhóm này đó...vấn đề là ku này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, miện thì hùng hổ vậy đến khi lỡ làm rách mặt người ta thì tái mét, đòi hủy hợp đồng nên đi luôn (chỗ này chắc ku ấy chưa đọc kỹ cái hợp đồng :)))

Phim này càng lúc càng bệnh, phần 1 còn tạm được , qua phần 2,3 độ bệnh ngày càng tăng, coi xong xóa hẳn :(
 
Thằng đó mới chơi lần đầu đó chứ, vậy nên mới rủ theo thằng bạn cho đỡ run ;;), ko nhớ cảnh lúc 2 thằng xăm mình à, đó là 1 thủ tục lúc gia nhập nhóm này đó...vấn đề là ku này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, miện thì hùng hổ vậy đến khi lỡ làm rách mặt người ta thì tái mét, đòi hủy hợp đồng nên đi luôn (chỗ này chắc ku ấy chưa đọc kỹ cái hợp đồng :)))

Phim này càng lúc càng bệnh, phần 1 còn tạm được , qua phần 2,3 độ bệnh ngày càng tăng, coi xong xóa hẳn :(
thằng ku đó nhiều tiền muốn tìm cảm giác mạnh (chơi gái nhiều quá chán rồi :))) nên rủ bạn mình đi theo
ai ngờ đâu ảnh vẫn và con người nên lỡ tay giết người mặt vẫn còn tái mét :D
 
Mấy phim dạng này càng ngày càng nhạt, thất vọng quá, Hostel, The Hills have eyes,...

Đừng quan trọng nhạt hay ko bạn à.
Những thể loại phim này nó phục vụ một lượng khán giả của nó: thích cảm giác mạnh, thích máu me mặc dù có hơi bệnh đi nữa (Giống như thay gì ăn cơm ăn phở người ta thích ăn món nào đó lạ miệng như bò cạp chiên giòn hay sâu lăn bột chiên). Thậm chí phim không cần phải có cốt truyện, khán giả không có yêu cầu gì về nghệ thuật trong này cả, chỉ cần có giết chóc máu me trong đó là OK. Nhà làm phim cũng ko cần quan tâm IMDB cho nó bao nhiêu điểm, miễn sao phim ăn khách, ra DVD bán chạy thì sẽ có Hostel part IV hay part V không chừng.
 
phim thấy hay mà mấy bác này chê , chắc mấy bác này như là người phê bình chuyên nghiệp vậy , phim nào cũng chê đc .... ko coi thì thôi chê làm mất hứng ....
 
Back
Top