Bữa nay vừa mò theo cái map của bác Hotgame lên rinh được cái FF12 về chỉ 10k (đĩa đúc mà rẻ chán - lên MIMI rinh 1 cái đã = 3 cái bên này).
Đúc vô máy thử thì ... màn hình đen thui ... lo sốt vó tưởng chơi không được ... lát sau 1 đoạn CG hiện ra ... phù thở phào nhẹ nhõm. Và 1 cảm giác lâng lâng tràn đầy người ... cảm giác Final Fantasy đã quay về kể từ sau
FFX,
FFX-2 có chơi nhưng mà chơi xong chẳng có chút cảm giác gì.
Sau đây là 1 vài nhận xét về
FF12:
- Đồ họa: quá cool, vẫn cool như ngày nào. Đặc biệt cái
FF12 này khuôn mặt của nhân vật trong CG movie với gameplay không khác nhau nhiều lắm, trong
FFX thì tui ghét nhất mặt thằgn
Tidus trong CG movie nhưng lại khoái khuôn mặt trong gameplay của nó hơn.
- Trước khi chơi
FF12 đặc biệt ác cảm với chú
Vaan, nhất là khi coi wall nó cứ như thằng pede nhưng chơi rùi thì khác, thấy đỡ hơn. Nhưng mà khi chơi nhìn đằng sau cái đầu nó cứ như phao câu vịt ấy

, cái kiểu tóc pó tay thiệt.
-
Basch thì, ặc wá ngầu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Damn manly man.
-
Bathier trong game thấy nó đẹp trai và cao hơn trong wallpaper

- Bối cảnh của
FF12 nhìn na na như
Star War, mấy con cư dân nhìn cứ na nan trong
Star War, còn phần lồng tiếng thì mang hơi hướm của
Lord Of The Ring.
- Gameplay kì này do chuyển qua dạng mới nên hơi confuse, nhưng có lẽ từ từ thì cũng quen thui.
- Camera thì, nhìu lúc thấy bình thường, nhìu lúc nó cũng làm mình mệt muốn chết.