[HOT]Game thủ ShaiYa xấu số qua đời

Status
Không mở trả lời sau này.

gigabyte12

Donkey Kong
Tham gia ngày
7/1/09
Bài viết
483
Reaction score
0
- Phạm Hoàng Sang một game thủ có tiếng trong game Shaiya với nick name DragonSlayer đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Ngay sau khi thông tin đáng tiếc này được gửi đến thân nhân gia đình Sang, lập tức các bạn hữu trong Shaiya đã đến nhà chia buồn.

Rạng sáng ngày 26/3/2009, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra dưới chân cầu Nhị Thiên Đường 2 (tỉnh lộ 5, phường 6, quận 8, TP HCM). Làm chết tại chỗ 2 nạn nhân được xác định gồm ông Hoàng Bình Dương (SN 1965), Phạm Hoàng Sang (SN 1991, cháu gọi ông Dương bằng cậu, học sinh lớp 12 Trường THPT Hùng Vương, quận 5). Cùng người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch là Hoàng Trúc Phương (SN 1997, con gái ông Dương, học sinh Trường THCS Tuy Lý Vương, quận 8).

84549cca5a2361f7.jpg

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh đất Việt)​

Được biết nạn nhân có tên Phạm Hoàng Sang là một game thủ có tiếng trong game Shaiya với nick name DragonSlayer. Ngay sau khi thông tin đáng tiếc này được gửi đến thân nhân gia đình Sang, lập tức các bạn “chiến hữu” trong Shaiya đã đến nhà chia buồn. Nổi bật nhất ngay trên diễn đàn Shaiya online, nhiều game thủ từng một thời gắn bó với Sang trong game đã không cầm được nước mắt khi biết tin người bạn xấu xố của mình vừa qua đời một cách “bất đắc kỳ tử”.

84549cca5a1c3a02.jpg

Trang chủ Shaiya Việt nam cũng đưa tin chia buồn​

Trong đó, bạn có nick name Có Sao Đâu chia sẻ: “Lúc vừa bước chân vào Shaiya, người tôi quen đầu tiên là anh Hoàng Sang. Anh học cùng trường với tôi và hơn tôi 1 lớp, nhưng mãi đến khi lên Thượng Cấp tôi mới biết điều đó. Tôi với anh cùng nhau train, thay phiên giúp đỡ nhau từng bước từng bước up level và cả 2 đều đạt được cấp độ Tối Thượng. Giữa tôi và anh có nhiều kỷ niệm khó quên. Giờ đây, tôi thấy giật mình khi nghe được tin anh đã không còn nữa. Lòng tôi thấy sao sao ấy, khó diễn tả. Tôi không biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì, chỉ còn biết chết lặng người ra và rồi cầu nguyện cho anh, cũng hy vọng gia đình anh sẽ vượt qua đc nỗi đau này.”

Bạn có nick name oOoBILLoOo, người từng quen biết với Sang nói: “Tớ học kế bên lớp của Sang và thi chung phòng với Sang trong những kì thi HK1 và HK2. Tuy không quen thân nhưng cũng thấy Sang là một người bạn tốt. Gia đình Sang không khá giả, ba mẹ phải đi làm ăn xa, nên Sang ở với Bác. Vậy mà hôm qua chiếc xe buýt ấy đã cướp đi sinh mạng của Sang và Bác. 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, Sang đã ra đi để lại bao nổi tiếc nuối cho gia đình, bạn bè....”

OneHeartOneLove, một game thủ Shaiya không cầm được cảm xúc nói: “Chúng ta hãy cùng nhau chia sẽ nỗi mất mát to lớn này của gia đình bạn Sang. Hãy cùng cầu nguyện cho 1 người đã khuất. Người bạn trẻ đã ra đi trong sự tiếc thương của nhiều người. Dù không có mặt để thắp nén hương trầm, nhưng tôi vẫn thầm cầu nguyện cho vong hồn bạn được an nghĩ nơi suối vàng. Số phận đã an bài, sự sống và cái chết sao thật quá mong manh.”

84549cca5a206847.jpg

Các hảo hữu trong game Shaiya của Sang không cầm được cảm xúc khi hay tin​

Ngoài ra theo thông tin mới nhất thì vào lúc 3h sáng ngày 27/3/2009, em Hoàng Trúc Phương đã không vượt qua cơn nguy kích tại bệnh viện và qua đời trong sự nuối tiếc của người thân trong gia đình. Thật trớ trêu thay, chỉ một phút lơ là của người tái xế xe buýt mà đã cướp đi 3 sinh mạng vô tội. Căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn lại giọt nước mắt và sự đau xót tột đỉnh của người mợ, hiện là vợ ông Hoàng Bình Dương. Còn ba, mẹ của Sang thì đang vội vã bỏ công ăn việc làm ở xa để trở về nhà trong sự buồn rầu không ngớt.

Game4v xin gửi lời chia buồn sâu xắc nhất đến gia đình bạn Phạm Hoàng Sang. Mong cho mọi nỗi đau của gia đình sẽ phần nào giảm bớt. Và kẻ gây ra tội ác giết người trên sẽ phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật.
 
Một phút mặc niệm .
 
thiệt là buồn ::( đúng là cuộc đời: hôm nay còn sống mai thì có thể chết lúc nào ko hay :-<
 
Sống nay chết mai mà :( làm sao biết trước đc
 
bọn xe bus mất dạy !
Dụa cột bắn bỏ X(
 
Bọn xe buýt thì biết rồi, chúa chạy ẩu, dành đường, lấn tuyến, bóp còi, nguyên nhân gây kẹt xe. Fuk thiệt....
 
Ngoài chữ chia buồn chẳng biết nói gì hơn.
 
bọn tài xế xe buyt là cái bọn đi láo nhất trên đời X(
ko biết chỗ khác thế nào chứ ở hn thì chuyên chạy ẩu , bóp còi inh ởi , lấn tuyến mà hay chửi khách ( những khách yếu thế)
 
hix,xe bus đi thì đừng hỏi,em đi ngoài đường gặp bọn xe bus em tránh xa,mà xe bus nó không sợ cảnh sát hay sao ý,đèn đỏ nó đi tuốt::(
 
một phút chia buồn. Đôi khi ngẫm lại mình sống mà không biết khi nào chết thì tốt nhất sống có đức chút để lại cho con chấu. Mà lạ thiệt mấy thằng cướp,rùi côn đồ sao lại không chết mà toàn người tốt die ko mới lạ. Luật nhân quả, gieo gì gặt nấy, có lẽ kiếp trước ông bà nó sống tốt. Hãy học hỏi theo ông bà tụi nó vậy.
Một phút mặc niệm cho Sang, xin chia buồn cùng gia đình Sang
 
Ko biết mai mốt mình chết có được lên báo thế này ko :-/ Ganh tị quá :'>
 
Ko biết mai mốt mình chết có được lên báo thế này ko :-/ Ganh tị quá :'>

bác cứ nằm phê thay giữ đường hok chết còn được đang len báo trang nhất lun ấy......lúc đó bác nói bác là 1 gamer gì đó do chơi game có lúc ko bình tĩnh nằm giua lộ........thì lặp tức nỗi như cồn ma còn được sống nua cơ:'>
 
hix , chia bùn cùng bạn ý

@Đời lắm cái oái oăm : ko bít ngày sẽ ra sao , ko bít trc đc :-s
 
Đọc kĩ lại mới thấy mình từng học chung trường với thèng này :|, cái trường HV năm nào cũng có hs chết do tai nạn giao thông nhờ :-<

Mà thực tình ko bík cái tin này nó HOT chỗ nào nhẩy :|, cứ như câu khách :|
 
Tôi đọc tin này cũng thấy thương tiệc cho cậu ta và 1 phần cũng thật sự căm ghét bọn xe Bus . Một loại hung thần xa lộ mà ai cũng khiếp vía vì việc đi lấn đường , đi ẩu , tạt đầu X(
 
ng ta tai nạn chết bố đưa ngay cái [HOT] vào tít giỏi thật
 
MẸ KIẾP lợi dụng cái chết đê quảng cáo ké rồi còn đặt thêm cái tittle HOT vào nữa à??? Lắm thằng Đạo Đức thế?
 
SaigonTel biết dùng hàng HOT quá
..................................................................
 
Cùng ý kiến với TQ ... mịa gặp mấy thằng kiểu này chỉ muốn vừa văng tục vừa cho nó mấy đấm vào mõm để nó câm mõm lại thôi ... bôi bác không chịu được ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top