Sau đây tớ viết thêm về nhân vật villain hùng mạnh nhất trong thế giới Marvel (villain đích thực chứ như 1 số nhân vật kiểu Galactus thì không hoàn toàn là evil đâu^^)
................
Bạn có xem Ghost Rider không?
Có lẽ có. Bạn để ý đến gì đây nào? Chiếc xe đẹp mê hồn của Ghost Rider, diễn viên Eva Mendes có thân hình bốc lửa (cái này có nhiều bạn quan tâm).
Tuy nhiên, bạn có để ý tới kẻ biến Johny Blaze thành Ghost Rider không?
Uhm... đó không ai khác là Mephisto - nhân vật phản diện hoặc nói 1 cách đơn giản là nhân vật theo phe ác hùng mạnh nhất trong thế giới Marvel.
1. Xuất thân
Xa xưa lắm rồi, từ cái thời mà những vị thần cổ đại (the Elder Gods) cai quản trái đất. Quái vật Atum hùng mạnh xuất hiện và đuổi những vị thần cổ đại này đi khỏi trái đất. Tuy nhiên, phần nào đó sức mạnh của những vị thần này vẫn còn sót lại trên trái đất. Những sức mạnh này đã tạo nên những nhân vật gọi là Chúa địa ngục ( tiếng Anh là Hell Lord).
Trong số đó, Mephisto là vị chúa địa ngục đầu tiên và có lẽ cũng là kẻ mạnh nhất trong số đó.
2. Nơi cư ngụ
Mephisto hùng mạnh cai trị 1 không gian khác, thường được y gọi là Hell hay Hades. Đây là vùng đất của sự đau khổ, sự thù hằn, nơi cái ác trị vì trong bóng tối và cũng là nơi của những tiếng rên thét đau đớn của những linh hồn bất hạnh.
Nổi bật trong đó là lâu đài của Mephisto - nơi y cư ngụ và Đấu trường của những linh hồn bất hạnh - nơi y tụ tập những linh hồn bị y lừa phỉnh.
3. Sức mạnh
Nói Mephisto mạnh cũng đúng, mạnh lắm cũng không sai, cực mạnh cũng chẳng ai phủ định, bất khả chiến bại? - có nhiều người nói thế.
Thật vậy, sức mạnh của Mephisto không chỉ đơn thuần là bắn 1 loại tia phóng xạ như Cyclop hay Havok, cũng chẳng riêng là di chuyển đồ vật như Jean Grey...
Y sở hữu 1 sức mạnh mà có thể nói là vô tận, vô hạn, vô đối, vô địch cũng đúng.
Tiêu biểu trong số đó là khả năng đánh cắp linh hồn của 1 con người ( y đặc biệt thích những người tốt hay mạnh), ngoài ra Mephisto có khả năng ngoại cảm (bao gồm thôi miên, tạo ảo ảnh, đọc ý nghĩ,...) và dịch chuyển đồ vật mạnh hơn Jean Grey hay Dark Phoenix tới ngàn lần, sức mạnh của y vượt xa Juggernaut cũng vài nghìn lần, y không bắn tia phóng xạ như Cyclop hay Havok (thực ra là vì người ta chưa thấy y bắn mà thôi) nhưng lửa địa ngục mà y tạo ra thì sức hủy diệt còn mạnh hơn hàng ngàn lần, đôi khi ta cũng thấy Mephisto biểu diễn khả năng biến thành khổng lồ hay thành tí hon lợi hại vô cùng ( trong 1 vài trường hợp, Mephisto to ngang bằng với Galactus - kẻ ăn hành tinh hùng mạnh, đôi khi ta lại thấy Mephisto chỉ to bằng người bình thường) hay đôi khi ta thấy tài năng dịch chuyển tức thời đạt đến mức độ phi phàm của y...
Nhưng... bạn ạ, nói nữa cũng chẳng đủ, vì những phép thuật của Mephisto dường như không có giới hạn về số lượng và về sức mạnh. Cho nên tôi cũng chỉ xin viết thêm 2 chữ "vô hạn" thôi.
4. Tính cách
Trong thế giới Marvel, Mephisto là 1 nhân vật mang tính đặc thù rất cao, không như 1 vài vị tính cách cứ đều đều, ầm ầm ừ ừ, lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng thắng.^^
Y là đại diện cho sự lừa đảo và đểu giả hèn hạ tới mức vô cùng.
Như ở bài trước tôi viết, có 1 số linh hồn thoát khỏi tầm tay của nữ thần Death, đó là những linh hồn ký thỏa ước bán linh hồn cho Mephisto để đổi lấy 1 cái gì đó. Và dĩ nhiên, những thỏa ước này đều là những thỏa ước lừa đảo.
Có thể kể ra 1 vài vụ lừa đảo vô cùng bệnh hoạn của y:
- Chẳng hạn như trong tình yêu của mình (điều mà Galactus mong ước), y được hứa hôn với con của 1 trong những thủ hạ của mình. Nhưng với tính cách bệnh hoạn của mình, y sai 1 thủ hạ giết chết hôn phu của mình. Và cũng từ đó, y có cớ là "ta nguyền rủa cái đứa giết vợ ta" và y đã biến tên thủ hạ đấy thành Darklove - kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc lứa đôi dẫu rằng tên này ghét cay ghét đắng công việc ấy.
- Có 1 số vụ lừa đảo khác của y như: lừa 1 anh dân chài thành Người Hà Lan Bay ( chuối vật), hay như lừa 1 nhóm các nhà khoa học ham hiểu biết muốn tìm tòi về 1 loài sinh vật kỳ lạ khác để bán linh hồn cho mình, hay có 1 số vụ chuối hơn như biến 1 người muốn tự tử thành Thần Tự Tử ( Suicide) vì lý do mày thích tự tử ta sẽ biến mày thành người chuyên đi gây tự tử. Đây là điển hình của những vụ y khiến người dân lành thành kẻ ác.
- Y cũng gây nên 1 số vụ lừa đảo nổi tiếng như vụ lừa đảo gia đình Ghost Rider. Mẹ của Johny Blaze hy sinh linh hồn của mình cho Mephisto để đổi lại con mình không bị biến thành Ghost Rider. Tuy nhiên, khi linh hồn người mẹ đã bị bán cho y thì Mephisto vẫn biến Johny Blaze thành Ghost Rider vì 1 lý do đơn giản rằng Johny sẽ không bị biến thành "the Ghost Rider" theo đúng hợp đồng nhưng anh sẽ bị biến thành "a Ghost Rider" (thật là đê tiện)
- Doctor Doom cũng từng 1 lần dính lứu vào những phi vụ lừa đảo của Mephisto, vây nhưng Doom đứng ở vị trí của người bị lừa hay đúng hơn là con của người bị lừa. Tuy nhiên sau này Doom hợp tác với Doctor Strange (nhân vật này tinh thông khoa học thần bí và từng được Death phù hộ) và y đã nẫng tay trên của Mephisto để cướp lại linh hồn người mẹ của mình và có đó lẽ là 1 tronng vài lần Mephisto bị nẫng tay trên bởi 1 trò lừa đảo.
5. Những trận chiến và thành tích
Cần phải nói rõ rằng Mephisto là kẻ chuyên đi lừa đảo và lấy đó là niềm vui thú. Hầu như trong thế giới Marvel, những nhân vật "ấn tượng" đều bị y lừa gạt cả, ngay cả Galactus to lớn và hùng mạnh cũng bị Mephisto lừa.
"Thói quen xấu" này của Mephisto cũng đem đến cho y rất nhiều kẻ thù và nhiều trận chiến vô cùng tang thương (thường là tang thương với phe chiến đấu với hắn)
Có thể nói ở đây có 1 vài cuộc chiến nổi trội:
- Mephisto là kẻ thù số 1 của Ghost Rider (chứ không phải Ghost Rider là kẻ thù số 1 của Mephisto vì y đã đi lừa quá nhiều người). Mephisto đã từng lừa phỉnh gia đình của Johny Blaze, hành hạ tâm hồn lẫn thể xác cảu anh. Johny căm thù Mephisto tới tận xương tủy nhưng tiếc thay CHƯA 1 LẦN NÀO ANH ĐÁNH THẮNG ĐƯỢC MEPHISTO CẢ (có lẽ anh nên thay SH hay PS thì sẽ đi nhanh hơn và có thể hạ được Mephisto chăng?)
- Bên cạnh đó còn có Silver Surfer là người căm ghét Mephisto. Tuy nhiên, nhục nhã thay, Mephisto đánh thắng Silver Surfer BẰNG TAY KHÔNG chứ chẳng cần dùng phép thuật gì cả (trong khi nhóm Fantastic Four phải khổ sở dùng năng lực siêu nhiên để đánh lại Silver Surfer, thậm chí còn phải hợp sức với Doom thì mới đánh bại được Silver Surfer). Vậy mới thấy sức mạnh của y như thế nào. Viết đến đây tôi thấy buồn thay cho các anh hùng .
- Thần sấm sét Thor cũng có vài lần chiến đấu với Mephisto nhưng có lẽ sét của anh chưa đủ mạnh, giá mạnh hơn độ vài nghìn lần nữa thì còn có cơ may... làm Mephisto xước da.
- Ngay cả những villain khác cũng có những lần chiến đấu với Mephisto, Zarathos - 1 ác quỷ cực mạnh khác cũng từng chiến đấu với Mephisto và kết cục là hắn bị Mephisto bắt sống, hành hạ đủ trò rồi đảy xuóng nhân gian làm người, từ đó tạo nên những Ghost Rider.
- Đã có lúc tất cả các anh hùng trong thế giới hợp lại đánh Mephisto. Thật sung sướng khi các anh hùng có được những chiến thằng đầu tiên vô cùng vẻ vang và đẹp mắt nhưng tiếc thay ở những trận sau đó, các anh hùng bị đánh cho bét nhè chè thiu. Thật đáng buồn lần 2.
- Vẫn bản chất đê hèn và lừa phỉnh, Mephisto thích chơi trội, y còn lừa đảo cả Galactus hùng mạnh. Trận chiến kết thúc với phần thắng chẳng thuộc về ai cả. Và Mephisto trở thành 1 trong số RẤT RẤT ÍT những nhân vật đấu tay đôi với Galactus mà vẫn còn sống.
- Tuy vậy hãng Marvel không để Mephisto bất bại, y vẫn có 1 vài lần bị thất bại mà thú thực là tôi cũng chả hiểu vì sao mà có thể thất bại được.
Vậy đấy, với 1 bản tính bệnh hoạn, đê hèn, lừa phỉnh kết hợp với 1 sức mạnh gần như vô địch trên mọi phương diện đã tạo nên 1 nhân vật vô cùng cá tính của hãng marvel. Đó không ai khác chính là Mephisto, 1 đại ma vương đích thực như ở bài viết trên tôi đã nói.
Phải chăng y là kẻ mạnh nhất? Câu trả lời là ở bạn đấy.
Còn sau đây là ảnh của Mephisto
tội nghiệp các anh hùng
cuộc chiến với Galactus hùng mạnh
căn nhà của anh ấy
ác quỷ gõ cửa tận nhà. Và bạn ơi, nếu sau khi đọc xong bài viết này mà có ai đó gõ cửa nhà bạn thì tin tôi đi, đó là Mephisto đấy.^^
Bài viết của tôi đến đây là kết thúc. Mời các bạn thưởng thức và cho ý kiến nhé.^^
Nói thêm 1 cái là bài viết này tôi chả dịch ở đâu đâu nhá. Tôi chỉ đọc rồi tổng hợp lại thôi chứ không sao chép y nguyên đâu.^^
Xin tái bút là bài viết này của tớ không sao chép hay dịch ở đâu đâu nhé. Tớ chỉ đọc rồi tổng hợp thôi.