Số 1 là đám đó không còn nhỏ nữa và nó không phải là nhóc , dù tấu hài nhưng thực tế đám đó là trưởng thành và đại diện cho lực lượng chính của làng.
Số 2 là biết đánh không lại , mục tiêu đám kia là lũ rồng , cả làng chỉ cố gắng bảo vệ đám rồng, cái khái niệm đẩy cả làng vào chỗ chết mà mi đưa ra ta thấy quá miễn cưỡng , tại sao mi lại có cảm nghĩ đó khi mà vận động sức mạnh của làng và cả một đám rồng đông đảo ? Biển cả , hòn đảo v..v...không có trên cảnh phim là lão tự suy ra --> vô lý , ngu xuẩn , chắc chắn phải chết ? Quá gượng ép .
Số 3 là Hipcup nó đi tìm cái chỗ đó có thể cười nó ngây thơ , giải quyết vấn đề không tốt nhưng không thể nói nó ngu xuẩn . Vì nó không chỉ dựa vào kinh nghiệm , sách vở cũ mà định ra phương hướng tìm kiếm , để rồi cuối cùng vẫn chứng minh là nó lựa chọn chính xác .
Cuối cùng tại hạ muốn nói là ...ôi zời ơi phim hoạt hình cho trẻ con mà tích cực dữ vậy làm chi , không thích thì pass thôi .
Phim làm đám rồng hay , bay lượn từ biển tới trời tuyệt vời , âm nhạc hay , cảnh đẹp , nếu những điểm trên đủ lôi kéo bạn thì nó vẫn là một bộ phim hoạt hình đáng xem .