HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Mình nói là 100% thoát được đấy vì :
1.Bạn đang phân tích 1 cảnh trong truyện tranh với trí tưởng tượng vô cùng phong phú của tác giả
2.Quan Vũ được Trần Mưu ưu ái không phải là ít vậy mà bạn nghĩ không thoát được thế cảm tử của HHU à
3.Ở đây không ai là tác giả cả nhưng có thể đứng trân lập trường của Trần Mưu mà nghĩ xem , nếu Uyên quyết cùng chết với Vũ ở tình huống đó thì bạn để Quan Vũ lên đường hay là bạn cho Quan Vũ né được
4.Nếu đây là tình huống thực tế ngoài đời thì mình không ý kiến nhưng đó là tình huống trong truyện thì không gì là không thể bạn nhé
Nói mãi rồi. Giải quyết bằng cách cho Liêu nhảy vào phá đám ăn hôi. Rất thực tế, chứ ko phải kiểu niềm tin như bạn.
 
Xích Thố trong HPLN là 1 đội quân chuyên sử dụng 1 giống ngựa có tốc độ cực nhanh,xính thố không chỉ có 1 con mà là 1 loại,đội kị binh Xích Thố ban đầu do Hoa Hùng lãnh đạo...
 
Đúng thế, tôi cũng thích QV ở cái trọng tình trọng nghĩa đấy. Nhưng cái bạn nói chẳng ăn nhập gì với vấn đề đang tranh luận ở đây cả. Với trình của Quan Vũ thì HHU muốn thoát đâu phải dễ. Vũ muốn vờn HHU hay giữ chân y thì cũng chẳng cần phải để HHU dí gươm sát cổ thế. Vũ có điên đâu mà chơi trò mạo hiểm. Lý do Vũ để HHU cho vào thế ấy đơn giản là khinh địch và tự mãn, điều mà Vũ cũng đã thừa nhận rồi. Không ai phủ nhận được trình Vũ hơn Uyên nhưng trận naỳ hòa là hòa. Còn bạn nào cho rằng Vũ sẽ thoát được lưỡi kiếm dí tận mặt của Uyên và phản công thì cứ giữ lấy quan điểm của mình. Tôi vẫn giữ quan điểm của tôi, nếu Uyên quyết cùng chết thì kết quả sẽ là cả 2 cùng thăng thiên. Tranh cãi nữa cũng chẳng giải quyết được gì, dừng ở đây được rồi.
T cũng đồng ý lắm bạn cứ thích vùi dập anh vũ quá!
Rõ ràng về võ lực anh Vũ hơn hẳn anh Uyên nhưng ở đời đâu có phải cứ mạnh là thắng Mu còn thua leeds te tua cả mà :))
Trận này có vẻ anh vũ định bắt sống anh Uyên nhưng ko ngờ anh uyên cảm tử nên anh vũ đành phải rơi vào thế này :|
Nếu mà cố thì cả 2 cùng chết,anh vũ có thể ko chết nhưng chắc chắn cũng đi toi đời binh nghiệp :))
 
Lol, Trận Hổ Lao gì ở đây , Sách xuất hiện ở Hổ Lao à =)) . Xích thố đá thổ huyết Phi của bạn kia nói hình như là trận Từ Châu thì phải (Nếu nhớ không nhầm , nhầm thi sr). Xích Thố cũng có hàng nhái à :-o .Mà cho dù nhắc đến trận Hổ Lao thì con ngựa Bố cưỡi ở Hổ Lao gọi là con gì ? Không là Xích Thố thì bạn cho tôi cái tên gọi con ngựa đó với =))
Ngồi đó cù cưa cho đã bảo nếu Liêu không đến . Nếu thực sự chém được và nhanh thế thì khi nghe Liêu từ trên nhảy xuống hét chém luôn Vũ cho xong hay nghĩ 2 thằng kia tha cho mình ? =))

---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:23 ----------

Xích thố thường hay Xích thố thần gì cũng là Xích thố , lại còn bắt bẻ tôi lol ;))

Đoạn này tôi và bạn mỗi người nói 1 ý. Có lẽ tôi và bạn hơi hiểu nhầm ý nhau. Thôi, bỏ qua cái này nhé.
Về Xích Thố thì trong HPLN xây dựng là 1 giống ngựa mà quân Tây Lương của Đổng Trác sử dụng. Và cái giống Xích Thố này thì đông đến hàng trăm, hàng ngàn con chứ không phải một con như trong TQDN. Con ngựa Bố cưỡi ở Hổ Lao Quan đương nhiên không phải con Xích Thố Vũ cưỡi sau này. Kể cả con Bố cưỡi đá vào ngực Phi cũng không phải. Con Xích Thố "đầu đàn" (tạm gọi vậy) chỉ xuất hiện khi Bố cưỡi nó đưa con gái sang gả cho nhà Viên Thuật.

Nếu thực sự chém được và nhanh thế thì khi nghe Liêu từ trên nhảy xuống hét chém luôn Vũ cho xong hay nghĩ 2 thằng kia tha cho mình ?

Uyên chém được và nhanh là nhanh so với kiếm dí sát mặt Vũ. Hỏa từng nói Liêu cũng là sát thủ giống mình đấy, Liêu đã đánh lén còn để Uyên kịp làm gì nữa à.:-<
Nói thật Trần Mưu sắp xếp Liêu xuất hiện để thực tế việc Vũ thoát khỏi cái thế cùng chết với Uyên. Chắc bạn không đồng ý. Ok, cứ giữ quan điểm của bạn lại.

@poorguy: Tranh luận ở đây chẳng có đúng sai, nếu cứ nhất nhất cứ bắt người khác nghe theo quan điểm của mình thì buồn cười lắm bạn ạ. Những gì bạn nói hoàn toàn là suy luận và khác xa thực tế. Vũ có thể làm được như bạn nói với điều kiện Uyên lơ là, mất cảnh giác. Còn nếu Uyên đã tập trung cao độ 100%, ko màng sống chết ra 1 đòn nhanh và bất ngờ chẳng có gì đảm bảo được Vũ sẽ thoát hay đỡ được cả.
 
chưa thấy nhóm remake tiếp tục làm nhỉ =((
 
@poorguy: Vũ hất tay lên? Uyên ghì tay lên tay Vũ thì sao? Cùng lắm biến 1 đường kiếm chém xuống thành 1 đường kiếm chém ngang. Và cái việc bảo tay Uyên chỉ cầm di chuyển thêm vài cm hay tay thẳng tưng mà bảo ko chém được Vũ thì rõ ràng là cậu chẳng có chút kinh nghiệm gì cả. Và đánh nhau kiểu này ko phải rút HP nhau cho đến chết nên đừng nói cái kiểu đường kiếm ko giết được. Vào chỗ hiểm thì ai cũng toi như nhau cả. Và cũng ko phải đánh nhau theo lượt mà Uyên thấy Vũ thả đao mà cứ để đấy cho Vũ kẹp tay. Nên nhớ, khi vào thế, thằng liều là Uyên sẽ ra đòn trước. Uyên chậm hơn Vũ? Tạm chấp nhận đi. Nhưng ko phải là chậm đến mức ko chém nổi Vũ 1 cái đâu nhé.
Mình ngờ rằng bạn mới là thằng ko có chút kinh nghiệm gì cả :). Bạn là thằng yếu hơn mà đòi vừa ghì tay 1 thằng khỏe hơn vừa chém nó, kinh vậy. Uyên ghì tay xuống lại chẳng tốt cho Vũ quá, 2 tay ghì nhau rồi thì tốc độ đi kiếm của Uyên chắc 1cm/s, gây xước cho Vũ dc ko. Hay Uyên mạnh đến nỗi đè bạt cả tay Vũ. Vào chỗ hiểm thì ai cũng toi nhg xem kiếm của Uyên đang đặt ở đâu, ko phải ở cổ mà là ngang mặt Vũ và cách 1 đoạn nhé. Ghì dc tay Vũ và chém qua xương mặt thì Uyên nhất m. quả đất rồi, xưng danh vô địch chiến thần đi là vừa. Còn thích xoay ngang cứa vào cổ thì kiếm Uyên phải cách cổ Vũ nhẹ nhàng 9-10 cm là ít nhé (dài hơn độ dài cằm).
Chẳng ai bảo đây là đánh nhau theo lượt, cứ cho 2 thằng tốc độ = nhau đi, Vũ thả đao thì Uyên xoay dc cổ tay, tay Uyên di chuyển thêm 10cm theo chiều ngang thì tay Vũ cũng di chuyển 10cm lên trên và chặn tay Uyên. Thế dc chưa, đấy là 2 thằng ngang nhau đấy. Hơn nữa muốn chém vào cổ thì kiếm Uyên còn cách cổ Vũ ít nhất 9-10cm như phân tích ở trên, xước cổ Vũ còn khó.
Và cũng chẳng ai bảo Uyên ko chém dc Vũ nhg chỉ chém dc 1 lần và vết chém ko chí mạng. Cùng lắm Vũ râu thành Vũ sẹo, còn Uyên thành Uyên ko đầu.
Mồm thì xoen xoét "mình chấp nhận trình Vũ hơn Uyên" nhưng tả Uyên ra chiêu thì như vô địch chiến thần, 1 tay ôm bụng, 1 tay ghì tay đương kim võ giả, đồng thời chém bay cả xương mặt con nhà ng ta. Uyên vãi linh hồn vậy.
Còn bạn tự cho mình là 1 thằng có kinh nghiệm, vậy về nhà duỗi thẳng tay ra cầm dao nghịch, đi tay 10cm xem có đứt xương con gà ko rồi ra đây nói chuyện tiếp, cho đặt lên thớt luôn đấy, cho nó vuông.
 
Chỉnh sửa cuối:
chưa thấy nhóm remake tiếp tục làm nhỉ =((

Do ham vui quá độ vì đọc thảo luận Kiếm pháp - Trận đồ của các cao nhân nên lười quá ấy mà :))

[ReMak3] Hồi 161: Người có lòng | Download | Online
 
Chỉnh sửa cuối:
@Poorguy: bạn coi thường HHU quá, người ta đường đường là một đại tướng mà bạn coi như rơm rác, đồng ý là HHU kém trình QV, nhưng cũng không phải loại lính lác vớ vẩn, kê kiếm vào cổ đối phương mà liều chết cũng không làm gì được thì làm đại tướng làm gì cho hổ danh. Ngoài lề chút: Trong TQDN thì hình như QV táng nhau với HH Đôn 50 hiệp cũng éo ăn được nó thì phải.

---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:33 ----------

T cũng đồng ý lắm bạn cứ thích vùi dập anh vũ quá!
Rõ ràng về võ lực anh Vũ hơn hẳn anh Uyên nhưng ở đời đâu có phải cứ mạnh là thắng Mu còn thua leeds te tua cả mà :))
Trận này có vẻ anh vũ định bắt sống anh Uyên nhưng ko ngờ anh uyên cảm tử nên anh vũ đành phải rơi vào thế này :|
Nếu mà cố thì cả 2 cùng chết,anh vũ có thể ko chết nhưng chắc chắn cũng đi toi đời binh nghiệp :))

Bác này nói chuẩn, ở đời có phải cứ mạnh hơn là thắng éo đâu, sư tử săn ngựa vằn nhiều lúc còn bị đá cho vỡ mõm
 
Mình ko coi thường HHU bạn ah, mình chỉ phân tích dựa theo tranh tác giả vẽ mà thôi, kiếm HHU chưa đc gọi là kề cổ nên khả năng uy hiếp ko cao. HHU còn phải thao tác chán mới chém vào cổ Vũ dc, Uyên là võ tướng, còn Vũ thì dc mệnh danh là đương kim võ giả, để im cho U hành động sao. Các bạn trên miệng thì bô bô "Vũ hơn Uyên" nhg cái gì cũng cho Uyên đi trc 1 bước. Luận trí, dũng, kỹ thuật, tốc độ kẻ đi trc phải là Vũ chứ, Uyên chẳng có cái gì ngoài cái liều mình, hay liều bù lại dc toàn bộ khoảng chênh lệch kia.
Ở trên mình đã phân tích rồi đó, và trong điều kiện giả sử tốc độ và lực cánh tay của Uyên = Vũ luôn, thì với thế của Uyên cũng khó làm nên chuyện. Chứ chưa bàn đến Uyên ở trạng thái sung mãn đã kém Vũ, nay còn mệt và bị thương.
 
Hồi 149: Lửa bùng lửa tắt | Download
 
So sánh 1 thằng A kém trình thằng B khác so sánh thằng B với 1 con gà nhé, bạn poorguy.
 
^ Cũng còn tùy bạn zai ạ, B là con hổ với thằng nào ko nói lên nó ko phải là gà với A. Xú là hổ ở Hà Bắc nhg là gà bị chấp 30 chiêu với Bố nhé. Uyên liệu có bằng Xú.
Ở trên, mình cho 2 thằng bằng tốc độ và sức mạnh luôn rồi đấy, bạn zai có cách giúp Uyên giết Vũ thì nói luôn đi, đừng reply vô nghĩa. Hay vẫn 1 trò ghì tay Vũ rồi chém, thế thì mình ko còn gì để nói với bạn, từ nay gọi là Uyên chiến thần vô đối vô địch dc rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
So sánh vớ vẩn chả có điểm tựa gì cả =))

Bạn bảo chém ngang mặt ko vào cổ ko chí mạng? 1 chém ngay miệng có thể vào lưỡi, vào cuống họng, toàn chỗ chết người cả. Chém cao tí nữa vào trán thì Vũ ko chết cũng ất ơ nhé. Chưa kể đầu là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, đánh đâu cũng hiểm cả. Mà bạn xét kiếm như thanh dao ấy nhỉ. Lưỡi kiếm dài khoảng 60-80cm. Khoảng cách 9-10cm? Muỗi đốt inox. Chưa kể tuy tay của Uyên có chậm hơn tay Vũ, nhưng với cực ly gần sát thì chênh lệch ko quá lớn. Trong khi đó, thanh kiếm của Uyên sẽ di chuyển theo trục là bả vai, trục nhỏ là bàn tay, nên góc quay rất lớn khiến cho tốc độ của thanh kiếm nhanh hơn nhiều. Mặt khác, ghì tay xuống khuỷu tay Vũ, vừa cản cho cẳng tay Vũ phát lực, vừa cản 1 phần lực cánh tay trên hất lên, vừa làm điểm tựa cho cú chém. Tức là, lực ghì ko chỉ là lực ghì ko mà nó vốn là lực chém xuống của cánh tay tiện đè luôn lên tay Vũ. Ko ai nói là hoàn toàn có thể khống chế tay của Vũ, nhưng như đã nốiun giảm lực tay của Vũ và từ đó giảm tốc độ tay của Vũ, khiến Vũ ko thể tóm được tay Uyên. Chưa kể thế tóm ngược đó khá là khó với Vũ vì thế ko thuận. Tiện thể giải thích luôn tại sao tay nghịch lại mạnh và nhanh hơn tay thuận. Bởi vì tay nghịch cầm vũ khí chắc hơn, và cú chém ko chỉ có lực riêng cánh tay mà sử dụng nhiều hơn lực tỳ của cơ thể xuống, so với chém thuận. So ra cũng giống như đòn cùi chỏ nặng hơn đòn đấm rất nhiều vậy.

Mà bảo Vũ thành Vũ sẹo mà Uyên thành Uyên ko đầu chứng tỏ bạn mới là người mù quáng ấy. Kiếm của Vũ cũng chỉ ngang mặt Uyên là cùng. Uyên chắc cũng chỉ thành Uyên sẹo thôi, nhở? Uyên tốn 1 đống thao tác để chém vào Vũ (thật ra là rất nhanh gọn, vèo cái là xong) trong khi Vũ là siêu nhân tốc độ ánh sáng tóm tay Uyên với chém Uyên 1 phát chết luôn, nhở? Chả ai nói Uyên đi trước 1 bước cả. Chỉ nói là nếu Uyên ra đòn, thì Vũ mất hoàn toàn khả năng phản kháng mà thôi. Còn với Vũ thì sao? Cũng chỉ có thể ra đòn tương tự để giết Uyên. Chuyện nó chỉ có thế, cứ phải nhập nhằng đánh lận con đen.
 
lmao, hết nương theo bả vai lại còn ghì tay Vũ rồi blah blah =))...không ai để ý cái tay cầm kiếm của Vũ đang ở thế nào à ? Cũng kề sát cổ Uyên và đang co lại vuông góc 90 độ, ai về nhà cẩm thử con dao lên rồi chém theo thế Uyên sau đó chém theo thế Vũ xem thế nào nhanh và lực mạnh hơn nhé... =))

Mà rút cục đang tranh luận chứng minh cái gì đây ? Uyên may mắn cầm hóa được Vũ nhưng rút cục vẫn thọt và vẫn thấy rõ ràng là Uyên dưới cơ Vũ... cãi hết mấy trang toàn thấy thư sinh bàn phím luận võ tướng chém ra làm sao, hướng bả vai, cổ tay...cứ như giải toán vecto... =))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Sát mặt thôi cậu giai. Với lại đâu ai nói Vũ ko chém được Uyên đâu? Cố sức chứng minh cái cả 2 bên đều công nhận làm gì?

Chả ai nói Uyên ko dưới cơ Vũ cả. Trên kia nói rõ ràng rồi. Vũ khinh địch nên rơi vào thế khóa chết thôi. Ở đây chỉ nói 1 số đồng chí cứ cho Vũ như thần thánh ấy, đường kiếm sát mặt như vậy cũng có thể tránh được. Chắc phản xạ cỡ Spidey.
 
vẫn còn war sao trời, 2-3 ngày rồi đó

cái vụ này chắc chỉ có thể nhờ lão Trần reg nick gvn vô giải thích thôi, chứ war kiểu này thì sang ver 12 cũng còn

mà dù Uyến có thắng hay Vũ thắng thì cuối cùng Uyên bị Trung giết, Vũ bị Quyền chém đầu thôi, thế nên trận đó ai thắng cũng chả thay đổi đc lịch sử cả
 
Chỉnh sửa cuối:
Trần Miêu có dùng lời Vũ để nói "chết cũng ko tiếc" rồi đó, mà có mấy ai chịu nhìn ra đâu :-"
 
So sánh vớ vẩn chả có điểm tựa gì cả

Bạn bảo chém ngang mặt ko vào cổ ko chí mạng? 1 chém ngay miệng có thể vào lưỡi, vào cuống họng, toàn chỗ chết người cả. Chém cao tí nữa vào trán thì Vũ ko chết cũng ất ơ nhé. Chưa kể đầu là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, đánh đâu cũng hiểm cả. Mà bạn xét kiếm như thanh dao ấy nhỉ. Lưỡi kiếm dài khoảng 60-80cm. Khoảng cách 9-10cm? Muỗi đốt inox. Chưa kể tuy tay của Uyên có chậm hơn tay Vũ, nhưng với cực ly gần sát thì chênh lệch ko quá lớn. Trong khi đó, thanh kiếm của Uyên sẽ di chuyển theo trục là bả vai, trục nhỏ là bàn tay, nên góc quay rất lớn khiến cho tốc độ của thanh kiếm nhanh hơn nhiều. Mặt khác, ghì tay xuống khuỷu tay Vũ, vừa cản cho cẳng tay Vũ phát lực, vừa cản 1 phần lực cánh tay trên hất lên, vừa làm điểm tựa cho cú chém. Tức là, lực ghì ko chỉ là lực ghì ko mà nó vốn là lực chém xuống của cánh tay tiện đè luôn lên tay Vũ. Ko ai nói là hoàn toàn có thể khống chế tay của Vũ, nhưng như đã nốiun giảm lực tay của Vũ và từ đó giảm tốc độ tay của Vũ, khiến Vũ ko thể tóm được tay Uyên. Chưa kể thế tóm ngược đó khá là khó với Vũ vì thế ko thuận. Tiện thể giải thích luôn tại sao tay nghịch lại mạnh và nhanh hơn tay thuận. Bởi vì tay nghịch cầm vũ khí chắc hơn, và cú chém ko chỉ có lực riêng cánh tay mà sử dụng nhiều hơn lực tỳ của cơ thể xuống, so với chém thuận. So ra cũng giống như đòn cùi chỏ nặng hơn đòn đấm rất nhiều vậy.
Chờ chap war thì có làm sao.
Bạn Zai ah, bạn mở mồm ra là đả kích mình ko biết gì, thiếu kinh nghiệm nọ kia, nhg càng nói càng chứng tỏ thằng d'biết gì là bạn đấy. Mình bảo rồi, bạn về nhà, cầm nghịch đao, kiếm cái d'gì cũng ok, đi tay 10cm xem có sứt dc xương con gà ko. Đà tay ko có đòi sát thương, kiếm dài hơn nữa thì làm cái vẹo gì. Thích thì bạn vào 1 câu lạc bộ kiếm đạo nào đó, xem kỹ thuật chém của ng ta thế nào, 1 cú chém mạnh cần phải có đà vung tay ra làm sao, rồi đi so sánh với thế của Uyên nhé. Ngồi đây chém bừa chém bãi.

Mình cũng thách bạn vừa tỳ tay thằng khỏe hơn mình vừa dùng tay đấy đánh nó đấy, trừ khi bạn khỏe hơn hẳn đè bật tay nó ra ko thì rơi vào thế 2 tay ghì nhau thì bạn đừng hòng cử động nhé, ở đấy mà điểm với chả tựa cho cú chém. Ví dụ đơn giản nhất là 2 thằng = sức đọ tay với nhau, xem có thằng nào di chuyển dc tay ko. Chém vào trán ko qua xương sọ thì còn lâu mới ảnh hưởng gì nhé, hay não bạn vốn nằm ngoài trán nên bạn nghĩ ai cũng vậy. Chém vào miệng thì phải qua răng nhé, hay Vũ đang khoái trí cười haha cho Uyên nhà bạn chém vào cuống họng.

Bạn thử nhìn cái thế đứng của Uyên xem có sử dụng dc lực tỳ của cơ thể ko nhé, trọng tâm của Uyên đang dồn về phía sau, tỳ cái vẹo ah. Đao, kiếm của Vũ thì đang kẹp ở trc mặt, Uyên tỳ lên để sớm về trời ah. Thế cầm nghịch chắc trong trường hợp nào mình ko biết, nhg trong trường hợp này của Uyên chỉ có bất lợi, ok?
Mà bảo Vũ thành Vũ sẹo mà Uyên thành Uyên ko đầu chứng tỏ bạn mới là người mù quáng ấy. Kiếm của Vũ cũng chỉ ngang mặt Uyên là cùng. Uyên chắc cũng chỉ thành Uyên sẹo thôi, nhở? Uyên tốn 1 đống thao tác để chém vào Vũ (thật ra là rất nhanh gọn, vèo cái là xong) trong khi Vũ là siêu nhân tốc độ ánh sáng tóm tay Uyên với chém Uyên 1 phát chết luôn, nhở? Chả ai nói Uyên đi trước 1 bước cả. Chỉ nói là nếu Uyên ra đòn, thì Vũ mất hoàn toàn khả năng phản kháng mà thôi. Còn với Vũ thì sao? Cũng chỉ có thể ra đòn tương tự để giết Uyên. Chuyện nó chỉ có thế, cứ phải nhập nhằng đánh lận con đen.
Vũ chặn thành công đòn tấn công của Uyên thì Uyên chết chắc, còn chặt đầu Uyên xuống sau đó hay ko là sở thích của Vũ, ai bảo Vũ cùng lúc phải trảm đầu Uyên xuống mà sồn sồn lên. Hay bạn Zai lại nghĩ Uyên đột phá giới hạn bật ngc Vũ. Vâng, với Uyên thì xoay kiếm, đè tay, chém thao tác gì cũng nhanh, mạnh, gọn, vèo cái là xong, với võ thánh Vũ thì cầm vũ khí đã là bị khóa tay, thả đao cũng cần kha khá thời gian. Anti mù quáng vừa thôi.
 
Ở đời nhiều khi thằng vua thua thằng liều. Nếu cứ mạnh được yếu thua thì Barca đã không hòa Sociedad, không hòa Milan; MU đã không hòa Benfica, Inter đã không thua Trabzonspor ... Chẳng có gì chắc chắn Uyên có thể cùng chết với Vũ thì cũng không có gì đảm bảo Vũ dễ dàng thoát được mũi kiếm của Uyên và kết liễu y. Anti hay thần thánh hóa nhân vật thì tự trong lòng mình biết. Tranh luận vốn chẳng có đúng sai, đơn giản chỉ là nêu quan điểm của mình. Đây không phải tòa án cũng chẳng có thẩm phán để phân định ai đúng ai sai. Dừng ở đây được rồi, quan điểm của ai thì người ấy giữ lấy. Sau bài viết này tôi cũng chẳng cãi nữa mà làm gì vì rốt cục nó chẳng đưa đến đâu ngoài việc ... topic nhảy được thêm vài trang. :)
 
CÁc bạn fan của Vũ có vẻ khinh Uyên quá nhỉ
Chính Hoàng Trung sau này cũng nói thằng này cậy khỏe nên khinh địch mà.Có phải gà đâu mà kiếm để sát cổ cũng ko giết đc zzz
Quan Vũ đc buff ở trong TQDN là do La Quán TRung viết với tinh thần ủng hộ Lưu Bị chống Tào Tháo cũng như đứng về phía Thục khi đối đầu với Ngụy,và hiệu ứng đó là Quan Vũ đã đc phong thánh
Nhưng đã đọc HPLN thì phải hiểu cái lý đơn giản là tất cả các võ tướng đều là chiến thần,chứ trình chênh nhau thế đánh cùng nhau bao lần rồi chả chết hết đi à
 
Back
Top