Vào đề luôn:)
Em hiện đang học 11 , từ khi vào cấp 3 em ngại tiếp xúc với con gái hẳn. Thế là em lôi kéo được 1 tổ toàn con trai
( nhờ học lực). Giờ thì gặp con gái là cạch không biết ăn nói gì luôn
Cái này có gọi là bệnh không ? Nếu để lâu dài có ảnh hưởng gì không?
Mà em cũng nói thêm là ngoài học + dota , đá bóng ra thì cuộc sống của em không hề tiếp xúc với phụ nữ ( trừ mẹ, mà mẹ đi làm ca nên cũng ít gặp)
Giờ cứ thấy mấy thằng bạn dẻo mồm dẻo miệng tán gái như quỷ mà ngưỡng mộ cái miệng nó
Nhờ các anh lớn tư vấn giúp ca này
Em hiện đang học 11 , từ khi vào cấp 3 em ngại tiếp xúc với con gái hẳn. Thế là em lôi kéo được 1 tổ toàn con trai
( nhờ học lực). Giờ thì gặp con gái là cạch không biết ăn nói gì luôn
Cái này có gọi là bệnh không ? Nếu để lâu dài có ảnh hưởng gì không?
Mà em cũng nói thêm là ngoài học + dota , đá bóng ra thì cuộc sống của em không hề tiếp xúc với phụ nữ ( trừ mẹ, mà mẹ đi làm ca nên cũng ít gặp)
Giờ cứ thấy mấy thằng bạn dẻo mồm dẻo miệng tán gái như quỷ mà ngưỡng mộ cái miệng nó

Nhờ các anh lớn tư vấn giúp ca này








