BIẾT TRƯỚC LÀ CHÚ LONG - KOO SẼ XOÁ BÀI VIẾT CỦA MÌNH NẾU NHƯ ĐỌC BÀI PHẢN HỒI CỦA TÔI NÊN TÔI ĐÃ CẨN THẬN CHỤP LẠI TOÀN BỘ NỘI DUNG TRƯỚC KHI CHÚ LONG - KOO XOÁ BÀI VIẾT ĐẶT ĐIỆU BỊA ĐĂT CỦA CẬU TA.
@LONG À: ĐỪNG CÓ HÈN NHƯ VẬY, XUYÊN TẠC VỀ NGƯỜI KHÁC ĐỂ LẤY TIỀN CỦA HỌ ĐẾN KHI HỌ NÓI LÊN SỰ THẬT CHO CÔNG LUẬN ĐƯỢC BIẾT THÌ LONG LAI ĐI XOÁ BÀI VIẾT CỦA LONG ĐỂ TRÁNH BỊ NGƯỜI TRUNG LẬP KHINH BỈ. HÈN QUÁ LONG Ạ. CẦN TIỀN CỨ LẤY, CHỨ ĐỪNG ĂN CẮP TIỀN CỦA NGƯỜI KHÁC RỒI BỊA ĐẠI RA 1 CÁI LÝ DO LẤY SỐ TIỀN ĐẤY LÀM TIỀN BỒI THƯỜNG TINH THẦN BỊ THIỆT HẠI???
Sau khi đọc bài viết của Tạ Vũ Hồ Long (KOO) tôi thấy ngỡ ngàng. Thôi thì mọi người hãy coi toàn bộ đoạn chat từ ngày quen biết cậu KOO cho tới khi cậu KOO lên viết bài viết chào tạm biệt trên forum này. Nếu các bạn để ý đọc, các bạn sẽ thấy tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về chuyện THỜI GIAN.
Ngày mùng 01/04/2014 tôi gọi điện thoại cho Long KOO bàn về chuyện mua đồ. Tôi chỉ hỏi KOO có đồ gì top cho Tank bán không, cậu ấy vẽ tới vẽ lui cuối cùng tự nghĩ ra 40 tờ EWS giá 1 triệu (lúc này tôi mới chơi được 20' chưa biết một chút gì về game, L nói sao tôi nghe vậy vì tin tưởng. Tôi cần đồ chứ không phải cần EWS. Nếu cậu thấy không đủ khả năng farm được 40 EWS cho tôi trong 2,3 ngày thì cậu nghĩ ra cái 40 EWS làm gì? Còn nói với tôi là còn thừa gửi lại sau.
Lúc ấy cậu Long nói với tôi là còn một người đặt hàng 1 triệu (và mấy ngày sau đã lên tới 5 triệu và tới mấy người, thật là khó đỡ). Tôi mới hỏi cậu L thế có thể làm trước cho tôi được không? Vì tôi cần thời gian nhanh gọn lẹ.
Nếu như tôi chấp nhận 2 tuần như cậu KOO đã nói ở trên, thì tôi có cần phải ngày nào cũng vào hỏi tình hình và nhắc đi nhắc lại là cần đồ khi đủ level hay không? Thậm chí trả luôn 100k cho cậu ấy kéo level của char chính tôi lên 80 trước ngày thứ 7. Nếu kéo level trước ngày thứ 7 lên 80 mà đợi 2 tuần nữa mới nhận được hàng, thì tôi nhờ kéo làm gì? Suy luận logic trước khi phát ngôn hàm hồ như thế nhé Long.
@Long: Tôi hỏi cậu, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận về thời gian giao hàng như tôi mong muốn thì tôi có gửi tiền cho cậu không? Cậu nên nhớ tôi là người cầm dao đằng lưỡi còn cậu nằm đằng chuôi. Cậu đừng có ở đó mà nói cái kiểu như tôi ép cậu phải nhận làm. Cậu vừa chơi game vừa có tiền, chính cậu cũng thừa nhận với tôi là tôi mua thời gian và cậu là người bán thời gian. Cho nên cậu đừng có mà khóc mướn ở đây.
Chuyện đồ đạc trong tin nhắn tôi đã chốt lại là, có gì giao đó, không có cái gì tôi tự đi mua cái đó. Cái set IC và set ring S+6 ngay từ thuở ban đầu Long đã nói với tôi là có hàng, thế cho nên đừng có mà ngụy biện phải farm điên cuồng để có đồ giao cho tôi. Ngay cả khi tôi lên level 76, cậu vẫn chưa đưa cho tôi một thứ gì của đồ S.
Chuyện làm tôi bực mình nhất đó là: giữa tôi và LONG chỉ là mối quan hệ giữa người MUA và người BÁN. Tôi mua dịch vụ của Long và Long là người cung cấp. Chả có quan hệ anh em chí cốt gì cả để mà tự tiện lấy đồ của tôi không hỏi trước một câu trong khi tôi vừa mới nói chuyện với Long qua tin nhắn iMessage cách đó 1,2 tiếng và L thừa biết tôi đang trong giờ làm việc, nhắn tin lúc nào cũng nhận được. Nếu muốn lấy 18 coins thì phải hỏi ý tôi qua tin nhắn, qua điện thoại chứ không phải im lặng lấy rồi đến khi tôi gọi điện 14 lần, nhắn tin 2 lần mới trả lời với tôi là XIN LỖI VÌ ĐÃ TỰ Ý ĐỔI COINS RA EWS MÀ KHÔNG HỎI Ý. Tôi vẫn nhã nhặn kêu hoàn trả lại, trả không được coins thì trả EWS.
Biện bạch tự lấy coins để đổi ra EWS vì thấy lời 18 COINS = 30 EWS, giúp cho tôi. Vậy 30 EWS đâu? Cậu đổi xong thì phải đưa lại vào account của tôi, tại sao lại cho thằng em cậu giữ? Tôi kêu hoàn trả thì kiếm đủ mọi cách thoái thác. Nói thằng em nào đó log vào rồi kêu nó trả? Khi tôi hỏi nếu trường hợp nó không online nữa thì sao (vì tôi thấy cái trường hợp này hoài), tôi mới bảo nếu không thì tôi báo hack cho admin block acc thằng em L lại, L vô can cho khỏe. Sau khi L xác nhận lại là L là người lấy COINS chứ không phải ai khác, tôi đã nói là OK, tôi có báo admin nữa hay không mà cậu bô bô lên tôi là báo? Xin hỏi các bạn là hành vi tự tiện lấy đồ của người khác mà không hỏi ý kiến rồi lại giao cho một người thứ 3 nữa thì phải gọi là hành động gì? 1 coin = 2,5 euros khiến cho cậu mờ lí trí ư?
Cuối cùng, kính mong các bạn đọc hết toàn bộ nội dung trao đổi giữa tôi và Long. Tất cả những cuộc trao đổi từ đầu đến cuối đều qua iMessage này (ngoại trừ 21 phút tôi gọi điện bàn thảo về giá cả ban đầu). Các bạn hãy cho tôi một lời công đạo, các bạn kiếm ra được từ ngữ gì mang tính chất miệt thị, xúc phạm, chà đạp nhân phẩm con người của Long đến nỗi Long cố tình giữ 1.100.000 VND và 45 Euros của tôi để bồi thường về mặt tinh thần không? Lý do cực kỳ hài hước và mang tính hoang tưởng.
===========================================
Đây là cuộc gọi đầu tiên với Long thỏa thuận mua bán trong game L2Cleaver diễn ra trong 21 phút. Cuộc gọi vào lúc 7h54 tối (tức 15h54 giờ Việt Nam).
Sau khi thỏa thuận ngày giờ nhất định, cúp máy xong là tôi giao tiền ngay để giữ uy tín. Thời gian hoàn tất giao dịch là 16h23
====================================================
Còn đây là toàn bộ nội dung chat mà LONG KOO đã cho là xúc phạm danh dự và bắt phải bồi thường tinh thần với số tiền 1 triệu + 45 Euros
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/
32/
