Gởi đến tất cả mọi người,
Topic này lập vào ngày 20/2/2014 và đến thời điểm tôi viết những điều sau đây thì đc gần 2 tháng. 2 tháng trôi qua quá ngắn, nhưng đủ lâu để biết được hết cái hay của từ bên trong server đến những điều bên ngoài của topic này. Ông mua&bán câu chuyện giữa ông và Koo đó là câu chuyên riêng của 2 người, chúng tôi ko đứng về phía một ai, đơn giản vì sao, vì đó là hợp đồng giao kèo ầm thầm của 2 ông, chúng tôi ko hề biết. Một hai ngày trước ông đã góp ý gì với chúng tôi
"Ta lập ra topic để quảng cáo cho moi nguoi biet den L2Cleaver và cùng gia nhập vói chúng ta, vậy thì thay vì spam những bài viết mang tính chất cá nhân, đùa giỡn không mang lại lợi ích cho số đông thì ta hãy tập trung nâng cao chất lượng cho từng bài viết.", lúc này tôi đã định trả lời với ông rằng:
"Topic đang nằm trong Forum, mà forum là gì là nơi để mọi người chia sẽ suy nghĩ, hay bàn tán vấn đề liên quan tới topic. Tôi ko đủ quyền lực để ép buộc mọi người phải theo 1 khuôn khổ nào của topic", nhưng hôm nay rất hay khi tui lai đc nghe chính câu nói này từ ông
Bác nên nhận ra vấn đề là chúng ta đang ở một trong một diễn đàn mở (công cộng) tổng hợp về các thể loại game. Bác, tôi hay tất cả mọi người khi tham gia tại diễn đàn này đều có quyền được đoc hay viết ơ bất cứ mục nào trừ những danh mục bị hạn chế. Đây là một topic quảng cáo kêu gọi sự tham gia của người chơi, thì dù chơi ít hay chơi nhiều họ đều có quyền phát biểu cảm nhận cá nhân hay đánh giá về mức độ hay dở của server. Tôi thấy ở tại topic này, có rất nhiều thành phần bất hảo xuất thân từ đường phố xóm chợ nên ăn nói cực kỳ hung hãn và thiếu sư giáo dục trầm trọng, sẵn sàng công kích những ai đánh giá xấu đến server thần thánh này của họ. Các bạn có quyền lợi liên quan đến server L2Cleaver và tôi cũng thế. Tôi tuy chỉ chơi được 3 giờ trong l2Cleaver nhưng tôi đã donate 50 euros, ít nhiều cũng đã đóng góp phí duy trì cho server này. Cho nên sự liên quan của tôi với server này cũng không thua bác đâu, phải ko bác q9gaming.
Bác đang làm nên lợi ích cho số đông, hay đang gây ảnh hưởng đến số đông và thể hiện mọi điều của mình điều là đúng mà ko hề suy nghĩ đến cảm nghĩ của bất kì ai.
Bác mở miệng ra là nói mình là 1 người có giáo dục, 1 người có ăn học, 1 người đàng hoàng tử tế. Còn chúng tôi là người đầu đường xó chợ, ăn nói văng tục thiếu sự giáo dục trầm trọng. Bác nên coi thái độ cư xử vấn đề của bác ngay trong topic này, mỗi bài viết của bác rất hay, rất đúng, rất dài và đầu tư chăm chút từng câu chữ. Nhưng nó ko nói lên đc gì khi nằm trong khuôn khổ của topic này. Bác là người có giáo dục thì tại sao mở miệng ra là nói người này, người kia đầu đường xó chợ. Thật sự lúc đầu thấy bác nói chuyện tôi cứ nghĩ bác thật sự là một người có cách cư xử tử tế, nhưng càng ngày tôi thấy bác cũng giống như 1 đứa con nít, có khi khá giống những người mà bác hay nói là đầu đường xó chợ, vô giáo dục. Chúng tôi chơi game là để vui vẻ, để giải trí, chứ không phải vô game là nghiêm túc 1 cách quá mức. 80% member trong game là những người đi học và đi làm, tất cả chỉ muốn tìm đến game để thử giản sau các ngày làm việc căng thẳng. Bác nói chúng tôi ăn nói vung tục, chửi nhau loạn xa ở Clan, nếu vậy chúng tôi có giận hờn gì nhau ko, chúng tôi có làm chuyện gì đến quá mức ko, hay đó chỉ là những lời nói từ những người đã trên mức tình bạn. Cách nói chuyện thân thiết của chúng tôi là thế, nhưng lúc khó khăn chúng tôi luôn có nhau. Chúng tôi ko là siêu nhân, ko đủ chất lượng như bất kì ai, nhưng 3 ngọn cây thì làm nên 1 ngọn núi mà bác. Game cũng như cuộc sống ngoài đời, thằng bạn thân lúc nào cũng là thằng chữi nhau nhiều nhất. Bên cạnh đó lại có vô số người, tại sao nói chuyện hết sức học thức, hết sức bình thường và nghiêm túc nhưng phần lớn mọi người đều không thích, đó là chưa bao h người đó coi mọi người xung quanh đồng hạng với mình, và chắc chưa bao h biết được chữ bạn thân là gì.
Về việc bác ko muốn im lặng bởi vì bạn bè của bác sau này ở đây sẽ nói bác là kể làm ăn gian dối. Bác ko muốn các anh em bác phải bị lừa, vừa phải chơi 1 server chảng ra hồn gì. Hoặc có rất nhiều người đang rất đồng tình với việc đây là một thánh server, và 1 lũ vô học ở bên trong. Thì đơn giản thôi, ra tạo 1 topic
"Tố cáo kẻ gian lận và L2Cleaver 1 server ko nên chơi", chứ không cần phải làm cho topic trôi qua từ trang này tới trang khác 1 cách vô bổ mà ko truyền tải được nội dung nào liên quan đến topic, gần 70 trang trôi qua là tất cả kỉ niệm, và phía sau này thì đó là kinh nghiệm, kinh nghiệm để mọi người học hỏi từ rất nhiều người mang cái mác học thức và hiểu biết.
Còn bác câu nói này thôi là đủ đánh giá cái gì gọi là văn hóa từ bác:
P/S: Server này chơi lag và delay (onggiaxiteen biết). Ping 381 (chạy battle ping & Cfospeed bản full) mà vẫn bị delay 1 - 3s (1 acc o Giran). Cấu hình máy 16gb ram, core i7, Geforce gTx 2GB, ADSL 2+ (Gigabit Ethernet)
Trong khi server L2Toxic online 5k+ ping lên tới 1370 Heavy mà vẫn 8 acc ở Giran (offline shop đông đến mưc ko thấy đường đi) mà vẫn chạy mượt.
Còn tất cả mọi người có thể vào topic "Tố cáo kẻ gian lận và L2Cleaver 1 server ko nên chơi" để giải bày hết tâm tư suy nghĩ của cái server rẻ tiền, 1 clan vô học, 1 leader thiếu giáo dục trầm trọng. Hoặc nếu không có thể giải bày tất cả ngay tại topic này đi. Đừng để 1 ai sai lầm khi mất thời gian và công sức khi tham gia vào server này. Như tôi đã nói bên ngoài kia có hàng trăm server để các bạn chơi. L2cleaver kô là server toàn diện nhất trong tất cả sự đánh giá của mọi người. Nên đừng quá suy nghĩ và bận tâm nhiều đến nó như thế nữa
Còn tôi, đây sẽ là bài viết cúi cùng của mình trong topic này liên quan đến vấn đề chẳng liên quan gì đến topic. Mọi thông tin và tình hình về server tui sẽ cập nhật trên trang 1 của topic, để những người còn niềm tin vào server, thì có thể tìm mọi thông tin ở đó. Vì tôi tin rằng còn có nhiều người nhận ra được đâu là ý thức rẻ tiền và niềm vui đích thực.
Tất cả mọi người đều có quyền tự do, nhưng sự tự do đó phải ko xâm phạm tới tự do của người khác.
Thân,
Jerry