- 20/8/07
- 4,192
- 54
- Banned
- #1
Vâng, như một vài anh em trong đây đã biết vụ ra mắt bố mẹ vợ tương lai của mình một thời gian trước, sau khi bàn bạc thì 2 vợ chồng mình thống nhất cuối tháng này, mình với bố mẹ sẽ qua nhà vợ thưa chuyện để 2 đứa " chính thức " yêu nhau.
Hừ hừ, mọi chuyện không đáng lo lắm, chỉ có 1 vấn đề mình lo là bố mẹ mình đều không thích uống bia rượu, trong khi bố vợ mình thích uống rượu, mẹ vợ thì thích uống bia
, cô con dâu tương lai thì uống tốt cả bia lẫn rượu 
Nói chung mình muốn cả 2 phía gia đình đều vui vẻ, cơ mà chưa biết giải quyết sao mặc dù đã suy nghĩ nhiều
Mình cũng đã thăm dò ý tứ của bố mẹ trước về gia đình, hoàn cảnh nhà vợ, nói chung bố mẹ cũng xuôi xuôi, mặc dù gia đình 2 bên khác nhau nhiều, nếu không muốn nói là chẳng môn đăng hậu đối tẹo nào.
Giờ anh em có cách nào giải quyết cái vụ rượu bia này ổn thỏa không, mình thì chẳng sao, cũng thoải mái thôi, cơ mà bố mẹ mình nói thật là thuộc tầng lớp trí thức, lại thành đạt nên khá là bảo thủ và phong kiến
Mà mình thì cũng không muốn mất lòng bố mẹ vợ, vì mình cũng quý 2 bác, mặc dù thích uống vậy thôi nhưng sống rất chất phát :)
Hừ hừ, mọi chuyện không đáng lo lắm, chỉ có 1 vấn đề mình lo là bố mẹ mình đều không thích uống bia rượu, trong khi bố vợ mình thích uống rượu, mẹ vợ thì thích uống bia
, cô con dâu tương lai thì uống tốt cả bia lẫn rượu 
Nói chung mình muốn cả 2 phía gia đình đều vui vẻ, cơ mà chưa biết giải quyết sao mặc dù đã suy nghĩ nhiều

Mình cũng đã thăm dò ý tứ của bố mẹ trước về gia đình, hoàn cảnh nhà vợ, nói chung bố mẹ cũng xuôi xuôi, mặc dù gia đình 2 bên khác nhau nhiều, nếu không muốn nói là chẳng môn đăng hậu đối tẹo nào.
Giờ anh em có cách nào giải quyết cái vụ rượu bia này ổn thỏa không, mình thì chẳng sao, cũng thoải mái thôi, cơ mà bố mẹ mình nói thật là thuộc tầng lớp trí thức, lại thành đạt nên khá là bảo thủ và phong kiến

Mà mình thì cũng không muốn mất lòng bố mẹ vợ, vì mình cũng quý 2 bác, mặc dù thích uống vậy thôi nhưng sống rất chất phát :)
Chỉnh sửa cuối:






