Theo logic mà nói thì thằng pariston này chọc tức bao nhiêu kẻ nguy hiểm nên nó không thể nào yếu được.
Nếu nó yếu thì bọn Thập nhị chi ko có ngán nó đâu
Nếu nó yếu thì bọn Thập nhị chi ko có ngán nó đâu

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Mạnh hơn thì mình khác chắc, còn về trí tuệ thì ngang ngang, hiện tại đến giờ thì thấy Ging vẫn nhỉnh hơn, thằng Pariston bị ging chơi mấy vố cũng cay cay rồi, ông ging thì vẫn ngạo mạn lắm.theo lão Ging nói thì có vẻ sức ổng vượt xa Pariston nhỉ

Sợ nhất là 2 thằng Pariston với thằng tứ hoàng tử kết hợp với nhau..... 

mình thì cảm thấy nếu tứ hoàng tử với Pariston gặp nhau thì nhất định phải có 1 đứa tiêu, chỉ cảm thấy vậy thôi.Mạnh hơn thì mình khác chắc, còn về trí tuệ thì ngang ngang, hiện tại đến giờ thì thấy Ging vẫn nhỉnh hơn, thằng Pariston bị ging chơi mấy vố cũng cay cay rồi, ông ging thì vẫn ngạo mạn lắm.
Ở arc bầu cử nó tự bầu mình lên làm hội trưởng cả thập nhị chi đằng đằng sát khí mà mặt vẫn tỉnh như ruồi.Sợ nhất là 2 thằng Pariston với thằng tứ hoàng tử kết hợp với nhau.....
![]()
Mạnh hơn thì mình khác chắc, còn về trí tuệ thì ngang ngang, hiện tại đến giờ thì thấy Ging vẫn nhỉnh hơn, thằng Pariston bị ging chơi mấy vố cũng cay cay rồi, ông ging thì vẫn ngạo mạn lắm.
Ở arc bầu cử nó tự bầu mình lên làm hội trưởng cả thập nhị chi đằng đằng sát khí mà mặt vẫn tỉnh như ruồi.Sợ nhất là 2 thằng Pariston với thằng tứ hoàng tử kết hợp với nhau.....
![]()
.Pariston ghét Ging đó thôi, tính chơi tới cùng luôn.Thằng Pariston nó thích ai thì nó mới đấu với kẻ đó, còn ghét thì nó không thích chơi.
Sở thích của nó là làm tổn thương mọi thứ mà nó thích mà.
Mà với kiểu của thằng tứ hoàng tử thì nó không ưa là chắc rồi.
theo như thằng Hisoka đánh giá thì thập nhị chi nhiều đứa còn yếu hơn cả Illumi.Theo logic mà nói thì thằng pariston này chọc tức bao nhiêu kẻ nguy hiểm nên nó không thể nào yếu được.
Nếu nó yếu thì bọn Thập nhị chi ko có ngán nó đâu![]()
bọn 12 chi bề ngoài trông thì tầm thường thế thôi chứ cũng khủng lắm, ít nhất bọn nó trình phải từ Morau trở lên


nó chia làm 2 lần thôi .mà bên TTT dịch thiếu mất mấy trang chap 366![]()
skill thằng hisoka có sợ lộ đâu, ngoài cái chất cảm ra chưa thấy ứng dụng combat chứ gum thì vô tư đi .

là do thằng his hiếu chiến nên bất chấp để đánh thôi . giờ bị săn ngược , trong bất kỳ lúc nào cũng có thể bị úp sọp thì đố mà trapthì thằng Kuroro biết tỏng skill của nó rồi nên mới set bộ skill để trị Hisoka đấy, có dính gum vào nó đc đâu
biết nó có skill đó rồi thì đối thủ sẽ đề phòng hơn khó mà trap đc


.
.Cũng ko hẳn là cân, đánh lâu dài thì kuroro chỉ có chết.Đợi đấy mà hisoka úp sọt mà ăn đc kuroro, hơi bị khó.![]()
Nên nhớ kuroro 1 mình cân 2 cha con nhà zoldyck, đánh tay bo gần ngang với lão zeno, đến mức muốn giết đc nó phải hi sinh 1 trong 2 cơ mà. Mà hisoka thì mình ko tin là ăn đc silva đâu.
Chẳng qua thằng kuro nó sắp đặt bẫy trước để chắc chắn 100% sẽ thắng thôi, cù nhây đánh nhau sứt đầu mẻ trán với thằng điên này làm gì..
P/S. Mình cũng fan Hisokam

Điều khiển kiểu như thằng Tứ là chuyện bình thường mà bọn Gon chỉ cần biscus chỉ cho 1 lần là làm được liền, còn cái chúng nó luyện tập là chia đều lượng khí quanh thân để công phòng, cái đấy khó hơn nhiều...Thằng tứ chưa dc 1 ngày đã dịch chuyển khí đến vị trí cần đến, từ tay này qua tay khác, từ giữa các ngón với nhau. Bọn Gon đi chơi ở tháp thách đấu mấy tháng mà chỉ thu phát khí toàn thân chứ đã điều khiển nhuần nhuyễn vậy đâu.