Mr.Nobody
The Warrior of Light
Kura: tao giúp mày đánh với bang chủ, mày giúp tao điều tra nhện.
His: OK men! Nhưng mày khóa niệm nó cmnr lấy gì tao đánh đm!
Ryodan: Giúp tụi tao tìm trừ niệm sư, rồi chuyện bang chủ với mày tự mày quyết.
His: OK men! chuyện nhỏ thôi!
Chrollo: cho tao thời gian và địa điểm tao mới đánh được!
His: OK men miễn mày chiến tốt tao chiều hết!
=> Rõ ràng nó đánh với ai cũng muốn kẻ đó đánh hết sức, thấy chưa full 100% sức thì tha cho lần sau đánh đúng kiểu võ giả (Kastro, Gon, killua,...). Vậy còn kêu nó chưa đủ quân tử thì chịu/
ô, câu này thì không chắc nha. Thế vụ chặt 2 chân nhện đang mất năng lực là sao

Bảo nó là thằng giữ lời hứa thì hoàn toàn chính xác, chứ quân từ thì ...
Truyện này làm gì có cái gọi là quân tử (tàu).
Tôi thấy nhắc đến "tiểu nhân" vs "quân tử" trong cái truyện này rất là xàm.
// "King tự tin thái quá vào sức mạnh bản thân" - Thế nào là thái quá? Nó không ngờ lão nel điếm thối (và cũng chả biết tí nào về khcn của loài người) chứ dạng như nó không tự tin vào bản thân thì cả cái thế giới trong truyện là bọn tự ti hết à?

