Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
Mô tả lục địa tối làm người ta phát rùng mình. Tất cả thế giới mà các nhân vật chính đã biết chỉ là những hòn đảo trong một cái hồ nằm trong cả lục địa tối thôi.
Nói chung Gon đã hoàn thành mục tiêu ,ko còn động lực tiếp tục phấn đấu đc nữa nên hành trìn kết thúc ở đây cũng chấp nhận được,Killua thì không rõ.
Nhưng vấn đề cần giải quyết ở đây là
-Lục địa tối trông như thế nào,ra làm sao,mạnh thế nào mà bọn kiến Chimera mạnh thế cũng chỉ là creep
-Kurapika và băng Ryodan.
-Hisoka liệu sẽ giết Gon khi biết Gon mất đi sức mạnh.

Nói chung có thể chuyển protagonist như trong truyện Billy Bat,chuyển từ Gon sang Ging hoặc Kurapika cũng đc.
Motive cũ rích của Yu Yu Hakuso thôi. Thằng boss Arc 2 của truyện đó, hành team main như con sang arc sau cũng chỉ là con creep rank B ở địa ngục
 
Motive cũ rích của Yu Yu Hakuso thôi. Thằng boss Arc 2 của truyện đó, hành team main như con sang arc sau cũng chỉ là con creep rank B ở địa ngục
À,thằng Toguro,mà trong truyện ấy thằng Yusuke buff bẩn vl.

Trận Toguro:bị ăn hành như con,thằng Toguro chán quá đả thương thằng Kuwabara.Yusuke nghĩ thằng Kuwabara chết bộc phát sức mạnh,RIP Toguro.

Trận Sensui:đéo khá hơn,vẫn bị ăn hành như con,xong rồi vô tình phát hiện ra mình là con cháu tam vương Raizen=>Raizen nhập =>RIP Sensui (Đấy là chưa tính Sensui bệnh nặng nhé)
 
Chỉnh sửa cuối:
À,thằng Toguro,mà trong truyện ấy thằng Yusuke buff bẩn vl.

Trận Toguro:bị ăn hành như con,thằng Toguro chán quá đả thương thằng Kuwabara.Yusuke nghĩ thằng Kuwabara chết bộc phát sức mạnh,RIP Toguro.

Trận Sensui:đéo khá hơn,vẫn bị ăn hành như con,xong rồi vô tình phát hiện ra mình là con cháu tam vương Raizen=>Raizen nhập =>RIP Sensui (Đấy là chưa tính Sensui bệnh nặng nhé)
Trận Toguro thì khác gì Goku hóa SSJ đâu? Có gì đâu mà bẩn?

Trận Sensui thì đoạn đấy Yuusuke nó hồi sinh là đánh ngang ngửa Sensui rồi. Có điều Raizen chõ mõm vào chứ nó khiến à? Bệnh nặng thì con sư tử cũng chả hóa thành con mèo đc, bệnh nặng mà vẫn thuộc top của ma giới chứ có phải tầm thường đâu, so với thằng S- như Sensui thì bọn S+ khác mẹ gì god mà đem ra so.
 
Tui nghĩ King là boss mạnh nhất truyện Hunter
Sang lục địa tối chắc toàn boss dị năng kiểu thằng tứ hoàng tử chứ đấm nhau tay đôi thì King vẫn là vô đối
 
Tào lao.
Khả năng của Gin có được hoàn toàn là sự giác ngộ của bản thân chứ đó ko phải là một niệm lực. Ngon ăn 1 đòn của thằng nhà thơ lang bạt rồi ngồi đó mà copy skill của nó, bằng mắt.

Sự khác biệt ở chỗ cùng là hệ cụ thể hóa nhưng Koltopi có năng lực cụ thể hóa vì thế nó không mất thời gian sao chép. Còn bọn Kurapika hay Shizuku thì còn phải sờ, phải tưởng tượng chán chê.

Khả năng dùng niệm của Ging là thiên tài, vì vậy nó còn làm thầy dạy niệm cho bọn đầu trâu mặt ngựa của team Beyond, vì vậy khả năng mô phỏng skill của nó đến từ sự tự giác ngộ của nó chứ chả phải niệm lực gì cả.
Nếu chỉ nhìn mà tự giác ngộ thì quá bá đạo ròi =)), btw tất cả chỉ là suy đoán thời gian sẽ trả lời
 
Tui nghĩ King là boss mạnh nhất truyện Hunter
Sang lục địa tối chắc toàn boss dị năng kiểu thằng tứ hoàng tử chứ đấm nhau tay đôi thì King vẫn là vô đối
Hãy nhìn lại Boss Toguro và Sensui =))
 
Nếu chỉ nhìn mà tự giác ngộ thì quá bá đạo ròi =)), btw tất cả chỉ là suy đoán thời gian sẽ trả lời
đoạn biểu diễn skill xuyên tường đâu cần nhận đòn ai đâu
 
đoạn biểu diễn skill xuyên tường đâu cần nhận đòn ai đâu
Bạn đọc ko kỹ ròi, chiêu này là của Leorio, khi active Gin có giải thích chiêu này đc copy khi him nhận đủ attack từ Leorio. Nguyên văn "If it's strike type attack, just taking once time enough for me to mimic it" in chapeter 347:

https://hunterxhunterread.com/manga/hunter-x-hunter-chapter-347-online-read/

có ăn đòn ko nhỉ :-?
lâu lắm ko nhớ chính xác

Ăn đủ đòn khi đang vote trong arc Hunter Chairman Election
 
Ging có trình niệm cao nên mấy đòn tấn công dạng kỹ xảo niệm lão bắt chước được thôi.
 
Mà cái kiểu Skill của Leorio mạnh thật đấy.
 
Nếu chỉ nhìn mà tự giác ngộ thì quá bá đạo ròi =)), btw tất cả chỉ là suy đoán thời gian sẽ trả lời
Ví dụ như bưng 1 tô phở lên cho Ging và ai đó ăn.
Người bình thường chỉ ăn và không biết thành phần trong đó có gì, cách nấu ra sao. Muốn họ nấu được phải cho họ công thức và hướng dẫn họ cách nấu. Còn Ging thì tự luận ra các nguyên liệu thông qua việc ngửi và nếm, cách nấu, thậm chí nó còn tự động nâng tầm món ăn lên bằng cách thêm các nguyên liệu và biến đổi cách nấu để món ăn được ngon hơn.

Chap 347 nó đã nói rõ rồi đó thôi, "nếu tôi dính phải 1 đòn thuộc dạng công kích, tôi có thể bắt chước gần như đúc, well it's a simple ability, that's all". Ăn tiền là cái dòng in đậm ấy. "Nếu cho tôi nếm một món ăn, tôi sẽ có thể nấu lại món ăn đó gần như đúc, đó chỉ là khả năng bẩm sinh của tôi thôi chứ đéo có gì ghê gớm cả", có khác gì không? Và bởi vì nó rõ ràng như thế nên Ging chỉ sao chép đc những skill thông thường mà không có effect (ở đây có thể hiểu là skill có tính chất ràng buộc như skill của thằng nhà thơ lang bạt, hay skill của ma lựu đạn cần có điều kiện kích hoạt), khác hẳn với việc lấy full skill của Chrollo hay Leol.

Bàn xa hơn 1 chút, nếu năng lực đó của Ging là niệm lực, thì đó hẳn là năng lực ngu si nhất trần đời, vì nếu ăn đòn mới sao chép được thì nó đã chết hàng trăm mạng rồi, mà thằng thông minh như Ging chắc chắn ko bao giờ tạo ra một skill ngu học đến như thế. Ngay như con nhị hoàng tử skill nó cũng là chết rồi hồi sinh, dù là liều mạng nhưng vẫn có cửa lui chứ đéo ai lại chơi skill đưa mặt ra ăn đòn rồi cảm nhận rồi phân tích như vậy =))

Tiếp theo, giả sử nó có skill như vậy thì skill như vậy nó phải thuộc hệ đặc chất, mà đã là hệ đặc chất thì tại sao không đặt điều kiện là chứng kiến mà phải là ăn đòn? Là bởi vì nó ko có căn cứ nào (công thức) nên muốn học skill đó nó phải ăn đòn để tự cảm nhận chứ sao? Còn mà bảo là nó thấy ngta đánh là đưa mặt ra đỡ để cảm skill là lý lẽ ngu học nhất. Chẳng ai ngu mà đưa mặt ra ăn đòn cả, trong quá trình combat sẽ có lúc bị dính đòn, từ đó mà cảm nhận và học chiêu mới thôi.

Nói về vụ Yuusuke vs Sensui, thực chất khi đó Yuusuke đã mạnh hơn Sensui nhưng nó ko biết cách sử dụng sức mạnh. Thằng cha nó ngứa mớt mới nhập vào nó để kích phát sức mạnh nó chứ có phải đó là sức mạnh cha nó đâu? 1 chỉ giết Sensui đó là nội lực của nó chứ đâu ra?

Mà cái kiểu Skill của Leorio mạnh thật đấy.
Skill tầm xa thì hiệu ứng kém, làm sao bằng đấm trực diện được, ăn thua là xác suất trúng cao hơn đánh trực diện nhiều lần.
 
Lại nhớ chơi Final Fantasy tactic advanced có nghề Blue Mage. Skill của con này là khi ăn đòn skill hoặc dính hiệu ứng từ quái thì sẽ mastered được skill đó. Skill này rất hợp lý khi đi cùng một skill support bị động của nó là dam nhận vào sẽ trừ vào mana thay vì máu. Tuy nhiên nhược điểm của nó chính là không thể học được những skill tất sát không tính dam.

À mà con này có thể kết hợp với một con Beast Master. BM sẽ thôi miên quái và sai quái dùng skill cho Blue Mage học.
 
Dạng như Ging là nếm đòn như người ta nếm thử món ăn, sau đó dựa vào khẩu vị để tái tạo lại y chang món đó thôi mà (Mà đm còn chế thêm cho mạnh nữa mới kinh =)) ).

Cái đó không phải skill đâu, mà là khả năng sử dụng khí điêu luyện của lão đâý.

Mà chắc cũng méo copy được mấy skill dạng đặc chất, đặc biệt khác đâu.
 
Skill của Thằng Leo được cái là có thể tung ra khá bất ngờ =)). Nếu đấm đá nhiều đòn 1 lúc là thấy khó đỡ ngay.
 
Dạng như Ging là nếm đòn như người ta nếm thử món ăn, sau đó dựa vào khẩu vị để tái tạo lại y chang món đó thôi mà (Mà đm còn chế thêm cho mạnh nữa mới kinh =)) ).

Cái đó không phải skill đâu, mà là khả năng sử dụng khí điêu luyện của lão đâý.

Mà chắc cũng méo copy được mấy skill dạng đặc chất, đặc biệt khác đâu.
Ăn đòn rồi tưởng tượng ra công thức rồi xào chẻ ra thôi chứ làm gì có skill ngu học đến như thế: ăn trọn đòn của người ta rồi (chưa kể nhiều đòn là tất sát) mà không được cướp skill lại xài đồ Tàu ko chính chủ ngồi nghĩ đau cả não mới ra khác mẹ gì đc vạ thì má đã sưng =))

Giờ giả sử sống sót qua đòn của nhà thơ lang bạt, ma lựu đạn, nhật nguyệt, ultimate của Feitan, Sphink, Shanark, Bonolenov xem. Giỏi mô phỏng đi, mô phỏng hộ =))
 
Thực chất thì các skill tụi phóng xạ, cường hóa thường rất bá.

Thứ 1 là skill nó không cần bày vẽ màu mè nên muốn xuất ra lúc nào thì xuất, không cần điều kiện.

Thứ 2 là tụi nó vừa trâu, mana lại nhiều, càng luyện tập nhiều đấm càng đau. Vô combat để nó đấm trúng thì lành ít dữ nhiều :))

Nhược điểm duy nhất chắc là... tính tình nóng nảy dễ bị dính trap của tụi cụ thể hóa =))
 
Thực chất thì các skill tụi phóng xạ, cường hóa thường rất bá.

Thứ 1 là skill nó không cần bày vẽ màu mè nên muốn xuất ra lúc nào thì xuất, không cần điều kiện.

Thứ 2 là tụi nó vừa trâu, mana lại nhiều, càng luyện tập nhiều đấm càng đau. Vô combat để nó đấm trúng thì lành ít dữ nhiều :))

Nhược điểm duy nhất chắc là... tính tình nóng nảy dễ bị dính trap của tụi cụ thể hóa =))
Cường hóa là bọn chuyên đi tank, nhưng nếu chuyển thành chuyên kết thúc thì one hit kill luôn.
 
Back
Top