Phân tích tiếp ở chapter 351:
- Kuroro nó nói với Hisoka là "let's take this to the death" - chiến đấu cho tới chết
- Trọng tài tuyên bố là "only one survivor will remain, the only condition for victory is the opponent's death" - người chiến thắng duy nhất là người đoạt mạng đối phương
- Trọng tài cũng nói là "both of your honor and pride" - vì lòng danh dự và sự kiêu hãnh của cả 2 người.
Đầu tiên, nói về lòng danh dự của 1 chiến binh, ở đây hẳn ai cũng biết ở cuộc thi Hunter mà Gon thi có 1 người tên là Gozu, người này sắp chết và muốn Hisoka giết để chết trong danh dự nhưng không được. Ta thấy rằng, cái chết không quan trọng, mà cách chết mới quan trọng. Tiếp theo, tình huống mà Machi khi nói chuyện với Hisoka rằng sẽ tìm mọi cách giết Hisoka nếu Hisoka giết Kuroro sẽ được diễn giải như sau:
- Machi sẽ tìm Hisoka thanh toán sau khi Kuroro đã chết.
- Bất chấp cuộc chơi diễn ra ở đâu, nhứng khi đã đạt được sự đồng thuận của cả 2 đối thủ, thì không ai có tư cách xen vào. Ở đây hoàn toàn không có chỗ cho cấp bậc địa vị lên tiếng, mà chỉ có lòng tự trọng và danh dự.
Bình thường, việc 1 thành viên Ryodan xen vào đã là việc không tưởng rồi, đằng này còn hội tụ thêm các yếu tố sau: chính danchou bảo đập nhau tới chết, chính trọng tài tuyên bố đây là cuộc chơi không tính điểm mà chỉ tính mạng, cuộc chơi diễn ra tại đấu trường trên không - nơi có luật lệ và rule rõ ràng. Và trên hết, danh dự và lòng tự tôn của cao thủ niệm nhân đâu mà sắp thua để người khác cứu ở cuộc chơi công bằng 1-1????
Xin hỏi ai đủ ngu nghĩ ra cái trò có đứa Ryodan nhảy vào can vậy?
- Kuroro nó nói với Hisoka là "let's take this to the death" - chiến đấu cho tới chết
- Trọng tài tuyên bố là "only one survivor will remain, the only condition for victory is the opponent's death" - người chiến thắng duy nhất là người đoạt mạng đối phương
- Trọng tài cũng nói là "both of your honor and pride" - vì lòng danh dự và sự kiêu hãnh của cả 2 người.
Đầu tiên, nói về lòng danh dự của 1 chiến binh, ở đây hẳn ai cũng biết ở cuộc thi Hunter mà Gon thi có 1 người tên là Gozu, người này sắp chết và muốn Hisoka giết để chết trong danh dự nhưng không được. Ta thấy rằng, cái chết không quan trọng, mà cách chết mới quan trọng. Tiếp theo, tình huống mà Machi khi nói chuyện với Hisoka rằng sẽ tìm mọi cách giết Hisoka nếu Hisoka giết Kuroro sẽ được diễn giải như sau:
- Machi sẽ tìm Hisoka thanh toán sau khi Kuroro đã chết.
- Bất chấp cuộc chơi diễn ra ở đâu, nhứng khi đã đạt được sự đồng thuận của cả 2 đối thủ, thì không ai có tư cách xen vào. Ở đây hoàn toàn không có chỗ cho cấp bậc địa vị lên tiếng, mà chỉ có lòng tự trọng và danh dự.
Bình thường, việc 1 thành viên Ryodan xen vào đã là việc không tưởng rồi, đằng này còn hội tụ thêm các yếu tố sau: chính danchou bảo đập nhau tới chết, chính trọng tài tuyên bố đây là cuộc chơi không tính điểm mà chỉ tính mạng, cuộc chơi diễn ra tại đấu trường trên không - nơi có luật lệ và rule rõ ràng. Và trên hết, danh dự và lòng tự tôn của cao thủ niệm nhân đâu mà sắp thua để người khác cứu ở cuộc chơi công bằng 1-1????
Xin hỏi ai đủ ngu nghĩ ra cái trò có đứa Ryodan nhảy vào can vậy?
chưa kể thằng hisoka khiêu khích mãi mà đến giờ mới chấp nhận chứng tỏ chrollo bây giờ đã thu thập đủ skill để thắng hisoka rồi.
ai để ý hồi leo gọi kura nó rõ ràng thấy đt gọi nhưng không nhấc máy 
