Spoil 397 này dựa trên bản dịch ở 4chan,
Lúc này Chrollo 11 tuổi, thế giới đang bắt đầu cuộc cách mạng truyền thông (là internet), nơi mọi người có thể kết nối với nhau với tốc độ ánh sáng. Nhưng môi trường internet có “biên giới quốc gia” nơi bị kiểm soát theo quy định của mỗi nước, những kẻ làm chuyện phạm pháp luôn tìm vùng bí mật để hoạt động. Chrollo lên kế hoạch lợi dụng thành phố Sao Băng là vùng trống (không có nước nào kiểm soát) để xây dựng một môi trường (trên mạng) để bọn tội phạm trốn pháp luật và hoạt động tự do trên đó. Việc cần làm kế tiếp là tìm ra hung thủ giết Sarasa trong số chúng.
Dựa trên dấu vết và thông điệp để lại, Chrollo cho rằng ở hiện trường nơi tìm thấy Sarasa giống một chỗ được dựng để quay phim, như vậy hung thủ phải có video về Sarasa, và chúng nóng lòng muốn giới thiệu “tác phẩm” của mình ra thế giới.
Chrollo nói với cả nhóm (trừ Sheila buồn bã bỏ đi đâu đó?) rằng hãy đợi 3 năm, khi cậu chuẩn bị mọi thứ cho bản thân và phố Sao Băng.
Chrollo nói:
- Sau 3 năm này tôi sẽ giết rất nhiều người. Sarasa không bao giờ muốn như vậy, nếu gặp lại tôi sẽ liên tục xin lỗi cậu ấy… Dù vậy tôi cũng không để cho những kẻ đó được tự do trong thế giới này
- Tôi sẽ sống phần đời còn lại như một nhân vật phản diện. Để mọi người trên thế giới này sợ hãi, định hình bản thân tôi và thành phố này để ngay cả những tên hung ác tầm thường kia cũng run sợ và không bao giờ bén mảng tới phố Sao Băng nữa.
3 năm sau, Genei Ryodan ra đời.
bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy