Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
con kiến báo ấy, nó tele kuro ra 1 không gian khác rồi thách chơi đuổi bắt là kuro tạch :-)/\:-)
Trò đấy là trò con Cheetu auto lose mà. Rule chỉ rõ là nó chỉ hòa hoặc thua thôi chứ người tham gia ko bao giờ thua :))

Anh ấy ném luôn cả khán giả :|, (rối thì ko biết hoảng sợ).

17.png
 
Khán giả giống dân ngu bookoo việt nam quá vậy, thấy nguy hiểm thì càng phải nhảy vào hóng :))
 
keo của His tạo thành lớp tank được ko????:3onion24:
Hi vọng chap sau sẽ được thấy bài tẩy của His. Không thì chết 13 lá trên tay!
 
Tình hình rất là có thể Hisoka sẽ xài đến 1 chiêu mới chưa từng xuất hiện để đồng quy vu tận? Nhưng tôi thấy kể cả kiểu gì cũng phải chết thì Hisoka vẫn rất vô cùng bình tĩnh ko hề nao núng. Ko hề giống người nghĩ mình sẽ thua cả.

Nhưng dù sao vẫn phải công nhận rằng sao nó lại ngu thế nhỉ? Chăng 1 nùi bungee gum rồi chơi trò bật tường như hồi đánh Gotoh là ngon rồi. Hơi đâu cứ hao hơi phí sức đánh đám rối mà ko dùng bungee gum bật tường tìm thằng chủ mà múc.

Hay là cho đến giờ mọi thứ vẫn trong sự sắp đặt của Hisoka :)) nên nó mới cố đánh kiểu ngu si như lúc nó giả khùng với Kastro :))
 
bức gần cuối là nó phóng đầu lên, nhưng lại bị rớt xuống, đáng chú ý
 
kiệt sức mẹ rồi sức éo đâu mà chọi
- Thằng hạng 3 vật tay chơi với thằng hạng 7.
- Thằng hạng 3 gần mức cường hóa hơn thằng hạng 7.
- Thằng hạng 7 dùng 1 đám hình nhân cụ thể, rồi cấy bomb niệm lên đấy, rồi điều khiển chúng đánh thằng hạng 3.

Thằng nào mới là thằng kiệt sức trước?
 
Có khá nhiều khả năng xảy ra với skill của Kuroro.
- Một là y có quả đóng dấu âm dương và bookmark ngay từ đầu. Nếu đi theo tình tiết này mà suy ra thì trận chiến với 2 cha con sát thủ sẽ có những lý do giải thích sau:
+ Y dấu nghề, ko muốn show, có thể là do nghĩ mình sẽ ko chết hoặc sẽ có cơ hội thắng.
+ Y dấu nghề, nhưng định show, mỗi tội chưa kịp show thì đã thua mie rồi.
+ Y cố tình ko show vì biết trước có show cũng thua, có thể do Kuroro nghĩ rằng với 1 bộ skill chưa hoàn chỉnh + thêm ko có địa lợi thì có sử dụng dấu âm dương và bookmark cũng ko đủ khả năng đấu với 2 đại cao thủ ? Lý do này xem ra cũng dễ chấp nhận hơn 2 lý do trên.

- Hai là Kuroro mới phát triển kỹ năng này trong thời gian gần đây. Tức là có 1 chuyện gì đó đã xảy ra trong quảng thời gian này, do cái chết của vài thành viên thân thiết hoặc sau quá trình trừ niệm thì phát triển lên, cũng có thể đã xảy ra cả 1 câu chuyên riêng biệt.

Nếu tác giả cố tình lờ đi thì ta phải chấp nhận có thể là 1 trong 2 lý do trên và ko thể nghi ngờ gì thêm. Nó cũng giống như vụ hóa chaos của Gon thôi. Thật ra là theo hướng nào đi nữa thì cũng đều chấp nhận đc. Mình đọc thì cảm thấy bộ skill của Kuroro quá imba, ko hề có cooldown và ko thể đoán biết đc. Nhưng đây là do Hisoka chấp nhận điều kiện của Kuroro. Và đương nhiên 1 khi chọn đấu trường trên không với lượng khán giả lớn ( và cũng điên ko kém khi biết có thể chết vẫn xem ) thì Kuroro sẽ tính tới hết các kỹ năng mà mình cần có để chiến đấu có lợi nhất. Khi mà bọn hệ Đặc Chất nó được sắp xếp theo điều kiện của nó thì tất nhiên nó sẽ imba ko tưởng đc rồi.

Vụ đánh mà Kuroro ôm hết cả lợi thế hoàn toàn là do Hisoka chấp nhận thế. Bởi vì Hisoka muốn đấu với 1 Kuroro toàn lực, thậm chí chấp nhận đối thủ được chuẩn bị trước, chiếm cả thiên thời địa lợi. Nếu thật sự cảm thấy dính vào bẫy của đối thủ thì Hisoka hoàn toàn có thể rút lui vì cho rằng như vậy là ko đúng giao kèo. Hisoka mà chạy thì éo bao giờ bắt đc luôn. Có thể là do độ điên của Hisoka lên đến đỉnh điểm ??? Sẵn sàng chấp nhận thế thua cuộc, kiểu thích ăn hành =))

Trận đấy Kuroro có ý đồ ăn cắp skill hoặc ý đồ gì khác nên mới lấy skill thủ thế ra dùng chứ không hề dùng 1 skill tấn công nào, chỉ đánh tay chân, nên cũng chưa chắc được :-?
 
Trận đấy Kuroro có ý đồ ăn cắp skill hoặc ý đồ gì khác nên mới lấy skill thủ thế ra dùng chứ không hề dùng 1 skill tấn công nào, chỉ đánh tay chân, nên cũng chưa chắc được :-?
Nói trắng ra là lúc đấy chỉ nghĩ đc đến thế, chẳng nghĩ ra đc thêm skill nào mới phải xào chẻ lại cái skill áo choàng của thằng Cú :|, 10 mấy năm sau mới đẻ ra thêm đc cái bookmark.
 
Hay skill cuối của Hisoka là biến bản thân hoàn toàn thành Bungee Gum luôn.

Có khả năng co giãn và bám dính cơ thể. Búng đi tung tăng.
 
Hay skill cuối của Hisoka là biến bản thân hoàn toàn thành Bungee Gum luôn.

Có khả năng co giãn và bám dính cơ thể. Búng đi tung tăng.
Đặc tính của gum là co giãn, và đặc tính của nổ là gì, củng là trong 1 thời gian ngắn sẽ giãn nở 1 vùng không khí với tốc độ nhanh. Vậy sẽ thế nào nếu có 1 loại vật liệu co giãn tới mức, hấp thu all lực tác động tới nó. :v Biết đâu skill cuối của ảnh là hâp thu vụ nổi thì sao :v
 
Nói trắng ra là lúc đấy chỉ nghĩ đc đến thế, chẳng nghĩ ra đc thêm skill nào mới phải xào chẻ lại cái skill áo choàng của thằng Cú :|, 10 mấy năm sau mới đẻ ra thêm đc cái bookmark.
còn đẻ ra thêm được vụ chủ skill chết nhưng skill không biến mất nữa đấy, lão tác giả giải thích là người chết oán hận lớn nên skill không biến mất, tôi thấy giải thích như vậy vô lí bỏ mẹ, lúc trước thằng kuro bị gim tăm vào tim, tụi nhện không dám giết kura vì sợ niệm của kura sẽ mạnh hơn nữa, nên có thể hiểu là sau khi chết thì oán hận sẽ làm những skill "đã" gài vào người kẻ thù mạnh hơn, lão già trưởng lão đã chết nên giải thích bom lão "đã" gài sẽ nổ mạnh hơn thì đồng ý, chứ thằng kuro chỉ chôm skill còn sử dụng thì vẫn phải dùng niệm của chính nó

nói kiểu khác là người chết không còn sử dụng skill được nữa, nhưng oán hận sẽ giúp niệm còn lưu lại trên người kẻ thù của họ mạnh hơn, tiêu biểu là những skill thuộc dàng gài niệm vào người kẻ khác như (xích của kura, bom của ma lưu đạn ...) ==> lão già trưởng lão chết mà skill trong quyển sách của kuro éo biến mất là vô lí
 
còn đẻ ra thêm được vụ chủ skill chết nhưng skill không biến mất nữa đấy, lão tác giả giải thích là người chết oán hận lớn nên skill không biến mất, tôi thấy giải thích như vậy vô lí bỏ mẹ, lúc trước thằng kuro bị gim tăm vào tim, tụi nhện không dám giết kura vì sợ niệm của kura sẽ mạnh hơn nữa, nên có thể hiểu là sau khi chết thì oán hận sẽ làm những skill "đã" gài vào người kẻ thù mạnh hơn, lão già trưởng lão đã chết nên giải thích bom lão "đã" gài sẽ nổ mạnh hơn thì đồng ý, chứ thằng kuro chỉ chôm skill còn sử dụng thì vẫn phải dùng niệm của chính nó

nói kiểu khác là người chết không còn sử dụng skill được nữa, nhưng oán hận sẽ giúp niệm còn lưu lại trên người kẻ thù của họ mạnh hơn, tiêu biểu là những skill thuộc dàng gài niệm vào người kẻ khác như (xích của kura, bom của ma lưu đạn ...) ==> lão già trưởng lão chết mà skill trong quyển sách của kuro éo biến mất là vô lí

Giới luật do người dùng đặt ra để củng cố chiêu thức người dùng có quyền bỏ giới luật cũ đặt ra giới luật mới, như Kurapika dùng được chiêu Judgment Chain lên chính bản thân nó dù nó không phải là thành viên của Phantom Troupe. Có thể Lucifer đã bỏ giới luật là khi chủ chết thì chiêu thức biến mất rồi thay bằng giới luật mới cũng nên :3cool_shame:
 
khán giả ko ngu lắm, mình đếm từ đầu đến giờ mới chết khoảng 7 người. còn lại toàn là clone chết chứ có phải ng thật die đâu?
 
Với kiểu ăn hành từ đầu tới giờ với chap này nhìn His tội tội sao, chắc chắn phải có bài lật kèo rồi ko thì trận này His thua 1 cách thảm bại sao. Nếu thua cũng phải dớt dát vài cú khiến Kuro thoi thóp chứ.


Btw, Kuro đúng chất đánh tính toán mưa mô, trận vs 2 cha con Silva cũng tính trước câu giờ chờ Illumi thịt thập lão đầu.
 
Cháp sau 100% chuyển cảnh =))
Nếu tác giả cho Ku dùng bookmark xong thì bị rơi vào tuyệt hoặc khóa skill trong khoảng 1 tuần thì quá hợp lý, cộng thêm dùng bookmark thì x2 mana nữa thì quá đẹp, giải quyết sạch mâu thuẫn
 
Back
Top