Hết hồn tưởng mình đọc lộn chứ. Gài bom lên người thằng khác rồi bảo đấy là đánh đổi. Thế hóa ra ma lựu đạn gài bom lên đám người trong đảo tham lam là đánh đổi với luật là khi tao cài niệm lên ai thì nó phải mạnh vì nó là như thế àChừng nào mà nó cài bomb lên chính nó rồi đi tự sát và vụ nổ đó mạnh như bom nguyên tử thì hãy bảo là đó là mạnh nhờ đánh đổi lên bản thân mình chứ cài lên thằng khác bảo đánh đổi thì ...
![]()
So sánh hay vãi. Tụi bị ma lựu đạn cài bom là nó tự nguyện à ? Bom nổ hay ko là do nó quyết định à ?
Còn bạn M4 thì kiếm được bằng chứng phản bác thì hãy to còi nhá, nêu cái qq gì đâu chả có tí dẫn chứng xác thực nào cả
.
Chừng nào mà nó cài bomb lên chính nó rồi đi tự sát và vụ nổ đó mạnh như bom nguyên tử thì hãy bảo là đó là mạnh nhờ đánh đổi lên bản thân mình chứ cài lên thằng khác bảo đánh đổi thì ...

. buff chỗ nào vì vẽ theo gợi của togashi 

