Luận điểm thứ nhất: Tôi chưa bao giờ mang tốc độ ra nói, bài đầu tiên tôi chứng minh về vấn đề này và cả cho đến giờ chỉ nói đến việc công và thủ, thanh niên đừng lôi cái tốc độ vớ vẩn của thanh niên vào cả vú lấp miệng em tự cho rằng thằng khác cũng chứng minh cái tốc độ vớ vẩn đấy. Và bài đó cũng chứng minh rằng với việc
công vô nghĩa thì nhanh hơn chẳng để làm gì, một con ruồi có nhanh hơn con người thì cũng chẳng giết đc ai.
Luận điểm thứ 2: thanh niên ra rả bảo không có bằng chứng về cái base thì đừng nói, thế nhưng thanh niên cũng ra rả mồm bảo chắc chắn Yupi mất khí thì sẽ thua, dù nó
cũng chẳng có bằng chứng. Lần thứ 2 nhét chữ vào mồm người khác.
Luận điểm thứ 3, cái này là nặng nhất, chứng tỏ có đọc bài của người khác nhưng không có chữ nào vào đầu:
Thế con office chịu dc 1 đòn khi nó ở trạng thái tuyệt à ?
Con Pike ko ở trạng thái tuyệt, cũng ko ở trạng thái biết niệm, mà là ở trạng thái base của nó. Và chính vì thế nên nó mới có cái công thức của con officer ở trên. Câu hỏi này đã chứng minh rằng ngay đến lập luận của người khác đọc không hiểu, hỏi ngược lại 1 vấn đề lại càng không liên quan. Tôi đã sợ có rất nhiều người không hiểu nên đã trình bày kỹ càng, đồng thời nói luôn rằng so sánh hơi khập khiễng vì con Pike không ở "tuyệt", thế nhưng có những kẻ kém tới mức không nhận ra base của 1 con guardian với 1 con officer khác nhau ra sao, về điều này sao ko dám nhắc tới, tôi bảo là hơi khập khiễng là tôi chấp người khác tranh luận để mình ở thế yếu xem họ nói ra sao. Chứ thật ra nói chính xác câu đó phải là "quá khập khiễng vì Yupi quá mạnh so với Pike kể cả khi Yupi ko hề có niệm". Thế bạn đã hiểu gì hôn? Hay bạn vẫn đang nghĩ sau câu vừa rồi bạn vẫn ở thế thắng mà ko biết đang ở tận đáy vực?
có cần người khác nhắc cho nhớ là đang nói nếu Knuckle bỏ mặc Morau chờ Yupi bị vỡ nợ ko ?
Vỡ nợ thì Morau chết, tiếp theo là Knuckle và Meleoron chết, thanh niên muốn chứng minh điều gì khi chết hết? Hay là chứng minh 1 thằng hệ phóng xạ nhưng ko build theo đường phóng xạ lẫn cường hóa như Knuckle có thể dùng mấy cú đập ruồi giết con voi Yupi???
bản thân mới nói trong ngày nay thôi đã quên rồi à ?
Lời tôi nói vô cùng chặt chẽ, luận điểm chứng minh có trước có sau, chẳng quên cái nào lẫn tình tiết nào. Chẳng phải vô lý mà ai cũng đồng tình, kể cả người ko đồng tình cũng quay sang đồng tình. Dĩ nhiên thì cậu ko hiểu là vấn đề của cậu chứ tôi thì chả sứt mẻ gì.
Một Morau kiệt sức còn theo kịp tốc độ của Yupi khi còn khí thì Yupi ở trạng thái tuyệt còn chậm thế nào ? Thôi tự xem lại chap 288 đi nhé, khỏi tốn công cãi chày cãi cối.
Tôi cho bạn đọc lại 288 và 289, đồng thời cho bạn edit lại bài viết, chứ không thôi là cả hội trường ném shit chết vì nhục đấy.
Btw, đừng vì comment đc vài bài mà đã cho là mình ngon mà to họng thế. Chế xem có ai đồng tình với chế chưa hay luận điểm của chế người ta ko thèm chấp?