ConChymBay
Tears of the Kingdom
nhìn cái cách tập luyện của netero thì mi có thể thấy dc netero là dạng người như thế nào,build skill kiểu mi có lẽ lão làm dc nhưng như thế ko phù hợp phong cách của 1 võ sư như lão ( và ko phù hợp thì cũng ko thể phát huy 100% dc)Như Knuckle có skill buff khí cho địch rất hay, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là phải chạm vào được địch để set skill đã.
Netero, trước hết thua vì skill 100% gây dmg, không có hiệu ứng, không có cạm bẫy gì. Lý do thua này khẳng định luôn là do ngạo mạn, khinh thường địch thủ, thứ 2 là vì không ai có thể vượt qua được tốc độ ra quyền của lão nên lão càng tự tin vào bộ skill của mình. Meruem thực chất vẫn thua hoàn toàn tốc độ ra đòn của lão, chỉ là ăn nhờ giáp trâu và có trí thông minh tuyệt đỉnh tìm ra được điểm mù trong skill của lão. Thứ 3, thân là cường hóa lại dùng biến hóa mà đánh mà không trực tiếp dùng thân thể của mình mà đánh, sức mạnh đã giảm đi nhiều. Nhưng lý do thua lớn nhất chính là thua vì chiêu thức không hề có cạm bẫy. Thật ra không thể trách lão được, vì đó là lần đầu tiên lão gặp Meruem, và cũng vì xét cho cùng loài người không ai ăn được lão.
Giả sử, Netero giảm bớt lực cho con Quan Âm, mà thay vào đó là 1 vài hiệu ứng, ví dụ như số đòn đánh trúng liên tục càng cao, thì dmg nhảy càng nhiều, công thức có thể là x1.5 lần của đòn đánh trước. Như vậy Meruem ăn cả ngàn vạn đòn liên tục không chống đỡ được thì đã thành cám từ lâu rồi.
Một người max 5 hệ như lão, có khả năng build bất cứ skill nào mình muốn, nhưng lão lại chọn con đường của 1 cường giả cường hóa lấy dmg đè chết đối thủ, thế nhưng lão lại là 1 cường giả cường hóa hèn nhát khi không trực tiếp đánh đối thủ mà sợ vong thân phải mang con khí kình ra đánh. Thua là lẽ tất nhiên.
về vụ tốc độ ra đòn thực ra ta nghĩ việc lão ra đòn nhanh hơn dc là do niệm dc cụ thể hóa ko chịu giới hạn về mặt sinh lý như cơ thể máu thịt( nhất là với 1 lão già như netero)
và kể cả lão có fix skill như mi nói thì meruem cũng có thể chuyển chiến lược tiến công
Chỉnh sửa cuối:


