Zeno không sợ King, nhưng Zeno đối diện với King đã có mặc cảm tự ti, biết rằng mình ko là cái gì so với King cả.
Con Pitou nó có tính chất khí đặc biệt mà không ai có, kể cả King, đó là điểm đặc biệt của nó. Khi nó bao phủ "viên" toàn bộ lâu đài, nó làm cho King cũng cảm thấy bức bối khó chịu. Cái khí của nó làm cho người yếu bóng via như Novu phải xoắn vì nó mang mùi lạnh lẽo chết chóc, làm cho người ta phải sởn gai ốc y như là tiếng miết lên cửa kính vậy. Tuy nhiên, sợ hay không sợ thì cũng phải xem kẻ đối diện Pitou là ai và phản ứng họ thế nào. Cùng là 1 loại khí nhưng phản ứng của Gon và Killua trái ngược nhau, điểm chung là cả 2 thằng nó đều bị shock mạnh dẫn đến Gon vận toàn bộ khí để chơi tới cùng còn Killua thì cúp đuôi chạy như 1 con chó.
phũ vãi.Nhưng nếu sau khi rút kim mà biết Gon đang gặp nguy hiểm thì Kill nó cũng bất chấp lao vào ấy chứ đừng đùa.
Nội thằng Gon hoá Chaos lên speed nó đã khủng đến mức Pitou theo không kịp rồi, mà speed của Pitou nó như thế nào ai cũng đã rõ!
vậy nên tôi bảo Gon chaos với Netero mà hội đồng có khi King cũng dẹo, thêm vài thằng cho vui thôi. (không tính King god sau khi ăn 3 hộ vệ)
Nếu King = 10 thì Gon Chaos dứt khoát phải 9 chứ không kém hơn quá xa được.
