Truyền thuyết mèo có 9 mạng, nên không phải ngẫu nhiên tác giả gán hình tượng con mèo cho năng lực niệm của Camilla mà không phải hình tượng một con vật nào khác. Chắc khi sử dụng phải có giới hạn và điều kiện ràng buộc khi sử dụng năng lực.
Có thể tác giả muốn cho thấy rằng năng lực niệm là không có giới hạn mà tùy thuộc vào sức sáng tạo của người sử dụng nó mà thôi.
Với trường hợp này, theo lối suy nghĩ của Camilla thì đơn giản thôi: thể lực kém, kỹ năng và kỹ thuật chiến đấu thấp (không khẳng định ???), thiếu kinh nghiệm thực chiến; vậy làm sao để sống sót trong một trận chiến => bùm, sáng tạo ra năng lực mèo đen với điều kiện ràng buộc nào đó, đánh lạc hướng kẻ thù, hay năng lực khác (chưa biết ???).......