Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
Nói nôm na thì khí nó như là máu ấy. Có thể trích ra 500 cc để dành lúc cần. Và lượng máu trong người qua thời gian và bồi dưỡng sẽ hồi lại như cũ
 
Tui có thắc mắc trói bình thường là trói sao? còn trói ép tuyệt là trói ntn? Cứ tưởng, nó trói thì nhất định sẽ ép tuyệt chứ.
p/s: klq cho lắm, mãi đến bây giờ mới nhận ra mỗi lần kaito s/d năng lực đều chê số của hộp số điên quay ra (kiểu không thích) là do lão Gin. Phải không mấy bác?

Quào!!!!!!!! :7cool_waaaht:
 
Nói nôm na thì khí nó như là máu ấy. Có thể trích ra 500 cc để dành lúc cần. Và lượng máu trong người qua thời gian và bồi dưỡng sẽ hồi lại như cũ
khác nhau chứ, 500cc kia dùng xong là hết, tổng lượng máu trong người có tăng lên đc đâu
 
Tui có thắc mắc trói bình thường là trói sao? còn trói ép tuyệt là trói ntn? Cứ tưởng, nó trói thì nhất định sẽ ép tuyệt chứ.
p/s: klq cho lắm, mãi đến bây giờ mới nhận ra mỗi lần kaito s/d năng lực đều chê số của hộp số điên quay ra (kiểu không thích) là do lão Gin. Phải không mấy bác?
Trói là chức năng bình thường của 1 sợi dây, dây xích, còn ép về tuyệt là option đặc biệt bật tắt theo ý muốn chứ. Không thì thằng Kurapika nó trói người khác kiểu gì. (ép về tuyệt chỉ dùng cho ryodan)
 
Trói là chức năng bình thường của 1 sợi dây, dây xích, còn ép về tuyệt là option đặc biệt bật tắt theo ý muốn chứ. Không thì thằng Kurapika nó trói người khác kiểu gì. (ép về tuyệt chỉ dùng cho ryodan)
nó trói người khác bằng xích ngón áp út thôi chứ ngón giữa trói là tự động ép tuyệt
 
dở hơi đâu hack vl thế còn gì
sắp tới nó sẽ upgrade skill con lắc thôi miên, thậm chí có thể tự thôi miên để nghĩ cả thiên hạ đều là Ryodan cũng được, tha hồ xài xích bắt trói
 
dở hơi đâu hack vl thế còn gì
sắp tới nó sẽ upgrade skill con lắc thôi miên, thậm chí có thể tự thôi miên để nghĩ cả thiên hạ đều là Ryodan cũng được, tha hồ xài xích bắt trói
đứng giữa một rừng ryodan thì chắc phát điên luôn khỏi đánh nhau , bị hội đồng mà chết vì tự dưng lên cơn cuồng sát
 
đứng giữa một rừng ryodan thì chắc phát điên luôn khỏi đánh nhau , bị hội đồng mà chết vì tự dưng lên cơn cuồng sát

khi nào cần combat thì bật :D
Ryodan thì cũng chỉ thù mấy thằng cũ thôi, mấy thằng mới vào như Hisoka nó đâu có thù :D
 
khi nào cần combat thì bật :D
Ryodan thì cũng chỉ thù mấy thằng cũ thôi, mấy thằng mới vào như Hisoka nó đâu có thù :D
tự thôi miên bản thân ko phải trò mà thích thì bật ko thích thì tắt, chưa kể có thù hay ko thì đứng giữa một rừng kẻ thù ko có gì đảm bảo nó ko làm hành động điên rồ, vì thế tự bẻ cong tư tưởng bản thân là hành động rất nguy hiểm
 
Mình cũng nghĩ như bạn , tất cả các thú niệm với những sức mạnh hiện có đều là công cụ của người cai trị , khi có được sức mạnh của tất cả các thú niệm thì chắc chắn sẽ lên làm vua . Ngay cả tính cách của các hoàng tử cũng là tính cách của 1 vị vua : tham lam ,độc ác , thông minh , mạnh mẽ , tàn nhẫn , tốt bụng .....
Đọc đến đây tự nhiên nghĩ có khi nào chính vua Kakin đã chủ động nuôi dạy các con mình phát triển theo 1 hướng nhất định để sau này tổng hợp tất cả sức mạnh lại thành 1 vị vua . Kiểu như đứa nào cần độc ác thì cho xem nhiều hành quyết với giết chóc , đứa nào cần tốt bụng sẽ dạy điều hay lẽ phải , đứa nào cần dâm dục thì sẽ cho người hầu nữ quan hệ ngay khi dậy thì , đứa nào cần mạnh mẽ thì cho rèn luyện thể chất , đứa nào cần tuyên truyền , truyền cảm hứng , đoàn kết thì cho học những thứ làm cho nó được như vậy ..... Các thú niệm thực chất chỉ là 1 thứ hiện thực hóa các sức mạnh đó sau này khi các thú niệm ăn lẫn nhau sẽ tồn tại 1 con duy nhất và con của ai sống sót cuối cùng sẽ làm vua .
Nghe cũng có vẻ hợp lý vì vương triều tồn tại hàng nghìn năm , nếu như quốc gia bình thường thì trong hàng nghìn năm kiểu gì chả có 1 , 2 thằng vua kém cỏi bất tài làm mất nước , đằng này nó tồn tại được hàng nghìn năm chứng tỏ vua lúc nào cũng phải đủ tư cách lãnh đạo mới được như vậy . Nhìn chi tiết vua Kakin đứng cạnh xác con mình mà ko có vẻ tiếc thương nhiều mà chỉ nói nó vẫn sống , vẫn đóng góp cho cái cây của vương triều tồn tại thì giải thích như trên có vẻ cũng ko vô lý lắm .
 
Đọc đến đây tự nhiên nghĩ có khi nào chính vua Kakin đã chủ động nuôi dạy các con mình phát triển theo 1 hướng nhất định để sau này tổng hợp tất cả sức mạnh lại thành 1 vị vua . Kiểu như đứa nào cần độc ác thì cho xem nhiều hành quyết với giết chóc , đứa nào cần tốt bụng sẽ dạy điều hay lẽ phải , đứa nào cần dâm dục thì sẽ cho người hầu nữ quan hệ ngay khi dậy thì , đứa nào cần mạnh mẽ thì cho rèn luyện thể chất , đứa nào cần tuyên truyền , truyền cảm hứng , đoàn kết thì cho học những thứ làm cho nó được như vậy ..... Các thú niệm thực chất chỉ là 1 thứ hiện thực hóa các sức mạnh đó sau này khi các thú niệm ăn lẫn nhau sẽ tồn tại 1 con duy nhất và con của ai sống sót cuối cùng sẽ làm vua .
Nghe cũng có vẻ hợp lý vì vương triều tồn tại hàng nghìn năm , nếu như quốc gia bình thường thì trong hàng nghìn năm kiểu gì chả có 1 , 2 thằng vua kém cỏi bất tài làm mất nước , đằng này nó tồn tại được hàng nghìn năm chứng tỏ vua lúc nào cũng phải đủ tư cách lãnh đạo mới được như vậy . Nhìn chi tiết vua Kakin đứng cạnh xác con mình mà ko có vẻ tiếc thương nhiều mà chỉ nói nó vẫn sống , vẫn đóng góp cho cái cây của vương triều tồn tại thì giải thích như trên có vẻ cũng ko vô lý lắm .
cha mẹ sinh con trời sinh tính , ko phải cứ ép là được đâu .
 
nhiệm vụ của lão chỉ có việc đẻ thật nhiều con thôi, tính cách của thằng nào thì thằng nấy giữ làm sao mà tổng hợp đc
 
cha mẹ sinh con trời sinh tính , ko phải cứ ép là được đâu .
Ngoài đời thì bạn nói đúng thật , nhưng ở trong môi trường cuả truyện thì mình thấy có vẻ khả thi bạn ạ . Nhìn tổng thể tính cách của tất cả các hoàng tử đều là những người ko đủ tư cách làm vua , người thiếu cái này người thiếu cái kia nhưng nếu tổng hợp tất cả các tính cách đó lại sẽ thành một bậc quân vương ngay lập tức . Vua cần thông minh , cần độc ác , cần có sức mạnh ( thể chất ) , cần dâm dục ( cái này là để duy trì nòi giống , nghe có vẻ ko tốt nhưng làm người đâu phải cứ toàn mặt tốt là ổn với lại vua trong lịch sử hầu hết ông nào chả dâm ko ít thì nhiều ) , cần có tiếng nói ( tuyên truyền ) , cần đoàn kết được mọi người ( tổng hợp sức mạnh niệm các vệ sĩ ) .....
Thật sự mình nghĩ nếu tác giả ko có ý hoặc ko làm theo những chi tiết mình đã nói thì thật là quá phí cho nội dung từ đầu Arc cuộc chiến vương vị đến bây giờ nhưng mình đoán khá chắc là những điều mình nói trước sau tác giả cũng sẽ nói hoặc làm theo .
Ngoài ra đâu cần phải ép các hoàng tử làm theo vào một khuôn khổ nhất định để hình thành tính cách đâu , chỉ cần ai có thế mạnh có sở thích về cái gì thì phát triển thật mạnh cái mặt đó để sau này tổng hợp lại . Trước sau cũng ra 1 con người có sức mạnh và trí tuệ vượt bậc , xứng đáng làm vua .
 
Chỉnh sửa cuối:
cha mẹ sinh con trời sinh tính , ko phải cứ ép là được đâu .
nhiệm vụ của lão chỉ có việc đẻ thật nhiều con thôi, tính cách của thằng nào thì thằng nấy giữ làm sao mà tổng hợp đc

ý hắn là niệm dc truyền lưu của hoàng gia kakin thông qua nghi thức này sẽ tổng hợp tính cách của những thành viên than gia lại thành 1 và tống vào người đứa còn sống sót cuối cùng => thay đổi tính cách, nhân cách và thành vị vua hoàn hảo
 
Đọc đến đây tự nhiên nghĩ có khi nào chính vua Kakin đã chủ động nuôi dạy các con mình phát triển theo 1 hướng nhất định để sau này tổng hợp tất cả sức mạnh lại thành 1 vị vua . Kiểu như đứa nào cần độc ác thì cho xem nhiều hành quyết với giết chóc , đứa nào cần tốt bụng sẽ dạy điều hay lẽ phải , đứa nào cần dâm dục thì sẽ cho người hầu nữ quan hệ ngay khi dậy thì , đứa nào cần mạnh mẽ thì cho rèn luyện thể chất , đứa nào cần tuyên truyền , truyền cảm hứng , đoàn kết thì cho học những thứ làm cho nó được như vậy ..... Các thú niệm thực chất chỉ là 1 thứ hiện thực hóa các sức mạnh đó sau này khi các thú niệm ăn lẫn nhau sẽ tồn tại 1 con duy nhất và con của ai sống sót cuối cùng sẽ làm vua .
Nghe cũng có vẻ hợp lý vì vương triều tồn tại hàng nghìn năm , nếu như quốc gia bình thường thì trong hàng nghìn năm kiểu gì chả có 1 , 2 thằng vua kém cỏi bất tài làm mất nước , đằng này nó tồn tại được hàng nghìn năm chứng tỏ vua lúc nào cũng phải đủ tư cách lãnh đạo mới được như vậy . Nhìn chi tiết vua Kakin đứng cạnh xác con mình mà ko có vẻ tiếc thương nhiều mà chỉ nói nó vẫn sống , vẫn đóng góp cho cái cây của vương triều tồn tại thì giải thích như trên có vẻ cũng ko vô lý lắm .
Haha không ngờ bạn cũng nghĩ như mình . Nói thật là chỉ cần để ý 1 tí là thấy ngay dụng ý của tác giả khi có cái nghi thức trứng bỏ bình tạo ra các thú niệm này . Like cho bạn cái :D
 
chế con thú niệm khủng bố thì dễ chứ chế 1 con người toàn năng thì hơi khó à :)) liệu tổng hợp tất cả tính cách mâu thuẫn đó vào 1 đc ko, hay lại đa nhân cách
 
chế con thú niệm khủng bố thì dễ chứ chế 1 con người toàn năng thì hơi khó à :)) liệu tổng hợp tất cả tính cách mâu thuẫn đó vào 1 đc ko, hay lại đa nhân cách
Đâu phải toàn năng mà là con người mạnh mẽ nhất có thể , mạnh mẽ ở đây là đầy đủ các tố chất của 1 người làm vua . Thôi mình đang vui tí nên bạn có muốn làm kèo vui vẻ với mình ko . Mình cá 1 cái thẻ điện thoại 100k rằng điều mình nói là đúng . Send mã thẻ cho 1 người nào đó có uy tín trong này đi , ví dụ ông M4 chẳng hạn . Sau này nếu sự việc xảy ra đúng hướng như mình nói tức là cứ có sự tổng hợp của bất kỳ cái gì về các hoàng tử ( sức mạnh , tính cách ....) để đủ tư cách làm vua thì mình thắng , ko thì mình thua . Chơi ko , vui vẻ 100k thôi , nhiều quá nó hơn thua cay cú ko vui . Chơi ko mình chạy đi mua thẻ luôn hả bạn ?
 
Back
Top