Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
Bạn lại nhầm , siêu nhiên nó chỉ là một yếu tố làm cho truyện HxH hay hơn chứ nó ko quyết định độ hay hoặc dở của truyện . Như Arc bầu cử rồi cuộc đấu trí giữa Ging và Pariston hay cuộc chiến vương quyền mà mình chắc chắn ngoài niệm ra thì những màn đấu trí với cân não nó mới là yếu tố tạo nên độ hay của truyện . Đơn giản giờ ko cần não nữa cứ thằng hoàng tử nào mạnh là cho lên làm vua thì nó còn gì là truyện :)) Ngay cả combat truyện này thôi nó cũng cân não bỏ mẹ ra chứ đâu phải lao vào nhau như siêu nhân thằng nào khỏe là ăn :))

Bạn đừng đánh đồng mọi người đều giống bạn , cố gắng tìm cách bắt bẻ mình bằng cách tranh luận kiểu công kích cá nhân nha bạn . Mình bảo rồi , bạn thích làm gì là việc của bạn cơ mà , mình chỉ nói ra rằng việc bạn làm hầu như và chắc chắn sẽ ko có kết quả hoặc có nhưng cũng ko rõ ràng . Bạn muốn làm thì cứ tự nhiên , mình có là gì đâu mà cấm đc :))
hành động,siêu nhiên là gốc rễ của bộ này, còn muốn cảm nhận mấy thứ mi nói thì có đầy bộ khác để làm cái chuyện đấy, kể cả mấy màn đấu trí cân não mi nói nó vẫn xoay quanh " niệm" thế nên người ta mới chú ý chứ éo phải chỉ vì sự cân não của nó .
chả có đánh đồng gì cả, chỉ việc hỏi xem những người vào topic này ngoài mi ra có ai đặt nội dung khác của truyện kên trên cái chủ đề " niệm" hay ko là biết ngay . và chinh mi là người tự dưng ở đâu ra kêu người ta đừng bàn về niệm nữa chứ ko phải ta nên đừng có kêu bắt bẻ với chả cấm đoán gì ở đây.
chỉ nói với mi là người ta vào đây đọc truyện này vì quan tâm về niệm là chủ yếu chứ ko phải để cảm nhận mấy thứ mà mi nói nếu muốn làm thế thì người ta đã đọc tiểu thuyết văn học hay mấy bộ truyện khác chứ éo phải bộ này
 
hành động,siêu nhiên là gốc rễ của bộ này, còn muốn cảm nhận mấy thứ mi nói thì có đầy bộ khác để làm cái chuyện đấy, kể cả mấy màn đấu trí cân não mi nói nó vẫn xoay quanh " niệm" thế nên người ta mới chú ý chứ éo phải chỉ vì sự cân não của nó .
chả có đánh đồng gì cả, chỉ việc hỏi xem những người vào topic này ngoài mi ra có ai đặt nội dung khác của truyện kên trên cái chủ đề " niệm" hay ko là biết ngay . và chinh mi là người tự dưng ở đâu ra kêu người ta đừng bàn về niệm nữa chứ ko phải ta nên đừng có kêu bắt bẻ với chả cấm đoán gì ở đây.
chỉ nói với mi là người ta vào đây đọc truyện này vì quan tâm về niệm là chủ yếu chứ ko phải để cảm nhận mấy thứ mà mi nói
Niệm nó là một yếu tố gắn liền với nội dung nên ta đâu có bảo mọi người ko bàn về nó , ta chỉ bảo là mi đang sa đà vào tranh luận những thứ ko đáng tranh luận thoai . Ok , nói nhiều nó tốn tài nguyên diễn đàn với thời gian lắm nên bạn cứ tự nhiên mà làm điều bạn thích , mặc dù theo ý kiến của mình thì cái bạn đang làm nó khá là vô bổ và vớ vẩn . Mình ko cấm bạn điều gì và ko có nói bạn sai hay đúng nên bạn cũng ko cần nói mình đúng hay sai đâu nhé . Bạn có quan điểm của bạn mình có của mình , mình ko nói bạn sai nên bạn cũng ko cần phải bảo mình đúng đâu :)) Thế nhé , nói thế thôi cho nó đỡ tốn thời gian .
 
Ngôn ngữ không phù hợp, đả kích cá nhân. Còn tiếp tục sẽ cảnh cáo khóa nick 2 tuần!
Người ta đang bàn luận niệm.

Ở đâu ra cái thằng nhảy vào ra vẻ trịch thượng bảo vô bổ vớ vẩn. Rồi bảo Ok Ok các bạn chỉ đến thế thôi, tự cho mình là người cao siêu nên không cấm tụi mày làm trò?

Không thích xem tranh luận thì cút! Lèm bèm cc gì hoài vậy? Thích thể hiện à?
 
Niệm nó là một yếu tố gắn liền với nội dung nên ta đâu có bảo mọi người ko bàn về nó , ta chỉ bảo là mi đang sa đà vào tranh luận những thứ ko đáng tranh luận thoai . Ok , nói nhiều nó tốn tài nguyên diễn đàn với thời gian lắm nên bạn cứ tự nhiên mà làm điều bạn thích , mặc dù theo ý kiến của mình thì cái bạn đang làm nó khá là vô bổ và vớ vẩn . Mình ko cấm bạn điều gì và ko có nói bạn sai hay đúng nên bạn cũng ko cần nói mình đúng hay sai đâu nhé . Bạn có quan điểm của bạn mình có của mình , mình ko nói bạn sai nên bạn cũng ko cần phải bảo mình đúng đâu :)) Thế nhé , nói thế thôi cho nó đỡ tốn thời gian .
cái câu bôi đen này mới là thứ ngớ ngẩn nhất ở đây. truyện xoay quanh "niệm " và mi nói là bàn về niệm là " vô bổ" rồi nói 1 tràng vớ vẩn cấm với chả ko cấm . làm ơn nhìn lại bản thân dùm cái chứ người ta nhìn vào tưởng mi có vấn đề đấy
 
cái câu bôi đen này mới là thứ ngớ ngẩn nhất ở đây. truyện xoay quanh "niệm " và mi nói là bàn về niệm là " vô bổ" rồi nói 1 tràng vớ vẩn cấm với chả ko cấm . làm ơn nhìn lại bản thân dùm cái chứ người ta nhìn vào tưởng mi có vấn đề đấy

Thằng này ngoài đời kiểu gia trưởng, cũng như thấy cả đám đang chơi mô hình, đọc truyện thì vào bĩu môi nói "lớn đầu còn đi chơi cái thứ con nít" kiểu vậy đấy!

Nhiều lần thấy nó cmt kiểu đó rồi nên kệ mẹ nó đi! Ta mới cho nó vào inorge list rồi!

Thiệt chứ cãi lộn chửi nhau ở đây nhiều lúc gay gắt nhưng cũng rất vui vì có tranh luận chứng tỏ có quan tâm tới bộ truyện, mà cùng chung đam mê nên không bao giờ thấy ghét ai cả, quá đáng thì nhịn rồi quên đi cho qua chuyện hôm sau lại chém gió tiếp thôi.

Chứ cái thể loại ta đây cao ngạo coi người khác nửa con mắt kiểu đó chỉ muốn đấm vào mõm 1 phát!
 
Cảnh cáo ngôn ngữ không phù hợp, nếu tiếp tục sẽ khóa nick 1 tháng!
Người ta đang bàn luận niệm.

Ở đâu ra cái thằng nhảy vào ra vẻ trịch thượng bảo vô bổ vớ vẩn. Rồi bảo Ok Ok các bạn chỉ đến thế thôi, tự cho mình là người cao siêu nên không cấm tụi mày làm trò?

Không thích xem tranh luận thì cút! Lèm bèm cc gì hoài vậy? Thích thể hiện à?
Ơ đm mày chỗ này đéo phải chỗ để nói à , mày có mồm mày nói thì bố mày cũng có , thấy bố mày nói ko thích thì chặn mẹ mày đi chứ đây là nhà mày à mà cấm bố nói . Đm thằng ranh con này , ăn đặc sản nhiều nên ngứa mồm à . Làm sao con chó , thích đặc sản ko bố mày cho mấy bãi này .
 
Ơ đm mày chỗ này đéo phải chỗ để nói à , mày có mồm mày nói thì bố mày cũng có , thấy bố mày nói ko thích thì chặn mẹ mày đi chứ đây là nhà mày à mà cấm bố nói . Đm thằng ranh con này , ăn đặc sản nhiều nên ngứa mồm à . Làm sao con chó , thích đặc sản ko bố mày cho mấy bãi này .
:-(||> Nó chuyên ăn đặc sản mà bạn ơi , bạn nói thế khác gì làm nó sướng hơn :))
 
Thớt nầy hình như truyền thống xưa h luôn có thằng nhảy vào đi ngược đám đông nhẩy. @@
 
btw, quay lại vụ ám sát:

04.jpg


nhìn thì thấy các vụ ám sát này chính là vụ giết các cận vệ 14th ngay từ đầu arc.

Tức là nó diễn ra từ lúc đầu rồi, trước cả khi Kura dạy niệm => Khả năng cao sát thủ từ đầu luôn ở trong phòng 2014!
 
:-(||> Nó chuyên ăn đặc sản mà bạn ơi , bạn nói thế khác gì làm nó sướng hơn :))
Thật mình rất ngại mấy thanh niên kiểu này , đéo ai bảo mình cấm chúng nó làm gì . Mình chỉ nói là chuyện đang tranh luận nó chả đi đến đâu thế mà nó cũng nổi khùng nên chửi mình đc . Mà ban đầu mình nói cũng chả quote ai nên chắc nó thấy tự thấy nhột nên tự đâm vào chửi mình . Đm thể loại ranh con ko chấp .
 
:-(||> Nó chuyên ăn đặc sản mà bạn ơi , bạn nói thế khác gì làm nó sướng hơn :))

Vớ vẩn? Chuyện nào ra chuyện đó!

Giờ người ta ra ngoài chửi đm bạn thì tức là người ta làm thật à? Có chỗ giỡn thì được, có chỗ không, cái gì cũng có cái giới hạn của nó!
 
Tranh luận thì đưa lý lẽ ra, công kích cá nhân thì bạn thua cmnr, nhạt.

Bác nào bên trang trước nói chaos gon mạnh bằng king, cho hỏi là king nào cơ? King thường thì còn chưa chắc đâu, còn king tiến hóa thì 10 chaos gon cubgx ko có tuổi. Nó di chuyển nhanh bằng 1 tia chớp thì vãi linh hồn.
 
Vớ vẩn? Chuyện nào ra chuyện đó!

Giờ người ta ra ngoài chửi đm bạn thì tức là người ta làm thật à? Có chỗ giỡn thì được, có chỗ không, cái gì cũng có cái giới hạn của nó!
Ô thế bạn chửi thằng kia cũng là giỡn thôi hả , tôi thấy nó nói ngay ban đầu có quote bài bạn hay của ai đéo đâu , bạn thấy ngứa thấy nhột tự chửi nó thôi , mà bạn là thằng chửi trước chứ thằng kia nó đâu có chửi bạn trước câu nào đâu . Bạn nói người ta thích thể hiện vậy tôi nói bạn tranh luận về niệm cũng là đang cố thể hiện kiến thức về niệm đc ko ? Cái gì cũng có giới hạn của nó , bạn chửi người ta trước thì người ta chửi lại bạn đâu có sai . :))
 
Tranh luận thì đưa lý lẽ ra, công kích cá nhân thì bạn thua cmnr, nhạt.

Bác nào bên trang trước nói chaos gon mạnh bằng king, cho hỏi là king nào cơ? King thường thì còn chưa chắc đâu, còn king tiến hóa thì 10 chaos gon cubgx ko có tuổi. Nó di chuyển nhanh bằng 1 tia chớp thì vãi linh hồn.

Mình nghĩ thì King nào thì Chaos Gon cũng khó có cửa thắng.

Nhưng King (trạng thái thường trước khi ăn 2 hộ vệ) muốn hạ Chaos Gon thì cũng phải dặt dẹo.
 
Ô thế bạn chửi thằng kia cũng là giỡn thôi hả , tôi thấy nó nói ngay ban đầu có quote bài bạn hay của ai đéo đâu , bạn thấy ngứa thấy nhột tự chửi nó thôi , mà bạn là thằng chửi trước chứ thằng kia nó đâu có chửi bạn trước câu nào đâu . Bạn nói người ta thích thể hiện vậy tôi nói bạn tranh luận về niệm cũng là đang cố thể hiện kiến thức về niệm đc ko ? Cái gì cũng có giới hạn của nó , bạn chửi người ta trước thì người ta chửi lại bạn đâu có sai . :))

Tôi bấm inorge nó trước khi post bài đó => sẽ không thấy nó nói gì cả, và hiển nhiên là nó cũng ko thấy bài tôi luôn nên cũng có gì để mà nói?

Nếu nó tự bật lên để đọc thì kệ nó, tôi thì không rảnh đọc bài nó. Chỉ thấy có bạn chửi tôi thôi :|
 
Niệm của Kurapika nhớ làm gì có đến nỗi hack lắm nhỉ , hình như nó ràng buộc là có vài loại năng lực cực mạnh chỉ dùng được cho bọn Ryodan . Ngoài ra cái Emperor time kia dùng 1 giây mất 1 giờ tuổi thọ thì khác gì Chao Gon . Hóa chao xong sức mạnh ngang vua kiến nhưng mà chỉ được 1 chốc là ngỏm . Tính ra thì cũng là trao đổi hợp lý chứ làm gì hack lắm . Có hack thì con Alluka mới gọi là hack , đéo gì cầu được ước thấy , trừ niệm như đúng rồi . Trong chap lục địa tối này mà tác giả ko có lời giải thích hợp lý cho năng lực của Alluka là mình thấy truyện mất hay đi 1 tẹo . Nhưng theo mình đoán thì năng lực của Alluka là do thời cụ kỵ của Killua đi chơi lục địa tối với Netero mang về , có khả năng là bị nhiễm 1 loại lời nguyền hoặc có thể ở đó có bộ tộc nào đó mang sức mạnh của Alluka , lão kia có con với 1 người trong bộ tộc nên di truyền lại đời sau .
Tính ra có khi Gon cũng có thể là do Ging đi lang thang lục địa tối phang phập rồi đẻ ra mang về cho dì nuôi , thấy lão cầm cuốn sách của cụ tổ với lại am hiểu về một số loại tài nguyên trong Dark continent khả năng là Ging cũng từng vào đó chơi rồi . Mà Gon này sức mạnh nó cũng khá phi thường nên ko phải là ko có khả năng . Cứ nhìn Chao gon sức mạnh ngang vua kiến ấy , nếu cho nó thời gian và luyện tập đúng cách kiểu gì nó chả đạt được . MÀ vua kiến nguồn gốc là ở lục địa tối -=> Gon có nguồn gốc từ lục địa tối .
Giờ lại thêm 1 cái để tò mò là mẹ Gon là ai rồi nhé :)) Hi vọng trong chap này tác giả cũng tiết lộ luôn cho truyện kết thúc viên mãn .
tôi nghĩ là tất cả con người đều xuất thân từ lục địa tối, cái đáng nghĩ là tại sao lại có một vùng an toàn như thế này tồn tại
 
btw, quay lại vụ ám sát:

04.jpg


nhìn thì thấy các vụ ám sát này chính là vụ giết các cận vệ 14th ngay từ đầu arc.

Tức là nó diễn ra từ lúc đầu rồi, trước cả khi Kura dạy niệm => Khả năng cao sát thủ từ đầu luôn ở trong phòng 2014!


vậy nghi phạm là thằng Bill với bà maid hả :v mấy đứa kia chết hết rồi mà. Nếu là 2 người đó thì ra tay bây giờ khác nào tự lạy ông ở bụi này :v
có khi nó điều khiển từ xa ? hoặc nấp ở đâu mà bọn này ko thấy ?
 
Tranh luận thì đưa lý lẽ ra, công kích cá nhân thì bạn thua cmnr, nhạt.

Bác nào bên trang trước nói chaos gon mạnh bằng king, cho hỏi là king nào cơ? King thường thì còn chưa chắc đâu, còn king tiến hóa thì 10 chaos gon cubgx ko có tuổi. Nó di chuyển nhanh bằng 1 tia chớp thì vãi linh hồn.
Thằng nào công kích cá nhân trước là thua đúng ko :))
Ok , khi Gon hoá chao chả phải Pitou nó đã nghĩ " nanh vuốt của hắn có thể chạm đến vua " và muốn giết Gon bằng được để bảo vệ vua , nên nhớ sức mạnh của vua trong mắt Pitou lúc này là sức mạnh trước khi ăn được 2 hộ vệ . Pitou chả phải hạng vớ vẩn nên mình nghĩ sức mạnh của chao Gon ngang với vua là có cơ sở . Tuy nhiên tranh cãi về vấn đề này như mình đã nói là nó sẽ chả đi đến đâu cả vì thực sự trong truyện Gon đâu có đánh nhau với vua mà biết đc ai mạnh hơn , nó giống kiểu tranh luận xem songoku với siêu nhân ai mạnh hơn ấy . Tôi thấy nhiều ông trong này hay sa đà vào kiểu tranh luận như vậy nên nói 1 câu góp ý thế mà thằng ăn đặc sản kia nó cũng bay vào cắn cho được :)) Đến chịu với thanh niên mong manh nhạy cảm .
 
btw, quay lại vụ ám sát:

04.jpg


nhìn thì thấy các vụ ám sát này chính là vụ giết các cận vệ 14th ngay từ đầu arc.

Tức là nó diễn ra từ lúc đầu rồi, trước cả khi Kura dạy niệm => Khả năng cao sát thủ từ đầu luôn ở trong phòng 2014!
cái vụ ám sát này thật quái lạ, ngay từ đầu là bắt đầu tại chỗ của hoàng tử 14, tức là tên sát thủ này ngay từ đầu đã nhằm vào và phải nắm khá rõ đội hộ vệ của 14, thế nhưng những người có liên quan cả 2 vụ lại không phải sát thủ, làm sao tên sát thủ lại nắm rõ hành tung đội 14 mà không phải người trong cuộc được nhỉ?
 
tôi nghĩ là tất cả con người đều xuất thân từ lục địa tối, cái đáng nghĩ là tại sao lại có một vùng an toàn như thế này tồn tại

giống như ngoài đại dương cá lớn nuốt cá bé, thì giờ tôi nuôi 1 cái ao cá thì đó là vùng an toàn vậy :))
 
Back
Top