Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
con người đều có giới hạn hết . ví dụ khi anh tập tạ , giới hạn của cơ thể anh là squat 200kg , giờ muốn lên tạ thì bắt buộc phải chích steroid .
mọi thứ đều phải đánh đổi .
thì giới hạn của lão cao hơn người thường, như ví dụ người thường giới hạn tạ 200kg, lão có thiên bẩm, max là 1 tấn thì lão cứ tập từ từ mấy chục năm lên tới mức tối đa thôi
 
đầu tiên nói về bản chất skill của lão: skill đó có thể coi như là break limit của lão, vì lão luyện tới mức cực hạn của lão (tốc độ, sức mạnh và tầm đánh), cái tượng là 1 dạng update tất cả 3 yếu tố trên, đánh mạnh hơn, nhanh hơn và xa hơn.

giả thuyết về điều kiện sử dụng thì có ít nhất 2 điều kiện:
1 - thiền trong 1 thời gian nhất định
2 - đạt 1 lượng khí nhất định

2 giả thuyết này giải thích lí do lão cạo đầu lên núi luyện công 1 thời gian

giả thuyết về khả năng sử dụng skill thì có 2 khả năng:
1 - skill chỉ có thể đánh 1 mục tiêu
2 - skill sau khi deactive thì phải hoàn thành 2 điều kiện trên để active lại

2 khả năng nay để giãi thích lí do vì sao lão tìm mọi cách để tay bo với king mà không muốn có bất kì ai lại gần or không dùng skill của mình để giải quyết pito khi có cơ hội

cuối cùng, tất cả chỉ là giả thuyết, mình không nghĩ tác giả sẽ đề cập đến skill của lão nữa or có thằng nào từng sống sót sau khi nếm skill này của lão

Giả thuyết đơn giản nhất là: Sau khi làm xong buộc phải dùng đến Zero hand => mất tuổi thọ =))
 
việc phát triển khí là vô hạn, chỉ cần tập luyện thì nó sẽ tăng thôi, nó sẽ mãi phát triển, không có giới hạn đâu
 
Netero đã có cơ hội đập tan ổ kiến lửa khi lần đầu tiên nhìn thấy Pitou, vào thời điểm ấy mới có Pitou ra đời. Thế nhưng lão ko làm vậy, vì lão chưa biết địch mạnh yếu ra sao. Ngay chính việc dùng Morau và Novu để dụ kiến vào ổ cho lão băm là minh chứng rõ ràng nhất của việc họ chưa biết ổ kiến mạnh ra sao mà dám bứt dây động rừng.

Ở lần gặp Pitou thứ 2 thì lúc đó đã xác định rõ ràng rằng Pitou là mồi của Gon + Killua, và Netero chỉ muốn toàn tâm toàn ý tập trung 1vs1 với King mà thôi. Bởi vì sự thực là bộ skill của Netero không dùng để đối phó với đông quân địch cùng lúc, tất nhiên ở đây nói địch mạnh, chứ như bọn creep thì bỏ đi =)), thứ 2 là skill Netero không dùng cho việc truy đuổi.

Còn về điều kiện, skill này hoàn toàn chẳng có điều kiện gì ngoài ultimate Zero Hand có vẻ như có điều kiện là đánh đổi hết khí lực để ra chiêu siêu mạnh thôi, chứ tôi cũng nghĩ là nó chả có điều kiện gì đâu.

Vấn đề cầu nguyện thì đơn giản thôi. 1 người lính ra trận thường cầm theo vũ khí là súng trường, súng lục với dao găm. Ưu tiên giết địch sẽ là súng trường > súng lục > dao găm. Đến lúc xáp lá cà mà văng dao luôn thì họ phải nhặt đá hay bất cứ thứ gì có thể giết địch. Netero dùng tay ra quyền dĩ nhiên là nhanh hơn tốc độ cầu nguyện khi cụt tay rồi, nên lão phải dùng tay ra quyền chứ ngu gì cầu nguyện. Hơn nữa, để ý thì sẽ thấy khi lão cụt tay rồi lão ko dùng 99 Hands với 100 Type Guanyin Bodhisattva được nữa mà dùng luôn Zero Hand, lý do là vì ko có tay thì ko ra quyền được, mà ko ra quyền đc thì ko đánh đc, phải dùng Zero Hand chứ sao =))
vậy thì sao?
Thì có nghĩa Netero cũng chỉ được tới đấy, có tập nữa cũng ko thắng đc King chứ sao.

việc phát triển khí là vô hạn, chỉ cần tập luyện thì nó sẽ tăng thôi, nó sẽ mãi phát triển, không có giới hạn đâu
Khí cũng có giới hạn. Ko gì ko có giới hạn.
 
Netero đã có cơ hội đập tan ổ kiến lửa khi lần đầu tiên nhìn thấy Pitou, vào thời điểm ấy mới có Pitou ra đời. Thế nhưng lão ko làm vậy, vì lão chưa biết địch mạnh yếu ra sao. Ngay chính việc dùng Morau và Novu để dụ kiến vào ổ cho lão băm là minh chứng rõ ràng nhất của việc họ chưa biết ổ kiến mạnh ra sao mà dám bứt dây động rừng.

Ở lần gặp Pitou thứ 2 thì lúc đó đã xác định rõ ràng rằng Pitou là mồi của Gon + Killua, và Netero chỉ muốn toàn tâm toàn ý tập trung 1vs1 với King mà thôi. Bởi vì sự thực là bộ skill của Netero không dùng để đối phó với đông quân địch cùng lúc, tất nhiên ở đây nói địch mạnh, chứ như bọn creep thì bỏ đi =)), thứ 2 là skill Netero không dùng cho việc truy đuổi.

Còn về điều kiện, skill này hoàn toàn chẳng có điều kiện gì ngoài ultimate Zero Hand có vẻ như có điều kiện là đánh đổi hết khí lực để ra chiêu siêu mạnh thôi, chứ tôi cũng nghĩ là nó chả có điều kiện gì đâu.

Vấn đề cầu nguyện thì đơn giản thôi. 1 người lính ra trận thường cầm theo vũ khí là súng trường, súng lục với dao găm. Ưu tiên giết địch sẽ là súng trường > súng lục > dao găm. Đến lúc xáp lá cà mà văng dao luôn thì họ phải nhặt đá hay bất cứ thứ gì có thể giết địch. Netero dùng tay ra quyền dĩ nhiên là nhanh hơn tốc độ cầu nguyện khi cụt tay rồi, nên lão phải dùng tay ra quyền chứ ngu gì cầu nguyện. Hơn nữa, để ý thì sẽ thấy khi lão cụt tay rồi lão ko dùng 99 Hands với 100 Type Guanyin Bodhisattva được nữa mà dùng luôn Zero Hand, lý do là vì ko có tay thì ko ra quyền được, mà ko ra quyền đc thì ko đánh đc, phải dùng Zero Hand chứ sao =))

Thì có nghĩa Netero cũng chỉ được tới đấy, có tập nữa cũng ko thắng đc King chứ sao.


Khí cũng có giới hạn. Ko gì ko có giới hạn.
tôi không nghĩ việc luyện khí là có giới hạn, chỉ là có luyện hay ko thôi
 
tôi không nghĩ việc luyện khí là có giới hạn, chỉ là có luyện hay ko thôi
Con người dù mơ mộng đến đâu cũng có những điều ko làm được. Ví dụ như suy nghĩ đi dạo trên mặt trời, nhưng sự thật thì ko làm được. Hoặc có năng lực như superman. Tưởng tượng với thực tế nó khác nhau rất xa. Giới hạn của loài người là chạy 100m ko thể dưới 9s thì mãi mãi ko thể đạt được. Tất nhiên trong HXH nó khác, nhưng cái sự khác biệt của nó vẫn phải theo logic của bộ truyện đề ra chứ ko phải muốn bay vẽ thế nào cũng được. Nếu khí ko giới hạn, thì Netero chắc học thêm cụ thể với điều khiển chắc tạo ra cả 1 quốc gia clone luôn quá, lão đã học quyền xong từ lúc ngoài 60t, những năm sau này chỉ thiền định.

Sau này sẽ phát sinh ra nhiều cá nhân kiệt xuất hơn Netero, thì điều đó có nghĩa là giới hạn của họ cao hơn Netero, chứ không gì là ko có giới hạn cả. Việc phá vỡ cái giới hạn của nó sẽ phải nhờ đến những điều kiện đánh đổi.
 
Con người dù mơ mộng đến đâu cũng có những điều ko làm được. Ví dụ như suy nghĩ đi dạo trên mặt trời, nhưng sự thật thì ko làm được. Hoặc có năng lực như superman. Tưởng tượng với thực tế nó khác nhau rất xa. Giới hạn của loài người là chạy 100m ko thể dưới 9s thì mãi mãi ko thể đạt được. Tất nhiên trong HXH nó khác, nhưng cái sự khác biệt của nó vẫn phải theo logic của bộ truyện đề ra chứ ko phải muốn bay vẽ thế nào cũng được. Nếu khí ko giới hạn, thì Netero chắc học thêm cụ thể với điều khiển chắc tạo ra cả 1 quốc gia clone luôn quá, lão đã học quyền xong từ lúc ngoài 60t, những năm sau này chỉ thiền định.

Sau này sẽ phát sinh ra nhiều cá nhân kiệt xuất hơn Netero, thì điều đó có nghĩa là giới hạn của họ cao hơn Netero, chứ không gì là ko có giới hạn cả. Việc phá vỡ cái giới hạn của nó sẽ phải nhờ đến những điều kiện đánh đổi.
tôi đang đề cập tới khí, chỉ khí thôi, càng tập càng tăng
 
tôi đang đề cập tới khí, chỉ khí thôi, càng tập càng tăng
Nếu khí càng tập càng tăng thì Netero chắc vài chục triệu khí, điều đó là ko thể.
1 thằng nhóc 14 tuổi, tập niệm hơn 1 năm mà bọn hunter vài chục năm kinh nghiệm há hốc mồm kinh ngạc vì khí nó quá nhiều, chẳng lẽ vài chục năm tâp luyện khí ko nhiều bằng 1 thằng nhóc vừa học niệm ;)) Cái đấy chính là cái giới hạn đấy, giới hạn của mỗi người mỗi khác nhưng nó đều có giới hạn cả :v
 
Morau là 1 thằng cần nhiều khí hơn ai hết, vì skill nó cần cụ thể càng nhiều clone càng tốt. Vậy 1 thằng ý thức rõ rằng mình phải train cho khí nhiều hơn ai hết và đã train mấy chục năm, lại toát mồ hôi hột vì 1 thằng nhóc với lượng khí nhãi nhép? Chẳng phải nếu khí ko giới hạn thì với số khí vài chục năm đó dư sức đè bẹp 1 thằng nhóc mới học niệm dù có nhiều tới đâu cũng ko bằng 1 góc của mình à?
ta nghĩ là càng về sau càng khó tăng thôi chứ ko phải là ko thể tăng :-?
Khó thì ko phải là giới hạn? Bitcoin ngày càng khó đào vì nó bị giới hạn đó thôi?
 
Morau là 1 thằng cần nhiều khí hơn ai hết, vì skill nó cần cụ thể càng nhiều clone càng tốt. Vậy 1 thằng ý thức rõ rằng mình phải train cho khí nhiều hơn ai hết và đã train mấy chục năm, lại toát mồ hôi hột vì 1 thằng nhóc với lượng khí nhãi nhép? Chẳng phải nếu khí ko giới hạn thì với số khí vài chục năm đó dư sức đè bẹp 1 thằng nhóc mới học niệm dù có nhiều tới đâu cũng ko bằng 1 góc của mình à?

Khó thì ko phải là giới hạn? Bitcoin ngày càng khó đào vì nó bị giới hạn đó thôi?
khó là tăng trưởng chậm hoặc cần cái gì đó để kích thích tăng trưởng,bitcoin là đến 1 lúc nào đó thì nó sẽ hết và ko đào ra dc nữa 2 cái này khác nhau
 
khó là tăng trưởng chậm hoặc cần cái gì đó để kích thích tăng trưởng,bitcoin là đến 1 lúc nào đó thì nó sẽ hết và ko đào ra dc nữa 2 cái này khác nhau
Chẳng có gì khác nhau cả. Khí cũng tới 1 mức nào đó ko tăng được, càng gần mốc giới hạn thì tốc độ tăng chậm lại.

Việc học hay chơi game, hay tập tạ, và bất kể cái gì cũng như thế cả. Gần tới giới hạn thì tốc độ chậm lại. Chính cái giới hạn đấy nó lý giải cho việc tại sao tốc độ chậm lại đó thôi.
 
Chẳng có gì khác nhau cả. Khí cũng tới 1 mức nào đó ko tăng được, càng gần mốc giới hạn thì tốc độ tăng chậm lại.

Việc học hay chơi game, hay tập tạ, và bất kể cái gì cũng như thế cả. Gần tới giới hạn hì tốc độ chậm lại. Chính cái giới hạn đấy nó lý giải cho việc tại sao tốc độ chậm lại đó thôi.
ta đang nói là tăng chậm hoặc cần kích thích để tăng chứ ko nói đến có giới hạn,ta nghĩ cái giới hạn duy nhất ở đây là tuổi thọ mà thôi chứ còn sống là còn tăng nhưng càng về sau thì tăng càng chậm,muốn tăng nhanh hơn thì cần những cách khác ngoài việc chỉ ngồi luyện khí
vì niệm là thứ liên quan đến tinh thần nhiều hơn là thể xác
 
Cái gọi là kích thích nó liên quan đến ràng buộc, ràng buộc là phá vỡ giới hạn. Tất nhiên ở đây ko bàn tới ràng buộc mà chỉ nói đến việc tập luyện thông thường.

2 ví dụ, 1 là Netero hơn 60 năm ngồi thiền, 2 là Morau vài chục năm luyện khí. Nhiêu đó đã đủ chứng minh rằng khí là hữu hạn. Nếu bảo khí là vô hạn, thì giải thích cho tôi việc Morau toát mồ hôi hột trước lượng khí cỏn con của Gon đi, và chứng minh lượng khí Netero cỡ vài chục triệu đi. Cho 1 cái gợi ý là khí Yupi rơi vào tầm 500k đã làm Knuckle shock tới tận óc khi lần đầu chứng kiến lượng khí khủng khiếp đến thế. Thế Netero vượt đc 500k à ;)) Ko giới hạn mà 11x tuổi ko đc 500k à ;))

Nhiều người cho đến giờ vẫn ấu trĩ cho rằng khí nhiều là ngon. 1 lít nước pha với 1kg đường nó khác với 10 lít nước pha với 1kg đường. Khí nhiều đúng là tốt hơn thật nhưng khí chất lượng nó vẫn hơn là khí loãng. Giống như dùng thủy kiến biến nước ngọt ít thành ngọt nhiều thì khả năng sử dụng khí càng giỏi.
 
Cái gọi là kích thích nó liên quan đến ràng buộc, ràng buộc là phá vỡ giới hạn. Tất nhiên ở đây ko bàn tới ràng buộc mà chỉ nói đến việc tập luyện thông thường.

2 ví dụ, 1 là Netero hơn 60 năm ngồi thiền, 2 là Morau vài chục năm luyện khí. Nhiêu đó đã đủ chứng minh rằng khí là hữu hạn. Nếu bảo khí là vô hạn, thì giải thích cho tôi việc Morau toát mồ hôi hột trước lượng khí cỏn con của Gon đi, và chứng minh lượng khí Netero cỡ vài chục triệu đi. Cho 1 cái gợi ý là khí Yupi rơi vào tầm 500k đã làm Knuckle shock tới tận óc khi lần đầu chứng kiến lượng khí khủng khiếp đến thế. Thế Netero vượt đc 500k à ;)) Ko giới hạn mà 11x tuổi ko đc 500k à ;))

Nhiều người cho đến giờ vẫn ấu trĩ cho rằng khí nhiều là ngon. 1 lít nước pha với 1kg đường nó khác với 10 lít nước pha với 1kg đường. Khí nhiều đúng là tốt hơn thật nhưng khí chất lượng nó vẫn hơn là khí loãng. Giống như dùng thủy kiến biến nước ngọt ít thành ngọt nhiều thì khả năng sử dụng khí càng giỏi.
thế mi nghĩ tốc độ tăng chậm thì thế nào gọi là ''chậm'' .
bọn lão thành tốc độ khí tăng chậm thì bọn tuổi trẻ mà có tài chúng nó có thể đuổi kịp về tốc độ tăng trưởng khí nhưng thế ko có nghĩa là về sau chúng nó vẫn duy trì dc tốc độ tăng trưởng khí như vậy.
 
Back
Top