Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
thế mi nghĩ tốc độ tăng chậm thì thế nào gọi là ''chậm'' .
bọn lão thành tốc độ khí tăng chậm thì bọn tuổi trẻ mà có tài chúng nó có thể đuổi kịp về tốc độ tăng trưởng khi nhưng thế ko có nghĩa là về sau chúng nó vẫn duy trì dc tốc độ tăng trưởng khí như vậy
Chậm có nghĩa là bị giới hạn, thế thôi. Bất cứ cái gì bị giới hạn đều sẽ chậm, 1 cái xe có tốc độ giới hạn là 200km/h thì càng gần mốc 200 thì lên càng chậm, và khi đạt ngưỡng 200 thì ko thể tăng đc nữa. Đó là đạo lý muôn đời rồi. Đã biết khí càng ngày càng tăng chậm mà còn ko ngộ ra đc đạo lý đó?
Vẫn khăng khăng khí ko giới hạn thì giải thích hộ 2 vấn đề của tôi bài trước hộ cái. Vòng vo gì vậy?
 
Chậm có nghĩa là bị giới hạn, thế thôi. Bất cứ cái gì bị giới hạn đều sẽ chậm, 1 cái xe có tốc độ giới hạn là 200km/h thì càng gần mốc 200 thì lên càng chậm, và khi đạt ngưỡng 200 thì ko thể tăng đc nữa. Đó là đạo lý muôn đời rồi. Đã biết khí càng ngày càng tăng chậm mà còn ko ngộ ra đc đạo lý đó?
Vẫn khăng khăng khí ko giới hạn thì giải thích hộ 2 vấn đề của tôi bài trước hộ cái. Vòng vo gì vậy?
chậm ko có nghĩa là bị giới hạn.khác nhau hoàn toàn
nó tăng chậm vì nhiều lý do có thể là càng mạnh thì càng khó tăng tiến,vì tuổi già, vì tốc độ tăng trưởng khí của mỗi người khác nhau ,vì tư chất v.v.v nhưng thế éo có nghĩa là nó có giới hạn

những điều mi đưa ra chả có nghĩa là nó có giới hạn gì cả .chỉ đơn giản là bọn kiến sinh ra đã có sẵn lượng khí lớn vì chủng tộc của nó đạt đc điều đó thông qua tiến hóa ,còn thằng Gon nó là thiên tài lại còn đang tuổi trẻ thì tốc độ tăng trưởng khí của nó nhanh có thế thôi
 
bọn lão thành tốc độ khí tăng chậm thì bọn tuổi trẻ mà có tài chúng nó có thể đuổi kịp về tốc độ tăng trưởng khí nhưng thế ko có nghĩa là về sau chúng nó vẫn duy trì dc tốc độ tăng trưởng khí như vậy.
Câu này là liên quan đến giới hạn của mỗi người mỗi khác. Thế mới phân ra thiên tài hay thằng đần. Nhưng xét tổng thể thì loài nào cũng chỉ có giới hạn chung, ví dụ như con người IQ ko thể quá 300, ví dụ vậy.
Thế tóm lại 2 vấn đề kia ko phản bác được chứ gì? Chỉ nói đc mấy câu yếu ớt "chậm ko có nghĩa là bị giới hạn" mà chẳng có bằng chứng lập luận gì à?
 
Câu này là liên quan đến giới hạn của mỗi người mỗi khác. Thế mới phân ra thiên tài hay thằng đần. Nhưng xét tổng thể thì loài nào cũng chỉ có giới hạn chung, ví dụ như con người IQ ko thể quá 300, ví dụ vậy.
Thế tóm lại 2 vấn đề kia ko phản bác được chứ gì? Chỉ nói đc mấy câu yếu ớt "chậm ko có nghĩa là bị giới hạn" mà chẳng có bằng chứng lập luận gì à?
mấy điều mi đưa ra cũng chả thể phủ nhận dc điều ta nói .chỉ có mi tự áp vào là nó phủ nhận dc điều ta nói
IQ con người ko thể quá 300 ,mi có chắc con người trong tương lai IQ ko vượt dc 300 ko? mà chưa kể đây là đang nói đến 'khi' và nó éo phải IQ

thiên tài hay thằng đần phân ra vì điều người ta làm dc và ở đây thiên tài thì có sẵn lượng khí lớn và tăng trưởng nhanh còn thằng đần thì ngược lại chứ chả có nghĩa là cả 2 bên đến lúc nào đấy thì ko tăng trưởng dc nữa cả

tóm lại cái gì nói dc ta nói rồi. thế thôi
 
mấy điều mi đưa ra cũng chả thể phủ nhận dc điều ta nói .chỉ có mi tự áp vào là nó phủ nhận dc điều ta nói
IQ con người ko thể quá 300 ,mi có chắc con người trong tương lai IQ ko vượt dc 300 ko? mà chưa kể đây là đang nói đến 'khi' và nó éo phải IQ

thiên tài hay thằng đần phân ra vì điều người ta làm dc và ở đây thiên tài thì có sẵn lượng khí lớn và tăng trưởng nhanh còn thằng đần thì ngược lại chứ chả có nghĩa là cả 2 bên đến lúc nào đấy thì ko tăng trưởng dc nữa cả

tóm lại cái gì nói dc ta nói rồi. thế thôi
Tương lai ko biết được, nhưng hiện tại thì rõ ràng là thế. Cũng như việc 1 ngày đẹp trời nào đó Togashi cho thằng Gon 10 triệu khí thì cũng chả ai dám bật. Nhưng những gì tôi nói là nói ngay bây giờ, ngay thời điểm này và tôi suy luận theo diễn biến truyện cho tới lúc này. Nếu sau này tác giả cho Gon 10 triệu khí, thì nó hoàn toàn ko có nghĩa là những suy luận của tôi cho tới chap 373 là sai được.

Khí hay IQ, hay đua xe, hay học tập, tập tạ thể hình gì ko cần biết. Chỉ cần biết nó có đáp số chung là giới hạn, có cùng hệ quy chiếu thì suy ra được vì sao tốc độ tăng chậm hết được cả.

Thêm 1 ví dụ nữa, nếu khí là ko giới hạn, thì Netero chỉ là 1 thằng đần độn phế vật khi hơn 110 tuổi ko có lượng khí vượt quá Yupi :))

Còn bảo khăng khăng khí ko giới hạn, thì đưa bằng chứng ra đây. Ai, thằng nào, nhân vật nào có khí ko giới hạn?
 
Tương lai ko biết được, nhưng hiện tại thì rõ ràng là thế. Cũng như việc 1 ngày đẹp trời nào đó Togashi cho thằng Gon 10 triệu khí thì cũng chả ai dám bật. Nhưng những gì tôi nói là nói ngay bây giờ, ngay thời điểm này và tôi suy luận theo diễn biến truyện cho tới lúc này. Nếu sau này tác giả cho Gon 10 triệu khí, thì nó hoàn toàn ko có nghĩa là những suy luận của tôi cho tới chap 373 là sai được.

Khí hay IQ, hay đua xe, hay học tập, tập tạ thể hình gì ko cần biết. Chỉ cần biết nó có đáp số chung là giới hạn, có cùng hệ quy chiếu thì suy ra được vì sao tốc độ tăng chậm hết được cả.

Thêm 1 ví dụ nữa, nếu khí là ko giới hạn, thì Netero chỉ là 1 thằng đần độn phế vật khi hơn 110 tuổi ko có lượng khí vượt quá Yupi :))

Còn bảo khăng khăng khí ko giới hạn, thì đưa bằng chứng ra đây. Ai, thằng nào, nhân vật nào có khí ko giới hạn?
yupi có khí lớn là nhờ sự tiến hoá của chủng tộc, éo ai đi so sự tiến bộ của 1 cá nhân và sự tiến hoá của 1 chủng tộc cả

mấy cái số liệu mi đưa ra cũng éo có nói và chứng minh dc là có giới hạn cả.
 
ở đây mình đưa ra 2 cái fact trong hxh:

1 - tất cả những thằng từng tạo ra thú niệm, rối niệm or người niệm thì sức mạnh của những thứ đó đều bằng or yếu hơn người tạo ra.
2 - tất cả những thằng muốn tăng sức mạnh ra đòn, tốc độ ra đòn và khoảng cách ra đòn đều phải áp dụng điều kiện và ràng buộc, minh chứng rõ ràng nhất là băng nhện, ít nhất 2 thằng trong băng dùng đến điều kiện và ràng buộc chỉ để tăng sức mạnh ra đòn

từ 2 cái fact trên ==> việc tăng 1 trong 3 thứ: sức mạnh, tốc độ or khoảng cách là việc không hề đơn giản or có thể thực hiện mà không có điều kiện và ràng buộc ==> lão hội trưởng tạo ra bức tượng đánh mạnh hơn lão, đánh nhanh hơn lão và đánh xa hơn lão (3 thứ quan trọng nhất trong combat) mà không bị bất kì ràng buộc or điều kiện gì là điều vô lí, đi ngược hoàn toàn với các logic của hxh
 
yupi có khí lớn là nhờ sự tiến hoá của chủng tộc, éo ai đi so sự tiến bộ của 1 cá nhân và sự tiến hoá của 1 chủng tộc cả

mấy cái số liệu mi đưa ra cũng éo có nói và chứng minh dc là có giới hạn cả.
Nhân vật nào có khí ko giới hạn? Bằng chứng nào chứng minh khí ko giới hạn?
Morau chơi với Netero bao nhiêu năm, chứng kiến Netero phát niệm bao nhiêu lần, lại sợ hãi trước cảnh 1 thằng nhóc 14t phát niệm. Bằng chứng khí ko giới hạn đó sao =))
 
vãi cả trả bằng khí, dễ thế thiên hạ nó làm hết rồi, xài ràng buộc chi cho mệt thế không biết
 
ở đây mình đưa ra 2 cái fact trong hxh:

1 - tất cả những thằng từng tạo ra thú niệm, rối niệm or người niệm thì sức mạnh của những thứ đó đều bằng or yếu hơn người tạo ra.
2 - tất cả những thằng muốn tăng sức mạnh ra đòn, tốc độ ra đòn và khoảng cách ra đòn đều phải áp dụng điều kiện và ràng buộc, minh chứng rõ ràng nhất là băng nhện, ít nhất 2 thằng trong băng dùng đến điều kiện và ràng buộc chỉ để tăng sức mạnh ra đòn

từ 2 cái fact trên ==> việc tăng 1 trong 3 thứ: sức mạnh, tốc độ or khoảng cách là việc không hề đơn giản or có thể thực hiện mà không có điều kiện và ràng buộc ==> lão hội trưởng tạo ra bức tượng đánh mạnh hơn lão, đánh nhanh hơn lão và đánh xa hơn lão (3 thứ quan trọng nhất trong combat) mà không bị bất kì ràng buộc or điều kiện gì là điều vô lí, đi ngược hoàn toàn với các logic của hxh
Ông này vớ vẩn. Netero cụ thể ra bức tượng và điều khiển nó. Đó không phải là việc đánh đổi rằng nó vất vả hơn là lao tới đấm đá bằng tay chân mình à? Nó ko phải là việc tốn khí hơn là đánh nhau kiểu Uvogin à? Nó ko phải rõ ràng 1 tát của con Quan Âm nhẹ hơn 1 đấm của lão à :))

Đánh đổi nó có nhiều kiểu, kiểu của Netero cũng là 1 kiểu đánh đổi nhưng ko phải hy sinh quá nhiều như bọn Kurapika, Franklin. Đánh đổi kiểu Netero giống như bỏ tiền ra thì được tô hủ tiếu thôi, hơi lỗ 1 chút xíu so với việc tự nấu chứ chả mất mát gì nhiều.
 
vớ va vớ vẫn khí ít khí yếu thì phải ràng buộc chứ sao

thằng Kura mà khí nó gấp mấy lần bọn nhện thì ràng buộc sợi dây xích làm cm gì =))
 
tăng cả 3 chỉ số quan trọng nhất mà chỉ là đánh đổi chút xíu à? cái skill đó đưa lão vào thế bất khả chiến bại (đánh với người) mà chỉ là skill đơn giản như đang giỡn thôi à?

chuyện khôn thế thiên hạ éo ai làm mà chỉ để lão làm thôi à???
 
Kiểu của Netero là kiểu ăn bốc/dùng đũa thôi. Ai chả biết ăn bốc thì dễ dàng nhất và nhanh nhất, còn dùng đũa thì ban đầu vất vả hơn nhưng sau này quen rồi thì chẳng thành vấn đề gì. Dùng đũa cũng như dùng Quan Âm, tăng range và đỡ dơ tay =))

vớ va vớ vẫn khí ít khí yếu thì phải ràng buộc chứ sao

thằng Kura mà khí nó gấp mấy lần bọn nhện thì ràng buộc sợi dây xích làm cm gì =))
Chính xác là như vậy, khí của Kura mà cỡ Uvogin trở lên thì nó buff vào sợi xích có bố Uvogin cũng ko thoát đc, thì nó ràng buộc làm gì cho ngu người nó ra.
 
nhảm cmn nhí có thằng nào train lâu như lão ko mà so sánh

lão đánh 1 lần cả ngàn đòn ai dám bảo ko nhanh bằng bức tượng
 
train lâu or ngắn không thành vấn đề, khí nhiều or ít không liên quan

1 thằng bình thường đấm ra max 100 damage, nó muốn tăng damage thì nó dùng ràng buộc để tăng lên 150 damage ==> logic của hxh

lão hội trưởng cũng thế, lão đấm ra max 1000 damage, giờ lão muốn tăng damage, lão không dùng ràng buộc mà tạo ra bức tượng rồi phẩy tay để bức tượng đó đánh ra 1500 damage ==> wtf ???

chuyện khôn như vậy sao thiên hạ nó không làm theo, đi ràng buộc chi cho mệt, mà cách của lão hội tăng cả tốc độ và khoảng cách chứ ẻo phải chỉ tăng mỗi sức mạnh
 
mấy cái đó giải thích hoài ở trên rồi, tự đọc đi nhé
mấy cải giả định dam mạnh hơn nhanh hơn ổng đấm là ô tự suy diễn nhé, chả có ai nói cả, truyện cũng ko nhắc đến
 
Tưởng vụ khí thì thằng Nobunaga là minh chứng điển hình nhất rồi mà nhỉ.

Khí nó ít vc ấy vậy mà vẫn vào hàng cao thủ rồi!

Khí thì cũng như mana thôi, mana nhiều không có nghĩa là mạnh!
 
tăng cả 3 chỉ số quan trọng nhất mà chỉ là đánh đổi chút xíu à? cái skill đó đưa lão vào thế bất khả chiến bại (đánh với người) mà chỉ là skill đơn giản như đang giỡn thôi à?

chuyện khôn thế thiên hạ éo ai làm mà chỉ để lão làm thôi à???

Minh nghĩ nó tăng tầm đánh với tốc độ thôi chứ sức mạnh có lẽ yếu hơn chính tay Netero đấm.

Còn vụ điều kiện thì hoàn toàn đồng ý với bạn, skill bựa vậy chắc phải có trả giá, chứ không thì broken quá!
 
train lâu or ngắn không thành vấn đề, khí nhiều or ít không liên quan

1 thằng bình thường đấm ra max 100 damage, nó muốn tăng damage thì nó dùng ràng buộc để tăng lên 150 damage ==> logic của hxh

lão hội trưởng cũng thế, lão đấm ra max 1000 damage, giờ lão muốn tăng damage, lão không dùng ràng buộc mà tạo ra bức tượng rồi phẩy tay để bức tượng đó đánh ra 1500 damage ==> wtf ???

chuyện khôn như vậy sao thiên hạ nó không làm theo, đi ràng buộc chi cho mệt, mà cách của lão hội tăng cả tốc độ và khoảng cách chứ ẻo phải chỉ tăng mỗi sức mạnh
Thế ông bảo thằng Kastro nó có ràng buộc gì với cái skill của nó ko? Tăng range đấy. Chứ dmg thì còn khướt mới tăng nhé, skill của Netero cũng vậy thôi. Còn khuya mới dmg to bằng tay lão.
 
Back
Top