Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
this, time line truyện thì ngắn, thời gian sáng tác lại quá dài, mình thì đọc liên tục, lúc mình đọc đến đoạn về con bé này thực sự trong đầu kiểu như "wait... what? bẻ cong thực tại":1onion52:
hiện tại thì chưa thấy có vẻ gì là bẻ cong thực tại vì nó chưa thể hiện gì chứng tỏ nó bẻ dc thực tại cả
 
hiện tại thì chưa thấy có vẻ gì là bẻ cong thực tại vì nó chưa thể hiện gì chứng tỏ nó bẻ dc thực tại cả
uh, lúc đó kiểu như ấn tượng ban đầu thôi, cơ bản vì hơi sốc vì power scale nhảy cóc hơi bị quá cao chỉ trong vài chap
 
Tác giả nên rush nhanh cho tất cả hoàng tử vào 1 trân death match cho nhanh. Thằng nào sống cuối xạo xạo vài câu như muốn thôn tính thế giới khi ảo tưởng sức mạnh của mình rồi bị 1 thằng top tier đập như con, sau đó chuyển qua arc lục địa tối nhanh giùm
 
Từ lúc bầu cử + lên tàu là sặc mùi truyện chữ trinh thám cmnr, rồi tranh quyền đoạt vị. Vote cho chết sạch, để lên lục địa tối nhanh cho các top tier thể hiện combat. Chứ hiện tại tuyến truyên trên tàu chán vãi beep. Ai hơi đâu quan tâm cái lũ niệm nhân nửa vời. Giờ xem top tier chọi nhau mới phê.
Móa, tư tưởng y chang bên phim M luôn :)).
 
fck, đang định chê khúc này mà sợ ăn bash nên thôi :2onion58:nói thiệt từ lúc đọc arc chimera ant cảm thấy đã có chút ko thích lắm rồi, shonen mà nhiều màu sắc u tối quá, hay thì vẫn hay, nhưng well, thực sự cá nhân thấy ko hợp

sang đến đoạn vào lục địa tối thì chữ nhiều đến nỗi ko muốn đọc :2onion39: arc greed island với mình vẫn là hay nhất
Ơ, thích thì cứ nói chứ sợ ai gank. Chừng nào mà phân thích combat, hệ niệm này nọ trong truyện mới bị gank sml thôi.
 
Trong bài phỏng vấn mới nhất của tác giả Togashi được đăng trên Shonen Jump issue 26 có đoạn:

".....Tôi cần phải hoàn thành Hunter x Hunter. Nó đã đến lúc, câu chuyện kết thúc sớm hoặc có thể tôi chết trước khi điều đó xảy ra (Cười lớn!!!)...Nhưng yên tâm, tôi có ý định hoàn thành nó mà..!"

"Mặc dù bạn có thể nói rằng, vào thời điểm khi mà Gon gặp được Ging thì tôi đã kết thúc câu chuyện một lần rồi. Tôi tin chắc là một vài đọc giả đã nghĩ rằng đây không phải kết thúc của câu chuyện dù tôi đã viết nó dường như theo cách đó. Tuy nhiên, tôi không có ý định cắt đứt dòng chảy của câu chuyện ở đó, và tôi hy vọng đọc giả của tôi có thể thấy rằng nó còn lí do để tiếp tục....."
33599542_1556971804429815_2800496308249427968_n.jpg

nguồn fb
 
#bớtchémgió

với cái đà truyện như thế này thì phải 5-7 năm nữa(ko ngừng), lúc đó lão chết rồi =))
lão tác giả trấn an thôi chứ phiêu lắm.
 
Ngưng lúc gặp Ging là đúng.
Giờ vào lục địa tối mục đícch để làm gì? Rồi mấy cái thiên tai đẻ ra làm gì? Don là ai?
Làm sao giải quyết rốt ráo trong 1 arc đc, ai biểu ôm đồm cho lắm vào giờ thì tự bóp khoái lạc song châu.
 
Ngưng lúc gặp Ging là đúng.
Giờ vào lục địa tối mục đícch để làm gì? Rồi mấy cái thiên tai đẻ ra làm gì? Don là ai?
Làm sao giải quyết rốt ráo trong 1 arc đc, ai biểu ôm đồm cho lắm vào giờ thì tự bóp khoái lạc song châu.
giải thích vụ kiến nữa mà ông , dù sao tôi vẫn tin rằng truyện sẽ end trong khoảng 7~8 năm nữa ;))
lão tồ chắc dự kiến 60t nghỉ hưu rồi :))
 
Nghề này làm gì có tuổi hưu, ngta vẽ đc tới đâu thì cứ vẽ thôi.
 
Truyện là Hunter X Hunter mà, hết là phần của Gon thôi giờ là chuyện của hunter khác :3
 
Thà truyện này build tiếp theo kiểu từ từ phát triển năng lực của Gon như hồi đó làm với Yu Yu Hakusho thì hay, từ hồi gặp Ging là mình cũng drop vì đọc quá nhiều chữ
 
Đang đọc bộ KĐ xuất bản, kể ra đầu arc kiến cũng hay, tình hình chưa quá u ám, từ đoạn sau tới giờ chả còn hứng thú như hồi đảo tham lam nữa, tuy ko mong Kurapika chết nhưng hi vọng đoạn game of throne này nhanh nhanh qua giùm cái
 
arc game of throne này lý ra bỏ qua các tình tiết điều tra đi, tập trung vào phát triển niệm lực của các hoàng tử và thú niệm rồi cho nó giết nhau dần sẽ hấp dẫn hơn. chứ giờ mà còn 3 nhà mafia rồi chia bè cánh, chặt nhau từ từ thì chắc 70 chap mới xong =))
 
13 hoàng tử đã nhiều rồi còn thêm 3 nhà mafia, thêm băng Ryodan, thêm đám hunter. Năng lực sáng tác của Toga khủng vãi.
 
Back
Top