Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
ông nội Zeno là Maha.
Netero ko bị nhiễm zobae

Thế anh Zigg chắc phải là hàng cha chú của Zeno gì đó :-?

Theo suy luận thì team của Netero đi lục địa tối và đủ cứng để về đủ 3 người. Trong đó 2 người sống thọ, anh Netero già đi mà phong độ vẫn top đám hunter. Bà già Linne hiện tại là già nhất tổ chức.

Anh Zigg ko đề cập mấy, nhưng đến đời Alluka \ Nanika thì dính Ai, nên có khả năng là liên quan gì đó từ đợt team Netero du hí.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế anh Zigg chắc phải là hàng cha chú của Zeno gì đó :-?

Theo suy luận thì team của Netero đi lục địa tối và đủ cứng để về đủ 3 người. Trong đó 2 người sống thọ, anh Netero già đi mà phong độ vẫn top đám hunter. Bà già Linne hiện tại là già nhất tổ chức.

Anh Zigg ko đề cập mấy, nhưng đến đời Alluka \ Nanika thì dính Ai, nên có khả năng là liên quan gì đó từ đợt team Netero du hí.
Netero mạnh như vậy thì sống sót đc là phải rồi
Ngay cả King cũng phải chật vật mới nghĩ ra cách phá thế phòng thủ của ổng cơ mà :))

Chỉ có thắc mắc là Zigg và Maha có nằm trong top 5 niệm nhân ko nhỉ?
 
Mới cày 1 phát 340 chương, vẫn đỉnh như ngày nào

Có 1 điểm mới thấy là team của con trai Netero là team dính phải bệnh Zobae, khi về lại thì chỉ còn 6 hunter + 1 thằng cha nhiễm bệnh, không cần nạp thức ăn mà vẫn sống khỏe bất tử mấy chục năm

Từ đầu truyện đến cuối, Netero sống cực thọ, anh lập team đi chung đi thám hiểm với thằng cha Zigg Zoldyck, mà theo Zeno kể thì Netero quen đám Zoldyck từ thời ông nội của Zeno. Có khả năng anh Zigg này chính lả ông nội Zeno, là cụ kỵ của cháu Killua =))

Có khả năng Netero sống lâu sống thọ cũng là đi lục địa tối và tiếp xúc cái Zobae ;;)

Maha > Zigg > Zeno > Silva > Killua

Nêtro sống lâu chỉ đơn giản là sống lâu, chả liên quan gì sất.
 
" Bạn biết chưa!? Thứ hai tuần tới là HxH sẽ tròn 30 tập đó
1f609.png
;)
Tuy nhiên tới tập này thì xin phép được dừng một thời gian ngắn thôi, để Team tiến hành dịch tiếp các cuốn từ 31 ~ 35 mới về Việt Nam nhé...!!
Cám ơn cả nhà đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ #HunterXHunter!! Bộ truyện sẽ sớm trở lại, như những gì chúng ta vẫn mong với những chap mới nhất của "bố Tồ" nha ^^! "
vậy là dừng 1 thời gian rồi mới ra tiếp .
 
42111206_720389961634002_7600284611293216768_n.jpg

nghe đâu btv của tô gà nói rằng lần này comeback này sẽ rất là shock hàng , cứ chuẩn bị tinh thần để ;))
 
Ryodan chết hết
Kurapika chết mãn nguyện
Gon có niệm mới bá hơn trước
Cái tàu chết hết 90% red shirts

Cùng lắm là như thế chứ có gì mà shock =))
 
Ryodan chết hết
Kurapika chết mãn nguyện
Gon có niệm mới bá hơn trước
Cái tàu chết hết 90% red shirts

Cùng lắm là như thế chứ có gì mà shock =))
Cuối cùng éo ai chết, mọi người vui vẻ huề cả làng mới là shock =))
 
Ending là bắt đầu cuộc hành trình ở Dark Continent :)
Timeskip 10 năm sau, Dark Continent đẩy nhân loại lên tầm cao mới, tìm ra công nghệ FTL và bắt đầu du hành Dark Galaxy :)
 
Việc có bom hoa hồng trên tàu là bình thường vì mấy thằng Zodiac bên hunter chắc mỗi thằng cài trong tim một quả.

Tới Lục Địa Tối có mấy con đại họa nó điều khiển tự sát hoặc cho nổ bom éo cần tự sát thế là chết 95% đống nhân vật.

End.
 
Trang màu chap 381 tức chap mới:

proxy


Killua: Where am I right now?
Gon: Oh yeah, I've got no nen.
Leorio: Bring it MOTHERFUCKER
 
Ngẫm lại giờ thằng gon đang ko có niệm, có khi sang bên kia lại dc loại niệm mới cũng nên.
 
Ngẫm lại giờ thằng gon đang ko có niệm, có khi sang bên kia lại dc loại niệm mới cũng nên.
Biết đâu như giá y thần công, muốn đột phá lên Thập nhị quan công lực phải xả hết ra cho người khác, luyện lại mới có đột phá
 
con Nanika nó xài healing lên Gon nhiều quá nên nó bị nhiễm khí AI rồi đó :)) đợi Gon bộc phá thì cứ gọi là tan nát nhé :))
 
Back
Top