- 12/8/06
- 16,939
- 17,695
Có nghi điểm cho rằng con Tetha đã bị thú niệm "lock on" từ trước! Khi nó có phản ứng thì năng lực kích hoạt thôi.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Uhm xem ra chỉ có Nhất và Cửu là có chân mệnh thiên tử nhấtthằng 4 ăn ở sao mà cận vệ của nó đều muốn giết thế![]()

Nhất là loại vua lúc đất nước cần chống ngoại xâm mở mang bờ cõiUhm xem ra chỉ có Nhất và Cửu là có chân mệnh thiên tử nhất![]()
3 thằng này hợp làm 1 thì ra vị vua mạnh nhất.Nhất là loại vua lúc đất nước cần chống ngoại xâm mở mang bờ cõi
Tứ là loại hôn quân vô đạo nhưng có cách xử lý đám thần tử phản loạn
Cửu là loại vua cai trị thời bình
vì khi bóp cò súng đúng lúc tiếng sáo cất lên thì trong 1 tích tắc thằng 4 sao nhãng và tuyệt của nó biến mất (xem lại chap 383 thì thằng 4 mặt ngơ ra khi nghe tiếng sáo) => thú niệm xuất hiện luôn => Theta vẫn tưởng tượng khung cảnh trong mơ là đã kill được 
Đặt ba tên này vào thời tam quốc thì ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?Nhất là loại vua lúc đất nước cần chống ngoại xâm mở mang bờ cõi
Tứ là loại hôn quân vô đạo nhưng có cách xử lý đám thần tử phản loạn
Cửu là loại vua cai trị thời bình

Thế thì còn tuỳ mi cho chúng nó quốc lực ra sao, nhưng thời chiến quốc loạn lạc thì chỉ cần quốc lực ko quá kém thì thằng nhất có lợi thế nhấtĐặt ba tên này vào thời tam quốc thì ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?![]()
Theta cũng đã nghĩ đến khả năng thú niệm "lock on" nên mới yêu cầu thằng 4 duy trì "tuyệt" trong 40 phút để đảm bảo khả năng kill thằng 4.
Có chăng thất bại là do Melodyvì khi bóp cò súng đúng lúc tiếng sáo cất lên thì trong 1 tích tắc thằng 4 sao nhãng và tuyệt của nó biến mất (xem lại chap 383 thì thằng 4 mặt ngơ ra khi nghe tiếng sáo) => thú niệm xuất hiện luôn => Theta vẫn tưởng tượng khung cảnh trong mơ là đã kill được
Tóm lại theo ta lỗi là do Melody
nó phải biết là cả lời nói cũng có thể có niệm trong đó, rủi ro là khiến tứ mất tập trung chứnếu thật vậy là do lỗi Theta ko tính hết mọi khả năng chứ lỗi gìnó phải biết là cả lời nói cũng có thể có niệm trong đó, rủi ro là khiến tứ mất tập trung chứ

đù ông này nói chuẩn rồiTheta cũng đã nghĩ đến khả năng thú niệm "lock on" nên mới yêu cầu thằng 4 duy trì "tuyệt" trong 40 phút để đảm bảo khả năng kill thằng 4.
Có chăng thất bại là do Melodyvì khi bóp cò súng đúng lúc tiếng sáo cất lên thì trong 1 tích tắc thằng 4 sao nhãng và tuyệt của nó biến mất (xem lại chap 383 thì thằng 4 mặt ngơ ra khi nghe tiếng sáo) => thú niệm xuất hiện luôn => Theta vẫn tưởng tượng khung cảnh trong mơ là đã kill được
Tóm lại theo ta lỗi là do Melody




Theta thực tế nó có bắn, bọn cận vệ cũng nghe được tiếng súng, vậy con thú nó vừa đưa Theta vào ảo ảnh, vừa điều khiển cơ thể bắn sang hướng khác chăng?

.
, mà con gái mà cũng hói đc nhỉ 
Lời nguyền thay đổi toàn bộ body của nó màNó dính nguyền tay trái đấy, mà con gái mà cũng hói đc nhỉ
![]()
Ta ko nghĩ nó sẽ chế skill có lỗ hổng lớn như thếÀ mới xem lại năng lực của nó.
Người nào nghe được giai điệu của nó thì sẽ ngủ mơ.
Vậy chỉ cần đeo phone nghe nhạc khác làm loãng nhạc của nó (Như 2 con 10 và 11 đã làm) hoặc tai trâu ko biết âm nhạc là gì thì ko bị dính. Vậy cũng đối phó được.

Effect rộng, CC lâu lại thêm ảo giác nữa thì phải thế thôi, chứ thổi ko có cách counter thì imba quá rồiTa ko nghĩ nó sẽ chế skill có lỗ hổng lớn như thế![]()