đọc đau hết cả đầu, nhưng đại loại cũng hiểu được một chút

- phe 1st dần dần suy luận ra được niệm lực của 9th.
- 1 thằng ất ơ của Hội thợ săn bị con 6th tẩy não.
- Kakin cổ đại có tập tục là chôn người khác giới chung với những hoàng tử bị chết trong cuộc chiến vương quyền (afterlife companion/hồn ma đồng hành) để tránh việc những hoàng tử đó trở thành những linh hồn thù hận, ám ảnh vua và đất nước. Những người được (bị) chọn chôn chung với các hoàng tử là những kẻ thấp kém nhất thuộc tầng lớp "Untouchables". Hiện nay thì tập tục đó đã lỗi thời và không được sử dụng nữa, nhưng những người sinh ra ở tầng lớp "Untouchables" thì không được trọng dụng hoặc vào quân đội.
- 2nd tiếp nhận những người này vào quân cận vệ của mình, cho họ đất đai và quyền hạn như những binh lính bình thường. Với sự ủng hộ tuyệt đối từ những người này, trong số lính cận vệ của Camilla có nhiều ý kiến về việc tái sử dụng tập tục hồn ma đồng hành, kết hợp với niệm lực tạo ra một loại nguyền rủa dạng ám sát có hiệu nghiệm tuyệt vời.
- Điều kiện kích hoạt: mang theo bên mình đồ vật/hình ảnh có liên quan đến mục tiêu, nguyền rủa mục tiêu, tiếp cận mục tiêu càng gần, càng lâu và ý nghĩ nguyền rủa càng mạnh càng tốt, khi tự sát thì nguyền rủa sẽ kích hoạt, và lý tưởng nhất là chết trước mặt mục tiêu.
- Chưa rõ nguyền rủa có hiệu ứng gì đối với niệm thú, khả năng thất bại cao, nên Sarahell (đội trưởng lính cận vệ của 2nd) quyết định thử nghiệm nguyền rủa với hoàng tử 14th Woble (Kurapika bảo vệ) trong lần học niệm tới.
Con 2nd có nguyên 1 giàn lính đánh bom cảm tử, vkl

Nhìn cái mặt con Sarahell khá là cân đối, không đến mức mắt lồi mũi trâu như bọn nhân vật phụ, lại còn dính đến Kurapika (MỘT TRONG BA NHÂN VẬT CHÍNH CỦA TRUYỆN - TẠM THỜI CHƯA CÓ ĐẤT DIỄN!!!!!!!!!), nên chắc cũng còn sống thêm một khoảng thời gian nữa, và có mặt trong vài drama của act nữa
