Tôi chả hiểu ông muốn nói gì, lúc đầu ông nói Mobius thì vẫn đang được Don khám phá. rồi Mobius Don Freecss khám phá 300 năm còn chưa hết, rồi 300 năm qua Don mới chỉ khám phá hồ Mobius chứ không phải Dark Continent! tôi dẫn chứng bằng chứng rõ ràng là 300 năm trước mobius đã dc don freecss khám phát nát rồi, sau đó nó ra Dark Continent, khám phá dc bao nhiêu thì bố ai biết dc, sau đó về viết 2 cuốn sách, phía tây do chưa khám phá dc nhiều nên ko ra sách, bọn v5 dc quyển EST, sau đó chia ra tìm những tài nguyên mà Don Freecss phát hiện!
ông ảo tưởng đâu ra con số mobius lớn gấp trăm ngàn lần thế giới con người, rồi loài người khám phá mới 500km Dark Continent vậy!
ông nói vua kakin tổ chức chuyến đi để vinh danh chính mình => nghe gượng ép bỏ mẹ! đó chỉ là cái cớ để lừa bọn dân đen trong vương quốc nó và giới truyền thông thôi, mục đích thật sự thì chỉ có nó biết dc!( sức mạnh? trường sinh bất tử ??...) và mục đích đó đang ở đích đến của chuyến đi là lục địa tối nhé!
"Việc đi vào lục địa tối ko liên quan gì đến việc trò chơi vương quyền của bọn Kakin cả"
"Nhưng cuối cùng thì nó liên quan gì giữa cuộc chiến vương quyền và quyền vào lục địa tối khi mà các thỏa thuận để vào Dark Continent không hề liên quan gì cuộc chiến vương quyền?
Có hiểu việc nào xảy ra trước việc nào xảy ra sau ko?"
kakin là quốc gia đứng ra tổ chức chuyến đi, quyền lực kakin xoay quanh hoàng gia và vua là trung tâm, hiện tại vua đang có mục tiêu tại lục địa tối! mục tiêu nguy hiểm nên phải chọn ra tân vương đề phòng bất trắc, và trò chơi vương quyền là truyền thống để chọn ra tân vương! nếu vậy mà ko liên quan thì thế nào mới là liên quan? không liên quan tác giả vẽ ra để chơi à?
ông lôi mấy cái thoả thuận giữa v5 và vua kakin vào để chứng tỏ điều gì? tàu nó làm, chuyến đi nó tổ chức, game throne trong nội bộ của nó! thoả thuận với v5 thì liên can gì trong đây?