Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
tôi nghĩ tô gà không cho truyện phát triển kiểu đấy nữa đâu , trước đây bộ yuyu hakusho khi về cuối sức mạnh cũng long trời nở đất các kiểu . như thế dễ khiến truyện nó nát như kiểu toriko chả hạn .
giờ chắc thiên về đấu trí là chính thôi .
YYH là do bị ban biên tập ép deadline mà bản thân sức khỏe có vấn đề nên phải làm cho rush end, còn anime thì hãng khác tự phang cho nó ra ending
Sự thật là rush end và mém chút bỏ việc mà do cái tiếng của lão nên mới thêm ưu đãi =))
 
Thực ra màn HXH Arc York Shin cũng có nhiều pha combat hay mà có cần phải đấu não giải thích năng lực niệm dài lê thê như mấy chap gần đây đâu. Chap trên thuyền có vẻ làm hơi lệch tông so với những gì tác giả đã xây dựng trước đấy
tùy vào độ phức tạp của năng lực và cách tình huống diễn ra nữa . như arc hiện tại ko những năng lực phức tạp mà tình huống diễn ra các trận combat cũng đặc thù
 
tôi nghĩ tô gà không cho truyện phát triển kiểu đấy nữa đâu , trước đây bộ yuyu hakusho khi về cuối sức mạnh cũng long trời nở đất các kiểu . như thế dễ khiến truyện nó nát như kiểu toriko chả hạn .
giờ chắc thiên về đấu trí là chính thôi .
Miễn là đừng để Gon hóa chaos kill final boss là đc =))
 
Miễn là đừng để Gon hóa chaos kill final boss là đc =))
Bởi vậy mới trả giá gần cả sinh lực và cái kết là mém chút mất mạng mà hên là Killua mang em gái chữa kịp, giờ còn bị mất Niệm, khả năng là timeskip chủ yếu là huấn luyện tinh thần
 
Bởi vậy mới trả giá gần cả sinh lực và cái kết là mém chút mất mạng mà hên là Killua mang em gái chữa kịp, giờ còn bị mất Niệm, khả năng là timeskip chủ yếu là huấn luyện tinh thần
Chắc phải lập giới hạn gì đấy cho skill của con em thằng killua ko thì thằng gon spam rage mode miết
 
Chắc phải lập giới hạn gì đấy cho skill của con em thằng killua ko thì thằng gon spam rage mode miết
Sắp đến arc cuối rồi chắc để Gon spam chaos mode thôi =))
Chứ để mỗi Gin gánh team ko ổn :))
 
dạo này có hint j về chap mới không các bác, thấy đâu cũng thấy hunterxhunter sôi động trở lại
 
Chắc phải lập giới hạn gì đấy cho skill của con em thằng killua ko thì thằng gon spam rage mode miết
Mà có điều đến Tô gà cũng lười giải thích mà có khi giấu bài thì mới nói
Mà trước đó Killua cũng nói rằng em Nanika chỉ giỏi phá hoại mà chữa trị thì phải đem cả thân xác còn thấp thỏm chứ chưa chết mà cứu, chứ chết rồi là nó không hồi sinh được
Mà nếu ước thì có điều kiện mà giờ thì Killua biết rành rồi nên dễ thực hiện điều ước hơn
 
dạo này có hint j về chap mới không các bác, thấy đâu cũng thấy hunterxhunter sôi động trở lại
trong năm nay sure kèo là có rồi, năm trước là do định luật bảo toàn thì đáng lý 10 chap phải ra năm trước mà do đợt 2018 là kỷ niệm nên cho 20 chap =))
 
trong năm nay sure kèo là có rồi, năm trước là do định luật bảo toàn thì đáng lý 10 chap phải ra năm trước mà do đợt 2018 là kỷ niệm nên cho 20 chap =))
=)) sợ thật, k biết vui hay buồn. năm nay chưa có lịch chính thức đúng k bạn
 
Mà có điều đến Tô gà cũng lười giải thích mà có khi giấu bài thì mới nói
Mà trước đó Killua cũng nói rằng em Nanika chỉ giỏi phá hoại mà chữa trị thì phải đem cả thân xác còn thấp thỏm chứ chưa chết mà cứu, chứ chết rồi là nó không hồi sinh được
Mà nếu ước thì có điều kiện mà giờ thì Killua biết rành rồi nên dễ thực hiện điều ước hơn
lộn rồi con em là tốt bụng, ước chữa trị thì nó ko đòi gì cả nhưng phải tiếp xúc trực tiếp
 
Chưa có thông tin comeback thì chưa có gì chắc chắn cả. Ko nên mừng hụt. Bố to khó lường lắm
 
lộn rồi con em là tốt bụng, ước chữa trị thì nó ko đòi gì cả nhưng phải tiếp xúc trực tiếp

Cái này chưa rõ, bọn fan còn đang tranh cãi 1 trong 3 giả thiết:

1. Killua được ưu tiên ước bất kỳ cái gì mà không trả giá vì con bé thích thằng Killua (cái con Nanika ở lục địa tối nhập vào thằng em Alluka là gái)

2. Con Nanika còn 1 cái luật chưa ai nắm rõ nên thằng Killua nắm rõ và sử dụng luật đó để lách luật: Thằng Killua "ra lệnh" hoặc là "yêu cầu" chứ không phải là "ước muốn". Ngoài ra do Nanika thích Killua nên cũng chỉ có thằng Killua mới được quyền ra lệnh.

3. Năng lực chữa trị của Nanika cần tiếp xúc trực tiếp và không có hậu quả

Lưu ý: Ai nghĩa là "Love". Nó yêu ai thì người đó có quyền sử dụng năng lực của nó không có hậu quả, chắc vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái này chưa rõ, bọn fan còn đang tranh cãi 1 trong 3 giả thiết:

1. Killua được ưu tiên ước bất kỳ cái gì mà không trả giá vì con bé thích thằng Killua (cái con Nanika ở lục địa tối nhập vào thằng em Alluka là gái)

2. Con Nanika còn 1 cái luật chưa ai nắm rõ nên thằng Killua nắm rõ và sử dụng luật đó để lách luật: Thằng Killua "ra lệnh" hoặc là "yêu cầu" chứ không phải là "ước muốn". Ngoài ra do Nanika thích Killua nên cũng chỉ có thằng Killua mới được quyền ra lệnh.

3. Năng lực chữa trị của Nanika cần tiếp xúc trực tiếp và không có hậu quả
Với việc thằng killua phải mang con alluka đến tận chỗ thằng gon thì khả năng cao là việc chữa trị phải là trực tiếp, nhưng có thể việc chữa trị trực tiếp chỉ là 1 trong các giới hạn về cách thực hiện điều ước hoặc “ độ khó” của điều ước yêu cầu con alluka phải tiếp xúc với thằng gon :-?
 
Với việc thằng killua phải mang con alluka đến tận chỗ thằng gon thì khả năng cao là việc chữa trị phải là trực tiếp, nhưng có thể việc chữa trị trực tiếp chỉ là 1 trong các giới hạn về cách thực hiện điều ước hoặc “ độ khó” của điều ước yêu cầu con alluka phải tiếp xúc với thằng gon :-?

Cái luật tiếp xúc trực tiếp có thể là thằng Killua bịa ra để bảo vệ con Nanika khỏi thằng anh Illumi, hoặc là lượng nen giải phóng khi chữa trị lớn khủng khiếp nên phải tiếp xúc trực tiếp.

Riêng cái luật chỉ duy nhất thằng Killua có khả năng "ra lệnh", và khả năng này bỏ qua mọi luật khác, cũng như chỉ duy nhất có con Nanika yêu cầu thằng Killua xoa đầu thì chỉ mình thằng Killua biết, không ai biết bí mật này.
 
SO SÁNH CHAP MỚI GIỮA BẢN DỊCH ONLINE VS BẢN DỊCH TRÊN VIZ (Bản dịch chính thức bên Tây)

Bữa có bài post về màn cầu hôn của Illumi dành cho Hisoka thì mình xin giải thích luôn:

----------------------------

Phần bên trên là bản chính thức còn bản bên dưới là online nha - đây là cái bản mà TTT lấy để dịch
.

.

.

Cái này là do lỗi dịch bên page Tây nên thành ra TTT dịch thế này =)) sự thật là câu này theo bên bản chính thức là: "Mục tiêu hắn ta đồng ý là chính hắn. Theo thỏa thuận thì hắn phải chết, còn tôi là nhận tiền thưởng"
"Cả hai chúng tôi đều rất nghiêm túc, nên tôi chả biết hắn ta đi đâu nữa"
----------
Nguồn: Facebook
cityscape-building-line-art-vector-illustration-design-ho-chi-minh-city-69404428.jpg
wccfcyberpunk20779-740x429_hgmi.jpg
 
Bài viết của Hatashi Kurario, 1 phần chống trôi, 1 phần nên đọc :3cool_shame:
Đây là bài viết đầu tiên mình nói về Gon - một trong nhân vật chính của truyện. Khá là bức xúc khi đọc nhiều comment fan Việt thậm chí có cả người trong group này có nhiều bạn không thích Gon, cho là Gon không xứng với tình bạn Killua hay thắc mắc tại sao Gon trở nên ác như vậy sau vụ Gon hóa chaos để giết Pitou. Mình không trách bởi vì đó là những cảm nhận cá nhân, nhưng mình mong khi mình nói ra suy nghĩ của mình, ít nhiều là các bạn hiểu hơn về Gon mà gạt bỏ "định kiến" của mình về Gon nhé. Bài viết khá dài các bạn thông cảm. Để phân tích, đầu tiên mình chia tâm lý Gon qua 3 giai đoạn:

1. Giai đoạn đầu - Giai đoạn sau khi biết Kite bị điều khiển bởi con rối của Pitou. Không cần phải nói, lúc này chắc ai cũng cảm nhận được nỗi đau mà cậu phải chịu đến nỗi phải để Kite đấm mà ko đỡ lại, và cái ôm cuối cùng dành cho người mà bản thân vì cậu mà đánh mất cánh tay + tình trạng hiện thời. Quay lại lúc đầu, Kite được Gon (Gon hay Ging?) giao phó để gặp Gon, giúp Gon mạnh hơn hay dạy Gon bài học nào đó. Khi đi tới NGL, Kite đã hỏi nhiều lần cả hai có chắc rằng muốn đi hay không và kèm theo lời hứa đảm bảo mạng sống của cả đội bởi Kite biết bản thân mình không thể nào bảo vệ được bản thân và cả hai khi có biến cố xảy ra. Và anh vẫn để Gon và Killua đi theo cho thấy cả hai đã tin tưởng nhau như thế, vì vậy Kite lúc này là một người rất quan trọng với Gon. Nhưng khi sự việc xảy ra, không thể khẳng định vì Gon x Killua mà Gon (Gon hay Kite?) mất cánh tay, nhưng với tình huống đó, không thể phủ định được vì phải bảo vệ hai đứa mà Kite mất cánh tay. Vậy lúc này, Gon cảm thấy tội lỗi tột cùng khi thấy Kite như thế, thử hỏi có ai điều khiển được cảm xúc lúc đó hay không? Tội lỗi bởi bản thân đã phá vỡ lời hứa, nếu không chính tay mình trả thù, vậy thì ai sẽ làm điều đó thay mình? Không, phải là Gon! Vậy sao không hợp tác với Killua? Vâng có thể như vậy, nhưng đối với một đứa hệ cường hóa, cứng đầu nhưng cũng đầy tình nghĩa như vậy thì không thể hy vọng rằng Gon sẽ nói Killua giúp mình, thậm chí đó là bạn thân cậu! Từ đầu Gon đã quyết đây là trận chiến 1-1 vì người do cậu mà trở nên sống không ra sống, chết không ra chết như thế và cũng không muốn Killua liên lụy.
Viết tào lao. Lộn xộn, sai tên người tùm lum, phê thuốc hay gì?
Gon ko hềchủ ý giết Pitou, càng không hề có chủ ý sẽ giết Pitou 1 mình. Nó vẫn luôn hy vọng Pitou chữa đc cho Kite và nó sẽ không phải giết ai cả. Sự việc sau đó phát sinh ở chap 275 - Promise, khi mà Gon không thể chấp nhận được sự việc là tại sao qua chừng đó sự việc mà Killua lại có thể bình tĩnh được như vậy.


2. Giai đoạn sau khi thấy Pitou chữa trị cho Komugi. Bất ngờ quá phải không? Khi một con quái vật giết người không gớm tay mà lại bỏ toàn niệm để cứu lấy một con người? Ai cũng biết đó là lệnh của Meruem mà Pitou buộc phải nghe theo. Gặp mình hay ai đó sẽ xông tới đánh luôn mặc kệ lý do. Nhưng Gon đâu làm như vậy, cậu ấy cho Pitou thời gian giới hạn mặc dù Pitou cố ý kéo dài thời gian hơn. Trong lúc này Gon ngồi một chỗ và không hề nhúc nhích miếng nào với ánh mắt vô hồn. Nhìn kẻ thù của mình cứu người khác? Vậy sao người đó không phải là Kite? Lúc này khiến cậu càng hận hơn nữa. Cứu Kite càng nhanh càng tốt phải không? Vậy chí ít lúc này cậu cũng hiểu chuyện mà cho Pitou thời gian đó chứ. Lúc này cậu vẫn hy vọng, Pitou sẽ cứu Kite như cách Pitou cứu Komugi!
Lại tào lao. nếu Killua ko lên tiếng thì Gon nó cũng giết Pitou lúc đó rồi. Còn ánh mắt vô hồn? Nó ko nhìn ra sau lưng mà biết Pufu chủ ý giết nó, biết luôn cả Meruem đi về hướng Nam, điều mà Pitou cũng ko thể biết. Hẳn là ánh mắt vô hồn?

3. Sau khi Pitou xác nhận Kite đã chết và được điều khiển xác bởi niệm. Rõ ràng trước đó, bản thân Gon nghĩ rằng Kite còn sống, Kite còn có thể cứu được. Vậy từ đầu chẳng phải là nó đang sống trong cái cảm giác tự huyễn đó sao? Thậm chí Gon khóc rất nhiều và đặt ra những câu tự vấn? Vậy càng làm cảm giác ray rứt tăng cao. Căm hận, tức giận, thất vọng đó là điều khiến Gon hóa chaos, đánh đổi cả mạng sống để giết Pitou. Mình nghĩ Gon đã nghĩ tới việc dùng khế ước để đổi lấy toàn bộ niệm từ khi biết tình trạng của Kite. Ngoài ra, Gon vẫn còn là một đứa trẻ mà mọi người, lời hứa đối với đứa trẻ nó có giá trị lớn lắm. Thử hỏi một người chết vì mình vậy có thể nào sống yên bình được mà không ăn năn, hối lỗi không? Lúc này Gon nghĩ rằng, Pitou phải chết, chí ít điều đó cũng trả thù được, Kite cuối cùng cũng sẽ giải thoát, thoát khỏi sự dày vò của kẻ thù. Đến nỗi khi đấm liên tục vào Pitou mà lúc đó Pitou đã chết rồi, cậu cứ đấm và đấm trong vô thức. Đến khi gặp được Killua, Gon khóc rất nhiều. Y như rằng bao nhiều dồn nén căm hận cuối cùng cũng đã trút ra, nhưng bây giờ Gon phải làm gì đây? Tớ trả thù xong rồi, Kite có chắc sẽ hạnh phúc không? Còn cậu, cậu sẽ nghĩ gì khi thấy tớ như vậy? Điều tớ làm là đúng, đúng không? Thậm chí khi đứt cánh tay, Gon vẫn không thấy đau gì, vẫn nói rằng mình rất hạnh phúc. Lúc này, tâm lý cậu bị hỗn loạn giữa niềm vui - đau đớn - sợ hãi. Nhưng làm sao để dừng lại đây trong khi Gon đã đi quá xa như này rồi, cho dù Killua có kêu Gon quá nhiều lần như vậy, Gon có lẽ chẳng nghe thấy gì nữa rồi. Có phải chỉ có mình mình thấy không, ánh mắt cuối cùng Adult Gon nhìn Killua mình cảm giác đó là lúc Gon cần sự cầu cứu từ người bạn thân của mình!? Không phải Gon đáng thương hơn đáng trách sao?

Haizz, tóm lại cá nhân mình không phủ định rằng Gon ích kỉ. Vâng, con người ai cũng có mặt xấu - tốt của mình, cần tình huống và thời điểm để bản thân mỗi người thể hiện ra mà thôi. Đâu ai hoàn hảo đâu phải không? Nhưng trường hợp của Gon không cần phải quá khiển trách đến như vậy, chúng ta có thể và thông cảm được vì sao Gon lại như thế. Bố Tồ nhà mình rất hay khi đưa tình huống và tính cách nhân vật như Gon làm main - tính cách thật, con người thật của rất nhiều người ngoài đời vậy, không đơn thuần chỉ là nhân vật trong truyện tranh nữa. Quả thật, từ hero sang anti-hero hay villain chỉ trong tích tắc, nhưng ai biết rằng đó là cả một quá trình đấu tranh của chủ khổ?

Về tương lai Gon và Killua, có nhiều người cho rằng sau vụ này Gon và Killua sẽ dần trở nên rạn nứt? Mình không nghĩ vậy, thậm chí sau này cả hai càng trở nên thân thiết, biết chia sẻ nỗi đau hơn bây giờ. Khúc cuối Killua có trách và Gon đã xin lỗi, mọi chuyện giải quyết đơn giản như thế. Khoảnh khắc cả hai quay lưng về nhau, lúc này nhìn mặt cả hai đều thoáng nét buồn. Bởi lẽ cả hai bây giờ đã có một mối quan tâm khác cần phải nghĩ về và mục đích sống cũng đã thay đổi rồi. Đó có phải là giai đoạn của trưởng thành không? Không phải cả hai không gặp nhau nữa thì sẽ hết thân. Bạn thân - đôi khi là người bạn cần khi có chuyện cần tâm sự hay thậm chí bạn thân là người mà ta ít liên lạc và gặp hằng ngày, nhưng khi gặp lại cứ như thời ban đầu không? Chắc chắn mình nghĩ nhiều người đang trải qua mối quan hệ đó, bản thân mình cũng vậy! Mình đã đọc qua nhiều bộ manga, nhưng đây là lần đầu mình yêu cái tình bạn này của nhân vật chính đấy!
Nguồn: trên group HxH VN (facebook)
Đọc 2 cái trên tào lao quá nên cái này ko thèm đọc nữa.
 
Viết tào lao. Lộn xộn, sai tên người tùm lum, phê thuốc hay gì?
Gon ko hềchủ ý giết Pitou, càng không hề có chủ ý sẽ giết Pitou 1 mình. Nó vẫn luôn hy vọng Pitou chữa đc cho Kite và nó sẽ không phải giết ai cả. Sự việc sau đó phát sinh ở chap 275 - Promise, khi mà Gon không thể chấp nhận được sự việc là tại sao qua chừng đó sự việc mà Killua lại có thể bình tĩnh được như vậy.
Lại tào lao. nếu Killua ko lên tiếng thì Gon nó cũng giết Pitou lúc đó rồi. Còn ánh mắt vô hồn? Nó ko nhìn ra sau lưng mà biết Pufu chủ ý giết nó, biết luôn cả Meruem đi về hướng Nam, điều mà Pitou cũng ko thể biết. Hẳn là ánh mắt vô hồn?
Đọc 2 cái trên tào lao quá nên cái này ko thèm đọc nữa.
Đã nói chống trôi thì không thích thì khỏi đọc =)) mà có khi đứa đó chắc mới luyện anime
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top