Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ủa rồi rốt cuộc chiêu mộ thì cứ nói chuyện hoặc dùng vũ lực thôi, mắc gì đẻ thêm cái trò đấu bài ko liên quan đếm niệm chi vậy???
Cần sự trung thành thì nó chỉ cần chân thành. Như hiện tại thì nó rất chân thành. Nhưng bôi ra cái trò chơi bài này để làm gì phí thời gian độc giả vc. Ban đầu còn tưởng liên quan đến niệm chứ có liên quan gì đâu. Tác giả thể hiện sự nguy hiểm hay gìCái nó cần là sự trung thành, như thế thì niệm của nó mới có tác dụng thì phải.

Thì cứ đối thoại trực tiếp thôi chứ ông này là rất thích vẽ vời. Cái đoạn Ging đối thoại về tiền bạc cũng đẻ ra tổ chức này kia rồi tài khoản cha tài khoản con tài khoản cháu mà ko bao giờ xài tới. Riết thấy nhiều cái cha tác giả hay da dẻ ghê luôn.

Đây nhé. Bằng chứng cho thấy Togashi đã già, thích lê thê lan man những thứ chả liên quan. Cũng có thể là dấu hiệu cho thấy tác giả đã đuối về cốt truyện nên cố tình câu kéo lê thê hoặc lèo lái sang hướng khác. Hoặc cũng có thể là bày đặt ra vẻ nguy hiểm nhưng thực chất nó chả có ý nghĩa gì, chả giải quyết đc gì ngoài việc như là cho thêm muối vào một cái nồi canh vốn đã rất mặn rồi.Tôi đọc lại cả bộ này mà tới đoạn bầu cử là tôi skip, skip cả đoạn Killua dẫn Alluka cứu Gon và skip cả trận hisoka chiến Chrollo. Đọc mệt mỏi thật sự, có mỗi cái đi cứu thằng Gon thôi cũng bày đặt bôi mấy chục chap với đủ mọi thể loại cá cược đấu trí. Có mỗi bầu chủ tịch thôi mà cũng màu mè đấu đá rồi cuối cùng 2 thằng đầu to nhất đều rời đi, chả hiểu làm mẹ gì. Mà lý do đọc lại cũng là vì arc DC này chả còn nhớ gì mới phải đọc lại.
Thằng cha tác giả này cứ bày đặt cái gì cũng làm cho quan trọng lên tỏ vẻ nguy hiểm nhưng thực chất đéo có ý nghĩa gì cho mạch truyện, ví dụ như ở chap này: https://www.nettruyenin.com/truyen-tranh/the-gioi-tho-san/chap-347/174156
Đẻ ra cái tổ chức Nowell chỉ để cho 1 đoạn đối thoại, sau đó đéo bao giờ nhắc đến cái tổ chức này lần 2.
Như ở chap này: https://www.nettruyenin.com/truyen-tranh/the-gioi-tho-san/chap-350/249929
Đẻ ra cái mạng điện thoại Q ra vẻ nguy hiểm cũng chả để làm con mẹ gì nốt.
https://www.nettruyenin.com/truyen-tranh/the-gioi-tho-san/chap-329/174114
Chế ra nhóm Seirin cũng chả để làm con mẹ gì.
Ngoài ra, vì trước đây tác giả đã từng mô tả về phố sao băng là trả thù là đánh bom nên Chrollo ăn cắp năng lực đánh bom, Gotoh chơi búng xu nên năng lực cũng là búng xu. Sao nghe miễn cưỡng vl vậy?
thậtĐây nhé. Bằng chứng cho thấy Togashi đã già, thích lê thê lan man những thứ chả liên quan. Cũng có thể là dấu hiệu cho thấy tác giả đã đuối về cốt truyện nên cố tình câu kéo lê thê hoặc lèo lái sang hướng khác. Hoặc cũng có thể là bày đặt ra vẻ nguy hiểm nhưng thực chất nó chả có ý nghĩa gì, chả giải quyết đc gì ngoài việc như là cho thêm muối vào một cái nồi canh vốn đã rất mặn rồi.
Bây giờ thì HXH khác mẹ gì Conan đâu? Bối cảnh Conan diễn ra ko tới 1 năm, nhưng công nghệ thì lại theo thế giới thật, nên trong vòng chưa tới 1 năm đó Conan từ xài điện thoại thẻ -> cục gạch -> smartphone rồi bây giờ livestream tiktok luôn. HXH cũng y chang:
https://hunterxhunter.fandom.com/wiki/Electronic_Devices

có nhiều cái sau này mới dùng mà , như xưa cái vụ mà bọn sao băng đi trả thù cho thằng bị kết án oan ấy . mãi sau này mới biết đó là năng lực nhật nguyệt của trưởng lãoĐây nhé. Bằng chứng cho thấy Togashi đã già, thích lê thê lan man những thứ chả liên quan. Cũng có thể là dấu hiệu cho thấy tác giả đã đuối về cốt truyện nên cố tình câu kéo lê thê hoặc lèo lái sang hướng khác. Hoặc cũng có thể là bày đặt ra vẻ nguy hiểm nhưng thực chất nó chả có ý nghĩa gì, chả giải quyết đc gì ngoài việc như là cho thêm muối vào một cái nồi canh vốn đã rất mặn rồi.
Bây giờ thì HXH khác mẹ gì Conan đâu? Bối cảnh Conan diễn ra ko tới 1 năm, nhưng công nghệ thì lại theo thế giới thật, nên trong vòng chưa tới 1 năm đó Conan từ xài điện thoại thẻ -> cục gạch -> smartphone rồi bây giờ livestream tiktok luôn. HXH cũng y chang:
https://hunterxhunter.fandom.com/wiki/Electronic_Devices

thớt nói sao tui có cảm tưởng y chang mấy phim của lão Tarantino dạo gần đây... kiểu mấy phim trước thì ok nó hay nhưng càng về sau thấy nó nhàn nhàn (kiểu dùng chung mô tuýp, chỉ thêm hành động đẹp mắt ra) thì cốt truyện chắc chỉ có nhiêu đó: build up hơi rùa bò, nhưng về cuối thì nó mới ra cái hayĐây nhé. Bằng chứng cho thấy Togashi đã già, thích lê thê lan man những thứ chả liên quan. Cũng có thể là dấu hiệu cho thấy tác giả đã đuối về cốt truyện nên cố tình câu kéo lê thê hoặc lèo lái sang hướng khác. Hoặc cũng có thể là bày đặt ra vẻ nguy hiểm nhưng thực chất nó chả có ý nghĩa gì, chả giải quyết đc gì ngoài việc như là cho thêm muối vào một cái nồi canh vốn đã rất mặn rồi.
Bây giờ thì HXH khác mẹ gì Conan đâu? Bối cảnh Conan diễn ra ko tới 1 năm, nhưng công nghệ thì lại theo thế giới thật, nên trong vòng chưa tới 1 năm đó Conan từ xài điện thoại thẻ -> cục gạch -> smartphone rồi bây giờ livestream tiktok luôn. HXH cũng y chang:
https://hunterxhunter.fandom.com/wiki/Electronic_Devices
Chỉ chứng tỏ lão đuối lý thôi.có nhiều cái sau này mới dùng mà , như xưa cái vụ mà bọn sao băng đi trả thù cho thằng bị kết án oan ấy . mãi sau này mới biết đó là năng lực nhật nguyệt của trưởng lão![]()
Vì đã có hint là đánh bomb nên giờ cho Chrollo có năng lực đánh bomb, nghe nó cứ cùi cùi kiểu gì
y như đoạn mới cướp đc năng lực của thằng Cú cái đem xài luôn cho Zeno vậy. Ngay như đoạn thằng Bonolenov biến hình, bộ cuộc đời nó ko gặp mấy người sao phải là thằng Cú từ hồi Yorknew?Tỏiko bị ép end sớm, mà chi tiết nào không dùng nhỉ ?Vẽ ra cho lắm rồi về sau không dùng nghe giống kiểu Toriko
kakin dựa theo t tàu khựa , tác giả muốn chửi xéo TQ thôi mà . arc kiến thì cái đất nước kia là triều tiênBọn hoàng tộc kakin khốn nạn vl, bảo sao em morena muốn lật đổ, mà chúng nó quyết tâm đến được lục địa tối để làm cái gì nhỉ, liên quan đến đám thú niệm chăng, bởi quyền lực của hoàng tộc được duy trì suốt bao lâu này chắc cũng nhờ vào niệm cả
