Hunter x Hunter's fanclub

Status
Không mở trả lời sau này.
Thì thấy con kiến mèo xh thì tự vẫn đi cho rùi,chắc nó ko ngờ con mèo biết mổ não moi tin;)).
 
Mà chẳng hiểu sao tác giả lại nghĩ ra cái quả đó nhỉ.
Bọn kiến chỉ biết truyền thông tin cho nhau chứ nghĩ ra mổ não đúng là thiên tài =))
Làm truyện có thêm bao nhiêu là nút thắt chưa mở được :-"
 
Thì thế bọn kiến mới học niệm được,ko thì để tụi hunter làm gỏi à ;)).
 
Cái chính là do số nó xui.
Đúng lúc đó thì con kiến kia đến.
Nó thoát khỏi nọc độc của con nhện cũng gọi là giỏi hơn bọn kia roài.
Tính thoát ra ngoài để báo tin cho đồng đội ai ngờ chuyện xấu hơn :((
Đoạn đó chapter bao nhiêu quên mất rồi nhỉ? mà sao lúc đó kiến chưa có Niệm mà đánh cũng ko lại à , đúng là Hunter cùi bắp...
 
Có thấy bọn nó học quái quỷ gì đâu mà mạnh như thằng Kit con mèo nó ra trận phát đầu 1 hit đã die roài.
Chưa cần phải chiêu nọ chiêu kia :))
 
con mèo hình như biết xài nhưng chưa hiểu đó là niệm thì phải.
 
Từ lúc nó biết cách kích hoạt niệm trong cơ thể thì coi như là nó cũng đã mạnh lên rất nhiều rồi .:|
 
Sax, con mèo khi chưa kích hoạt thì theo nhận xét của thằng người chim ( đang nuôi thằng em của King) thì đã mạnh hơn ông già hội trưởng rồi.
 
Trong người nó có tồn tại niệm thì mới mạnh được như vậy.
Chứ nếu dùng sức + cơ bắp thì không thể hơn người có niệm được.
Mà lão già đó có phải tay mơ đâu :|
 
lão già đó có kinh nghiệm chục năm đánh nhau mà, lu kiến mới sinh ra chưa bao lâu chưa đánh lộn nhìu nên tuy chúng mạnh nhưng khì 2 bên đánh nhau chưa chắc bít bên nào thắng
 
khó nói lắm, bác ko thấy thằng Kite lăn lộn bao năm, kinh nghiệm đầy mình mà chỉ làm cho con mèo bị xây xát chút đỉnh.
 
Sax, con mèo khi chưa kích hoạt thì theo nhận xét của thằng người chim ( đang nuôi thằng em của King) thì đã mạnh hơn ông già hội trưởng rồi.
Có lộn không đó ? Lúc Mèo pitou chưa biết niệm thì thằng người chim làm gì biết ông hội trưởng ?
 
trận đánh với kite là nó đã kích hoạt rồi! với lại kinh nghiệm đôi khi cũng ko thể chọi được với bản năng!
Con mèo có lẽ là 1 trong số những con đặc biệt, có năng lực niệm bẩm sinh, lần đầu XH, niệm của nó đã làm cho bọn kiến xung quanh toát mồ hôi còn gì.
 
thằng chim bị óanh cái là học luôn được niệm,công nhận siêu thiên tài.
 
Nó có cảm giác về niệm và kích hoạt được thôi chứ chưa biết khống chế và sử dụng.
Đến khi được thử thì con chim mới biết nó thuộc hệ cường hóa.
Chính vì vậy mà khi Gon ( cũng hệ cường hóa) đấm nó thì nó đã được kick hoạt niệm.
Cũng 1 phần là do cùng hệ,1 phần là bản năng khi gặp 1 đối thủ mạnh trong trận đấu vì sinh tồn.
 
Phân tích thấy ko hợp lý lắm :|
Togashi thường đưa các vấn đề vào rất có khoa học, ko bít ông ta có ý đồ gì đây :-?
 
mấy bác ơi, cho em hỏi hunter có phải ra đến chap 260 là ngưng rùi ko...coi đến lúc hấp dẫn rui` hem thấy mấy chap tiếp..nghe nói tác giả bị bịnh..^^!
 
Thế là hợp lí lắm rùi chứ còn đòi thế nào nữa :-w
Tớ có phải ông đó đâu.
mấy bác ơi, cho em hỏi hunter có phải ra đến chap 260 là ngưng rùi ko...coi đến lúc hấp dẫn rui` hem thấy mấy chap tiếp..nghe nói tác giả bị bịnh..^^!
Đang có chap 261.
 
Thế là hợp lí lắm rùi chứ còn đòi thế nào nữa
Hí hí ;)), nói vui tí =)).
Mà mấy chap về sau nét vẽ được đầu tư hơn mấy chap giữa giữa, nhìn nhiều khi tưởng bọn trẻ con vẽ :))
 
lúc nào chả thế, nét vễ những tập đầu nhìu lúc rất khác so với các tập sau, phần nhìu là do độc giả phản ánh + bình luận.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top