HunTer !!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

> Eragon <

Youtube Master Race
HuNter hay thế mà sao ko thấy mọi người nói gì về truyện này nhỉ :-/ , dù đã tạm dừng nhưng ko bác bỏ rằng nó rất hay
 
Uhm mình cũng từng là 1 fan hunterxhunter nhưng bây giờ ........T.T.Vậy trong mấy nhân vật các bác thích ai nhất,Vito thích Clapika :x
 
HXH gây ra 1 làn sóng fan hâm mộ khá là đông đảo :>

Chủ yếu là Kurapika và Kirua FC :-"
 
Qua acc thì thấy thôi. Lật topic nào nói chung về manga ra cũng Killua sama này, Killua sama nọ. Tội nghiệp, thằng nhỏ mắt bự mới 8 tuổi mà mấy con mụ tranh nhau túm nó làm chồng, làm sao phục vụ cho hết nổi =))

Bộ này nội dung hay, đánh nhau hay, cái gì cũng hay, chỉ có vấn đề là đám NV chính toàn đám nhóc tì suy dinh dưỡng, nhìn chướng mắt.
 
...Vâng, và đứa duy nhất nhìn manly đó thì lại bị xếp vào hàng kém cỏi nhất trong truyện, cũng y như trường hợp của Kuwabara trong YYH...
 
Đúng thật =((

Nhưng thằng Leorio í trông kool ghê cơ :'>

------------------------------------------

Btw, tụi girl trong này vẽ đẹp phết :x
 
Qua acc thì thấy thôi. Lật topic nào nói chung về manga ra cũng Killua sama này, Killua sama nọ. Tội nghiệp, thằng nhỏ mắt bự mới 8 tuổi mà mấy con mụ tranh nhau túm nó làm chồng, làm sao phục vụ cho hết nổi
:whew: các bạn nữ acc sung thế à :'>
Bộ này nội dung hay, đánh nhau hay, cái gì cũng hay, chỉ có vấn đề là đám NV chính toàn đám nhóc tì suy dinh dưỡng, nhìn chướng mắt.
càng đánh về sau càng chán '___' con đến khúc đánh với vua của bọn kiến gián ji` đấy là hết muốn coi ~.~
 
Tụi kiến gián, ăn nhiều đẻ nhiều :-@

Đẻ ra thú niệm mới kinh chứ :-j

Btw, ko biết mặt mũi con vua thế nào nhỉ 8-|

Cả bọn hộ vệ trực thuộc vua nữa :-?
 
có bản mấy chap khi vua ra đời rồi mà quanzi, lên stoptazmo.com download ấy
 
đék biết tác giả đâu rồi. Chết ngắc rồi thì phải, nửa năm nay không thấy chap nào mới :))
quanzi: chap cuối cùng.. là ở đoạn Selection, sắp đánh nhau với King & King's Guard, royal guard hay đại loại thế. Lâu quá rồi chả nhớ nữa.
 
Whaaa ra tới đoạn đó gòi à ? :o

Cứ gân cổ lên chờ Trẻ mà chẳng thấy gì hết =((

Btw, thằng Kite chết gòi phải ko ? Cái con kiến gián ấy sao gòi ? :-@

Jus với Kron cho hỏi nhờ cái :D
 
kite dở sống dở chết.. đại loại là bị con guard điều khiển bằng nen của nó. Con kiến gián thì bó tay, ko biết con nào. Con queen? Ngỏm nốt rồi, nhưng són lại được con ant cuối cùng và đc 1 thằng captain đem đi chỗ khác nuôi :)
 
Tại nghe page trước có gọi Queen là kiến gián nên :-@

Who's Captain :-?

Thế còn 3 cái ông mà tập HXH cuối cùng xuất bản ở VN, trong đó có ông chủ tịch tụi giám khảo kì thi tuyển Hunter ấy, nhóm ấy làm ăn ra sao ? :D
 
hộ vệ trực thuộc vua mà bác nói 1 con đã đủ làm mắm thằng Hate gì đó , thằng vua của nó mà đẻ ra thì bố thằng Gon chắc cũng teo deo
 
hộ vệ trực thuộc vua mà bác nói 1 con đã đủ làm mắm thằng Hate gì đó , thằng vua của nó mà đẻ ra thì bố thằng Gon chắc cũng teo deo
Thằng đó là Kite, thằng đó võ công chỉ ở mức hơn tụi thằng Gon thôi, đọc mấy chap sau sẽ thấy bọn kiến hộ vệ đến hội trưởng HxH còn tê tê huống hồ anh già thằng Gon <-- 1 trong 5 người giỏi niệm nhất thế giới.
Truyện này nói Leorio yếu nhất cũng không hẳn đúng lắm, tại bản thân leorio chỉ chuyên tâm học tập để trở thành bác sĩ mà thôi, trong khi niệm không giống như võ công căn bản, còn phải tùy tư chất trời cho thế nào nữa, nhưng leorio là người khá kiên trì, tỉ mỉ, có khả năng là người thuộc hệ "Cụ thể hóa" hoặc " đặc chất". Mà hệ đặc chất thế nào cú nhìn Kurapika là rõ.
 
Cái đặc chất ban đầu tưởng ghê lắm :>

Càng về sau càng nhiều thằng đặc :-j

Đến cả kiến hộ vệ cũng đặc thì :-@
 
Cái đặc chất ban đầu tưởng ghê lắm

Càng về sau càng nhiều thằng đặc

Đến cả kiến hộ vệ cũng đặc thì

Tại đặc chất thực ra là tên gọi chung dành cho những người có năng lực niệm không xếp cùng nhóm với 5 hệ niệm kia mà thôi, là khả năng đặc biệt của từng người ấy mà, như con nhỏ coi bói đó, nó cũng là hệ đặc chất đó, nếu biết dùng đúng cách chẳng phải năng lực của nó rất ghê gớm sao. Không vậy thì thằng kuroro chẳng cướp niệm của nó làm gì.

Chính vì niệm phân ra làm nhiều loại như vậy, lại tùy tính cách mỗi người mỗi khác nên tui mới nói niệm lực của Leorio là ẩn số, không ai có thể nói trước được, còn tùy cha Toghashi thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top