Nếu nói thế thì mấy bác éo bít mấy bác khác nhau với mấy con heo/bò/chó chỗ nào à ? Vãi hàng kiến thức các bác thật. Vãi luôn cái mà các bác gọi là ý kiến/suy nghĩ của các bác.
Tôi thì tôi biết tôi khác với bọn động vật chỗ nào. Các bác không tự hào các bác là "động vật nhạy cảm" duy nhất trên hành tinh này nhưng tôi tự hào đấy. Con người là động vật duy nhất trên hành tinh này có khả năng suy nghĩ ở mức độ cao. Các bác đừng nói rằng chó bò heo thiên nga tắc kè kì nhông cũng có thể suy nghĩ vậy. Lầm. Có thể suy nghĩ đấy, nhưng ở mức độ nào ? Mức độ suy nghĩ của động vật là nguyên nhân chính tại sao con người không ăn (hay ít nhất là một số nước không ăn) những động vật như cá voi, cá heo, tinh tinh v.v...
Thế nghĩ thế đã biết mình khác heo/bò/chó chỗ nào chưa ? Hay là vẫn chưa biết ? Có còn nghĩ King coi người là thực phẩm là đúng nữa không ?
Bài viết rõ ý phết, để tớ thử phản bác nhé.
Tớ thấy thế này, ví dụ về con chó ý. Châu Âu người ta ko ăn còn Châu Á ta ăn đều đều, thậm chí còn là quốc hồn, quốc túy nữa đấy. Còn tinh tinh, cá heo... tớ thật là chả phải ko có người ăn đâu.
Cho nên theo ý tớ ý, là cái việc ăn hay ko ăn trước tiên nó là do ăn ngon hay ko đã :p Ngon + bổ thì cứ gọi là nuốt tất.
Và khi văn minh lên thì người ta thay đổi, ko ăn 1 số thứ nữa (đại loại là cả cộng đồng ko ăn thì ta cũng thôi).
Đấy, giờ bọn kiến trong HxH bọn nó cũng nghĩ loài người éo là cái gì cả. Chả qua là ngon + bổ + rẻ, thế là nó ực. Nếu con người ko bật được nó thì cứ ngoan ngoãn mà làm food cho tới khi bọn nó trở nên văn minh và bảo nhau "Ừ, bọn này tuyệt chủng đến đít rồi, bảo tồn đê..." hay là "Bọn này tính ra cũng có xx% gen giống mình, thôi, ăn nó mang tiếng bỏ mẹ...". Thế là bọn nó ko ăn nữa.
Cái này thì là quy luật tự nhiên rồi, gen nào ưu việt hơn, thích nghi với hoàn cảnh tự nhiên tốt hơn, sẽ được nhân giống nhiều hơn. Quy luật khách quan đấy nhé, bác nào bảo không phải là duy ý chí bỏ mẹ ra :p
edit: A, bạn Catnarok không thích ăn thịt chó kìa, văn minh phết

tớ chạ được như thế :p
edit 2: À mà các bạn không đem tiêu chuẩn đạo đức của loài người hiện đại ra phán xét kiến HxH nhé. Vì bọn nó có phải người éo đâu. Với cả mấy cái tiêu chuẩn hiện nay cũng phải mất mấy trăm năm để hình thành. Chứ trước loài người cũng dã man bỏ mẹ ra...