HunterXhunter 's fanclub [4]

còn có pé palm đóng vai yêu đương nhăng nhít tí rồi nhận nv chính đánh bom cảm tử kiếm thông tin.
và gungi girl đóng người xấu và quái vật :))
 
bộ đó trước cũng mua đủ 38 tập.hồi đó truyện gì của nxb trẻ,thanh hóa,kim đồng ra mình cũng mua hết,recca vẽ xấu nhưng lên hoạt hình nhìn đẹp hơn .nội dung thì cũng tàm tạm.đọc cũng hơn cái naruto kia

sau này cho hết sạch truyện.giữ lại mỗi hunter,kyo,uduchi 1 thời giann sau thấy mãi ko ra nên cho nốt =))

Có chứ, bà bích quy đó (tuy có hơn già).

chỗ đó nói nhầm.nói nhầm truyện nào thành truyện này :))
 
Cái chính yếu là nhân vật nữ trong truyện này ai cũng đáng sợ hết =)) =)).
 
thôi tớ ngủ.thức khuya mấy năm trời liền giờ đầu có mấy chục cái tóc bạc.dạo trước học sinh bà già đến nhà chỉ chào anh bây h toàn chào chú :((
 
1 đã bỏ cuộc vui :))
thôi cũng chuẩn bị té .
 
chưa anh em nào dạy à.mà đã có chap 295 bản tiếng việt chưa nhỉ.tiếng anh của tớ đọc chỉ hiểu lõm bõm thôi
 
mk.đọc bản tiếng việt của nxbtre phát hành đoạn tập 2 thằng killua đánh với thằng móc thịt người.nó cắt mất đoạn thằng killua móc tim thằng kia ra và bóp nát.vừa nãy xem lại mới thấy


truyện hay thế này mà nó cắt.tiên sư lũ ngu

Mie nó, giờ mới biết việc này. cay qua:((
 
lằng nhằng đầy người chưa xem ấy chứ
11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg
 
Em đọc truyện, thấy hình thằng Killua nó phình to ra, với lại mạch tranh bị đứt, là biết ngay bị phẫu thuật rồi. Cho nên hồi biết 1manga, phải tìm lại ngay :D
 
còn chỗ nào kinh dị bị cắt ko mọi người.màbonj nxb trẻ nó bị não hay sao ấy.đoạn thằng killua bóp tim thì cắt.đoạn thằng pisoga nó cắt đầu 1 thằng giám khảo nhìn còn kinh hơn thì để nguyên
 
còn chỗ nào kinh dị bị cắt ko mọi người.màbonj nxb trẻ nó bị não hay sao ấy.đoạn thằng killua bóp tim thì cắt.đoạn thằng pisoga nó cắt đầu 1 thằng giám khảo nhìn còn kinh hơn thì để nguyên

Bác dịch luôn lời thoại hộ em với được ko, em bị mù tiềng anh=((
 
Bác dịch luôn lời thoại hộ em với được ko, em bị mù tiềng anh

-kết quả 3-2
-với kết quả này chúng tôi có thể rời khỏi đây chứ

+Ừ các ngươi đã thắng

+đi khỏi đây các ngươi sẽ đến 1 căn phòng nhỏ
+và sẽ phải chờ ở đó 50 giờ để bù lại thời gian đã ở đây

-tốt
-nhưng tôi hơi thất vọng vì ko thấy ông chiến đấu tí nào
-ông có muốn đấu với tôi không ?

+cho ta xin :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy mà em nhà XBT nó dịch là câu cuối thằng trọc nó nói với Killua là " đừng có húng quá ":((
 
dịch thế cũng được.đâu có sao.ko sát nghĩa nhưng vẫn hay,ko bị xa rời cốt truyện quá là được

đáng ra thằng đó nói là tôi từ bỏ hay tôi bỏ cuộc.để như thế thì nghe ko hay tí nào
 
Một đằng "là tôi chịu ko chơi lại cậu", có thể hiểu là như thế. Đằng này là "cậu đừng máu quá chắc gì đã đánh lại tôi" khác nhau hoàn toàn chứ. Chỉ tại hâm mộ killua quá thông cảm.:D
 
Với mấy nxb Việt Nam thì phải chịu thôi, hồi trước có để đọc là mừng rồi :D
Bh toàn đọc online :">

Mà nhắc mới nhớ ngày xưa mình tìm đọc HxH vì cũng của ông tô gà vẽ yuyu hakusho mà mình thích :))
 
còn chỗ nào kinh dị bị cắt ko mọi người.màbonj nxb trẻ nó bị não hay sao ấy.đoạn thằng killua bóp tim thì cắt.đoạn thằng pisoga nó cắt đầu 1 thằng giám khảo nhìn còn kinh hơn thì để nguyên
còn 1 đoạn bị cắt là:
đoạn killua chém băm vằm 2 thắng trên thuyền sau khi đấu với ông hội trưởng trò bắt bóng đó:))
 
Cái đấy Cà Mau có hết
1 cái bị cắt nữa là Hisoga móc lá bài từ cái tay gãy khi đấu với thằng phân thân.
Còn bác nào nghĩ Togashi solo hay bí ý tưởng (nên tạm ngừng) thì mình nghĩ ko đúng bởi ai cũng phải có team hỗ trợ chứ thánh hay sao mà tuần nào cũng 18 trang liên tục. Ngoài ra còn có 1 biên tập viên đôn đúc hỗ trợ nữa. Cứ coi Adachi tự họa là rõ.
 
Hồi xưa mình cầm cuốn "thợ săn kỳ ảo" lần đầu là năm 1999, khi đó đúng cái tập thi hunter trong toà tháp này nên mình biết bọn Trẻ nó cắt vì bản kia ko cắt :))
 
Back
Top