B.HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
I:Fire emblem1: Fireemblem Ankoku Ryu to Hikari no Turugi
Chương I Chuyến phiêu lưu của Marusu
A.Giới thiệu:
Vương tử Marusu và một nhóm kỵ binh Arytia do lão kỵ sĩ Jeigan dẫn đầu lưu lạc đến đảo quốc Taris ở phía đông.Ở đây họ được cưu mang,Marusu(marth) vương tử trẻ tuổi của Arytia phải rời xa quê hương vì chiến tranh.Luôn canh cánh trong lòng mối hận phục quốc và đi tìm người chị bị thất lạc năm xưa.
B.Nội dung chương một:
Vào màn các bạn sẽ thấy một toán cướp biển tấn công vương đô Taris.Sheeda,cô công chúa của đảo quốc Taris chạy đến chỗ Marusu cầu cứu.Marusu nhận lời cầu cứu một phần vì muốn đền đáp công ơn cưu mang của quốc vương,một phần vì đã mất quê hương một lần,ko thể để quê hương thứ hai cũng bị tàn phá(chứ ko phải là do dại gái đâu

).
C.Nhân vật
1.Marusu(marth):(dòng đầu là level,class và chỉ số lúc xuất hiện,dòng thứ 2 là % tăng chỉ số)
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
1 Lord 18 5 6 7 7 6 7 0
90% 50% 40% 50% 70% 40% 20% 3%
Marusu lúc đầu rất yếu,đây là đặc điểm chung của các lord trong FE.Tuy nhiên đòn đánh nhanh và hiệu quả,đặc biệt khi sử dụng rapier rất hay đánh crt.Về sau khi lấy được kiếm Facion thì đòn đánh của Marusu rất đẹp.Nói chung đây là nhân vật hơi khó để luyện,nhưng về sau cũng mạnh.Dẫu sao đây cũng là lord nổi tiếng nhất trong loạt game FE.Cố gắng luyện nhá anh chàng này sẽ ko làm bạn thất vọng đâu.
2.Jeigan
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
1 Paladin 22 7 10 8 1 10 9 6
10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 3%
Jeigan người đã che chở và dạy dỗ Marusu trong suốt những năm lưu lạc.Lúc đầu ông lão này khá mạnh,nhưng nhìn vào khả năng tăng của các chỉ số có thể thấy đây là nhân vật rất tiềm năng để cho vào…ghế dự bị.Và lại ổng già rồi phải để cho lớp trẻ thay thế chứ^^.
3.Kain
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
1 S.Knight 20 7 5 6 3 5 7 0
60% 30% 60% 60% 50% 90% 20% 3%
Kain là bạn cũng là người bảo vệ Marusu trong một thời gian dài.Là một kị sĩ tốt,lực đỡ của anh chàng này rất cao tuy nhiên tốc độ thì lại chậm.Một nhân vật mạnh nhưng tôi ít khi dùng

.Các kỵ sỹ trong FE1và 3 có thêm khả năng xuống ngựa.Khi xuống ngựa họ sẽ dùng kiếm,điều này làm họ ko được trọng dụng,vì map cuối là màn trong hoàng cung,các kỵ sỹ đều phải xuống ngựa,mà nếu dùng kiếm thì họ không thể bằng những nhân vật khác.
4.Abel:
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
1 S.Knight 20 6 7 7 2 6 7 0
70% 40% 50% 50% 40% 70% 20% 3%
Able là bạn cũng là đối thủ của Kain,đây là cặp nhận vật bù trừ những khuyết điểm của nhau.Người này yếu cái gì người kia sẽ mạnh cái ấy.Đây cũng là cặp nhân vật hình mẫu trong FE.Cũng như Kain,Abel khá là mạnh nhưng cả hai đi theo chăm sóc cho Jeigan là hợp nhất ^^.
5.Doga:
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
1 Armor Knight 20 7 3 3 1 4 11 0
60% 20% 40% 40% 20% 20% 10% 3%
Dũng mãnh và chắc chắn đó là những gì có ở Doga.Khả năng tăng chỉ số của Doga co vẻ lẹt đẹt nhưng đây là nhân vật rất mạnh,ứng cử viên sáng giá và gần như duy nhất cho Gladius.Là nhân vật rất tốt để phòng thủ,đối thủ của Doga chỉ có thể là pháp sư,còn lại gần như không ai ngăn cản được anh chàng này.Một nhân vật rất sứng đáng để đầu tư.
6.Gordan:
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
1 Archer 18 5 5 4 4 5 6 0
40% 30% 30% 30% 40% 50% 10% 3%
Cung thủ mạnh nhất mà ta có,mặc dù % tăng wplv,spd yếu nhưng có thể max 2 hàng này khi chưa chuyển class,tuy nhiên máu tăng hơi chậm,điều này thì cũng dễ khắc phục.Gần như ko có đối thủ nào né được mũi tên của Gordan.Rất mạnh,tuy nhiên lúc đầu hơi khó để luyện,nhưng cứ đầu tư cho nhân vật này đi bạn sẽ không thất vọng đâu.
7.Sheeda:
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
1 Pegasus Knight 16 5 6 12 9 7 7 6
50% 20% 70% 90% 70% 80% 20% 3%
Sheeda là công chúa của đảo quốc Taris,nàng thầm thương chộm nhớ Marusu đã lâu nhưng anh chàng ngốc kia không hề biết

.Chỉ số của Sheeda khá là đẹp tuy nhiên cô cũng chỉ được sử dụng lúc đầu,về sau sẽ có người xuất chúng hơn thay thế,tuy nhiên nếu bạn thích cô công chúa xinh đẹp này thì đây cũng là một nhân vật mạnh,tùy bạn chọn thôi.
D.Chiến thuật:
Đây là map đầu nên rất đơn giản.Vào đầu trận ta sẽ thấy một tên trộm vô làng và tàn phá.Bạn không phải thắc mắc trong làng này có gì đâu,đây chỉ là ý đồ của nhà sản xuất muốn cho người chơi biết hội trộm ấy có khả năng gì thôi.Chúng ta sẽ chơi theo kiểu ép level,vì sau này có đồ+ 30% tăng các chỉ số nên luyện max level sẽ ko hay.Đầu tiên hãy dùng Jengan đưa cho Marusu thanh Iron Sword,chúng ta nên tiết kiệm rapier,cho Marussu cầm Kiếm Iron đánh tên chộm đã phá nhà,tiếp theo cho Gordan và Doga sử lý mấy tên cướp biển,cẩn thận nhớ xem kỹ nước đi của quân địch,vì Gordan không đánh gần được,cứ cho Doga càn còn Gordan bắn tỉa.Sau khi thịt tên chộm cho Marussu vô làng phía trên để lấy 5000 tiền,cạnh đấy có nhà bán vũ khí nếu thích bạn có thể mua luôn cũng được.Map này chỉ dùng Marusu,gordan và Doga thôi,các nhân vật khác cho đứng ngoài cổ vũ.Cho Doga chạy đến ngôi nhà màu trắng gần biển để cố thủ,một mình Doga sẽ dọn hết lũ cướp,đây là nơi hồi máu nên bạn đừng lo.Những nhân vật có thể chuyển class như Doga hay Gordan thì cứ cho đánh thoải mái,Còn Marusu thì ko nên hãy cho đánh cầm chừng hơn đừng để quá level 5 là ổn.Khi đã quét xong,cho Marusu chạy vào làng thứ 2 để lấy bình hồi máu.Giờ chỉ còn lại 3 tên cướp,cho Gordan bắn tỉa rồi Marusu kết liễu,cuối cùng cho marusu vô thành là xong.
Boss:???(mình sẽ cập nhập sau) trùm đầu tiên nên cũng dễ,cứ cho Gordan bắn tỉa rồi cho Marusu cầm rapier vào mà đánh,nó sẽ die nhanh thôi.
E.Tiếp tục câu chuyên:
Quốc vương Taris gửi lời cảm tạ đến Marusu,chàng đưa ra nguyện vọng đến Orelwan,đã đến lúc chàng thực hiện sứ mệnh của mình.Biết kô thể giữ chân,quốc vương gửi thêm cho Marusu một ít binh lực(gồm cả Sheeda nữa

),và căn dặn Marusu về những lực lượng chống đối Dorua mà chàng có thể hợp tác.Vậy là Marusu và những người bạn bắt đầu cuộc cuộc hành trình giải phóng đất nước.Hết chương I
Chương II Hải tặc Galda
A.Tiếp diễn:
Vùng đất đầu tiên mà Marusu đặt chân khi rời khỏi Taris là hải cảng Galda,một nơi yên bình nhưng giờ đây đầy giấu chân của cướp biển.
B.Nội dung chương II:
Không yên tâm khi để con gái của mình một mình đi chinh chiến quốc vương Taris đã cử Oguma một bề tôi chung thành đi theo bảo vệ Sheeda.Oguma vốn là một chiến binh rất thông thuộc tình hình của Galda bây giờ.Nhưng nếu muốn đến Orelwan,Marussu phải vượt qua Galda.Và vì là một chiến binh chân chính,không thể để hội giặc cướp lộng hành,Marusu quyết tâm đánh đuổi lũ cướp ra khỏi bến cảng Galda.
C.Nhân vật:
Chúng ta sẽ có thêm 5 nhân vật mới:
1.Oguma:
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
2 Mercenary 22 6 11 12 3 6 6 0
80% 40% 20% 30% 40% 70% 30% 3%
Chiến binh hoàn hảo.Nhân vật mạnh nhất của quân ta.Oguma dễ dàng max tất các chỉ số(trừ res).Đây là một trong hai tay kiếm khiến các kỵ sỹ bị lu mờ,không thể chê anh chàng này ở điểm nào.Được nhắc đến như một huyền thoại về kiếm thuật,hãy thử và cảm nhận.
2.Saji:
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
3 Axeman 22 8 4 7 1 5 5 0
90% 50% 50% 10% 30% 20% 50% 3%
Chịu sự chỉ huy của Oguma,đây là người trẻ nhất trong 3 anh em.Cách tốt nhất dành cho anh ta đây:cho ngồi ghế dự bị với Jeigan cho nó vui.
3.Maji:
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
3 Axeman 22 7 5 9 5 3 5 0
100% 30% 20% 40% 40% 50% 40% 3%
Người anh thứ 2 trong 3 anh em cầm búa,hãy để anh ta ở cạnh người em Saji cho nó có anh có em.
4. Bashi(Barts):
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
5 Axeman 24 10 6 9 5 6 6 0
60% 50% 50% 50% 70% 30% 50% 3%
Là người anh cả,đẹp trai nhất và cũng là mạnh nhất,nếu bạn thích dùng búa,hãy luyện cho anh ta.Nhưng anh ta cũng không được hữu dụng lắm vì búa là class không thể nâng cấp,họ mạnh nhưng ko thật sự xuất sắc,đáng tiếc chúng ta chỉ có 3 nhân vật dùng búa này thôi.Mình thường hay để 3 anh em nhà này được đoàn tụ
5.Kashim:
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
3 Hunter 21 7 4 6 3 6 4 0
70% 60% 40% 20% 40% 20% 20% 0%
Nếu Gordan là archer mạnh nhất thì Kashim là hunter mạnh nhất.Máu và Str là 2 chỉ số dễ max nhất.Khi nâng cấp có thể dùng ngựa nên đôi khi chiếm ưu thế hơn,các hunter thì linh động hơn archer khi ở trong rừng và sa mac.Trong FE1 và 3 các class sử dụng ngựa (rồng) đều có thể xuống đi bộ được.Sử dụng Kashim hay Gordon là tùy các bạn,mình thì dùng cả hai ^^.Dùng Sheeda để thu phục.
E.Chiến thuật:
Map này cũng khá đơn giản,quân đich sẽ tấn công theo kế gọng kìm,nhưng cũng ko sao,hãy cho Oguma chặn toán quân phía trên ở chỗ cây cầu,cử thêm Bashi và Maji hỗ trợ thêm khi cần thiết,nhớ chuyển cho Oguma một bình hồi máu để có thể sử dụng khi cần thiết.Toán quân thứ hai tấn công với số lượng ít hơn,Kashim đi cùng toán này.Chỉ có 2 kỵ binh với Kashim thì Gordan,Doga và Marusu thừa sức sử lý.Hãy tính toán bước đi của Kashim cẩn thật rồi cho Sheeda lại gần để thu phục.Sau khi làm có hết đống quan tấn công hãy cho quân ta hồi máu ở khu hồi máu gần đấy(nơi mà Oguma và 3 anh em dùng búa đi ra ấy,đó cũng là địa điểm hồi máu).Tiếp đến chỉ còn là đống quân bị động,hãy nhử từng tên ra một rồi thịt.Cho Marusu vô nhà để lấy 3000 tiền.Cuối cùng là đập trùm rồi qua bàn.
Boss:???:quá dễ có thêm Oguma và Kashim thì việc kill tên này đơn giản hơn rất nhiều,cứ bình tĩnh mà giết nó.
E.Tiếp diễn:
Sau khi đuổi lũ hải tặc ra khỏi Galda,Marusu được biết muốn đến Orelwan phải vượt qua dãy núi Devil hang ổ của băng cướp Samcian.Ko thể chậm trễ nữa vì Grunia đồng minh của Dorua đang săn lùng Marusu.Cần phải đến Orelwan càng nhanh càng tốt,Marusu cũng nhận được lời cảnh báo của người dân về sự nguy hiểm của băng cướp Samcian đặc biệt nguy hiểm hơn là trong số chúng có một kiếm sĩ võ nghệ cực siêu phàm.Đồng thời họ cũng mong Marusu giải cứu thánh nữ của họ,người con gái có tên Rena.Hết chương II
Chương III Devil Mountain
A.Tiếp diễn:
Lãnh địa Orelwan còn cách có dãy núi Samsurf hiểm trở chạy dài theo hướng bắc nam của bán đảo.Từ lâu dãy núi này là hang ổ của lũ cướp,những tên cướp khét tiếng độc ác,chúng hay tổ chức cướp bóc ờ các làng lân cận và khách bộ hành.Dân chúng đều ghê sợ và gọi dãy núi Samsurf là dãy núi của ác quỷ.
B.Nội dung chương III:
Chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến Orelwan là đi qua dãy núi Samsurf.Marusu đang dấn thân vào hang ổ của một băng cướp nhưng chỉ có một con đường,cách duy nhất là tiến lên.
C.Nhân vật:
Chúng ta có thêm 3 nhân vật mới:
1.Julian:
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
3 Thief 17 4 6 12 7 2 4 0
80% 70% 50% 50% 80% 40% 30% 3%
Đây là một nhân vật rất hữu dụng nhưng ko sử dụng để chiến đấu.Là thief với đòn đánh rất độc đáo khác hẳn với những thief khác,Julian nhanh nhẹn,rất cần ở những map có rương cửa hoặc để nối cầu.Thief ko thể chuyển class đây là một điểm bất lợi,tuy nhiên cũng rất cần thiết.
2.Rena:
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
3 Sister 16 1 7 8 8 7 3 5
10% 20% 40% 20% 70% 40% 10% 3%
Rena thánh nữ mà Marusu cần giải cứu,cô được Julian cứu khỏi hang ổ ác quỷ.Rena rất là yếu,chỉ có thể lên level bằng cách sử dụng các staff,tuy nhiên cố ấy là người bơm máu rất hữ dụng,khi chuyển class cũng sẽ rất mạnh với khả năng dùng được thêm ma thuật,thật khó để chiến thắng khi không có Rena,một nhân vật cần phải có trong đội hình của bạn.
3.Navaare(Navvare):
Level Class HP Power Skill Speed Luck Wplv Defense Res
3 Mercenary 20 5 9 11 8 9 6 0
90% 50% 40% 50% 60% 30% 20% 3%
Cũng giống như Julian,Navaare là người thuộc băng cướp núi Devil nhưng khi Julian giải cứu Rena Navaare đã theo dõi họ.Đây chính là nỗi nguy hiểm mà dân làng đã nói đến.Navaara rất mạnh,là đối thủ ngang sức với Oguma,skill và spd là chỉ số dễ lên nhất và hoàn toàn có thể max khi chưa chuyển class,Oguma và Navaare là cặp nhân vật manh nhất game,thật khó để nói ai mạnh hơn.Xuất hiện với thanh Kill sword Navaare thật sự là nỗi ám ảnh với tỉ lệ tung crt rất caoHãy để anh ta chứng tỏ năng lực của mình.^^ Dùng Sheeda thu phục.
D.Chiến thuật:
Hãy cho Rena và Julian chạy nhanh nhất có thể,Rena đã đánh mất gậy hồi máu chỉ còn cậy gậy dịch chuyển.Cái khó ở đây là làm sao để cho Sheeda an toàn khi thu phục Navaare.Chia quân làm 2 hướng,hướng thứ nhất gồm Gordan,Kashim,DogaVà Marusu tấn công trực diện vào hang ổ bọn cướp ở đây toàn quân bị động nên chỉ việc nhử từng tên ra rồi thịt

.Hướng thứ 2 chỉ cần một mình Oguma.Đến turn thứ 2 hãy cho Sheeda đứng ở vị trí ô màu vàng trêh bản đồ đồng thời cho Oguma di chuyển hợp lý lên trên,nhớ đừng để Oguma đụng độ với Navaare nhá.Turn sau hội cướp sẽ chia ra làm 2 hướng một hướng quay lại tấn công Sheeda,hướng thứ 2 có Navaare tiếp tục tấn công xuống,giờ chỉ việc cho Sheeda lại và thu phục.Phần còn lại hãy để Oguma và Navaare lo.Cho Marusu vào làng để lấy Devil axe.Đây là vũ khí cực mạnh đồ evil có thể dùng để đánh tất cả các class nhưng cũng có khả năng hủy diệt chính người sử dụng,nghĩa là có thể bạn sẽ lãnh chọn nhát chém của chính mình,nhiều khi chết rất là vô lý.Đây là một thứ vũ khí nguy hiểm tốt nhất là không nên sử dụng.Bàn này có một cửa hàng bán vũ khí nếu thích bạn có thể mua trang bị thêm.Sau khi dọn xong lũ cướp việc còn lại là thịt tên trùm rồi qua bàn.
Boss:???:Khá là mạnh,nhưng cũng không quá khó để tiêu diệt,đánh xong tên này sẽ lấy lại được gậy hồi máu của Rena và 10.000 tụi cướp bỏ lai ^^
E.Tiếp diễn:
Vượt qua được dãy núi devil,đội quân của Marusu hừng hực khí thế tiến đến Orelwan nơi có những chiến binh cùng lý tưởng:chống lại vương quốc Dorua.Giờ đây đối thủ của Marusu không còn là những tên cướp phố nữa thay vào đó là lực lượng tinh nhuệ của cả một quốc gia hùng hậu,cuộc chiến chắc chắc sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều.