Rồ hay nóp
T.E.T.Я.I.S
- 14/8/09
- 545
- 2
Đây là bài viết mang tính chất tham khảo, mình viết dựa vào quá trình chơi re 5 của mình và không tham khảo bất kỳ trang web nào nên chắc cũng có nhiều thiếu sót, các bạn cứ góp ý mình sẽ chỉnh sửa sao cho phù hợp :)
Bài viết chỉ hướng dẫn đường đi nước bước và cách giết trùm trong re 5, nếu các bạn muốn biết cốt truyện và cách unlock các char, cách nâng cấp max các khẩu súng thì vào http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=579250 xem nhá, còn về cách tìm 30 cái huy hiệu BSAA và tìm đủ các treasures trong games thì mình sẽ viết sau khi hoàn thành hướng dẫn này. Vì mình chơi trên Xbox nên hướng dẫn này dành cho Xbox nhưng nếu bạn chơi trên PS3 hay PC thì cũng vậy thôi, chỉ khác các phím bấm 1 chút :) Let's Go.
Chapter 1-1
Sau khi xem đoạn phim, chúng ta bắt đầu. Đi thẳng về phía trước, đi qua đám dân đen đang đánh đập 1 cái túi gì đó? Khi đi qua chúng sẽ nhìn bạn với ánh mắt hình viên đạn
. Đi về phía căn nhà, đám dân đen tư nhiên sẽ rút đi hết, bên phải căn nhà có 1 lối đi, đi vào đó rồi vào cánh cửa để gặp Reynard, nói chuyện với anh ta, anh ta sẽ đưa vũ khí cho bạn, lượm vũ khí rồi bấm Y, vào equip để trang bị vũ khí cho mình.
Reynard sẽ nói chuyện 1 hồi rồi bỏ đi, đi ra ngoài rồi đi xuống đường mòn, vào căn phòng bên phải rồi đi qua tiếp cánh cửa, đi thẳng tới cánh cửa, lên cầu thang vào căn nhà trên lầu. Sau đoạn phim nó sẽ tấn công bạn, phơ nó ngay, nếu pro thì bắn vào chân rồi chạy lại melee cho nó máu
. Đi thẳng vào cánh cửa bên trái, nhảy qua cánh cửa sổ trong căn phòng này, đi theo Sheva tới ngã 3 rồi rẽ phải, 1 đám dân đen sẽ ùa ra tấn công bạn, chạy theo Sheva nếu không muốn chết, nếu muốn ở lại chiến đấu thì cũng được nhưng nói trước là có khoảng 40 con đấy
, vào căn phòng Sheva sẽ khoá cửa lại. Lại chỗ cánh cửa bấm B để nhờ Sheva đạp phụ. Đi thẳng, rẽ phải rồi nhảy xuống đường cống, tiến tới leo cầu thang rồi đi ra cửa. Chạy theo con đường duy nhất, nhảy xuống rồi vào căn nhà. sau khi xem đoạn phim Reynard bị chặt đầu (tội nghiệp :(), bọn dân đen sẽ ào vào nhà tấn công bạn, chạy lại đẩy 2 cái tủ để chắn 2 cánh cửa, tranh thủ lượm hết đồ trong phòng này. Và sau đây là cách đi của mình: Chạy ra ngoài sân đứng vào góc, hướng nhìn vào cửa trong nhà đi ra, bắn đám trong nhà đi ra, 1 lúc Chris sẽ gọi nhờ Kirk tới cứu , sẽ có 1 đám bên phải chỗ cầu thang nơi mình nhảy xuống lúc nãy xuất hiện, tiêu diệt đám này xong tên Executioner sẽ phá tường xông vào.
Executioner
Nếu bạn chơi lần đầu, súng đạn còn hạn chế thì tôi nghĩ bạn không có khả năng tiêu diệt hắn đâu (trừ khi bạn là pro
), còn nếu ai muốn thử sức mình thì cứ dùng handgun mà nã vào đầu hắn đến lúc hắn khuỵ xuống, chạy lại melee, làm khoảng 4 lần là hắn đi bán muối
còn không thì lách qua người hắn để chạy ra ngoài. Từ phía nhà chạy thẳng đến chỗ cánh cổng chính, phía bên phải sẽ có khẩu VZ61 nằm trong cái vali màu trắng, lượm ngay rồi trang bị cho Sheva để tận dụng khả năng bắn headshot của cô ấy
.
Tiếp đó chạy vòng vòng để lượm đồ, nhớ né chỗ có tên Executioner ra nhé, khoảng 7 phút thì Kirt sẽ tơi cứu. End chapter 1-1
Chapter 1-2
Chạy theo Sheva tới cánh cổng, đi vào căn nhà rồi đi qua cánh cửa, bước ra ngoài, có 1 cái cầu thang bị gãy, bấm B để giúp Sheva leo lên nhưng không lấy được chìa khoá vì cần hướng đi khác.
Đi thẳng rẽ phải sẽ thấy 1 chị đang làm gì đó (hình như là ăn bữa trưa
), tới ngã 3 rẽ trái, đi thẳng tới chỗ cầu thang bị gãy, giúp Sheva trèo lên để vào lấy chìa khoá, cẩn thận với mấy con quái nhảy từ trên đầu xuống, đi vào căn phòng đối diện cầu thang gãy ,qua cánh cửa bên phải , đi theo đường mòn, vào căn nhà bằng cánh cửa dưới gầm cầu thang, chạy lên lầu rồi ra ngoài hành lang nơi có mấy con zom, lượm 1 treasures ở đây rồi nhảy xuống dưới đạp cánh cửa bên phải. Đi tới rẽ trái, dùng chìa khoá mở căn phòng này để vào lấy cây shotgun,ra ngoài đi lên cầu thang để vào căn phòng, sau khi ôm ấp em Allyson 1 chút
, em sẽ tấn công bạn , lây shotgun ra phang ngay, bọn này thật ra diệt rất dễ nếu có 1 quả lựu đạn Flash, chạy ra chỗ cánh cửa rồi đi xuống cầu thang, đi thẳng cuối đường rẽ phải vào cánh cửa màu đỏ. Đi theo đường mòn qua cánh cửa, đi về phía cầu thang, chạy lên trên, đi qua xác 1 chú lính, leo lên cầu thang gỗ chạy lại đạp cánh cửa. Sau đoạn phim đi về cánh cửa màu xanh, đi tới thang máy rồi bấm nút đi xuống. Đi theo đường mòn tới căn phòng, rẽ trái đi vào căn phòng có cái lò nướng hay còn gọi là lò thiêu
, chạy lại xác người lính lượm chìa khoá rồi quay trở ra ngoài. 1 vị khách không mời sẽ xuất hiện.
Uroboros
Sau đoạn phim chạy về phía căn phòng có lò thiêu, chạy về bên phải đẩy cái bình ga xuống, đứng đợi nó bò lại ôm bình ga rồi dụ nó chạy vào lò viba :P, khi nó vào vừa đủ để không còn chắn đường mình chạy ra ngoài, bắn ngay vào bình ga, chạy nhanh qua người nó ra ngoài gặt cái cần điều khiển ngay cạnh xác chết người lính để đóng cửa lò lại, bạn sẽ có món Uroboros nướng rất thơm
, còn nếu bạn muốn giết nó 1 cách thủ công thì cứ canh vào các mụn nhọt mà bắn. Sau đó, đi ra ngoài dùng chìa khoá mở cánh cửa, chạy đến thang máy, bấm đi lên. End chapter 1-2.
Chapter 2-1
Chạy lên trước lượm khẩu H&K MP5A5 trong vali và 1 số thứ, đi ra ngoài, đi ra theo đường chỗ mấy cái container, bắn quả mìn chắn ngang đường đi và 1 thằng đứng trên nóc (phải nhìn lên trời mới thấy), đi đến rẽ trái xong rẽ phải, ra ngã 3 rẽ phải, bắn quả mìn chắn ngang sẽ có 3 con chó ra tiếp bạn, mau lấy shotgun ra nã, hạ xong đi tới rẽ phải, lại bắn 1 trái bom chắn đường, đi theo đường mòn rồi leo lên cầu thang, đi vào thùng container rồi nhảy xuống, sẽ có vài con chó và 1 thằng mập da đen ra chào đón (thằng này ko có tên chỉ biết gọi là big man
), thằng này khá trâu nên phải sử dụng shotgun phang nó, tiến ra ngoài bắn vào thùng xăng chính giữa khu đất để cản tụi nó (bạn cũng cẩn thận, nếu dính lửa bạn cũng mất huyết đấy).
Tới cánh cổng cùng Sheva kéo nó ra, nhảy qua cái hố chỗ cây cầu, sau khi nhảy qua cầm sẵn súng máy trên tay ngắm vào mấy cái thùng xăng rồi từ từ tiến tới.
1 chiếc xe tãi sẽ chạy tới với tốc nhanh, hãy bắn thật chính xác vào 1 trong các thùng xăng 2 bên cầu, sau khi chiếc xe lật sẽ có 1 đám dân điên tấn công nữa, tận dụng các thùng xăng 2 bên mà tiêu diệt chúng. Đi thẳng tới hết cầu, rẽ trái đi xuống cầu thang, vào đường cống, cầm sẵn shotgun, sẽ có 6 con cẩu ra tấn công bạn, hạ chúng xong đi theo con đường tới cánh cửa, đi ra ngoài rẽ phải, những con Kipepeo sẽ từ xác người chui ra, lấy handgun bắn chúng cho đỡ tốn đạn shotgun :P, đi tới cánh cửa bắn ổ khoá, đi theo đường rồi leo lên cầu thang, chạy xuống dưới bãi biển, nếu thích thì xuống biển tắm tí cho mát
, có 1 treasures ngay chỗ góc gần chiếc thuyền to, chạy lên trên đi theo con đường tới chỗ căn nhà có cánh cửa màu xanh, bắn ổ khoá và bước vào trong, thấy xác 1 anh lính bị treo có cái chìa khoá, bắn chìa khoá rớt xuống, 1 đám dân đen sẽ tấn công trong đó có thằng mập da đen đáng ghét, cứ đứng trong nhà đợi tụi nó vào mà bắn, sau đó bước ra ngoài, bên tay phải có 1 thằng cầm nỏ, hạ nó xong bước tới chỗ cánh cỗng bị khoá, dùng chìa khoá mở ra, đi qua con thuyền để tới chỗ có 2 cầu thang leo lên, leo cái nào cũng được, bắn 1 vài con zom thì Kirk sẽ tới ứng cứu, khi Kirk tới kiếm chỗ nào núp cho an toàn, đừng chạy lung tung có khi trúng đạn oan mạng đấy (mình bị rồi :P).
Đợi Kirk hạ xong đám lính, tiến tới leo qua hàng rào cây, sẽ có 1 đám zom trong nhà xông ra, lùi lại để Kirk hạ tụi nó, mình chỉ lo đám sau lưng. Xong việc, tiến tới rẽ trái mở cánh cổng màu đỏ. Đi tới rẽ phải chỗ cánh cửa nhỏ, tới chỗ ngã 3 rẽ phải, lúc này máy bay của Kirk đã gặp vấn đề, hạ vài con Kipepeo rồi giúp Sheva leo lên chỗ cầu thang gãy, mình thì chạy vòng qua kia để tới chỗ cánh cửa, vào trong nhà đi thẳng tới chỗ cầu thang để đi lên trên, đi cầu thang lên tầng trên cùng và ra hành lang giúp Sheva nhảy sang bên kia.
Chạy nhanh xuống tầng dưới, ra ngoài hành lang bắn phụ Sheva phía bên kia, canh zom đông rồi ngắm vào thùng xăng mà bắn, nếu thấy Sheva chạy xuống thì mình cũng chạy xuống tầng trệt, Sheva sẽ mở cửa cho mình ra ngoài. Chạy ra ngoài thấy mấy cái thùng xăng ở đây thì ráng đừng bắn trúng (để dành lúc nguy khó
). Đi ra ngoài rẽ trái tới chỗ cầu thang ta sẽ gặp lại người bạn quen thuộc trong Re 4, nhưng có phần mạnh mẽ hơn, anh Chainsaw (người trong ác mộng của em
)
Quay lại chạy xuống canh nó tới ngay chỗ chân cầu thang bắn cái bình điện ở trên rớt xuống giật nó phát chơi, dụ nó tới gần chỗ mấy cái thùng xăng mà bắn, ráng tận dụng 4 cái thùng xăng trong khu vực này, khi thấy nó khụy xuống là ráng chạy lại melee liền, nhớ diệt đám lâu nhâu xung quanh trước rồi khi còn mình nó thì lấy shotgun ra mà canh vào chân, nếu nó không khụy xuống thì cũng lùi lại nên không sao
, làm khoảng vài lần là nó chầu ông vãi, lượm chìa khoá nó rơi ra, chú ý nếu chơi cấp veteran và pro thì nó sẽ tỉnh dậy sau khi mình lấy chìa khoá và quơ cưa máy như điên, cẩn thận đấy. Chạy lên cầu thang, rẽ trái dùng chìa khoá để mở cửa. Chay tới chỗ cánh cửa cùng Sheva đấy ra, xem 1 đoạn phim hành động và bạn sẽ tham gia với việc phải bấm 1 số nút theo yêu cầu. End chapter 1-3.
Chapter 2-2
Mở cánh cửa đi ra, đi theo con đường, cầm sẵn shotgun, bắn trái bom chắn ngang đường, 3 con cẩu sẽ tấn công bạn, hạ chúng và đi lên, trước khi bạn nhìn thấy quả bom chắn đường thứ 2 thì sẽ có 4 con cẩu tấn công bạn nữa, đi thẳng rồi leo lên mấy tấm ván bằng gỗ, leo lên nóc toa và hạ vài tên bắn nỏ đang đứng trên các toa xe, nhảy qua toa bên trái, bắn quả bom chắn ngang đường và nhảy xuống toa xe chạy. Cẩn thận có 2 trái bom chắn ngang đấy, vừa nhảy xuống là ngắm súng về phía bên phải liền, đoạn này mà không biết thì thể nào cũng bị nổ banh xác
. Nhảy khỏi toa và bấm thang máy đi xuống.
Dưới hầm mỏ, ở đây bản đồ sẽ không hiện lên vì hiện ta đang ở dưới lòng đất, nhưng không sao vì Re5 này không phải là Re 1,2,3 nên không khó lắm, chỉ có 1 con đường để đi thôi nên ko sợ bị lạc
. Tiến tới để Sheva cầm cái đèn sạc rồi từ từ đi tới. Tới ngã 3, rẽ phải ta sẽ lượm được cây Herb (red), rẽ trái ta đi tiếp, gặp 1 con zom, bạn có thể lệnh để Sheva đặt đèn xuống để bắn phụ mình hoặc không cũng được, đi tới ngả 3, phải thì gặp 1 con zom và 2 thùng đồ, trái đi tiếp, đi qua cây cầu lại gặp ngã 3, lần này cả 2 hướng đều dẫn tới 1 ngã 3 khác, rẽ trái rồi chạy về phía có ánh sáng (cuối đường hầm lại thấy ánh sáng thôi mà
). Có 1 cái cần quay, để Sheva quay, mình chạy
qua cánh cửa rồi quay lại bắn bảo vệ cho cô nàng. Chạy thẳng tới chính giữa khu đất, có 1 cái tay quay khác, quay để Sheva chạy qua, sẽ có 1 đám zom ào ra tấn công bạn, chạy lại chỗ cánh cửa vừa qua, đứng dựa lưng vào cổng hướng mặt ra ngoài, đợi tụi nó vào mà bắn, sau khi bắn xong tụi dưới đất, chạy ra ngoài (cẩn thận tụi bắn nỏ trên cao), leo lên 2 cái thang, chạy vào đường hầm, chạy thẳng lên đến chỗ gặp 3 thằng bắn nỏ, vào thang máy đi lên hứng ánh sáng mặt trời sau 1 hồi ở nơi tăm tối :)
Sau đoạn phim cắt cảnh chạy ngay đến tủ đồ phía bên trái lấy khẩu Dragunov SVD trong tủ, trang bị cho mình ngay rồi ngắm ra ngoài cửa sổ
Thấy chú zom nào đang di chuyển là phơ ngay, vì nó đang chạy về phía khẩu súng máy đó, để nó điều khiển khẩu súng máy là bắn vất vả đấy, cứ bắn hết thằng nào thấy trước mặt còn sau lưng thì để Sheva lo. Chạy xuống dưới rồi đi ra ngoài, chạy về phía có cái cầu thang đứng, leo lên chạy về bên phải và nhảy xuống, 1 đám zom sẽ xuống hiện, chạy lại chỗ cầu thang gãy giúp Sheva trèo lên, mình thì chạy thẳng rồi vòng lên đến chỗ cái thùng (cẩn thận mấy thằng đứng trên quăng bom xuống), đẩy cái thùng xuống rồi nhảy xuống dưới. Sau khi xem phim chúng ta sẽ chiến đấu với con Popokarim.
Chạy thẳng tới căn nhà đầu tiên lượm được 2 trái bom, qua căn nhà kế tiếp lượm thêm 1 trái bom nữa, nếu muốn thì lượm thêm 1 trái nữa trong 2 cái thùng trước căn nhà thứ 3 (đi phần pro thì chả có trái bom nào để lượm đâu đấy :(), đặt trái bom rồi dụ nó bò tới, bùm, nó sẽ phơi cái bụng nhầy nhụa của nó ra.
Chạy lại dùng shotgun phang hết công suất, làm vài lần là nó chầu trời
. End Chapter 2-2.
Chapter 2-3
Đây là màn chơi mang tính xả stress cao
, dùng súng máy phơ thật đã tay, nhưng có hết đạn đấy nhé, lúc hết khoảng vài giây, súng sẽ tự động thay đạn cho mình, chỉ cần chú ý Sheva ngắm về hướng nào thì mình cũng ngắm về hướng ấy là được, mấy chiếc xe tãi 2 bên thì bắn cho chừng nào nó nổ mới thôi.
Khi đi đến cái trạm tụi nó đứng đông thì ngắm vào thùng xăng và chiếc xe tãi mà bắn.
Sau đoạn phim chúng ta lại gặp lại 1 người quen cũ, đại ca Ndesu, tên này bây giờ còn diệt dễ hơn trong re 4, cứ nhắm vào đầu hắn mà bắn, khi nó lòi mấy con ký sinh ra thì cứ canh chính xác vào mà bắn, nhớ bắn mấy thùng xăng để tiêu diệt bọn lính 2 bên, chú ý lúc nó đẩy tảng đá to tới, bắn vào tảng đá cho nó nổ. Chơi cấp normal thì chỉ cần bắn con ký sinh trên lưng nó 2 lần là xong (cấp veteran,pro thì bắn 3 lần, nhưng cấp pro thì sẽ khó đấy). End chapter 2-3.
Bài viết chỉ hướng dẫn đường đi nước bước và cách giết trùm trong re 5, nếu các bạn muốn biết cốt truyện và cách unlock các char, cách nâng cấp max các khẩu súng thì vào http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=579250 xem nhá, còn về cách tìm 30 cái huy hiệu BSAA và tìm đủ các treasures trong games thì mình sẽ viết sau khi hoàn thành hướng dẫn này. Vì mình chơi trên Xbox nên hướng dẫn này dành cho Xbox nhưng nếu bạn chơi trên PS3 hay PC thì cũng vậy thôi, chỉ khác các phím bấm 1 chút :) Let's Go.
Chapter 1-1
Sau khi xem đoạn phim, chúng ta bắt đầu. Đi thẳng về phía trước, đi qua đám dân đen đang đánh đập 1 cái túi gì đó? Khi đi qua chúng sẽ nhìn bạn với ánh mắt hình viên đạn
. Đi về phía căn nhà, đám dân đen tư nhiên sẽ rút đi hết, bên phải căn nhà có 1 lối đi, đi vào đó rồi vào cánh cửa để gặp Reynard, nói chuyện với anh ta, anh ta sẽ đưa vũ khí cho bạn, lượm vũ khí rồi bấm Y, vào equip để trang bị vũ khí cho mình.
Reynard sẽ nói chuyện 1 hồi rồi bỏ đi, đi ra ngoài rồi đi xuống đường mòn, vào căn phòng bên phải rồi đi qua tiếp cánh cửa, đi thẳng tới cánh cửa, lên cầu thang vào căn nhà trên lầu. Sau đoạn phim nó sẽ tấn công bạn, phơ nó ngay, nếu pro thì bắn vào chân rồi chạy lại melee cho nó máu
. Đi thẳng vào cánh cửa bên trái, nhảy qua cánh cửa sổ trong căn phòng này, đi theo Sheva tới ngã 3 rồi rẽ phải, 1 đám dân đen sẽ ùa ra tấn công bạn, chạy theo Sheva nếu không muốn chết, nếu muốn ở lại chiến đấu thì cũng được nhưng nói trước là có khoảng 40 con đấy
, vào căn phòng Sheva sẽ khoá cửa lại. Lại chỗ cánh cửa bấm B để nhờ Sheva đạp phụ. Đi thẳng, rẽ phải rồi nhảy xuống đường cống, tiến tới leo cầu thang rồi đi ra cửa. Chạy theo con đường duy nhất, nhảy xuống rồi vào căn nhà. sau khi xem đoạn phim Reynard bị chặt đầu (tội nghiệp :(), bọn dân đen sẽ ào vào nhà tấn công bạn, chạy lại đẩy 2 cái tủ để chắn 2 cánh cửa, tranh thủ lượm hết đồ trong phòng này. Và sau đây là cách đi của mình: Chạy ra ngoài sân đứng vào góc, hướng nhìn vào cửa trong nhà đi ra, bắn đám trong nhà đi ra, 1 lúc Chris sẽ gọi nhờ Kirk tới cứu , sẽ có 1 đám bên phải chỗ cầu thang nơi mình nhảy xuống lúc nãy xuất hiện, tiêu diệt đám này xong tên Executioner sẽ phá tường xông vào.
Executioner
Nếu bạn chơi lần đầu, súng đạn còn hạn chế thì tôi nghĩ bạn không có khả năng tiêu diệt hắn đâu (trừ khi bạn là pro
), còn nếu ai muốn thử sức mình thì cứ dùng handgun mà nã vào đầu hắn đến lúc hắn khuỵ xuống, chạy lại melee, làm khoảng 4 lần là hắn đi bán muối
còn không thì lách qua người hắn để chạy ra ngoài. Từ phía nhà chạy thẳng đến chỗ cánh cổng chính, phía bên phải sẽ có khẩu VZ61 nằm trong cái vali màu trắng, lượm ngay rồi trang bị cho Sheva để tận dụng khả năng bắn headshot của cô ấy
.
Tiếp đó chạy vòng vòng để lượm đồ, nhớ né chỗ có tên Executioner ra nhé, khoảng 7 phút thì Kirt sẽ tơi cứu. End chapter 1-1
Chapter 1-2
Chạy theo Sheva tới cánh cổng, đi vào căn nhà rồi đi qua cánh cửa, bước ra ngoài, có 1 cái cầu thang bị gãy, bấm B để giúp Sheva leo lên nhưng không lấy được chìa khoá vì cần hướng đi khác.
Đi thẳng rẽ phải sẽ thấy 1 chị đang làm gì đó (hình như là ăn bữa trưa
), tới ngã 3 rẽ trái, đi thẳng tới chỗ cầu thang bị gãy, giúp Sheva trèo lên để vào lấy chìa khoá, cẩn thận với mấy con quái nhảy từ trên đầu xuống, đi vào căn phòng đối diện cầu thang gãy ,qua cánh cửa bên phải , đi theo đường mòn, vào căn nhà bằng cánh cửa dưới gầm cầu thang, chạy lên lầu rồi ra ngoài hành lang nơi có mấy con zom, lượm 1 treasures ở đây rồi nhảy xuống dưới đạp cánh cửa bên phải. Đi tới rẽ trái, dùng chìa khoá mở căn phòng này để vào lấy cây shotgun,ra ngoài đi lên cầu thang để vào căn phòng, sau khi ôm ấp em Allyson 1 chút
, em sẽ tấn công bạn , lây shotgun ra phang ngay, bọn này thật ra diệt rất dễ nếu có 1 quả lựu đạn Flash, chạy ra chỗ cánh cửa rồi đi xuống cầu thang, đi thẳng cuối đường rẽ phải vào cánh cửa màu đỏ. Đi theo đường mòn qua cánh cửa, đi về phía cầu thang, chạy lên trên, đi qua xác 1 chú lính, leo lên cầu thang gỗ chạy lại đạp cánh cửa. Sau đoạn phim đi về cánh cửa màu xanh, đi tới thang máy rồi bấm nút đi xuống. Đi theo đường mòn tới căn phòng, rẽ trái đi vào căn phòng có cái lò nướng hay còn gọi là lò thiêu
, chạy lại xác người lính lượm chìa khoá rồi quay trở ra ngoài. 1 vị khách không mời sẽ xuất hiện.
Uroboros
Sau đoạn phim chạy về phía căn phòng có lò thiêu, chạy về bên phải đẩy cái bình ga xuống, đứng đợi nó bò lại ôm bình ga rồi dụ nó chạy vào lò viba :P, khi nó vào vừa đủ để không còn chắn đường mình chạy ra ngoài, bắn ngay vào bình ga, chạy nhanh qua người nó ra ngoài gặt cái cần điều khiển ngay cạnh xác chết người lính để đóng cửa lò lại, bạn sẽ có món Uroboros nướng rất thơm
, còn nếu bạn muốn giết nó 1 cách thủ công thì cứ canh vào các mụn nhọt mà bắn. Sau đó, đi ra ngoài dùng chìa khoá mở cánh cửa, chạy đến thang máy, bấm đi lên. End chapter 1-2. Chapter 2-1
Chạy lên trước lượm khẩu H&K MP5A5 trong vali và 1 số thứ, đi ra ngoài, đi ra theo đường chỗ mấy cái container, bắn quả mìn chắn ngang đường đi và 1 thằng đứng trên nóc (phải nhìn lên trời mới thấy), đi đến rẽ trái xong rẽ phải, ra ngã 3 rẽ phải, bắn quả mìn chắn ngang sẽ có 3 con chó ra tiếp bạn, mau lấy shotgun ra nã, hạ xong đi tới rẽ phải, lại bắn 1 trái bom chắn đường, đi theo đường mòn rồi leo lên cầu thang, đi vào thùng container rồi nhảy xuống, sẽ có vài con chó và 1 thằng mập da đen ra chào đón (thằng này ko có tên chỉ biết gọi là big man
), thằng này khá trâu nên phải sử dụng shotgun phang nó, tiến ra ngoài bắn vào thùng xăng chính giữa khu đất để cản tụi nó (bạn cũng cẩn thận, nếu dính lửa bạn cũng mất huyết đấy).
Tới cánh cổng cùng Sheva kéo nó ra, nhảy qua cái hố chỗ cây cầu, sau khi nhảy qua cầm sẵn súng máy trên tay ngắm vào mấy cái thùng xăng rồi từ từ tiến tới.
1 chiếc xe tãi sẽ chạy tới với tốc nhanh, hãy bắn thật chính xác vào 1 trong các thùng xăng 2 bên cầu, sau khi chiếc xe lật sẽ có 1 đám dân điên tấn công nữa, tận dụng các thùng xăng 2 bên mà tiêu diệt chúng. Đi thẳng tới hết cầu, rẽ trái đi xuống cầu thang, vào đường cống, cầm sẵn shotgun, sẽ có 6 con cẩu ra tấn công bạn, hạ chúng xong đi theo con đường tới cánh cửa, đi ra ngoài rẽ phải, những con Kipepeo sẽ từ xác người chui ra, lấy handgun bắn chúng cho đỡ tốn đạn shotgun :P, đi tới cánh cửa bắn ổ khoá, đi theo đường rồi leo lên cầu thang, chạy xuống dưới bãi biển, nếu thích thì xuống biển tắm tí cho mát
, có 1 treasures ngay chỗ góc gần chiếc thuyền to, chạy lên trên đi theo con đường tới chỗ căn nhà có cánh cửa màu xanh, bắn ổ khoá và bước vào trong, thấy xác 1 anh lính bị treo có cái chìa khoá, bắn chìa khoá rớt xuống, 1 đám dân đen sẽ tấn công trong đó có thằng mập da đen đáng ghét, cứ đứng trong nhà đợi tụi nó vào mà bắn, sau đó bước ra ngoài, bên tay phải có 1 thằng cầm nỏ, hạ nó xong bước tới chỗ cánh cỗng bị khoá, dùng chìa khoá mở ra, đi qua con thuyền để tới chỗ có 2 cầu thang leo lên, leo cái nào cũng được, bắn 1 vài con zom thì Kirk sẽ tới ứng cứu, khi Kirk tới kiếm chỗ nào núp cho an toàn, đừng chạy lung tung có khi trúng đạn oan mạng đấy (mình bị rồi :P).
Đợi Kirk hạ xong đám lính, tiến tới leo qua hàng rào cây, sẽ có 1 đám zom trong nhà xông ra, lùi lại để Kirk hạ tụi nó, mình chỉ lo đám sau lưng. Xong việc, tiến tới rẽ trái mở cánh cổng màu đỏ. Đi tới rẽ phải chỗ cánh cửa nhỏ, tới chỗ ngã 3 rẽ phải, lúc này máy bay của Kirk đã gặp vấn đề, hạ vài con Kipepeo rồi giúp Sheva leo lên chỗ cầu thang gãy, mình thì chạy vòng qua kia để tới chỗ cánh cửa, vào trong nhà đi thẳng tới chỗ cầu thang để đi lên trên, đi cầu thang lên tầng trên cùng và ra hành lang giúp Sheva nhảy sang bên kia.
Chạy nhanh xuống tầng dưới, ra ngoài hành lang bắn phụ Sheva phía bên kia, canh zom đông rồi ngắm vào thùng xăng mà bắn, nếu thấy Sheva chạy xuống thì mình cũng chạy xuống tầng trệt, Sheva sẽ mở cửa cho mình ra ngoài. Chạy ra ngoài thấy mấy cái thùng xăng ở đây thì ráng đừng bắn trúng (để dành lúc nguy khó
). Đi ra ngoài rẽ trái tới chỗ cầu thang ta sẽ gặp lại người bạn quen thuộc trong Re 4, nhưng có phần mạnh mẽ hơn, anh Chainsaw (người trong ác mộng của em
)
Quay lại chạy xuống canh nó tới ngay chỗ chân cầu thang bắn cái bình điện ở trên rớt xuống giật nó phát chơi, dụ nó tới gần chỗ mấy cái thùng xăng mà bắn, ráng tận dụng 4 cái thùng xăng trong khu vực này, khi thấy nó khụy xuống là ráng chạy lại melee liền, nhớ diệt đám lâu nhâu xung quanh trước rồi khi còn mình nó thì lấy shotgun ra mà canh vào chân, nếu nó không khụy xuống thì cũng lùi lại nên không sao
, làm khoảng vài lần là nó chầu ông vãi, lượm chìa khoá nó rơi ra, chú ý nếu chơi cấp veteran và pro thì nó sẽ tỉnh dậy sau khi mình lấy chìa khoá và quơ cưa máy như điên, cẩn thận đấy. Chạy lên cầu thang, rẽ trái dùng chìa khoá để mở cửa. Chay tới chỗ cánh cửa cùng Sheva đấy ra, xem 1 đoạn phim hành động và bạn sẽ tham gia với việc phải bấm 1 số nút theo yêu cầu. End chapter 1-3.Chapter 2-2
Mở cánh cửa đi ra, đi theo con đường, cầm sẵn shotgun, bắn trái bom chắn ngang đường, 3 con cẩu sẽ tấn công bạn, hạ chúng và đi lên, trước khi bạn nhìn thấy quả bom chắn đường thứ 2 thì sẽ có 4 con cẩu tấn công bạn nữa, đi thẳng rồi leo lên mấy tấm ván bằng gỗ, leo lên nóc toa và hạ vài tên bắn nỏ đang đứng trên các toa xe, nhảy qua toa bên trái, bắn quả bom chắn ngang đường và nhảy xuống toa xe chạy. Cẩn thận có 2 trái bom chắn ngang đấy, vừa nhảy xuống là ngắm súng về phía bên phải liền, đoạn này mà không biết thì thể nào cũng bị nổ banh xác
. Nhảy khỏi toa và bấm thang máy đi xuống.
Dưới hầm mỏ, ở đây bản đồ sẽ không hiện lên vì hiện ta đang ở dưới lòng đất, nhưng không sao vì Re5 này không phải là Re 1,2,3 nên không khó lắm, chỉ có 1 con đường để đi thôi nên ko sợ bị lạc
. Tiến tới để Sheva cầm cái đèn sạc rồi từ từ đi tới. Tới ngã 3, rẽ phải ta sẽ lượm được cây Herb (red), rẽ trái ta đi tiếp, gặp 1 con zom, bạn có thể lệnh để Sheva đặt đèn xuống để bắn phụ mình hoặc không cũng được, đi tới ngả 3, phải thì gặp 1 con zom và 2 thùng đồ, trái đi tiếp, đi qua cây cầu lại gặp ngã 3, lần này cả 2 hướng đều dẫn tới 1 ngã 3 khác, rẽ trái rồi chạy về phía có ánh sáng (cuối đường hầm lại thấy ánh sáng thôi mà
). Có 1 cái cần quay, để Sheva quay, mình chạyqua cánh cửa rồi quay lại bắn bảo vệ cho cô nàng. Chạy thẳng tới chính giữa khu đất, có 1 cái tay quay khác, quay để Sheva chạy qua, sẽ có 1 đám zom ào ra tấn công bạn, chạy lại chỗ cánh cửa vừa qua, đứng dựa lưng vào cổng hướng mặt ra ngoài, đợi tụi nó vào mà bắn, sau khi bắn xong tụi dưới đất, chạy ra ngoài (cẩn thận tụi bắn nỏ trên cao), leo lên 2 cái thang, chạy vào đường hầm, chạy thẳng lên đến chỗ gặp 3 thằng bắn nỏ, vào thang máy đi lên hứng ánh sáng mặt trời sau 1 hồi ở nơi tăm tối :)
Sau đoạn phim cắt cảnh chạy ngay đến tủ đồ phía bên trái lấy khẩu Dragunov SVD trong tủ, trang bị cho mình ngay rồi ngắm ra ngoài cửa sổ
Thấy chú zom nào đang di chuyển là phơ ngay, vì nó đang chạy về phía khẩu súng máy đó, để nó điều khiển khẩu súng máy là bắn vất vả đấy, cứ bắn hết thằng nào thấy trước mặt còn sau lưng thì để Sheva lo. Chạy xuống dưới rồi đi ra ngoài, chạy về phía có cái cầu thang đứng, leo lên chạy về bên phải và nhảy xuống, 1 đám zom sẽ xuống hiện, chạy lại chỗ cầu thang gãy giúp Sheva trèo lên, mình thì chạy thẳng rồi vòng lên đến chỗ cái thùng (cẩn thận mấy thằng đứng trên quăng bom xuống), đẩy cái thùng xuống rồi nhảy xuống dưới. Sau khi xem phim chúng ta sẽ chiến đấu với con Popokarim.
Chạy thẳng tới căn nhà đầu tiên lượm được 2 trái bom, qua căn nhà kế tiếp lượm thêm 1 trái bom nữa, nếu muốn thì lượm thêm 1 trái nữa trong 2 cái thùng trước căn nhà thứ 3 (đi phần pro thì chả có trái bom nào để lượm đâu đấy :(), đặt trái bom rồi dụ nó bò tới, bùm, nó sẽ phơi cái bụng nhầy nhụa của nó ra.
Chạy lại dùng shotgun phang hết công suất, làm vài lần là nó chầu trời
. End Chapter 2-2.Chapter 2-3
Đây là màn chơi mang tính xả stress cao
, dùng súng máy phơ thật đã tay, nhưng có hết đạn đấy nhé, lúc hết khoảng vài giây, súng sẽ tự động thay đạn cho mình, chỉ cần chú ý Sheva ngắm về hướng nào thì mình cũng ngắm về hướng ấy là được, mấy chiếc xe tãi 2 bên thì bắn cho chừng nào nó nổ mới thôi.
Khi đi đến cái trạm tụi nó đứng đông thì ngắm vào thùng xăng và chiếc xe tãi mà bắn.
Sau đoạn phim chúng ta lại gặp lại 1 người quen cũ, đại ca Ndesu, tên này bây giờ còn diệt dễ hơn trong re 4, cứ nhắm vào đầu hắn mà bắn, khi nó lòi mấy con ký sinh ra thì cứ canh chính xác vào mà bắn, nhớ bắn mấy thùng xăng để tiêu diệt bọn lính 2 bên, chú ý lúc nó đẩy tảng đá to tới, bắn vào tảng đá cho nó nổ. Chơi cấp normal thì chỉ cần bắn con ký sinh trên lưng nó 2 lần là xong (cấp veteran,pro thì bắn 3 lần, nhưng cấp pro thì sẽ khó đấy). End chapter 2-3.
, chạy vào 1 trong 3 góc phòng, đứng quay ra, hạ hết đám quái, lấy 3 treasures ở 3 góc phòng rồi đi ra lối đi vừa mở. Lấy súng ngắm hạ đám này từ xa, nhảy xuống đi tới cái tay quay, khi quay xong, cánh cửa trước mặt sẽ mở, chạy nhanh tới đó trước khi nó đóng, nhớ né mấy quả cầu lửa.
, còn nếu bạn muốn kiếm chút tiền thì mau lấy khẩu súng phòng lựu ra mà nã nó, nã chính xác 12 viên thì cũng vừa đủ để đưa nó về trời, nhặt viên treasures từ người nó (bán được 10k đấy
)
), lúc này chúng ta sẽ trong trạng thái bị thương cho dù có đầy máu, đi tới trước Wes sẽ xuất hiện tấn công (bác này trâu vãi
).
