PANDAEMONIUM
Pandaemonium 1F
Monster ở đây khá mạnh, và lại ra rất nhiều. Bạn hãy cẩn thận kẻo không đủ item đâu.
Tầng này không có gì. Bạn tìm đường lên tầng trên luôn
Pandaemonium 2F
Có Ether ở phía bắc. Còn teleport nằm ở phía tây bắc.
Pandaemonium 3F
Tầng này chỉ có Elixir
Teleport ở phía đông nam
Pandaemonium 4F
Có 4 cánh cửa.
Bạn đi vào cánh cửa ngoài cùng bên trái để lấy Genji Gloves (có cần không nhỉ, chơi mini-game có đủ bộ rồi mà

). Nếu bạn lấy, bạn sẽ gặp một nguời quen
Boss: Zombie Borghen (chưa xứng làm semi-boss, nhưng hình như nó vẫn được xếp vào hàng semi)
HP 2500
MP 370
Attack 120
Accuracy 6-95
Defense 120
Evasion 1-60
Magic Def. 10-100
Gil 3000-3000
Weakness Fire
Resistance Ice - Body - Mind
Absorbs Death
Treasure None
Tiếp đến bạn đi vào cánh cửa thứ hai từ bên trái sang để lấy Genji Helm trước khi gặp Tiamat
Boss: Tiamat
HP 5000
MP 450
Attack 150
Accuracy 8-100
Defense 180
Evasion 1-80
Magic Def. 8-70
Weakness Body
Resistance Mind
Absorbs Lightning - Ice - Fire - Poison
Gil 15000-15000
Treasure Elixir - Phoenix Down - Life Tome - Holy Tome - Flare Tome
Bây giờ bạn đi vào cánh cửa ngoài cùng bên phải để lấy Genji Armor
Boss: Beelzebub
HP 5000
MP 450
Attack 150
Accuracy 8-100
Defense 180
Evasion 1-80
Magic Def. 8-70
Weakness None
Resistance Ice
Absorbs Fire
Gil 15000-15000
Treasure Black Robe - Betrayal Fang - Hermes' Shoes - Sage's Wisdom -
Gaia Drum
Giờ chỉ còn cánh cửa cuối cùng, bạn hãy đi vào đây để lấy Ribbon
Boss: Astaroth
HP 7000
MP 540
Attack 150
Accuracy 8-100
Defense 180
Evasion 1-80
Magic Def. 8-70
Weakness None
Resistance Lightning - Ice - Fire
Absorbs None
Gil 15000-15000
Treasure White Robe - Mythril Mirror - Spider's Silk - Saint's Spirit -
Wind Flute
Nếu các nhân vật của bạn có HP thấp, sức tấn công yếu thì gặp con này rất khó chịu. Nó thích dùng Drain XVI. Vì vậy nếu muốn thì sử dụng Sap hoặc Osmose để cho MP của nó về 0. Lúc đó giải quyết nó quá dễ rồi.
Teleport lên tầng trên ở phía tây nam
Pandaemonium 4F
Đến luôn teleport nhé.
Pandaemonium 7F
Bạn có thể lấy được Sage's Wisdom phía bên trái. Sau đó đi vòng về phía tây nam đến Teleport
Pandaemonium 8F
Phía tây bắc có Acid Phial
Phía đông nam có Hellfire
Teleport ở phía đông bắc
Pandaemonium 9F
Đi luôn về phía tây nam. teleport ở đấy.
Pandaemonium 10F
Phù! Cuối cùng cũng đến nơi :whew: . Bạn hãy đi thẳng lên trên. Và trước mặt bạn là The Emperor. Kẻ mà chúng ta cần tiêu diệt để đem lại hòa bình cho nhân loại. Trước khi trở thành người hùng. Hãy kiểm tra lại HP, MP, Weapon, Armor, Item,... Sau đó Save lại. Rồi ấn A để nói chuyện với Emperor
Final Boss: Emperor
HP 15000
MP 540
Attack 180
Accuracy 8-100
Defense 210
Evasion 2-80
Magic Def. 16-70
Weakness None
Resistance Lightning - Ice - Fire - Body - Poison - Death - Mind -
Matter
Absorbs Death - Matter
Gil 0-0
Treasure None
Bạn vào trận thế nào? Trận đấu có khó khăn không? Khó thật! Thằng cha Emperor mỗi lần attack là nó lại drain của mình vài nghìn máu. Nếu nó chỉ sử dụng magic thì tốt quá. Bạn có nhiều lựa chọn để đánh con trùm cuối này. Có thể kết hợp magic như protect, shell, wall, blink, haste,... với các đòn tấn công bình thường. Firion và Leon mỗi người cầm hai thanh Masamune thì tấn công cũng không đến nỗi tệ. Cách đánh đó rất khó, và giằng co lâu. Bởi bạn đánh 3, 4 lượt mới làm mất của nó khoảng hơn 3000HP, trong khi nó chỉ cần chém một nhát là nó đã hồi lại 5000HP. Đây là do tôi lười luyện level Weapon thôi. Cả 4 nhân vật của tôi vào trận đánh cuối cùng với level weapon là 10. Nếu bạn luyện đến level 16 thì trận đánh sẽ dễ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để trận đánh dễ nhất, mà các cao thủ không thích sử dụng lắm (quá dễ mà), đó là các bạn equip Blood Sword. Bạn còn nhớ đấy là thanh kiếm chúng ta đã lấy ở nhà của Paul không (chắc không túng thiếu đến nỗi bán nó kiếm tiền mua cút rượu đấy chứ

).
Bạn hãy cho Firion equip Masamune và Blood Sword, Maria equip 2 Holy Lance nhưng chỉ sử dụng magic Ultima, Holy hay Flare, Guy equip Rune Axe tuy nhiên cũng chỉ sử dụng Magic thôi; còn Leon thì cứ cầm 2 thanh Masamune mà đập. Chẳng hạn một nhát chém của Masamune làm Emperor mất 300 HP, thì Blood Sword đạt 1500 HP, thậm chí là 5000HP hoặc hơn, đã thế lại drain cho chúng ta số HP tương ứng. Quá dễ phải không?
"Their long struggle was finally at an end.
The emperor...
Pandaemonium...
The monsters plaguing the world...
All had vanished without a trace.
Peace had returned once more.
The wounds of the war would mend...
...and the memory of those bitter days would fade.
But one thing would never be forgotten...
...that a band of young heroes once saved the world."