I. Giới thiệu câu chuyện
NĂM 704 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN
VƯƠNG QUỐC DALMASCA
TẠI THỦ ĐÔ CỦA RABANASTRE
Công chúa Ashe kết hôn cùng hòang tử Rasler Helos Nabradia để thắt chặt quan hệ giữa Nabradia và Dalmasca , thành thân chưa được bao lâu chiến sự xảy ra…
Vương quốc Archadia hùng mạnh tíên đánh vương quốc Dalmasca để làm bàn đạp tiến đến xâm lược vương quốc Rozzaria . Thất thế về số lượng cũng như về sức mạnh quân sự ,vương quốc Dalmasca nhanh chóng lâm vào nguy cơ bị đánh bại bởi vương quốc Archadia . Lúc này, Nabudis- 1 vùng đất quan trọng với sức mạnh quân sự bậc nhất của Dalmasca đã bị Archadia chíêm đóng, cha của hòang tử Rasler cũng bị mất tích sau khi vùng đất này thất thủ và với việc mất đi vùng đất quan trọng này, Dalmasca gần như đã nằm trong tay địch . Tuy nhiên, các dũng tướng của vương quốc Dalmasca vẫn ko chịu khúât phục . Họ vẫn tiếp tục ra chíên trường để bảo vệ vùng đất quan trọng cuối cùng- Nalbina ( Pháo đài kiên cố nhất ở vùng đất Nabradia). Và Basch cùng hòang tử Rasler là 1 trong những dũng tướng đó .
Tuy nhiên, dù với tài năng và sự dũng cảm của 2 vị thủ lĩnh này , Nalbina vẫn ko thể chống đỡ được sự tấn công mãnh liệt về đường ko lẫn đường bộ của quân đội Archadia và trong 1 phút bất cẩn, hòang tử Rasler đã bị kẻ địch tấn công lén và chàng đã ko thể qua khỏi ….
Nalbina-hi vọng cuối cùng của Dalmasca bị thất thủ cùng sự ra đi của hòang tử Rasler đã đặt dấu chấm hết cho vương triều Dalmasca . Thất bại của Dalmasca lúc này chỉ còn đếm từng ngày ….
Cùng lúc, cuộc chíên giữa Archadia và Rozzaria vẫn đang diễn ra ác liệt...
Cuối cùng, với thế lực mạnh hơn, Archadia đã giành được quyền thống trị Dalmasca. Tuy nhiên, vẫn nuôi 1 hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng . Những chiến sĩ yêu nước Dalmasca vẫn tíên hành 1 cuộc phản công cuối cùng vào quân đội Archadia mà mục tiêu là buổi kí kết hiệp ước hòa bình giữa 2 nhà lãnh đạo của 2 vương quốc Dalmasca và Archadia được tổ chức tại Nalbina (Gìơ đã là đất của Archadia) hay có thể gọi nó là buổi kí kết thừa nhận thua cuộc của Dalmasca .
Trong số những chíên sĩ trong đợt phản công này dẫn đầu là thủ lĩnh Basch . Trên đường đi, anh đã gặp được 1 thanh niên 17 tuổi tên Reks . Reks thực ra là anh trai của Vaan , nhân vật nam chính của chúng ta . Vì lòng yêu nước, anh đã gia nhập quân đội Dalmasca và cũng tham gia cuộc phản công làn này ….Khi nhóm quân do thủ lĩnh Basch tiến vào hòang cung, do phải chặn đường cho đồng đội mình kịp ngăn nhà vua kí kết hiệp ước hòa bình , Reks đã tự nguyện ở lại chặn chân địch ….
Sau khi đánh lui đám quân, Reks chạy đến phòng kí kết hòa ước và những gì anh ở đó thật khó tưởng tượng . Nhà vua Dalmasca- Raminas đã chết (sau khi ông kí kết hào ước) và người giết ông lại là vị tướng yêu nước nọ -Basch … Basch đã nói ra lý do vì nhà vua là kẻ phản bội bán nước cho giặc nên anh mới làm vậy và cũng đâm chết Reks sau đó , cuối cùng anh bị 1 tướng chỉ huy của Archadia bắt giữ. Hình ảnh cuối cùng khi Reks gục xuống là Basch bị quân lính đưa đi …Vì sao Basch lại làm vậy ?
Cuối cùng , vương quốc ARCHADIA đã thẳng tiến vào kinh đô RABANASTRE và giành chíên thắng, vương quốc DALMASCA đã thất thủ hòan tòan và rơi vào tay giặc. Cũng trong lúc này, công chúa Ashe đã tự tử …..
Câu chuyện của chúng ta được bắt đầu vào 2 năm sau tại Rabanastre với các nhân vật :
Vaan Ratsbane
tuổi :17
Bộ tộc :Hume
Mồ côi cả cha mẹ từ nhỏ do chíên tranh và ngừơi anh của cậu sau này cũng hy sinh trong chiến trận đã khíên Vaan rất căm ghết chíên tranh đồng thời cũng muốn khôi phục lại quê hương Dalmasca của mình
Penelo
Tuổi :17
Bộ tộc Hume
Cũng như Vaan, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tính tình nhí nhảnh, rất dễ thương ^^ .
Ashe B’nargin Dalmasca
Tuổi : 19
Bộ tộc : Hume
Công chúa đất nước Dalmasca đang trên đường phục quốc .
Balthier Bunanza
Tuổi : 22
Bộ tộc :Hume
Trước kia từng là 1 Judge của Archadia, sau này bỏ trốn và trở thành không tặc .
Fran
tuổi :ko rõ
Bộ tộc :Viera
Theo Balthier làm ko tặc và trở thành bạn thân của nhau
Basch von Ronsenburg
Tuổi : 36
Bộ tộc :Hume
Chỉ huy quân đội của Dalmasca , bị nghi ngờ giết nhà vua .