Chơi lại Pharaoh và Cleopatra, hay thì đúng là hay thật, dù đã 8 năm trôi qua mình mới chơi lại mà vẫn thấy hay, tuy nhiên vẫn còn nhiều chỗ khiến mình thấy khó chịu khi chơi lại game này. Phiên bản Zeus và Poseidon thì khỏi nói rồi, quá cải tiến, khu dân và khu công nghiệp tách riêng biệt, khu dân chỉ cần xây các công trình phục vụ cho khu dân thôi. Đằng này trong Pharaoh, ví dụ như muốn xây 1 nơi làm đồ gốm hay làm bia, cần phải để nó gần nhà dân để có 1 thằng công nhân ra đi ngang nhà dân và gọi người vào làm, còn ko thì nó ko chịu làm => khác xa với Zeus =.= xây mấy nơi sản xuất gần nhà dân thì chiếm chỗ với lại ko đẹp cho khu dân, phiền vậy đó. Còn xây công trình nào như bến cảng mà quá xa nhà dân thì lại phải cần xây thêm vài ngôi nhà gần đó cho nó có người làm....như vậy làm mất cân bằng trong việc nâng cấp nhà, khu thì giàu đẹp quá, khu thì như ổ chuột....còn 1 điểm chán nữa là nhà trong game quá nhiều cấp độ và nâng cấp lung tung, khi thì lên cấp cao vùn vụt khi thì trở lại là nhà tranh vách lá, nản thật, có road block sử dụng mà cũng như ko =.=