D President
Legend of Zelda
- 16/8/03
- 1,196
- 1
Viết và dịch (lấy cái dàn là chủ yếu) từ Faqs Gothic II trên gamefaqs
Tuy chưa viết xong cái Gothic I, nhưng cũng fải viết Gothic II ngay kẻo mất hứng .Cái I để sau vậy .
Về cốt truyện, nó là nối tiếp của cái I .Và về các phàn điều khiển, giống y chang Gothic I .Nến quý dzị có thể vô đây để xem :
http://www.gamevn.com/forum/showthread.php?t=12552&page=1&highlight=Gothic
Về Gothic II ở VN, nhiều người không chạy được, hoặc khi chạy thì vô game đánh wái vật tụi nó hổng chết mà hiện ra dòng :"Copy Protection Error" .Do phần lớn game ở VN đều là copy "lậu" nên mới xảy ra hiện tượng này .Để giải quyết, các bác down bản no CD crack ở địa chỉ sau :
http://66.90.86.44/haw/pcgamefixes/GOTHIC.2.V1.31.ENG.DRUNK.NOCD.ZIP
Chú ý là đối với một số máy khi vô game, game sẽ chạy chương trình Virtual Disk File System khá lâu .Cứ kiên nhẫn đợi cái dòng xanh xanh chạy đi chạy lại nhiều lần là xong .
Bây giờ vô chủ đề chính lun :
Gothic II
*Thông tin về game :*
+Phát triển (Developer) : Piranha Bites (Đức)
+Phát hành (Publisher) : Jowood Production
+Thể loại (Genre) : Action-RPG
+Nền (Platform) : PC
+Dung lượng : 3 CD
+ESRB : Mature (nhưng teen chơi tốt, tuy vậy có 1 cảnh ...)
+Điểm Gamespot : 8.1, mức đánh giá : Great (tuyệt)
+Ngày phát hành : 28-10-2003
+Cấu hình tối thiểu :
- Windows 98/2000/XP
- CPU Pentium III 700 Mhz
- 256mb bộ nhớ RAM (512mb tốt hơn với Windows XP)
- Card đồ hoạ 32mb tương thích Direct X 7
- 2.2 GB ổ cứng còn trống
- Card âm thanh tương thích Direct X
+Cấu hình khuyến khích (recommended) :
- Windows 98/2000/XP
- CPU Pentium III 1.2Ghz
- 384mb bộ nhớ RAM
- Card đồ hoạ 64mb thế hệ mới nhất, tương thích đầy đủ Direct3D với T&L và bộ nhơ đệm 24 z buffer
- 2.2 GB ổ cứng còn trống
- Card âm thanh tương thích Direct X hỗ trợ âm thanh 3D
+Cấu hình chuẩn (optimal) :
- Windows 98/2000/XP
- CPU Pentium III 2Ghz
- 512 MB bộ nhớ RAM (DDR)
- Card đồ hoạ 64mb thế hệ mới nhất, tương thích đầy đủ Direct3D với T&L và bộ nhơ đệm 24 z buffer
- 2.2 GB ổ cứng còn trống
- Card âm thanh tương thích Direct X hỗ trợ âm thanh 3D (hỗ trợ chuẩn âm thanh EAX)
- Chuột có nút cuộn
+Các card không được hỗ trợ bởi game (có thể sẽ không hoạt động) :
-Card dưới 16mb
-Các Card đời cũ :
NVIDIA: TNT2/M64, TNT2, TNT2 Ultra, TNT2 Pro, TNT và các mođen cũ hơn
ATI: Rage 128, Rage 128 Pro, Pro GL và các mođen cũ hơn
Maxtrox: G450, G400 và các mođen cũ hơn
3DFX: tất cả Card.
VIDEOLOGIC: Power VR
+Website :
http://www.piranha-bytes.com
http://www.gothic2.com
I. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI CHƠI GAME :
1.Cốt truyện của Gothic II :
+Câu chuyện nối tiếp :
-Sau cái kết thúc của Gothic I, mọi chuyện tưởng chừng đã hết .The Sleeper bị hạ gục, the Barrier bị phá tan và người anh hùng của chúng ta không kịp chạy thoát ,bị chôn vùi dưới đống đổ nát của The Sleeper Temple .(Nv chính không có tên nên tạm gọi như vầy)
Thế nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó .Chắc hẳn những ai đã chơi Gothic I hẳn vẫn còn nhớ Xardas - một Necromancer .Chính ông ta đã giúp đỡ người anh hùng rất nhiều, và bây giờ cũng chính là ông ta đã cứu mạng anh .
13 ngày sau khi The Sleeper bị hạ gục ,ở tháp của Xardas : Xardas đã xác định được vị trí của người anh hùng .Ông ta đã dùng pháp thuật đưa anh về với sự sống sau 13 ngày nằm dưới hàng núi đá .Bộ áo giáp Ore truyền thuyết, đã bảo vệ người anh hùng khỏi những quả cầu lửa của the Sleeper cũng như khỏi những khối đá rơi xuống khi Sleeper Temple sập .Nó đã hoàn thành nhiệm vụ đã đã vỡ tan khi người anh hùng được Teleport đến tháp của Xardas .Người anh hùng cũng phỉa trả giá khá đắt .Anh ta không bị mất trí nhưng bị mất hết sức mạnh (vì vậy đừng tự hỏi tại sao ở Gothic II lại bắt đầu với Level 1, mặc dù cuối Gothic I nv đã rất mạnh) .
Như đã nói, sự thật mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu chư chưa kết thúc .Lực lượng hắc ám vẫn còn nằm trong bóng tối mà the Sleeper chỉ là một đại diện của chúng .Trước khi chết, The Sleeper đã hét lên một tiếng khủng khiếp, đồng thời cũng là một mệnh lệnh với tất những sinh vật thuộc thế lực hắc ám này đang ở trên mặ đất .Mệnh lệnh của The Sleeper là :"ĐẾN" .Và bọn chúng đến, tất cả, kể cả những con rồng mà cho đến nay vẫn chi được nhắc tới trong truyền thuyết .Và ngay cả lũ rồng cũng chưa phải là đối thủ cuối cùng .Nhưng ngay trước mắt thì phải giải quyết chúng đi đã .Hiện nay đội quân của lực lượng hắc ám đã tập trung ở thung lũng mỏ (Valley of Mines) và chỉ chờ cơ hội để tấn công Khorinis .Nếu bỏ chạy bây giờ thì chỉ là để đối mặt với lũ rồng sau đó .Vì vậy, một lần nữa người anh hùng của chúng ta, con người vô danh hay chính là bạn - người chơi lại phải từ bỏ ý định về một cuộc sống yên bình và hành động vì thế giới .Bởi kẻ nào hạ gục được the Sleeper chính là người được Innos (vị thần lửa, ánh sáng ,là vị thần tối cao trong trò chơi) lựa chọn, mà chỉ có người được lựa chọn mới có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề này .
Người anh hùng cần phải lấy được The Eye of Innos ,là một lá bùa có thể giúp anh đối mặt với những con rồng bất tử .Chỉ có điều là báu vật này đang nằm trong tay các Paladin và Pháp sư ở Khorinis, và họ sẽ không dễ dàng trao nó cho anh đến thế (tin tôi đi, đây hầu như là quest chính trong suốt trò chơi, nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng từ đây sẽ phát sinh một mớ rắc rối) .
+Tình hình chung :
Có thể nói tóm gọn là một cuộc nội chiến, mọi người lao đầu vào bảo vệ chuyền lợi cho riêng mình mà không biết thảm hoạ đang đến gần .Không một ai có thể ngăn cản được nó .
Không một ai ?
-Cuộc chiến với lũ Orc đang đến hồi căng thẳng .Thành phố cảng Khorinis huy hoàng một thời giờ đã xuống dốc, khu cảng nhộn nhịp trước đây giờ gần như bỏ hoang do không còn những chuyến tàu chuyên chở Ore nữa .Vua Rhobar II đã quyết định đưa một con tàu với một quân đoàn các hiệp sĩ Paladin đến Khorinis - vùng mỏ nổi tiếng với loại khoáng sản Ore- thứ vật liệu kì diệu cho phép chế tạo những vũ khi ma thuật .Họ đóng tại thành phố cảng Khorinis .Nhóm Paladin này có một nhiệm vụ là giải quyết tình hình Orc ở Khorinis và khôi phục lại khu The Colony để có thể có nguồn cung cấp Ore cho nhà vua .Chính họ là những người nắm giữ The Eye of Innos ,nhưng liệu họ có tin câu truyện về những con rồng của bạn không ? Gia nhập nhóm cảnh vệ thành phố để có cơ hội tiếp cận với các Paladin có vẻ như là lựa chọn tốt nhất để tiếp cận The Eye of Innos .Nhưng mọi chuyện có đơn giản thế không ?
-Nông dân đã nổi loạn do cảnh vệ thành phố liên tục đến và lây hết những sản phẩm của họ .Những chủ nông trại ở gần thành phố thì không dám chống cự do ở quá gần .Các chủ nông trại ở xa hơn thì chưa quyết định theo nhà vua hay là hổi loạn .Còn các chủ nông trại ở xa thì đã nổi loạn để bảo vệ quyền lợi của họ mà bắt đầu là Omar- một chủ nông giàu có.Vì là nông dân, không thể chống cự lại với quân lính Khorinis nên họ đã thuê các Mercenary (lính đánh thuê) .Chủ yếu các Mercenary này là người của New Camp trong Gothic I .Và phần còn lại của họ thì là các thợ săn Orc đến từ phía Nam .Nếu theo phe nông dân, bạn có thể gặp lại những người bạn cũ của mình và họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn trong việc tìm kiếm The Eye of Innos .Cũng là một lựa chọn không tồi .
-Các pháp sư ở nhà thờ Monastery thì tiếp tục cuộc sống xa hoa của mình ,Bọn họ tham lam và bắt các Novice (con chiên, pháp sư tập sự) phục vụ cho cuộc sống của mình .Các pháp đi theo con đường của Innos và rất được kính trọng bới có pháp thuật .Bọn họ cũng chính là những người giữ The Eye of Innos hộ các Paladin .Gia nhập bọn họ có vẻ như là cách trực tiếp nhất để tiếp cận báu vật linh thiêng này .
Bạn chỉ được lựa chọn 1 trong 3 tổ chức để gia nhập .t
Tuy chưa viết xong cái Gothic I, nhưng cũng fải viết Gothic II ngay kẻo mất hứng .Cái I để sau vậy .
Về cốt truyện, nó là nối tiếp của cái I .Và về các phàn điều khiển, giống y chang Gothic I .Nến quý dzị có thể vô đây để xem :
http://www.gamevn.com/forum/showthread.php?t=12552&page=1&highlight=Gothic
Về Gothic II ở VN, nhiều người không chạy được, hoặc khi chạy thì vô game đánh wái vật tụi nó hổng chết mà hiện ra dòng :"Copy Protection Error" .Do phần lớn game ở VN đều là copy "lậu" nên mới xảy ra hiện tượng này .Để giải quyết, các bác down bản no CD crack ở địa chỉ sau :
http://66.90.86.44/haw/pcgamefixes/GOTHIC.2.V1.31.ENG.DRUNK.NOCD.ZIP
Chú ý là đối với một số máy khi vô game, game sẽ chạy chương trình Virtual Disk File System khá lâu .Cứ kiên nhẫn đợi cái dòng xanh xanh chạy đi chạy lại nhiều lần là xong .
Bây giờ vô chủ đề chính lun :
Gothic II
*Thông tin về game :*
+Phát triển (Developer) : Piranha Bites (Đức)
+Phát hành (Publisher) : Jowood Production
+Thể loại (Genre) : Action-RPG
+Nền (Platform) : PC
+Dung lượng : 3 CD
+ESRB : Mature (nhưng teen chơi tốt, tuy vậy có 1 cảnh ...)
+Điểm Gamespot : 8.1, mức đánh giá : Great (tuyệt)
+Ngày phát hành : 28-10-2003
+Cấu hình tối thiểu :
- Windows 98/2000/XP
- CPU Pentium III 700 Mhz
- 256mb bộ nhớ RAM (512mb tốt hơn với Windows XP)
- Card đồ hoạ 32mb tương thích Direct X 7
- 2.2 GB ổ cứng còn trống
- Card âm thanh tương thích Direct X
+Cấu hình khuyến khích (recommended) :
- Windows 98/2000/XP
- CPU Pentium III 1.2Ghz
- 384mb bộ nhớ RAM
- Card đồ hoạ 64mb thế hệ mới nhất, tương thích đầy đủ Direct3D với T&L và bộ nhơ đệm 24 z buffer
- 2.2 GB ổ cứng còn trống
- Card âm thanh tương thích Direct X hỗ trợ âm thanh 3D
+Cấu hình chuẩn (optimal) :
- Windows 98/2000/XP
- CPU Pentium III 2Ghz
- 512 MB bộ nhớ RAM (DDR)
- Card đồ hoạ 64mb thế hệ mới nhất, tương thích đầy đủ Direct3D với T&L và bộ nhơ đệm 24 z buffer
- 2.2 GB ổ cứng còn trống
- Card âm thanh tương thích Direct X hỗ trợ âm thanh 3D (hỗ trợ chuẩn âm thanh EAX)
- Chuột có nút cuộn
+Các card không được hỗ trợ bởi game (có thể sẽ không hoạt động) :
-Card dưới 16mb
-Các Card đời cũ :
NVIDIA: TNT2/M64, TNT2, TNT2 Ultra, TNT2 Pro, TNT và các mođen cũ hơn
ATI: Rage 128, Rage 128 Pro, Pro GL và các mođen cũ hơn
Maxtrox: G450, G400 và các mođen cũ hơn
3DFX: tất cả Card.
VIDEOLOGIC: Power VR
+Website :
http://www.piranha-bytes.com
http://www.gothic2.com
I. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI CHƠI GAME :
1.Cốt truyện của Gothic II :
+Câu chuyện nối tiếp :
-Sau cái kết thúc của Gothic I, mọi chuyện tưởng chừng đã hết .The Sleeper bị hạ gục, the Barrier bị phá tan và người anh hùng của chúng ta không kịp chạy thoát ,bị chôn vùi dưới đống đổ nát của The Sleeper Temple .(Nv chính không có tên nên tạm gọi như vầy)
Thế nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó .Chắc hẳn những ai đã chơi Gothic I hẳn vẫn còn nhớ Xardas - một Necromancer .Chính ông ta đã giúp đỡ người anh hùng rất nhiều, và bây giờ cũng chính là ông ta đã cứu mạng anh .
13 ngày sau khi The Sleeper bị hạ gục ,ở tháp của Xardas : Xardas đã xác định được vị trí của người anh hùng .Ông ta đã dùng pháp thuật đưa anh về với sự sống sau 13 ngày nằm dưới hàng núi đá .Bộ áo giáp Ore truyền thuyết, đã bảo vệ người anh hùng khỏi những quả cầu lửa của the Sleeper cũng như khỏi những khối đá rơi xuống khi Sleeper Temple sập .Nó đã hoàn thành nhiệm vụ đã đã vỡ tan khi người anh hùng được Teleport đến tháp của Xardas .Người anh hùng cũng phỉa trả giá khá đắt .Anh ta không bị mất trí nhưng bị mất hết sức mạnh (vì vậy đừng tự hỏi tại sao ở Gothic II lại bắt đầu với Level 1, mặc dù cuối Gothic I nv đã rất mạnh) .
Như đã nói, sự thật mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu chư chưa kết thúc .Lực lượng hắc ám vẫn còn nằm trong bóng tối mà the Sleeper chỉ là một đại diện của chúng .Trước khi chết, The Sleeper đã hét lên một tiếng khủng khiếp, đồng thời cũng là một mệnh lệnh với tất những sinh vật thuộc thế lực hắc ám này đang ở trên mặ đất .Mệnh lệnh của The Sleeper là :"ĐẾN" .Và bọn chúng đến, tất cả, kể cả những con rồng mà cho đến nay vẫn chi được nhắc tới trong truyền thuyết .Và ngay cả lũ rồng cũng chưa phải là đối thủ cuối cùng .Nhưng ngay trước mắt thì phải giải quyết chúng đi đã .Hiện nay đội quân của lực lượng hắc ám đã tập trung ở thung lũng mỏ (Valley of Mines) và chỉ chờ cơ hội để tấn công Khorinis .Nếu bỏ chạy bây giờ thì chỉ là để đối mặt với lũ rồng sau đó .Vì vậy, một lần nữa người anh hùng của chúng ta, con người vô danh hay chính là bạn - người chơi lại phải từ bỏ ý định về một cuộc sống yên bình và hành động vì thế giới .Bởi kẻ nào hạ gục được the Sleeper chính là người được Innos (vị thần lửa, ánh sáng ,là vị thần tối cao trong trò chơi) lựa chọn, mà chỉ có người được lựa chọn mới có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề này .
Người anh hùng cần phải lấy được The Eye of Innos ,là một lá bùa có thể giúp anh đối mặt với những con rồng bất tử .Chỉ có điều là báu vật này đang nằm trong tay các Paladin và Pháp sư ở Khorinis, và họ sẽ không dễ dàng trao nó cho anh đến thế (tin tôi đi, đây hầu như là quest chính trong suốt trò chơi, nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng từ đây sẽ phát sinh một mớ rắc rối) .
+Tình hình chung :
Có thể nói tóm gọn là một cuộc nội chiến, mọi người lao đầu vào bảo vệ chuyền lợi cho riêng mình mà không biết thảm hoạ đang đến gần .Không một ai có thể ngăn cản được nó .
Không một ai ?
-Cuộc chiến với lũ Orc đang đến hồi căng thẳng .Thành phố cảng Khorinis huy hoàng một thời giờ đã xuống dốc, khu cảng nhộn nhịp trước đây giờ gần như bỏ hoang do không còn những chuyến tàu chuyên chở Ore nữa .Vua Rhobar II đã quyết định đưa một con tàu với một quân đoàn các hiệp sĩ Paladin đến Khorinis - vùng mỏ nổi tiếng với loại khoáng sản Ore- thứ vật liệu kì diệu cho phép chế tạo những vũ khi ma thuật .Họ đóng tại thành phố cảng Khorinis .Nhóm Paladin này có một nhiệm vụ là giải quyết tình hình Orc ở Khorinis và khôi phục lại khu The Colony để có thể có nguồn cung cấp Ore cho nhà vua .Chính họ là những người nắm giữ The Eye of Innos ,nhưng liệu họ có tin câu truyện về những con rồng của bạn không ? Gia nhập nhóm cảnh vệ thành phố để có cơ hội tiếp cận với các Paladin có vẻ như là lựa chọn tốt nhất để tiếp cận The Eye of Innos .Nhưng mọi chuyện có đơn giản thế không ?
-Nông dân đã nổi loạn do cảnh vệ thành phố liên tục đến và lây hết những sản phẩm của họ .Những chủ nông trại ở gần thành phố thì không dám chống cự do ở quá gần .Các chủ nông trại ở xa hơn thì chưa quyết định theo nhà vua hay là hổi loạn .Còn các chủ nông trại ở xa thì đã nổi loạn để bảo vệ quyền lợi của họ mà bắt đầu là Omar- một chủ nông giàu có.Vì là nông dân, không thể chống cự lại với quân lính Khorinis nên họ đã thuê các Mercenary (lính đánh thuê) .Chủ yếu các Mercenary này là người của New Camp trong Gothic I .Và phần còn lại của họ thì là các thợ săn Orc đến từ phía Nam .Nếu theo phe nông dân, bạn có thể gặp lại những người bạn cũ của mình và họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn trong việc tìm kiếm The Eye of Innos .Cũng là một lựa chọn không tồi .
-Các pháp sư ở nhà thờ Monastery thì tiếp tục cuộc sống xa hoa của mình ,Bọn họ tham lam và bắt các Novice (con chiên, pháp sư tập sự) phục vụ cho cuộc sống của mình .Các pháp đi theo con đường của Innos và rất được kính trọng bới có pháp thuật .Bọn họ cũng chính là những người giữ The Eye of Innos hộ các Paladin .Gia nhập bọn họ có vẻ như là cách trực tiếp nhất để tiếp cận báu vật linh thiêng này .
Bạn chỉ được lựa chọn 1 trong 3 tổ chức để gia nhập .t