Tới chỗ cái cần gạt bên trái cầu. Trên đá có khắc biểu tượng nước. Gạt cần gạt để nước tràn quanh rãnh. Không có gì xảy ra ư? Zak nói bạn phải niệm thần chú. Phải rồi. Niệm xong là một cây xanh mọc lên và vươn lên cao, có cả quả nữa chứ. Bạn muốn lấy quả nhưng nó quá cao không trèo lên được. Lydia chợt nghĩ mình sẽ lên ban công của trường học để hái quả...
Hãy quay lại thư viện TV2 (còn nhớ đường chứ). Ngay đối diện cửa vào bạn thấy cây màu xanh vừa rồi mọc chồi lên ngay ban công. Vậy là chỉ việc dùng tay hái quả mà thôi. Bạn được
"Nigilis fruit". Quay lại chỗ L1. Bạn thấy Mustavio đang đứng gần đó, chỗ mấy giá sách. Nói chuyện với ông ta và thật tuyệt vời: ông ta hứa sửa giúp bạn chiếc "pendant" miễn phí. Nhưng ông ta cần có một số đồ nghề (kìm, tuốc nơ vít,...). Mình biết những thứ đó ở đâu rồi. Bạn còn nhớ chỗ cứu Zak lúc đầu chứ. Trong phòng đó có một số đồ nghề đấy. Tới đó thôi...
Sau khi lấy được đồ nghề, đưa nó cho Mustavio và ông ta sẽ sửa giúp bạn. Bây giờ bước tiếp theo là dùng "pendant" để đánh thức cái cây cổ thụ kia. Đi tới chỗ cây cổ thụ. Nên qua cửa chính, tới chỗ Mustavio lần trước, qua cầu để tới đó cho gần.
Bây giờ bạn đã có thể đách thức cái cây rồi. Nói chuyện với cái cây. Ông ta nói mình tên là
Elvandar. Ông ta sẽ cho bạn một cây hoa
"Headen flower" với điều kiện bạn hứa đưa Celeste đến thăm ông ta. Nói tiếp với ông ta, hỏi về Zak, Mustavio, người đã đánh lén ông ta...
Bây giờ bạn cần quay vào phòng ăn để chuẩn bị chế biến thuốc giải cho Zak. Có nhiều đường đi cho bạn chọn vì phòng ăn có 2 lối vào(1 lối phụ từ chỗ P1, 1 lối chính từ chỗ vườn), mỗi lối vào lại có vài cách đi. Theo tôi bạn nên đi qua chỗ bài toán guồng nước lần trước, tới vườn. Chú ý khi lên cầu thang bạn để ý mấy cái thùng bên trái thấy có mấy cây lạ nhưng không hái được. Có thể nó liên quan đến phương thuốc (mở inventory khắc biết). Lên cầu thang, quay lại chỗ cái bàn chơi game nhưng không đến đó mà lên cầu thang tiếp. Mở cửa. Đi tiếp vào trong. Bạn để ý cái cửa sổ (chính là cái cửa sổ mà mình nhìn vào từ gần chỗ 3 vị trâu thần ấy). Bên bàn bên trái bạn thấy mấy tờ giấy, lấy và đọc nó. Bây giờ phương thuốc còn thiếu một thứ nữa: một loại cây hoa nào đó. Lúc này bạn nghĩ ngay tới chỗ có mấy cây hoa lạ trên đường đi vừa rồi. Tới đó lượm thôi. Để đến đó bạn không nhất thiết phải đi bằng con đường cũ mà nên đi cách sau cho gần: Vì phòng ăn có 2 lối vào (lối chính là lối vừa rồi) nên ta đi tiếp vào trong. Bạn thấy một bệ đá có một đốm lửa cháy trên không trung, có lẽ đây là lò luyện phép thuật. Đi tiếp và bạn thấy một cái cầu thang máy rất nhỏ. Bấm nút màu xanh để hạ cầu thang xuống, lên trên. Bạn thấy mình đang ở P1 (chỗ giải bài toán chữ
"m b t f c x" lần trước). Bây giờ xuống tiếp cho tới chỗ khe tường. Đi tiếp cho tới chỗ cầu thang. Không xuống cầu thang mà nhìn sang trái sẽ thấy mấy cái cây đó. Hái
"Yewlock leaves". Nhưng khốn nỗi có đến 4 cây "Yewlock leaves" với 4 màu khác nhau: đỏ, xanh, trắng và vàng. Biết chọn cái nào đây? Để chắc ăn đoạn này nên save lại. Thôi cứ chọn bừa vậy... Bất kể bạn chọn cây nào cũng đều phải quay lại phòng ăn. Tới chỗ đốm lửa, chỉ vào nó. Bạn thấy mình còn thiếu một cái vạc để pha chế
"cauldron". Quay lại P1, xuống cái cửa bên trái cầu thang. Vào trong đẩy cần gạt để hạ một cầu thang khác xuống. Quay ra, đẩy cái vạc chỗ cửa ra vào P1. Quay lại phòng vừa rồi đẩy cần gạt một lần nữa để nâng cái vạc lên trên (phải dùng cầu thang vì vạc quá nặng, chỉ kéo lê được chứ không nâng được lên trên). Lên cầu thang, đẩy vạc đến cầu thang máy nhỏ kia. Đã hết chỗ nên bạn không thể lên trên được. Hãy bấm nút xanh cho vạc lên trước, còn mình thì đi bằng đường khác. Hãy vào phòng ăn bằng cửa chính (giống như lúc mới vào). Đẩy vạc tới cái bệ. Vậy là xong công đoạn chuẩn bị nồi. Bây giờ cho các thứ cần thiết vào và niệm thần chú. Cho Zak uống. Zak uống vào chết tươi...

(đùa đấy#

). Nhưng Zak bất tỉnh. Lydia cũng lại mơ một lần nữa...
Tỉnh dậy, Lydia thấy mình đang ở cầu thang dẫn vào M3. Zak biến mất. Đi tiếp và bạn gặp một con mèo. Nói một lúc thì con mèo phát tiếng người. Đó chính là Zak. Ôi! Khổ thân con rồng. Bây giờ Zak càng suy sụp hơn nữa. Bạn phải tiếp tục 2 thử thách còn lại. Tại M3 đang mắc vì không qua được bên kia. Phải rồi! Zak. Ha ha. Mèo leo trèo tốt đấy. Phương thuốc của mình dở lại hoá hay. Chỉ tội nghiệp chàng Zak thôi...:p
Nhưng chính Zak cũng không thể nhảy qua ban công được. Phải tìm cách khác cho Zak sang bên đó. Hãy quay lại phòng ăn. Tới gần chỗ cầu thang máy, hãy nhìn qua cửa sổ bên trái. Bảo Zak trèo lên đó để sang bên kia ban công M3. Anh chàng lưỡng lự một chút rồi nhận lời.