- 21/1/08
- 4,051
- 2,208
MONKEY ISLAND 2 SPECIAL EDITION: LECHUCK'S REVENGE
Gamespot: 8 điểm
Giới thiệu:
Khi đã đánh bại tên cướp biển LeChuck nguy hiểm ở chuyến phiêu lưu trước đó, điểm ngắm tiếp theo của Guybrush là kho báu huyền thoại Big Whoop. Dĩ nhiên, để chiếm được những thứ giá trị nhất luôn đi kèm với việc phải đương đầu với những thử thách khó khăn nhất.
Guybrush sẽ phải vận dụng đầu óc nhanh nhẹn, sự hài hước hóm hỉnh cùng với niềm đam mê khát vọng để chứng tỏ được bản lĩnh của mình ở vùng Caribbean. Trên suốt hành trình, anh sẽ cùng với những người bãn chiến đấu với kẻ địch để hoàn thành mục tiêu mình đã đề ra.
Đặc trưng tách biệt game với những trò chơi phiêu lưu truyền thống ở cơ chế điều khiển trực tiếp nhân vật, thay vì kiểu chơi nhấp chuột thường thấy. Game thủ quyết định hành động của nhân vật Guybrush một cách trực tiếp qua phím điều khiển. Nhiều người chơi cũ có thể không thích việc này nhưng yếu tố trên được coi là phù hợp hơn so với tiêu chuẩn của game ngày nay.
Đây có thể nói là game phiêu lưu hay nhất mà mình từng chơi, bỏ xa Syberia và Agatha Christie: And Then There Were None. Game này chơi không phí đâu, hãy cố gắng tìm chơi các phần trước để hiểu cốt truyện nhé:):)
Gameplay cơ bản:
Là game Click & Point, nên dùng chuột là chủ yếu. Bạn hãy xem qua phần Help and Options trong game.
Chú ý trước khi xem hướng dẫn:
Mình dễ giữ nguyên tên các item bằng tiếng Anh, item nào quen thuộc sẽ có kèm theo tiếng Việt.

Trong game hãy bật sub lên để dễ chơi, ai pro Eng thì khỏi
Vì chủ yếu là mổ cò để viết bài nên ko tránh khỏi việc sai chính tả, đừng bắt bẻ nhé !!
Link download game: http://www.mediafire.com/?sharekey=466a76aa774a08048ef1259ff1b60e81ca9ce6e58436b59da2d0568e5b24962e
Nếu thắc mắc hay bài viết bị lỗi chổ nào xin gởi tin nhắn cho mình
Nếu ai có copy bài thì ghi rõ nguồn nhá.


Hướng dẫn:
Part I: The Largo Embargo
Sau đoạn intro mở đầu, bạn sẽ đứng tại lối vào của thị trấn tên Woodtick, ngay đây có tấm biển gắn shovel (cái xẻng), hãy lấy nó. Nếu đi qua phải bạn sẽ trở lại map của Scabb Island. Nhưng bạn chưa kịp làm gì thì Largo LaGrande sẽ xuất hiện, phải đưa hắn tiền mới cho bạn qua cầu (thằng này lùn mà láo)
, bạn có thể chọn câu trả lời nào tùy thích, vì dù sao thì bạn vẫn sẽ bị hắn nắm lên, quay như dế ( chỉ tội mình ốm yếu quá) và bị hắn lột hết sạch tiền
. Sau khi hắn đi ( còn để lại 1 lời thách thức) bạn hãy dạo quanh 1 vòng quanh thị trấn, có thể nói chuyện với mọi người ở đây và tìm hiểu thêm về tên du côn Largo này. Sau đó bạn hãy tới Wally, một người vẽ bản đồ, nói chuyện qua loa 1 hồi, cậu ta sẽ để cái monocle(kính cận) của mình xuống bàn để dụi mắt, nào! bạn hãy nhanh tay trổ tài đạo chích, chôm nó. Cậu ta sẽ la um sùm lên,nhưng mặt kệ , ta đây mặt dày lắm hehe

. Trước khi đi bạn cũng đừng quên lấy piece of paper.Khi dạo qua thị trấn bạn cũng sẽ thấy gã phục vụ quán bar chứ, gã chứ phun nước bọt phèo phèo vào ly để chùi cho sạch(ọc ọc, mất vệ sinh hơn ở Việt Nam nữa).


Hỏi chuyện gã về Largo, thì sau 1 chút nói chuyện, Largo xuất hiện, đoán xem hắn sẽ làm gì??? Giờ thì bạn biết rồi, tên này ăn ở dơ bẩn hơn thổ dân nữa. Mặc dù vậy bạn cũng phải lấy piece of paper ra và sử dụng nó vào bãi đàm này ( ọc ọc gớm wa'). Trong này cũng còn 1 cánh cửa nữa, nhưng tên phục vụ quán ko cho bạn vào, vì vậy hãy tùy cơ ứng biến mà đi ra ngoài thị trấn và chui vào cánh cửa sổ để mở ở con thuyền này. Trong đây, lụm knife (con dao) trên bàn, rồi trở ra. Bạn hãy đển chổ laundry( tiệm giặt), nơi có Men of Low Moral Fiber ( 3 tên cướp biển ngồi ngủ). Cố gắn lấy bucket( xô nước) vì 1 tên sẽ ngăn bạn lại, nhưng bạn nan nỉ quá thì hắn cũng cho thôi, sau đó bắt chuyện với những tên này, và hỏi về cái chân gỗ của 1 tên, dần dần hắn sẽ nhờ bạn mua 1 ít xi đánh bóng gỗ ở chổ wood smith và đưa bạn 1 ít tiền, rồi kết thúc đoạn đối thoại. Rời khỏi đây và đến nhà nghỉ, nơi có con cá sấu xanh bị trói của ông chủ nhà nghỉ. Khi bạn hỏi chuyện ông chủ này, ổng nói chỉ có 1 phòng và đã có người thuê rồi, bạn đoán xem là ai nào

!!. Nếu bạn có gắn lên phòng ổng sẽ ngăn lại vì vậy phải dụ ổng đi thôi, suy luận nào... nghĩ ra chưa nào, hãy dùng con dao cắt dây buộc con cá sấu, nó sẽ phi như ngựa ( con này nó uống doping hay sao ấy) và ông chủ ko còn cách nào khác là dí theo thôi, xong hãy lấy 1 ít Cheese Squigglies trong tô của con cá sấu. Giờ hãy lên phòng của Largo.Khi vào đây hãy nhanh tay lụm toupee ( bộ tóc giả) và rời khỏi trước khi Largo quay lại, mà hắn có bắt gặp cũng chả sao, chỉ bị nghe chửi chút thôi. Giờ hãy ra ngoài map của Scabb Island và đến Swamp (đầm lầy). Bạn hãy lấy xô nước ra và múc chút bùn ở đây, để làm gì thì chút nữa bạn sẽ biết. Sau đó leo lên Coffin rồi chèo ra nhà của Voodoo lady, tại đây hãy lấy String (sợi dây len) trên bàn rồi gặp bà ta. Bà ta sẽ giúp bạn làm Voodoo doll of Largo (hình nhân yểm bùa như phim tàu đấy)

, nhưng bà ta cần nguyên liệu là những bạn thứ liên quan đến Largo, bạn đã có 2 thứ rồi đó, là mái tóc giả và nước bọt khi nãy, hãy đưa cho bà ta trước. Giờ bạn phải tìm thêm nữa.Trở ra map và tới beach (bãi biển). Ở đây bạn sẽ tìm thấy stick (khúc củi). Có nó rồi thì chạy tới cemetery (nghĩa trang). Tại đây leo lên cái mộ ở trên đồi ( cái mộ có dòng chữ Marco Largo LaGrande), chính là mộ của bố thằng Largo. Và bạn biết làm gì nào, dùng xẻng đào mặt đất dưới cái mộ( đừng chỉ thẳng vài cái mộ nhé), bạn sẽ có bone (khúc xương) cùng 1 cảnh cho thấy Largo. Rời khỏi đây và trở lại phòng của Largo ở nhà nghỉ. Ở đây đóng cửa phòng lại rồi lấy xô bùn ra và để lên nóc cửa, đó là món quà nho nhỏ ta dành cho Largo hehe:P:P. Hắn sẽ chạy ngay tới tiệm giặt nói chuyện với Mad Marty, giờ bạn trở lại phòng của Largo, đóng cửa lại và bạn sẽ thấy laundry claim ticket sau cánh cửa, lụm nó rồi đem tới cho Mad Marty, bạn sẽ có pearly-white bra( he he cái này hơi tế nhị, ko dám ghi ra bài viết, chơi game sẽ rõ)


. Bạn cũng thấy ở đây có 1 con chuột chạy lòng vòng hoài, và nhiệm vụ bạn bây giờ là bắt nó. Nếu có keo dính chuột thì tốt rồi, nhưng kiếm đâu ra, nên bạn phải tự chế 1 cái bẫy chuột thôi. Mở cái hộp dưới đất ra, dùng cây củi chống miệng hộp, nối sợi dây len vào cây củi, xong chưa nhỉ?? À còn thiếu mồi nhử nữa, đó là Cheese Squigglies, chờ con chuột tới ăn mồi, kéo sợi dây, nhớ nhé, phải kéo sợi dây để con chuột xập bẫy, rồi bắt nó ra.
Giờ ta trở lại con thuyền có gã phục vụ bar, leo qua cửa sổ, bỏ con chuột vào cái máy đang chạy rồi leo ra, giờ ta oai dũng trở vào cửa chính như ko có chuyện gì xẩy ra, và bắt chuyện với tên phục vụ bar và cái hầm khi nãy. Hắn sẽ phát hiện ra con chuột và giao công việc cho bạn, nhưng tên này hơi bị ngu khi bạn chưa làm mà đã đưa tiền trước rồi, thế là bạn trèo qua cửa sổ và trở lại nhà voodoo lady ở đầm lầy. Bạn đã có mọi thứ cần thiết rồi, hãy đưa pearly-white bra,và bone cho bà ta. Bạn sẽ có Voodoo doll of Largo. Đến lúc trừng trị tên Largo rồi, trở lại phòng hắn, nhanh tay dùng pins( cây kim châm) châm vào hình nộm của hắn và xem phim

. Xong việc nói chuyện với Voodoo lady để có Big Whoop: Unclaimed Bonanza or Myth. Bạn đọc hay ko thì tùy, nó kể về câu chuyện của kho báu Big Whoop.Bây giờ, ra map tới Peninsula, hỏi chuyện Captain Dread và anh ta nói là anh ta bị mất 1 thứ gọi là "eye that see the world"

. Nhớ thứ bạn đã chôm của Wally chứ, đưa nó cho anh ta và lên đường thôi. End chapter 1
Chỉnh sửa cuối:

. Cũng sẽ có 1 cảnh nói chuyện với Governor Phatt (thống đốc của đảo này), nhưng ko quan trọng. Bạn sẽ bị quăng vào tù và chỉ có Walt,1 con chó canh giữ thôi, mà tên này khoái gặm xương lắm đấy, hiểu rồi chứ gì !!! Đầu tiên hãy "Pull the rock hard mattress" và nhặt que củi, sau đó dùng nó để lấy khúc xương người, rồi dụ dỗ con chó lại và chôm chìa khóa của nó, đứng là dễ như phim, phim Prison Break mà dễ như vầy cũng đỡ, hehe

