aluco
Lãng tử vô tình
- 15/4/04
- 4,292
- 318
Nơi vùng xa mạc của xứ sở 1001 đêm có 1 vương quốc Ba Tư hùng mạnh với vị quốc vương cùng chàng hoàng tử can đảm. Những cuộc chiến chinh đã làm cho vị quốc vương này bành trướng vương quốc của mình cho đến 1 ngày kia khi đánh chiếm 1 quốc gia với sụ giúp đỡ của tên tể tướng phản bội Rahab, ngài đã thu được 1 chiến lợi phẩm là 1 cái đồng hồ cát chứa dòng cát thời gian và theo lời của tên Rahab thì chỉ cần tìm được con dao găm ma thuật và găm vào cái đồng hồ cát kia thì người sở hữu 2 món báu vật đó sẽ làm chủ được thời gian và có thể đi du hành vào bất cứ thời gian nào. Tất nhiên là chàng hoàng tử can đảm của chúng ta ( chính là bạn đó ) sẽ thực hiện nhiệm vụ khó khăn đi tìm con dao găm này chứ còn phải hỏi. Và cuộc tìm kiếm con dao găm để rồi sau đó bước vào 1 cuộc phiêu lưu kinh hoàng của chàng hoàng tử bắt đầu….
Bắt đầu game với cảnh kinh thành rực cháy và những toán quân phá tường đang làm việc thật tích cực !!! Nhưng bạn đừng tham gia vào đó nha, mình là Hoàng tử và chỉ đi làm những chuyện trọng đại chứ hơi đâu mà …phá tường. Bạn cứ leo theo mấy tảng đá để đi lên và nhảy qua các hố sâu lúc này thì đạn pháo bắn tứ tung nên chú ý kẻo bị ...u đầu. Sau đó đi vào 1 căn phòng dùng kiếm phá vỡ mấy cái bàn chắn trước cửa và đi đến hỏi đường 1 tên lính đang lang thang gần đó, hắn ko chịu chỉ mà lại còn rút vũ khí ra mới tức chứ và bạn đành phải xử hắn về cái tội dám vô lễ với hoàng tử !!! Leo lên thang và làm thịt thêm 2 tên lính nữa sau đó đi vào căn phòng có hồ nước ở giữa , hồ nước này có lẽ giành để làm chỗ rửa chân nhưng Hoàng tử của chúng ta là 1 người rất giản dị và …dễ nuôi vì đối với chàng bất cứ loại nước nào có thể …uống được đều là “ Redbull thứ thiệt “ mà Kiatisak thường quảng cáo trên truyền hình đó, bạn cứ uống thoải mái để phục hồi lại lượng máu bị mất trong lúc đánh nhau ( nếu bạn đánh nhau quá …tệ
). Nhớ là khi uống thì phải cất vũ khí đi nha ( rút kiếm bằng nút X còn cất kiếm bằng nút B ).
Vừa ra khỏi phòng thì có tới …4 em lính múa may biểu diễn võ công nhưng bạn phải cho chúng biết ai mới là người võ công cao cường hơn bằng cách chấp cả 4 tên 1 lượt !!! Sau khi cho chúng xum họp với ông bà xong thì đi vào căn phòng gần đó và khi đi ra thì 1 trái đạn pháo đã phá vỡ đường đi ( Tụi lính bên mình bắn mà ko chịu canh gì hết chút nữa là tiêu rồi, chờ đó tao về là tụi bây biết tay tao X( ). Khoảng cách để nhảy qua khá xa nên bạn ko nhảy tới đâu đừng thử phí mạng, bây giờ bạn dùng 1 tuyệt chiêu lần đầu tiên xuất hiện trong Hoàng tử Ba Tư đó là chạy trên tường, bạn giữ nút R và hoàng tử sẽ chạy trên tường nghiêng 1 góc 45 độ mà các chàng Cascadeur nhìn thấy chỉ có nước khóc ròng vì…không bắt chước được !!!
Leo lên thang và lại tiển đưa 4 em lính nữa theo bọn kia cho có bạn, bạn bám vào bờ tường và bám chuyền theo đó để chui vào 1 căn phòng và “luộc” thêm 4 tên lính nữa. Ở đây có 4 cây cột và bạn hãy leo lên 1 cây cột ( đứng gần và bấm nút A ) và từ đó nhảy qua các cây cột kia như…khỉ ( nhớ là phải quay lưng lại với cây cột mà mình muốn nhảy qua nha ).
Đi vào 1 căn phòng và chạy tường để sang bên kia, tới đây thì bạn thực tập 1 chiêu hơi khó hơn 1 chút là chạy trên tường sau đó nhảy sang phía đối diện ( cứ chạy trên tường và khi cần nhảy thì bấm nút A ), nếu có rớt xuống thì cứ leo lên và làm lại thôi ( ko có ai ở đây để chọc quê bạn hết , đừng sợ
).
Qua tới đó rồi chứ và bây giờ là tuyệt chiêu “ Bích hổ du tường “ mà các bạn thường thấy các hiệp khách trong …phim kiếm hiệp Hồng Kông thực hiện nhưng bây giờ bạn làm còn đẹp hơn bọn họ nữa !!! Đứng đối diện với bức tường, giữ nút R và chạy thẳng vào bạn sẽ chạy ngược lên tường sau đó ấn nút A và 1,2,3 bạn sẽ bật qua lại giữa 2 bức tường và lên trên. Cho 1 tràng vỗ tay coi nào :hug: .
Bây giờ thì có tới 3 cây cột dao phía dưới chạy qua chạy lại để hù bạn nhưng ko sao, cứ bình tỉnh tụt xuống và đi qua chúng 1 cách nhẹ nhàng . Chạy trên tường bên trái bạn và hạ xuống 1 cái bờ tường, men theo đó và lại nhảy bật sang bờ tường đối diện. Vượt qua mấy cây cột dao nữa và bạn ra tới chỗ có 1 pho tượng khổng lồ phía xa xa bên phải bạn là nơi giấu con dao găm ma thuật nhưng làm sao để đến đó ??? Họ đã làm điều đó như thế nào ???
Tụt xuống cái bờ tường bên dưới và nhớ rằng các bờ tường này rất kém chất lượng do bọn xây dựng đã …ăn bớt xi măng
nên chúng có thể vỡ bất cứ lúc nào !!! Bạn phải leo lên rồi tụt xuống nhiều lần trong khi di chuyển sang trái về phía pho tượng ( vì lúc này bạn đứng úp mặt vào tường mà ). Khi đi đến tận cùng của bức tường thì hãy …nhắm mắt lại và tung mình nhảy ngược ra sau để bám vào 1 cây cột , hú hồn 1 chút chứ. Bây giờ thì hãy tập làm …khỉ để nhảy sang cây cột kế bên và cuối cùng thì tiếp đất cạnh pho tượng.
Leo lên pho tượng bằng những kỹ năng mà bạn vừa học tập được từ đầu tới giờ nhưng chú ý là bên trái pho tượng rất gần với bức tường , bạn hãy dùng “Bích hổ du tường” để theo đường đó mà đi lên trên.
A! Con dao găm ma thuật đây rồi và hoàng tử vội vàng “chôm” lẹ nó vì sợ bị kẻ khác “cuổm” mất và như thường lệ trong các phim hành động thì trần nhà sẽ sụp xuống và bạn phải nhanh chóng chuồn lẹ khỏi khu vực nguy hiểm này. Sau khi vượt qua mấy cái bẫy dao thì bạn sẽ quay trở lại cung điện nơi có đức vua và tên tể tướng Rahab đang chờ.
Bây giờ là 1 đoạn phim tuyệt đẹp về chuyến hành trình của mọi người để đi đến chỗ cái đồng hồ cát, tại đây Hoàng tử và đức vua nghe theo lời xúi giục củ tên Rahab và hoàng tử đã làm 1 chuyện dại dột nhất trong cuộc đời mình , 1 hành động đã có ảnh hưởng đến cuộc đời của chàng sau đó ở phần tiếp theo Prince of Persia : Warrior Within là găm con dao găm ma thuật vào đồng hồ cát !!!
Điều gì đến phải đến, dòng cát thời gian ma quái tuôn ra và biến tất cả mọi người trong vương quốc thành loài quỷ dữ kể cả vua cha của hoàng tử chỉ trừ có 3 người là hoàng tử do đang cầm con dao, nàng công chúa Farah ( ko rõ nguyên nhân vì sao ko bị biến thành quỷ, chắc có lẽ là để còn đi theo giúp đỡ hoàng tử ) và tên tể tướng ho lao Rahab do trong người đầy…vi trùng ho lao nên cát ko thể xâm nhập vào được
.
Bắt đầu game với cảnh kinh thành rực cháy và những toán quân phá tường đang làm việc thật tích cực !!! Nhưng bạn đừng tham gia vào đó nha, mình là Hoàng tử và chỉ đi làm những chuyện trọng đại chứ hơi đâu mà …phá tường. Bạn cứ leo theo mấy tảng đá để đi lên và nhảy qua các hố sâu lúc này thì đạn pháo bắn tứ tung nên chú ý kẻo bị ...u đầu. Sau đó đi vào 1 căn phòng dùng kiếm phá vỡ mấy cái bàn chắn trước cửa và đi đến hỏi đường 1 tên lính đang lang thang gần đó, hắn ko chịu chỉ mà lại còn rút vũ khí ra mới tức chứ và bạn đành phải xử hắn về cái tội dám vô lễ với hoàng tử !!! Leo lên thang và làm thịt thêm 2 tên lính nữa sau đó đi vào căn phòng có hồ nước ở giữa , hồ nước này có lẽ giành để làm chỗ rửa chân nhưng Hoàng tử của chúng ta là 1 người rất giản dị và …dễ nuôi vì đối với chàng bất cứ loại nước nào có thể …uống được đều là “ Redbull thứ thiệt “ mà Kiatisak thường quảng cáo trên truyền hình đó, bạn cứ uống thoải mái để phục hồi lại lượng máu bị mất trong lúc đánh nhau ( nếu bạn đánh nhau quá …tệ
). Nhớ là khi uống thì phải cất vũ khí đi nha ( rút kiếm bằng nút X còn cất kiếm bằng nút B ).Vừa ra khỏi phòng thì có tới …4 em lính múa may biểu diễn võ công nhưng bạn phải cho chúng biết ai mới là người võ công cao cường hơn bằng cách chấp cả 4 tên 1 lượt !!! Sau khi cho chúng xum họp với ông bà xong thì đi vào căn phòng gần đó và khi đi ra thì 1 trái đạn pháo đã phá vỡ đường đi ( Tụi lính bên mình bắn mà ko chịu canh gì hết chút nữa là tiêu rồi, chờ đó tao về là tụi bây biết tay tao X( ). Khoảng cách để nhảy qua khá xa nên bạn ko nhảy tới đâu đừng thử phí mạng, bây giờ bạn dùng 1 tuyệt chiêu lần đầu tiên xuất hiện trong Hoàng tử Ba Tư đó là chạy trên tường, bạn giữ nút R và hoàng tử sẽ chạy trên tường nghiêng 1 góc 45 độ mà các chàng Cascadeur nhìn thấy chỉ có nước khóc ròng vì…không bắt chước được !!!
Leo lên thang và lại tiển đưa 4 em lính nữa theo bọn kia cho có bạn, bạn bám vào bờ tường và bám chuyền theo đó để chui vào 1 căn phòng và “luộc” thêm 4 tên lính nữa. Ở đây có 4 cây cột và bạn hãy leo lên 1 cây cột ( đứng gần và bấm nút A ) và từ đó nhảy qua các cây cột kia như…khỉ ( nhớ là phải quay lưng lại với cây cột mà mình muốn nhảy qua nha ).
Đi vào 1 căn phòng và chạy tường để sang bên kia, tới đây thì bạn thực tập 1 chiêu hơi khó hơn 1 chút là chạy trên tường sau đó nhảy sang phía đối diện ( cứ chạy trên tường và khi cần nhảy thì bấm nút A ), nếu có rớt xuống thì cứ leo lên và làm lại thôi ( ko có ai ở đây để chọc quê bạn hết , đừng sợ
).Qua tới đó rồi chứ và bây giờ là tuyệt chiêu “ Bích hổ du tường “ mà các bạn thường thấy các hiệp khách trong …phim kiếm hiệp Hồng Kông thực hiện nhưng bây giờ bạn làm còn đẹp hơn bọn họ nữa !!! Đứng đối diện với bức tường, giữ nút R và chạy thẳng vào bạn sẽ chạy ngược lên tường sau đó ấn nút A và 1,2,3 bạn sẽ bật qua lại giữa 2 bức tường và lên trên. Cho 1 tràng vỗ tay coi nào :hug: .
Bây giờ thì có tới 3 cây cột dao phía dưới chạy qua chạy lại để hù bạn nhưng ko sao, cứ bình tỉnh tụt xuống và đi qua chúng 1 cách nhẹ nhàng . Chạy trên tường bên trái bạn và hạ xuống 1 cái bờ tường, men theo đó và lại nhảy bật sang bờ tường đối diện. Vượt qua mấy cây cột dao nữa và bạn ra tới chỗ có 1 pho tượng khổng lồ phía xa xa bên phải bạn là nơi giấu con dao găm ma thuật nhưng làm sao để đến đó ??? Họ đã làm điều đó như thế nào ???
Tụt xuống cái bờ tường bên dưới và nhớ rằng các bờ tường này rất kém chất lượng do bọn xây dựng đã …ăn bớt xi măng
nên chúng có thể vỡ bất cứ lúc nào !!! Bạn phải leo lên rồi tụt xuống nhiều lần trong khi di chuyển sang trái về phía pho tượng ( vì lúc này bạn đứng úp mặt vào tường mà ). Khi đi đến tận cùng của bức tường thì hãy …nhắm mắt lại và tung mình nhảy ngược ra sau để bám vào 1 cây cột , hú hồn 1 chút chứ. Bây giờ thì hãy tập làm …khỉ để nhảy sang cây cột kế bên và cuối cùng thì tiếp đất cạnh pho tượng.Leo lên pho tượng bằng những kỹ năng mà bạn vừa học tập được từ đầu tới giờ nhưng chú ý là bên trái pho tượng rất gần với bức tường , bạn hãy dùng “Bích hổ du tường” để theo đường đó mà đi lên trên.
A! Con dao găm ma thuật đây rồi và hoàng tử vội vàng “chôm” lẹ nó vì sợ bị kẻ khác “cuổm” mất và như thường lệ trong các phim hành động thì trần nhà sẽ sụp xuống và bạn phải nhanh chóng chuồn lẹ khỏi khu vực nguy hiểm này. Sau khi vượt qua mấy cái bẫy dao thì bạn sẽ quay trở lại cung điện nơi có đức vua và tên tể tướng Rahab đang chờ.
Bây giờ là 1 đoạn phim tuyệt đẹp về chuyến hành trình của mọi người để đi đến chỗ cái đồng hồ cát, tại đây Hoàng tử và đức vua nghe theo lời xúi giục củ tên Rahab và hoàng tử đã làm 1 chuyện dại dột nhất trong cuộc đời mình , 1 hành động đã có ảnh hưởng đến cuộc đời của chàng sau đó ở phần tiếp theo Prince of Persia : Warrior Within là găm con dao găm ma thuật vào đồng hồ cát !!!
Điều gì đến phải đến, dòng cát thời gian ma quái tuôn ra và biến tất cả mọi người trong vương quốc thành loài quỷ dữ kể cả vua cha của hoàng tử chỉ trừ có 3 người là hoàng tử do đang cầm con dao, nàng công chúa Farah ( ko rõ nguyên nhân vì sao ko bị biến thành quỷ, chắc có lẽ là để còn đi theo giúp đỡ hoàng tử ) và tên tể tướng ho lao Rahab do trong người đầy…vi trùng ho lao nên cát ko thể xâm nhập vào được
.
).