Về cơ bản, sau khi tìm được chiếc mặt nạ đeo vào (hic hic, không còn là hoàng tử với khuôn mặt đẹp trai nữa) và trở về quá khứ. Chàng hoàng tử
của chúng ta đã giải quyết xong bài toán số phận cho bản thân (Đi theo
chân chàng hoàng tử khi nào chàng hoàng tử... "ra đi" thì chiếc mặt nạ sẽ
rơi ra. Và nếu chàng "ra đi" bởi Dahaka thì coi như... thoát nạn). Tuy nhiên,
vốn dĩ hơi tham lam (Người xưa có câu gái tham tài, trai tham sắc mà)
chàng muốn mang theo cả nàng Empress xinh đẹp về cho mình nên đợi đến
giây phút cuối cùng mới... tạo điều kiện cho chàng hoàng tử chết về tay
Dahaka còn mình vứt chiếc mặt nạ (làm sao mà chàng lại không chết thì tôi
cũng chưa hiểu được) đi vào gặp Empress để... dụ dỗ nàng theo mình. Đến
đoạn này sẽ có hai kết thúc khác nhau, nếu bạn đã lấy đủ 9 Life Point và
thanh Water Sword thì bạn sẽ phải chiến đấu với Dahaka để giành nàng
Empress về cho mình (Đây quả là một kết thúc hơi bị lãng mạn). Còn nếu
không bạn vẫn sẽ phải chiến đấu với Empress một lần nữa và kết thúc mọi
thứ có liên quan đến cát thời gian ::(
Tuy nhiên bạn sẽ vẫn phải nghe "You can not change your Fate..." ???
Chú ý là khi đánh nhau với Empress thì bạn không nên dùng Slow Time vội vì cô nàng cũng học lỏm được tuyệt chiêu này. Vì thế nếu bạn sử dụng hết cát mà cô nàng tung chiêu này ra thì bạn chỉ có nước làm... hình nộm cho nàng tập dượt (nhất là nếu chơi phần Hard) and die. Cách tốt nhất là đánh du kích bằng chiêu lộn cầu vồng khi cô nàng nghỉ lấy hơi. Đợi khi cô nàng tung Slow Time thì bạn cũng tung Slow Time ngược lại và lao vào đâm chém thoải mái rồi... lại chạy mà tránh đòn.
Chiến với Dahaka còn khó hơn nhưng bạn lại được nàng giúp một tay, tuy nhiên vẫn có thể over như thường. Vào trận bạn cứ dùng Slow Time hoặc Ravages Of Time để đánh hắn sau đó hãy chạy vòng quanh để thu nhặt mấy
đống cát nhưng nhớ là phải dùng bài tuý quyền lắc qua lắc lại để tránh mấy cái tua chọc từ dưới đất lên. Còn khi xâm nhập lại gần hắn thì chịu bẩn quần áo mà lăn lộn một chút vì mấy cái tua của tên Dahaka này khó chịu vô cùng (Nếu chơi phần Hard thì bạn chỉ chịu được 4, 5 đòn là die) mà mỗi khi hắn bò lên khỏi mép vách đá thì máu lại khôi phục lại quá nửa, lại còn lấy thịt đè người bằng cách nhảy liên tục mà dẫm lên đầu bạn nên cứ phải nạp thật đầy
cát vào (quân tử phòng thân mà) và ...chạy.
của chúng ta đã giải quyết xong bài toán số phận cho bản thân (Đi theo
chân chàng hoàng tử khi nào chàng hoàng tử... "ra đi" thì chiếc mặt nạ sẽ
rơi ra. Và nếu chàng "ra đi" bởi Dahaka thì coi như... thoát nạn). Tuy nhiên,
vốn dĩ hơi tham lam (Người xưa có câu gái tham tài, trai tham sắc mà)
chàng muốn mang theo cả nàng Empress xinh đẹp về cho mình nên đợi đến
giây phút cuối cùng mới... tạo điều kiện cho chàng hoàng tử chết về tay
Dahaka còn mình vứt chiếc mặt nạ (làm sao mà chàng lại không chết thì tôi
cũng chưa hiểu được) đi vào gặp Empress để... dụ dỗ nàng theo mình. Đến
đoạn này sẽ có hai kết thúc khác nhau, nếu bạn đã lấy đủ 9 Life Point và
thanh Water Sword thì bạn sẽ phải chiến đấu với Dahaka để giành nàng
Empress về cho mình (Đây quả là một kết thúc hơi bị lãng mạn). Còn nếu
không bạn vẫn sẽ phải chiến đấu với Empress một lần nữa và kết thúc mọi
thứ có liên quan đến cát thời gian ::(
Tuy nhiên bạn sẽ vẫn phải nghe "You can not change your Fate..." ???
Chú ý là khi đánh nhau với Empress thì bạn không nên dùng Slow Time vội vì cô nàng cũng học lỏm được tuyệt chiêu này. Vì thế nếu bạn sử dụng hết cát mà cô nàng tung chiêu này ra thì bạn chỉ có nước làm... hình nộm cho nàng tập dượt (nhất là nếu chơi phần Hard) and die. Cách tốt nhất là đánh du kích bằng chiêu lộn cầu vồng khi cô nàng nghỉ lấy hơi. Đợi khi cô nàng tung Slow Time thì bạn cũng tung Slow Time ngược lại và lao vào đâm chém thoải mái rồi... lại chạy mà tránh đòn.
Chiến với Dahaka còn khó hơn nhưng bạn lại được nàng giúp một tay, tuy nhiên vẫn có thể over như thường. Vào trận bạn cứ dùng Slow Time hoặc Ravages Of Time để đánh hắn sau đó hãy chạy vòng quanh để thu nhặt mấy
đống cát nhưng nhớ là phải dùng bài tuý quyền lắc qua lắc lại để tránh mấy cái tua chọc từ dưới đất lên. Còn khi xâm nhập lại gần hắn thì chịu bẩn quần áo mà lăn lộn một chút vì mấy cái tua của tên Dahaka này khó chịu vô cùng (Nếu chơi phần Hard thì bạn chỉ chịu được 4, 5 đòn là die) mà mỗi khi hắn bò lên khỏi mép vách đá thì máu lại khôi phục lại quá nửa, lại còn lấy thịt đè người bằng cách nhảy liên tục mà dẫm lên đầu bạn nên cứ phải nạp thật đầy
cát vào (quân tử phòng thân mà) và ...chạy.
). Bây giờ thì đi đến chỗ cái đồng hồ cát và bạn lại bắt gặp Kaileena với những hành động mà bạn biết trước sẽ xảy ra , ngay khi cô nàng rút kiếm ra định ... xơi tái hoàng tử thì bạn đã nhanh chóng phá vỡ bức tường đằng sau ngai vàng và chuồn ngay vào đó. Cô nàng sẽ đuổi theo bạn và khi đến được dòng cát thời gian thì hoàng tử sẽ tranh thủ …ôm lấy cô ta và đẩy cô ta vào dòng cát rồi …nhảy vào để đi theo.
. Khi bị mất chừng 1/3 máu thì cô ta chơi trò “Cơn lốc tình yêu” và bạn phải cố gắng mà né tránh tình yêu này của cô ta nhé, cứ lăn lộn nhảy nhót gì đó tuỳ thích nhưng đừng để bị trúng ( trúng là mất máu ghê lắm ) và tranh thủ đi thu nhặt lại cát . Sau khi “ Cơn lốc tình yêu “ đi qua bạn sẽ bắt đầu đáp trả lại tình cảm mà cô ta dành cho bạn bằng cách sử dụng Slow Time và đến tán tỉnh cô nàng bằng…kiếm
) thì lại mất em cũ
. chơi hết phần hard thì nó cũng ra cái ending nữa đó.
khi cho thằng hoàng tử lăn qua một loạt bẫy chông, bẫy dao, chạy ngang tường, đu qua mấy cái xà, nhảy ôm cột rùi lại nhảy,nhảy, leo mấy lần,.. liên tục liên tục rùi chạy thục mạng đến phòng save.. vậy mờ dường như thằng hoàng tử không đổ một giọt mồ hôi, thậm chí còn không thở mạnh nữa(nếu làm nhanh thì nó chẳng kịp thở). Nếu bình thường thì chắc vận động viên olympic cũng phải đứng lại để thở í chớ. Mà Pop còn lăn ngược lên cầu thang mới điêu chớ.