aluco
Lãng tử vô tình
- 15/4/04
- 4,292
- 318
Thế là chàng hoàng tử của chúng ta đã trở lại, sau cuộc chiến cuối cùng với tên tể tướng ho lao Rahab ( may mà chàng ko bị lây
) những tưởng chàng đã có 1 cuộc sống yên bình nhưng những hạt cát thời gian bị thả ra lại tiếp tục tác oai tác oái và hoàng tử phải đi đến tận hòn đảo xa xôi cội nguồn của dòng cát thời gian này để dập tắt vĩnh viễn mối tai họa.Trong lần trở lại này chàng hoàng tử ko còn mang vẽ mặt mà đôi khi nhìn vào thấy “ngu” hết biết !!! mà thay vào đó là 1 vẽ phong trần và lạnh lùng của 1 tên “xã hội đen” chuyên “ đâm thuê chém mướn “. Hệ thống chiến đấu đã có những thay đổi đáng kể, kẻ thù giờ đây dữ dằn hơn nên các cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt và hoàng tử cũng được trang bị thêm các tuyệt chiêu mới để đối phó với kẻ thù. Bây giờ chàng đã có thể đánh kiếm bằng cả 2 tay, có thể lấy các vũ khí của kẻ thù cũng như trên các giá để vũ khí và có thể dùng nó như 1 món ám khí để hạ kẻ thù từ xa. Có các combo để bạn biểu diễn kỹ thuật chiến đấu rất đẹp mắt nhưng vấn đề là bạn có sử dụng nhuần nhuyển nó hay ko mà thôi. Bạn có thể đu vòng quanh 1 cây cột và chém bay đầu kẻ thù cũng như nhảy lên vai chúng rồi quăng ra xa hoặc chém từ phía sau.
Và cuộc phiêu lưu của hoàng tử bắt đầu …
Trên 1 con tàu vượt đại dương chàng hoàng tử phát hiện 1 tàu lạ bám theo tàu của mình, những móc câu được quăng tới tấp từ chiếc tàu lạ đó sang và kéo 2 chiếc tàu sát lại gần nhau. Trên tàu kia toàn là bọn quái vật và 1 nữ sát thủ với vẽ đẹp lạnh lùng xuất hiện với 1 câu nói ngắn gọn : “ Giết chúng !!! “. Bọn quái vật tràn sang như nước và cuộc chiến đấu của hoàng tử ( cũng là của bạn ) bắt đầu.
Bạn sẽ được hướng dẫn 1 số nút để đánh đỡ ( ai chơi POP 1 rồi thì chắc ko xa lạ gì các kỹ thuật đâm chém này ). Sau khi đánh nhau nếu có bị mất máu thì bạn cứ tìm 1 vũng nước nào đó và uống sẽ hồi phục máu lại ( đối với hoàng tử thì nước trong bồn, nước trong hồ hay nước …dưới sàn tàu cũng đều là “ Redbull “ thứ thiệt, uống vào là lập tức khỏe như …Bò húc ).
Bạn tiêu diệt đám quái vật lau nhau đó và lên gặp tên nữ sát thủ trên bong tàu, sau khi đánh hạ được nó thì nó tung 1 cước đá bạn bay …xuống biển và bạn tỉnh dậy trên 1 hòn đảo hoang.
Tỉnh dậy vì bị lũ quạ đánh thức bạn phải tiêu diệt cái đám chim cà chớn đó sau đó leo lên vách đá để tiến vào , có 1 bồn nước gần đó giúp bạn giải khát và đây cũng là điểm save game.Tiếp tục men theo các vách đá cũng như nhảy qua các vực sâu bạn sẽ gặp 4 cây cột, quá dễ để leo lên và nhảy chuyền từ cột này sang cột kia như…khỉ
.Chui vào 1 lổ hổng và đánh nhau với vài tên quái vật giúp cho bạn đỡ buồn ngủ cũng như thực tập các tuyệt chiêu trong game.Đi đến 1 lâu đài cổ và gặp lại nữ sát thủ, lần này cô ta cho bọn đàn em ra làm thịt bạn nhưng ko sao, bạn sẽ thấy thế nào là 1 thằng đánh 4 thằng và hạ gục chúng đẹp như thế nào !!!. Rẽ phải, save game trước khi vào trong, bọn chim sau khi bị bạn đánh tan tác ngoài kia lần này tập hợp lại để biến thành 1 tên quái vật, bạn muốn đánh nhau với nó hay ko thì tuỳ nhưng theo tôi thì ko cần đánh nhau với…chim làm gì . Leo lên bậc đá bên phải và nhảy nhót chút đỉnh để vào lâu đài ( chạy trên tường, nhảy bám cột và nhảy sang cột khác như Tarzan ), bạn chạy trên tường đạp vào cái dấu hiệu màu đỏ để mở cửa vào lâu đài.
Đến đây có 1 chiêu mới trong game là chạy trên tường sau đó bám vào lá cờ để tuột xuống, vừa chạm đất thì 4 em quái vật lao đến và bạn có thể dùng cây cột gần đó để thực hiện tuyệt chiêu 1 phát 4 mạng ( bám vào cột và xoay người quanh cột chém bay đầu cả 4 tên !!! ). Leo lên cây cột gãy bên trái và hạ tiếp 1 em nữa sau đó chạy trên tường qua bên kia, bám tường và leo xuống. Đi vào trong và gặp lại nữ sát thủ, tất nhiên là bạn đuổi theo rồi, cô ta chạy vào 1 cột ánh sáng bạn cũng chạy vào và 1 điều kỳ diệu xảy ra, lâu đài đổ nát bây giờ đã quay ngược thời gian trở về vẽ tráng lệ huy hoàng trước đâu của nó. Vùa tỉnh lại thì bị 1 cú đá trời giáng vào mặt và cô ta lại chạy mất, tất nhiên là bạn chạy theo chứ còn phải hỏi. Bạn lấy được tuyệt chiêu đầu tiên là hồi thời gian (Call of Time) , bạn sẽ quay ngược lại được khoảng thời gian vừa xảy ra.
Woa, các bẫy dao và bánh xe dao trên tường truớc đây bị hư hại cùng với sự đổ nát của lâu đài thì giờ đây đã …hoạt động trở lại, bạn phải vượt qua chúng để vào chiến đấu với 4 em quái vật nữa. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là phải leo lên cây cột chuyền qua bệ sau đó chạy trên tường để đạp vào dấu hiệu màu đỏ để mở cánh cửa và chuồn ra khỏi phòng trước khi cánh cửa đóng lại. Bạn lại gặp 1 hệ thống bẫy dao nhưng đây là điều bắt buộc phải có trong POP mà , cứ bình tỉnh đứng nhìn và tìm cách vượt qua đừng để mất máu. Bây giờ thì tiến vào lâu đài và đụng độ với đám lính gác cổng, thực hiện 1 số bài tập thể dục dụng cụ xà đơn cũng như nhảy nhót theo kiểu Tề Thiên bạn sẽ lên được tầng trên của lâu đài. Lần đụng độ này có thêm sự tham gia của nữ Ninja áo đỏ ( hơi khó đó vì con nhỏ này rất nhanh nhẹn ) sau khi dẹp tan đám này bạn lại phải trổ tài leo trèo để lên tầng trên cùng ( nói trước là mỗi 1 tầng có 1 số chướng ngại vật và càng ngày càng khó xơi !!! ). Sau khi lên được tầng trên cùng bạn sẽ gặp lại nữ sát thủ đang đánh 1 em áo đỏ và đạp em xuống vực, may mà em còn bám được và kêu cứu. Đây là thời cơ để bạn thực hiện hành động “Anh hùng cứu mỹ nhân” cũng như để trả thù tên sát thủ này. Bạn nhớ đừng để cho nữ sát thủ có thời gian đạp cô bé xinh đẹp xuống vực nhé. Một trận chiến kinh hoàng xảy ra và phần thắng cuối cùng chắc chắn thuộc về bạn ( có chết thì load game lại mà , lo gì )
Sau khi tiêu diệt được ả sát thủ này thì căn phòng sụp đổ và như thường lệ trong các phim hành động bạn sẽ đẩy cô nàng xinh đẹp sang bờ bên kia 1 cách an toàn còn mình thì ở lại bên này với lời nhắn nhủ “ See you again “ nhưng cô nàng bỏ chạy mất . Bạn đến kéo cái bệ ở giữa phòng để làm lộ ra 1 cánh cửa bí mật, trong đó là nơi để tăng cột máu ( Life Point 1 ) cho bạn nhưng đường vào ko dễ đâu nhé !!!
Leo lên cây cột bên phải và bắt đầu những màn nhảy nhót trên xà đơn để gặp …1 sợi dây ( chàng hoàng tử của chúng ta ko có ý định treo cổ tự tử vì thất tình đâu, bạn đừng lo ), bạn hãy bám vào sợi dây và chạy trên tường lấy đà sau đó nhảy sang bên kia. Giải khát chút ít với “ Redbull thứ thiệt “ mà Kiatisak vẫn thường quảng cáo trên truyền hình sau đó save lại và tìm đường sang bên kia. Ở phía dưới tường có 1 thanh đà hơi khó thấy, bạn hãy thả mình thật chính xác trên thanh đà này và thực hiện 1 cú tung mình vào không trung để sang cây đà bên kia. Đeo bám vào tường lên trên và leo theo sợi dây để nhảy chụp vào thanh sắt kéo 2 cánh cửa lại, bây giờ thì bạn có thể chạy trên tường đề sang bên kia và đụng độ tới 4 em Ninja áo đỏ, mặc dù rất lịch sự đối với phụ nữ nhưng trong trường hợp này thì bạn cứ …đâm chém và đấm đá thoải mái đi ( ko lẻ đứng im để bị chết à ??? ). Sau khi cho 4 em biến mất bạn lại tiếp tục nhảy nhót trên các thanh xà và né tránh các bẫy dao để quay lại nơi dòng cát thời gian biến đổi hiện tại và quá khứ.
Ở đây có 4 dấu hiệu màu đỏ trên tường và bạn phải đạp lần lượt theo 1 thứ tự nào đó để khởi động cát thời gian và quay về hiện tại. Bây giờ bạn có thêm 1 tuyệt chiêu mới là làm chậm thời gian ( Slow Time ) chứ ko phải là quay ngược thời gian đâu nhé. Khi dùng tuyệt chiêu này thì thời gian xung quanh bạn chậm lại nhưng bạn vẫn hoạt động bình thường.
Bây giờ quay trở lại và leo xuống phía dưới, bạn sẽ gặp 1 dấu hiệu màu đỏ dưới sàn nhà mà khi đạp lên sẽ mở 1 cánh cửa gần đó nhưng khi bạn chạy chưa tới thì cánh cửa kia lại đóng mất , thế mới phiền chứ. Nhưng ko sao đây là lúc để bạn thực hiện tuyệt chiêu làm chậm thời gian (Slow time) để có thời gian chạy vào cánh cửa kia. Bây giờ lại bắt đầu những màn trình diển ko dành cho người yếu tim gồm 1 loạt hành động của các carcadeur như chạy trên tường, đu xà ngang và bay vào khoảng không ..để chụp được 1 thanh xà nhỏ bé ở đằng xa. Cuối cùng thì bạn cũng hạ được độ cao và bước vào 1 trận chiến với 1 …lũ quái vật chờ sẳn, cứ dùng cú judo mà quăng từng em xuống…vực thẳm là gọn nhất !!! Sau đó nhảy lên bức tường phía trên và 1 lời khuyên chân thành là nên save game lại !!!
Một tên quái vật đen thui với những tua như vòi bạch tuột xuất hiện và bạn chỉ có cách là chuồn thật nhanh bằng cách chạy trên tường, đu xà đơn để trốn thoát, mọi sự chậm trể đều được trả giá bằng dòng chữ …GAME OVER . Sau đó bạn sẽ nhảy vào 1 căn phòng hơi bị quen thuộc , bạc chắc chắn nhận ra nơi này rồi chứ, thế thì cứ theo bổn cũ soạn lại để thoát ra khỏi căn phòng nhưng khi bạn vừa leo xuống thì anh bạn đen thui kia lại xuất hiện và bạn phải nhanh chóng chạy thật lẹ để trốn thoát. Tại chỗ biến đổi thời gian bạn quay về quá khứ và việc đi tiếp thì bạn biết rồi ( viết lại mỏi tay lắm ) nhưng bạn chú ý là khi đến khu vườn thì hãy leo lên bực đá bên trái và chạy sang bên kia, chém giết 1 vài em quái vật …cho vui và tìm 1 cái công tắc màu đỏ giấu đằng sau 3 cái thùng ở dưới cầu thang. Công tắc này sẽ mở 1 cánh cửa như lổ chó ở phía trên là nơi bạn sẽ lấy thêm được 1 đoạn máu ( Life Point 2 )nữa nhưng đây là công tắc thời gian nên bạn phải dùng tuyệt chiêu Slow time để có thể chui vào được cái lổ chó đó. Bạn vượt qua 1 số bẫy dao để đến được chổ có 4 cây cột mà lần trước bạn nhảy như …khỉ để leo lên trên nhưng bây giờ thì cứ nhảy qua bên kia chổ có bồn nước đó. Uống Bò húc tăng lực, hít 1 hơi dài, mở căng 2 con mắt ra và bắt đầu 1 đoạn đường đầy…dao búa để đến được căn phòng có dấu X trên bản đồ. Tại đây bạn gặp lại cô nàng xinh đẹp áo đỏ “ Ôi tình yêu của anh, anh nhớ em quá, đi chơi với anh nhé !!! “ nhưng cô ta chỉ cho bạn 1 thanh đao và trao nhiệm vụ ngăn chặn dòng cát thời gian cho bạn , còn chuyện hẹn hò á ??? Chờ khi xong nhiệm vụ đã !!! :

!!!. Quay cái công tắc và địa hình xung quanh thay đổi , bạn leo lên cái bực gần đó và nhảy qua các tảng đá để vào căn phòng phía trên. Vượt qua 2 con dao bạn sẽ gặp 1 công tắc màu đỏ dưới sàn nhà có tác dụng làm đưa ra các tấm lưới để bạn chạy qua khu khác nhưng đây là công tắc thời gian nên bạn phải dùng tuyệt chiêu Slow time để có thể vượt qua đoạn này .
). Với hình hài của loài quỷ dữ ( mà chắc các bạn cũng đã từng trông thấy 1 vài lần trong khi chơi ) bạn sẽ có cát vô tận cứ hết là sẽ đầy lại sau 1 thời gian nhưng cái giá phải trả thì ko rẻ chút nào máu cứ bị mất dần theo thời gian !!! Bàng hoàng, đau xót hoàng tử liền bỏ đi ra khỏi phòng và trút cơn thịnh nộ lên 1 bầy chó ra chào mừng ko đúng lúc !!! Bây giờ thì phải vượt qua các bẫy ở đây ( hơi bị nhiều đó nhưng bạn cứ dùng Slow Time mà vượt qua, cát vô tận mà lo gì !!! ), sau khi vượt qua các bẫy bạn sẽ đến được chỗ biến đổi thời gian . Khởi động dòng cát thời gian và bạn được